Ðề: (MS124.1/TT) 29.10.2011 Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị
Em cũng có thể làm thông dịch viên nhưng các khoản khác như giao lưu, văn nghệ ... thì em chịu, vì vậy nếu các điểm lẻ nào có thể đi được vài ba người, nếu cần thì BTC cứ việc xếp em vào đó ạ. Nói chung là khổ mấy em cũng chịu được vì quen rồi chỉ không có năng khiếu gì cả nên 1 mình là chịu chết.
Tóm lại, em sẵn sàng chịu mọi sự phân công của các chị ạ. Su ơi, nếu lượng công việc, hàng hóa nhiều quá sợ không chuẩn bị kịp và nhà ĐN không đi ra vào thứ 6 thì chị cũng có thể ra QT trước để lo với mọi người, có gì gần tới ngày thông báo lại nhé!