Ðề: Trả lời: Ðề: (MS121.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 27.08.2011: CSTT đến thăm và giao lưu tình cảm với các em bé thiếu may mắn trường Khiếm thị Hải Phòng.
Em vừa xem ảnh vừa ăn bánh GATO với các mẹ đc tham gia từ đầu đến cuối vụ hôm qua, lần sau em sẽ chạy vào đội văn nghệ hoặc đội phát quà bằng mọi giá.
Em này
là bé lấy bao nhiêu nc mắt của các mẹ HP hôm đến chuẩn bị. Em mồ côi cha mẹ, mắt ko nhìn thấy gì và bị liệt tay trái. Em làm thơ rất hay, lời thơ bình dị mà lạc quan. 2 bài "Nhớ kỷ niệm xưa" (hoài niệm về thời còn có gia đình, có mẹ ở bên) và "học vi tính" (em chỉ có 1 tay mà vẫn gõ bàn phím tốt) rất xúc động, em mong có thể đc đăng báo "để lấy tiền ủng hộ cho những trường hợp khó khăn hơn".
Còn trường hợp này (bé váy trắng ngồi giữa xinh ơi là xinh ấy ạ)
em biết gia đình bé, bé mới nhập trường đc 10 ngày, hôm qua bố bé đưa bé đến trường chắc nhìn thấy em nên tối gọi điện hỏi thăm và cảm ơn nhà mình. Bố bé bảo thực ra cũng ko muốn đi vì nhà mình ko phải khó khăn đi nhận đồ ngai quá nhưng vì nhà trường nói có giao lưu văn nghệ với lại "các cô này tình cảm lắm, họ chủ yếu là đến chơi với các cháu" nên bố bé mới nghỉ làm đưa bé đi. May mà đi, chứ ko thì "tiếc lắm vì chả bao giờ nghĩ có những ng như thế này, con mình đc vui thế này" - eo, em được thơm lây tiếng của CSTT, cảm ơn nhà mình lắm lắm.