(MS124.1/TT) 29.10.2011 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Mọi người vất vả quá, MK lại ở xa chả giúp được gì.
Thì đến hôm đi em làm bù, lo gì nhỉ hihi (Chị nói thầm ăn tối ở QT chi bắt em rửa bát bù )
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Ước gì có thể thêm nhiều quần & áo cho các bé nhỉ @};- Cả nhà cho em hỏi địa chỉ để gửi quần áo và truyện cũ nhé.
Em chuyển đến nhà Tịnh mequoctrung 0912469988 , A9, Lô 3, Khu ĐTM Định Công hoặc em ở gần khu nào thì để gửi
 
199
1
18

MeKem

Member
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Thì đến hôm đi em làm bù, lo gì nhỉ hihi (Chị nói thầm ăn tối ở QT chi bắt em rửa bát bù )
Được phục vụ CSTTer thì việc gì em cũng sẵn sàng ạ! :cstt09:
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

cho em thêm 1 chân dập dòm ( chân của em ạ).
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Với tình hình diễn biến mới như vậy thì kế hoạch tới các điểm của chúng ta phải bàn bạc và sắp xếp lại . CSTT chúng mình hiện nay chỉ đến được 4 điểm Trừong chính, Trại Cá, Ly tôn 1 và Ly tôn 2 mà thôi. Còn lại điểm Sata, Tà Lao, Chai thì để chúng mình bàn bạc với bên chị Lason. Hai điểm 3 ngày và Ađu rất nguy hiểm , khó đi việc này do bên đó các anh chi quyết định có đi được hay không. Chính vì thế nên Chanh và Bao duy phải cân nhắc, suy nghĩ lại nhé.
.
Thực ra do mọi người đều ở xa nên không thấu hiểu được địa hình nơi đây. Gia đình em có Bố đã ở vùng này hơn 25 năm, thì khuyên là không nên đi mùa này. Và nếu có quyết đi mà đi vào lúc mưa thì cũng chẳng có gì đi được ngoài đi bộ, thế nên mọi người cứ an tâm trước đã quyết đi vào mùa mưa thì phải chuẩn bị tâm lý thôi.
Và quan trọng là nhìn trên bản đồ rồi, mọi người cũng biết nó không quá khó khăn lắm đâu ạh cứ an tâm là như các nơi khác CSTT đã đi qua. Các điểm nằm gần nhau và trong vùng kiểm soát được. Chỉ khó hơn một chút là mấy điểm sát biên giới thôi, ở đó phải thông qua sự quản lý của BĐBP.
Trước khi các anh chị bên kia đi khảo sát lần cuối đúng đợt mưa to các thầy giáo ở Trường cũng liên lạc tình hình rồi.
Trường hợp trời mưa đúng lúc mình đi thì không xe nào đi được đến 3ngày và A đu đâu ạh. chỉ đi bộ mới đi được
Thế nên, lên đến trường chính, các thầy đã hỗ trợ xe máy và người dẫn đường thì CSTT chúng ta đều có thế đến được Sa ta (xe o tô Mẹ Gôn), Chai (xe Anh Nát) , Tà Lao đi xe máy
Trường hợp anh Nát không vào thì từ Sa ta Mẹ gôn đi luôn Chai. (cách nhau 6km và đường đi ổn)

Trừong chính, Trại Cá, Ly tôn 1 và Ly tôn 2: đi như đi giữa lòng Thủ đô. Trường ngay sát đường nên cũng không lo thành viên phải mang vác.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
41
0
0

trinhvh91

New Member
Trả lời: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

mọi người ơi, em tình nguyện đi A đu, em có thể đi bộ vác đồ dc
 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Mecunlinh ởi, đợt này đen quá đợt này ko có bao thừa nên ko lấy được cho chị em mình, bạn ấy hứa nếu có sẽ lấy ủng hộ cho nhà mình. Đợt trước nó cho chị một đống để đồ dọn nhà, dùng xong chị lại cho đi, giờ chỉ còn vài cái nên chủ nhật chị sẽ đem tới nhà mequoctrung. Xin lỗi mecunlinh nhé, áy náy vụ bao tải quá, cứ chắc mẩm thể nào cũng có, lại còn dặn nó phải lấy bao mềm để các chị ko bị đau tay. Ai ngờ đâu.:((
Thông báo khẩn : Chiều chủ nhật này (22/10) chúng mình sẽ tập trung ở nhà mequoctrung lúc 14.00g để đóng các suất quà cho TH Tà Long nhé vì hiện tại mới đủ hàng cho h/s tiểu học. Chúng mình sẽ phải cần thêm 1 ngày nữa đóng hàng cho mẫu giáo.

@ Xề : Mua ngay bao tải + túi như chị đã dặn để chiều CN đóng hàng và thu xếp đi lấy bộ đồng phục vào chiều t7 (21/10) giúp chị. Ai có thể làm tài xế giúp em Xề thì liên hệ với em ấy nhé.
 
1,517
0
0

Mehuungo

New Member
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Hà ơi chị vừa CK 1000k trong đó có 150k tiền thanh toán mì Chũ và 850k tiền chị và HuongFr. ủng hộ chuyển đi lần này của nhà mình nhé.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Thực ra do mọi người đều ở xa nên không thấu hiểu được địa hình nơi đây. Gia đình em có Bố đã ở vùng này hơn 25 năm, thì khuyên là không nên đi mùa này. Và nếu có quyết đi mà đi vào lúc mưa thì cũng chẳng có gì đi được ngoài đi bộ, thế nên mọi người cứ an tâm trước đã quyết đi vào mùa mưa thì phải chuẩn bị tâm lý thôi.
Và quan trọng là nhìn trên bản đồ rồi, mọi người cũng biết nó không quá khó khăn lắm đâu ạh cứ an tâm là như các nơi khác CSTT đã đi qua. Các điểm nằm gần nhau và trong vùng kiểm soát được. Chỉ khó hơn một chút là mấy điểm sát biên giới thôi, ở đó phải thông qua sự quản lý của BĐBP.
Trước khi các anh chị bên kia đi khảo sát lần cuối đúng đợt mưa to các thầy giáo ở Trường cũng liên lạc tình hình rồi.
Trường hợp trời mưa đúng lúc mình đi thì không xe nào đi được đến 3ngày và A đu đâu ạh. chỉ đi bộ mới đi được
Thế nên, lên đến trường chính, các thầy đã hỗ trợ xe máy và người dẫn đường thì CSTT chúng ta đều có thế đến được Sa ta (xe o tô Mẹ Gôn), Chai (xe Anh Nát) , Tà Lao đi xe máy
Trường hợp anh Nát không vào thì từ Sa ta Mẹ gôn đi luôn Chai. (cách nhau 6km và đường đi ổn)

Trừong chính, Trại Cá, Ly tôn 1 và Ly tôn 2: đi như đi giữa lòng Thủ đô. Trường ngay sát đường nên cũng không lo thành viên phải mang vác.


Hehe, em Su nói như đã biết rồi ý nhờ :), thực ra ý em Su như này có thể trấn an mọi người phần nào vì ai chưa đi có thể sẽ rất lo lắng không biết đường sá phương tiện đi lại có thuận tiện ko, hy vọng từ nay đến ngày đi trời nắng đẹp mãi thế này để khô ráo mọi thứ, nhà mình sẽ đỡ vất vả hơn.

Chị LG ơi, Đà Nẵng đã phân quà xong cho các điểm trường, chỉ còn chờ sự phân công của BTC về nhân lực cho các điểm trường nữa thôi ạ.

Chúng mình cùng nắm chặt tay nhau để mong ngày lên đường. Mong mọi việc đều suôn sẻ và tốt đẹp!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Thực ra do mọi người đều ở xa nên không thấu hiểu được địa hình nơi đây. Gia đình em có Bố đã ở vùng này hơn 25 năm, thì khuyên là không nên đi mùa này. Và nếu có quyết đi mà đi vào lúc mưa thì cũng chẳng có gì đi được ngoài đi bộ, thế nên mọi người cứ an tâm trước đã quyết đi vào mùa mưa thì phải chuẩn bị tâm lý thôi.
Và quan trọng là nhìn trên bản đồ rồi, mọi người cũng biết nó không quá khó khăn lắm đâu ạh cứ an tâm là như các nơi khác CSTT đã đi qua. Các điểm nằm gần nhau và trong vùng kiểm soát được. Chỉ khó hơn một chút là mấy điểm sát biên giới thôi, ở đó phải thông qua sự quản lý của BĐBP.
Trước khi các anh chị bên kia đi khảo sát lần cuối đúng đợt mưa to các thầy giáo ở Trường cũng liên lạc tình hình rồi.
Trường hợp trời mưa đúng lúc mình đi thì không xe nào đi được đến 3ngày và A đu đâu ạh. chỉ đi bộ mới đi được
Thế nên, lên đến trường chính, các thầy đã hỗ trợ xe máy và người dẫn đường thì CSTT chúng ta đều có thế đến được Sa ta (xe o tô Mẹ Gôn), Chai (xe Anh Nát) , Tà Lao đi xe máy
Trường hợp anh Nát không vào thì từ Sa ta Mẹ gôn đi luôn Chai. (cách nhau 6km và đường đi ổn)

Trừong chính, Trại Cá, Ly tôn 1 và Ly tôn 2: đi như đi giữa lòng Thủ đô. Trường ngay sát đường nên cũng không lo thành viên phải mang vác.
Susu nói thế này cũng yên tâm nhiều, chứ như báo cáo tiền trạm thấy đường ghê quá sợ xe MG đi ko nổi. Tuy nhiên MG cũng hỏi ý ba Gôn rồi, quyết tâm nhận đi điểm SaTa ạ, trường hợp lúc đó mưa, ô tô ko đi được thì để lại trường chính, nhờ trường bố trí cho vài xe máy để chở hàng và người là ok rồi.

Được sự đồng ý của ba Gôn, MG xin ủng hộ mũ len cho 230 bé mẫu giáo của Tà Long nữa ạ.
Hiện mũ đã được nhà ĐN phân cho các điểm trường MG rồi ạ, tks cả nhà.
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Thông báo khẩn : Chiều chủ nhật này (22/10) chúng mình sẽ tập trung ở nhà mequoctrung lúc 14.00g để đóng các suất quà cho TH Tà Long nhé vì hiện tại mới đủ hàng cho h/s tiểu học. Chúng mình sẽ phải cần thêm 1 ngày nữa đóng hàng cho mẫu giáo.

@ Xề : Mua ngay bao tải + túi như chị đã dặn để chiều CN đóng hàng và thu xếp đi lấy bộ đồng phục vào chiều t7 (21/10) giúp chị. Ai có thể làm tài xế giúp em Xề thì liên hệ với em ấy nhé.
Hihi, ngày Phụ nữ VN mà các anh lại ngồi "có 1 ước ao" :D
Các anh hô lên thì chị em mới có dịp bàn bạc xem nên gật đầu hay đồng ý chứ :D
Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam, Chào mừng sinh nhật lần thứ 7 của con gái Mommi 20/10/2011.

70 chiếc bánh RB đang chào Đón các bác ngày mai tại nhà mẹquoctrung. Kinh moi.!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
122
0
0

Nhân Ái

New Member
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Bác LG ơi!
Nhân Ái thu xếp đi được rồi, nhưng sẽ phải cố gắng làm “tăng ca” để hoàn thành việc công để khỏi áy náy trong suốt thời gian đi. Bác cho Nhân Ái được đi chỗ nào khó khăn nhất nhé… Nhân Ái muốn có thêm thật nhiều trải nghiệm, được biết thêm những người bạn cùng chung một mục đích.
Cám ơn, ý tưởng của nhà Đà Nẵng và những điều các bạn đã làm cho chuyến đi.
Cám ơn NTCM & OTF đã truyền thêm nhiệt huyết và giúp đỡ CSTT, sự tận tâm của các bạn thật đáng khâm phục.
@Bác LG: Nhân Ái một lần nữa được ngả mũ kính phục bác … hihi. Không có Bác chắc không có sự kiện lần đầu tiên CSTT kết nối được với 2 diễn đàn trong cùng một chuyến đi - một chuyến đi được dự báo từ đầu là sẽ rất khó khăn. Nhân Ái cảm thấy, hình như, sự khó khăn xuất hiện trong từng lời chia sẻ của ban tổ chức và của Bác. Nhưng Nhân Ái tin là chúng ta sẽ vượt qua tất cả vì một mục tiêu chung và duy nhất mà hầu hết các thành viên khi đã tham gia vào diễn đàn đã xác định ngay từ đầu.
Nhân Ái mong Bác luôn vững vàng chèo lái con thuyền CSTT để những người trên thuyền luôn đoàn kết, để chúng ta có được niềm vui và hạnh phúc, một cách trọn vẹn sau mỗi chuyến đi, để CSTT mãi là ngôi nhà chung của những “người bạn”.
@Bừa: Hẹn gặp tại Quảng Trị nhé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2
0
0

nshuynh

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Gửi vào đây, cám ơn tấm lòng của bạn
Ngô Thanh Hà - VCB hà nội
0451001702829
Cám ơn susu1811.
ns đã chuyển tiền vào ngân khoản :
- Penguin (NTCM) : 1 Triệu VNĐ
- Ngô Thanh Hà : 500K VNĐ
Nhận được cho ns biết tin nha. Chúc ACE một chuyến đi thành công.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
a

Ngày nào cũng vào rồi ra không biết bao nhiêu lần mà tớ vẫn chưa quyết định đi hay ở. Mặc dù vé MB đã đặt rồi, nhưng cả dân vận với Bi và địch vận với bố Bi đều thất bại nên phân vân quá :(

Bây giờ nếu đi chỉ còn cách vác cả Bi đi cùng. Nhưng nếu vậy sẽ chẳng làm được gì. Đi mà không tham gia cùng mọi người tớ thấy không tiện tý nào. Thôi đành ở nhà và chuyển tiền vé máy bay góp thêm quỹ :(

@ Nhà ĐN : Hôm trước đăng ký 5 ghế cho 2 mẹ con CTB, 2 mẹ con Aslan và Meocon. CTB và Aslan không đi được nữa. Mèo đi cùng nhà HN rồi nên nhà ĐN không phải dành chỗ nữa nhé. Ngại quá ngại quá. Nhà ĐN thông cảm nhé. Hẹn dịp sau gặp nhau :x

@ Mẹ Cún Linh : Ghi nợ cho chị 2.000K cho chuyến đi. Hôm nay TK sạch tiền :p
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

cảm ơn Bác Bừa đã chúc mừng SN con gái em. có người đang rủ em đăng ký ... với Bác.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Báo cáo với BTC hôm qua nhà Đà Nẵng đã off và phân chia toàn bộ mũ cho các điểm trường theo lớp, áo ấm sẽ gửi cho các cô mẫu giáo tổng cộng 17 cô 17 áo ấm mới. Thêm khoảng hơn 15 chiếc mới sẽ phân cho các điểm lẻ sau.

Thời gian xuất phát: 17h ngày 28/10/2011
Địa điểm xuất phát: Nhà muathu (23 Trần Văn Giáp) các bạn hướng trên xe sẽ đón khi đi qua không cần tập trung nhà muathu


Các thành viên Đà Nẵng đăng ký 2 điểm lẻ:
Tà Lao (Subim, Muathu, Mekem) dự kiến đi bằng xe máy
Sata(Mẹ Gôn, Ba Gôn, Bảo Duy...) dự kiến đi bằng xe Oto, trong trường hợp trời mưa đường xấu sẽ đi bằng xe máy
Điểm trường chính (Susu, để nếu cần các điểm lẻ sẽ liên lạc nhờ hỗ trợ)
Pink, Meby, Mymy, (chị QTTT, chị Sơni chưa chắc chắn)....Sẽ đi các điểm Trại Cá, Ly Tôn 1, Ly Tôn 2, điểm chính...cùng Hà Nội, Huế, Sài Gòn...hoặc xung phong vào 2 điểm lẻ Sata, Tà Lao....nhưng như chị Loan nói cũng cần các các thông dịch ở các điểm khác :)

Đà Nẵng sẽ đi xe 45 chỗ ngang qua Thành Phố Huế đón các thành viên đi máy bay vào Huế (Các bố mẹ bay vào Huế muathu chưa biết mấy giờ nhưng dự kiến khoảng 19h30- 20h xe sẽ qua Huế, nếu đến sớm tranh thủ thăm Huế đợi Đà Nẵng ra nhé :) nghỉ đêm tại Đông Hà, sáng sớm đón đoàn xe đi ô tô từ Hà Nội vào.

Báo cáo để BTC có thể sắp xếp lên chương trình, hẹn gặp cả nhà mình tại Quảng Trị :x mong thời tiết ủng hộ nhà mình để các bố mẹ và các con đỡ vất vả ướt mưa.


@Susu: Hôm qua chị Thanh có gửi mấy bộ sách, thêm sách chị Thảo gửi, và bộ lớp 1 của Tí nữa cũng nhiều nhiều, sách của em nhiều không? có cần đóng thùng nữa không? Mai em gọi Gà Mập đến nhận hàng chuyển Hà Nội cho 3 điểm lẻ giúp chị nhé.

@Saomai: Em ơi thành viên sức khỏe A+++ có kịp đi cùng nhà Đà Nẵng chiều ngày 28/10 không? sáng sớm khoảng 2-3h 29/10 có xe 7 chỗ nhà Mẹ Gôn ra sau nữa em nhé, báo em để tính toán.

@Trinhvh91: Các điểm Chai, Ba Ngày, A Đu xa nhất các anh chị bên NTCM và OF sẽ đi đường Hồ Chí Minh nên sẽ không đi được, các điểm còn lại em có thể tự chọn em nhé.

70 chiếc bánh RB đang chào Đón các bác ngày mai tại nhà mẹquoctrung. Kinh moi.!
Ước gì ra đến Quảng Trị cũng được ăn răng Bừa :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Chiều nay HN đã tập trung chia quà tại nhà mequoctrung. Cảm ơn chủ nhà đầu tiên tiếp đến HG, AG. Bừa, Đan Hà và con gái, VAnh, đôi chim cu Chanh Ái, Hanhsonlinh và một nửa của hắn làm thành cặp đôi hoàn hảo, Tâm Tuệ, Hà poo, Đạt, Đôi tình nhân Nát Rùa Rùa, còn ai nữa ko nhỉ, chi hoa mắt chóng mặt nên dễ quên lắm.
Cảm ơn bánh cuốn của Bừa cứu đói anh chị em

Sau khi đã chia thì số lượng bao như sau:
*> 6 điểm đến của CSTT
1. Trại Cá: 2 bao
2. Pahy (Điểm chính) : 4 bao
3. Ly tôn 1 : 3 bao
4. Ly tôn 2 : 1 bao
5. Sata:1 bao
6. Tà Lao : 1 bao
+ 2 bao tải sữa dành cho các bé mẫu giáo ( Pahy 67 gói + Trại cá 39 gói + Ly tôn 1 35 gói + Ly tôn 2 18 gói) + Hàng dự phòng (5 áo khoác + 1 bộ nữ lớp 1 đầy đủ + 1 bô nữ lớp 2 đầy đủ + 2 bộ nam lớp 1 ko aó khoác + 1 bộ nam lớp 3 ko áo khoác)

Tổng cộng 14 bao sẽ được Hạnh Nguyễn nhận chở đến Đông Hà nhà Su trước ngày đi.

*> Ba điểm sẽ đi cùng với OF. Chanh phụ trách nhận trông và giao đến tận cùng (cùng 3 thành viên Chanh, Nhân Ái và Bảo Duy).
1. Chai : 1 bao
2. Ba ngày: 1 bao
3. Adu : 1 bao (riêng 10 bé Adu mỗi bé có thêm 1 gói sữa nhé)
+ 3 gói vở của 3 điểm (mỗi bé được thêm 2 cuốn)
+ Mũ chờ ĐN gửi ra

Các bạn của mẹ Quang Kiên ủng hộ mỗi bé mẫu giáo Tà Long và Avao một bộ quần áo nỉ ấm. Quần áo sẽ được chuyển đến vào tối thứ 3 nên tối t4 ai đó gần nhà Tịnh sang chia các điểm mẫu giáo hộ nhé.
Riêng gói hàng này để xem to nhỏ lớn bé. Có 2 phương án gửi:
1. Nếu Hanhsonlinh đi cùng giường nằm với các chị em thì sẽ gửi ô tô giường nằm theo
2. Gửi một ít xe Nát (nếu ko quá cồng kềnh)
3. Tự gửi xe hàng sau



@Tịnh : Chị và Đan Hà về bị lạc đi theo con mương ra TRường Chinh, đường xóc kinh khủng, vừa đi vừa lo đường cụt.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
41
0
0

trinhvh91

New Member
Trả lời: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

mọi người cho em đăng kí đi Sa Ta ạ
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

1. Điểm chính: đường Pa Hy - Km 22 quốc lộ 14 (HCM) - 7 lớp – 138 học sinh: Tất cả các loại xe đi được
* Điểm chính Pa Hy : 138 h/s
Lớp 1 : 36 h/s ( 13 nữ, 23 nam )
Lớp 2 : 40 h/s ( 20 nữ, 20 nam )
Lớp 3 : 17 h/s ( 11 nữ, 6 nam )
Lớp 4 : 25 h/s ( 14 nữ, 11 nam )
Lớp 5 : 20 h/s ( 9 nữ, 11 nam )
MG tại thôn Pahy: GV cô Hoàng Thị Lượng – Trần Thị Thủy
Số lương: 36 bé ( Nam: 16; Nữ: 20)
Điểm trường thôn Pa Hy, điểm trường chính, cách trường tiểu học 100m
MG tại thôn Pahy (Nhỡ): GV: cô Hồ Thị Thanh Bình – Hồ Thị Huyền
Số lương: 31 bé ( Nam: 13; Nữ: 18 )
Cách trường tiểu học 100m
Số lượng 4 bao + 1 bao sữa cho MG gồm 67 gói
+ 138 Mũ cho tiểu học ĐN + 205 gói kẹo MG& TH từ ĐN + 67 bộ quần áo nỉ cho MG



2. Điểm Trại cá - Km 16 đường quốc lộ 14 (Cách điểm chính: 6km) 5 lớp – 79 học sinh : Tất cả các loại xe đi được
* Điểm lẻ Trại Cá (Vôi Kè): 79 h/s
Lớp 1 : 12 h/s ( 6 nữ, 6 nam )
Lớp 2 : 21 h/s ( 9 nữ, 12 nam )
Lớp 3 : 22 h/s ( 12 nữ, 10 nam )
Lớp 4 : 13 h/s ( 3 nữ, 10 nam )
Lớp 5 : 11 h/s ( 6 nữ, 5 nam )
Mẫu giáo :
+ Lớp học tại thôn Vôi: GV: cô Hoàng Thị Hương
SL: 21 bé Nam: 9; Nữ: 12
Điểm trường thôn Vôi sát tiểu học Trại Cá
+ Lớp học tại thôn Kè: GV: cô Tri Thị Linh Mai
SL: 18 bé bao gồm Nam: 10; Nữ: 8
Điểm trường thôn Kè cách tiểu học 1km
Số lượng 2 bao + 1 bao sữa cho MG gồm 39 gói + 79 Mũ cho tiểu học ĐN + 118 gói kẹo MG& TH từ ĐN + 39 bộ quần áo nỉ cho MG



3. Điểm Ly Tôn 1 - Km 27 đường quốc lộ 14 (Cách điểm chính: 6km) 5 lớp – 92 học sinh : Tất cả các loại xe đi được
* Điểm lẻ Ly Tôn 1 : 92 h/s
Lớp 1 : 16 h/s ( 5 nữ, 11 nam )
Lớp 2 : 16 h/s ( 7 nữ, 9 nam )
Lớp 3 : 18 h/s ( 11 nữ, 7 nam )
Lớp 4 : 17 h/s ( 7 nữ, 10 nam )
Lớp 5 : 25 h/s ( 14 nữ, 11 nam )
MG tại thôn A Đu (lớp lớn): GV: cô Nguyễn Thị Huệ -
Số lương: 15 bé – Nam: 8; Nữ: 7
Điểm trường thôn A Đu (Lớp lớn) cách trường tiểu học Lyton 1 là 300m
MG tại thôn A Đu (lớp nhỏ): GV: cô Hồ Thị Thủy
Số lương: 20 bé – Nam: 11; Nữ: 9
Điểm trường thôn A đu (lớp nhỏ) cách trường tiểu học Lyton 1 là 300m, cách điểm chính 8km

Số lượng 3 bao + Túi sữa 35 gói + 92 Mũ cho tiểu học ĐN + 127 gói kẹo MG& TH từ ĐN + 35 bộ quần áo nỉ cho MG



4. Điểm Ly Tôn 2 - Km 29 đường quốc lộ 14 (Cách điểm chính: 8km) 3 lớp – 34 học sinh: Tất cả các loại xe đi được
* Điểm lẻ Ly Tôn 2 : 34 h/s
Lớp 1 : 8 h/s ( 5 nữ, 3 nam )
Lớp 2 : 10 h/s ( 7 nữ, 3 nam )
Lớp 3 : 16 h/s ( 11 nữ, 5 nam )
Lớp 4 : không có
Lớp 5 : không có
MG tại thôn Ly Tôn: GV cô Hồ Thị Loan B
Số lương: 18 bé – Nam: 11; Nữ: 7
Điểm trường thôn Ly Tôn sát điểm trường Ly Tôn 2 của trường tiểu học

Số lượng
1 bao + Túi sữa với 18 gói + 34 Mũ cho tiểu học ĐN + 52 gói kẹo MG& TH từ ĐN + 18 bộ quần áo nỉ cho MG



5. Điểm Tà Lao (Cách điểm chính: 6km) 4 lớp – 31 học sinh : Tất cả các loại xe đi được
* Điểm lẻ Tà Lao : 31 h/s
Lớp 1 : 8 h/s ( 5 nữ, 3 nam )
Lớp 2 : 5 h/s ( 0 nữ, 5 nam )
Lớp 3 : 11 h/s ( 5 nữ, 6 nam )
Lớp 4 : không có
Lớp 5 : 7 h/s ( 2 nữ, 5 nam )
MG Tà Lao: GV cô Hồ Thị Loan A
SL: 16 bé – Nam: 6; Nữ: 10
Điểm trường thôn Tà Lao sát tiểu học
Số lượng 1 bao + 31 Mũ cho tiểu học ĐN + 47 gói kẹo MG& TH từ ĐN + 16 bộ quần áo nỉ cho MG



6. Điểm Sa Ta - Km 5 đường Huyền thoại Trường Sơn (Cách điểm chính: 10km- 12km ) 4 lớp – 23 học sinh Tất cả các loại xe đi được
* Điểm lẻ Sa Ta : 23 h/s
Lớp 1 : 3 h/s ( 2 nữ, 1 nam )
Lớp 2 : 11 h/s ( 8 nữ, 3 nam )
Lớp 3 : không có
Lớp 4 : 5 h/s ( 1 nữ, 4 nam )
Lớp 5 : 4 h/s ( 1 nữ, 3 nam )
MG thôn Sata : GV cô Nguyễn Thị Tâm
Số lương: 13 bé – Nam: 6; Nữ: 7
Điểm trường thôn Sa Ta sát trường tiểu học

Số lượng 1 bao + 23 Mũ cho tiểu học ĐN + 36 gói kẹo MG& TH từ ĐN + 13 bộ quần áo nỉ cho MG



7. Điểm Chai - Km 11 đường Huyền thoại Trường Sơn (Cách điểm chính: 16km - cách Sata 6km ) 5 lớp – 47 học sinh chỉ có xe 2 cầu mới vào được
* Điểm lẻ Chai : 47 h/s
Lớp 1 : 8 h/s ( 2 nữ, 6 nam )
Lớp 2 : 8 h/s ( 3 nữ, 5 nam )
Lớp 3 : 12 h/s ( 5 nữ, 7 nam )
Lớp 4 : 11 h/s ( 4 nữ, 7 nam )
Lớp 5 : 8 h/s ( 3 nữ, 5 nam )
MG tại thôn Chai: GV: cô Hoàng Thị Kim Liên
Số lương: 19 bé ( Nam: 10; Nữ: 9)
Điểm trường thôn Chai sát trường tiểu học

Số lượng
1 bao + 47 Mũ cho tiểu học + 200 cuốn vở (1 thùng) + 66 gói kẹo cho MG& TH + 19 bộ quần áo nỉ cho MG



8. Điểm Ba Ngày - Biên giới Lào - Việt (Cách điểm chính: 26km - cách Chai 15km ) 4 lớp – 39 học sinh chỉ có xe 2 cầu mới vào được
* Điểm lẻ Ba Ngày : 39 h/s
Lớp 1 : 9 h/s ( 4 nữ, 5 nam )
Lớp 2 : 9 h/s ( 2 nữ, 7 nam )
Lớp 3 : 10 h/s ( 3 nữ, 7 nam )
Lớp 4 : không có
Lớp 5 : 11 h/s ( 5 nữ, 6 nam )
MG tại thôn Ba Ngày: GV: cô Hồ Thị Nhương
Số lương: 13 bé – Nam: 6; Nữ: 7
Điểm trường thôn Ba Ngày sát trường tiểu học 1km
Số lượng 1 bao + 39 mũ cho tiểu học + 200 cuốn vở (1 thùng) + 52 gói kẹo cho MG& TH + 13 bộ quần áo nỉ cho MG



9. Điểm A Đu - Biên giới Lào - Việt (Cách điểm chính: 31km - cách điểm Ba ngày 6km) 3lớp – 17 học sinh chỉ đi đc đg mòn ven suối và lội suối, ko phương tiện gì đi đc
* Điểm lẻ A Đu : 17 h/s
Lớp 1 : 6 h/s ( 2 nữ, 4 nam )
Lớp 2 : 6 h/s ( 1 nữ, 5 nam )
Lớp 3 : 5 h/s ( 4 nữ, 1 nam )
Lớp 4 : không có
Lớp 5 : không có
MG thôn A đu 2: GV: cô Nguyễn Thị Lương
Số lương: 10 bé – Nam: 9; Nữ: 1
Điểm trường thôn A đu 2 sát trường tiểu học

Số lượng 1 bao + cho tiểu học 17 chiếc ++ 200 quyển vở cho tiểu học + Túi sữa 10 gói cho mẫu giáo + Kẹo cho MG& TH là 27 gói + Bao quần áo nỉ cho MG 10 bộ

Trường tiểu học Tà Long, xã Tà Long, huyện Đakrông, Quảng Trị - Hiệu trưởng ông Hoành 0914220592
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Khởi động ngày mới :x

Hôm nay miền Trung nắng chan hòa, trời rất đẹp. Dự đoán thời tiết từ hôm nay đến Chủ nhật trời mãi đẹp như thế này hoặc có thể đẹp hơn :D Chúc mọi người một tuần mới nhiều may mắn, giữ gìn sức khỏe thật tốt cho ngày xuất trận!
Bắt đầu đếm, thứ hai, thứ ba......... thứ bảy :cstt01:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top