(MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật TT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Bữa ăn tối muộn lúc 10h36' của nhóm chim đi ô tô ở nhà của Tâm Tuệ đây ạ.


 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Nói tới ăn uống, không biết đoàn ĐN và nhóm bươm bướm không trung tình hình ăn uống ra sao nhỉ???

...
...
...

Và đây:

4h10pm: Hí hí lại ... ăn. Bạn của ax meby làm ở Điện Lực Hải Lăng, nhất định mời đoàn ghé qua thưởng thức đặc sản cháo bột của Hải Lăng, Quảng Trị.







Cháo bột diễn nôm là bánh canh cá quả, thơm lừng, nấu với hành tăm; theo kinh no của EBN thì ngày ăn 3 bát này sẽ trắng da thơm thịt như EBN (!), nên các em trẻ chị già đang thi nhau sì sụp.



Cháo bột phải ăn bằng thìa mới đúng điệu.




Khoanh tay "chúng cháu cảm ơn bác chủ quán ah!"



Chuối và dâu rừng quà Quảng Nam của Phú Cường. Ai chót ăn 1 quả chuối phải ăn đủ 2 quả dâu cho cân. Em Phú cường bảo: E leo lên e nằm ngửa e ăn no xong rồi e mới tụ ...ụt xuống.




5.50pm đoàn chim và bướm bay check in kh sạn Duy Tân tại Huế, sau khi chia tay nhà ĐN.



Và rồi ....


... lại ăn


Bánh Ram ít - đặc sản Huế quán bà Đỏ




7:55 pm rời mâm Bà Sáu chạy típ sang mâm Chè hẻm



Không biết giờ này đoàn đang được thưởng thức gì nhỉ??? :-w

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Và chả hiểu sao vừa mới nhắc đến ăn thì hộp thư gmail của cstt nhận được ảnh ăn uống của nhóm OF, NTCM và các hoa hậu nhà mình. Tuy nhiên, ảnh này lại là ảnh ăn sáng tại Cam Lộ ạ. Chắc là do sóng điện thoại của 3 điểm xa nhất phủ điện thoại của chị Trà suốt từ sáng tới giờ :D

Em cầm ĐT lên nt: "Chị ơi, bây giờ em mới nhận được ảnh ăn sáng tại Cam Lộ của chị. hihi! Chị có mệt lắm không ạh?"
Mẹ Đan Hà: "Ôi thế à? Chị đi quen rồi nên vẫn đang ... xõa đây. :) Đoàn OF đang trên đường từ Dakrong về Quảng Trị nghỉ đêm"
Em MN: "Thế ạ! hihi! Chúc cả đoàn có một đêm bình yên nhé! :p



Và bây giờ, em xin chúc cả nhà mình ngủ ngon nhé!
 
57
0
0

bin009

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Báo cáo nhóm chim đi ô tô đã về đến Hà Đông.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị









Cho nó to ra hộ Trỉnh.
 
57
0
0

bin009

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Báo cáo, cả đội chim đi ô tô đã về đến nhà và chui vào chăn nằm ngủ rồi ạ:p, hẹn gặp mọi người sau.
 
817
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

OG - LG ơi nhớ mua quà Thái Lan cho em Chanh nhé! mang cả quà Huế về nữa, em thích bánh nậm!
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

em ở nhà, chẳng dám đòi hỏi quà cáp gì ạ, nhưng mà bác nào có lòng mua quà thì em cũng xin .... nhận ạ. Quà gì của người đi xa về cũng quý. hi hi.
Chắc giờ này chỉ còn 3 hoa hậu nhà mình và NTCM, OF là vẫn còn tiếp tục hành trình trở về HN. Không biết qua chuyến đi vất vả thế thì các anh có vững tay lái không.
các bác chim và bướm bay chắc 1 giờ chiều mới khởi hành về Hn.
Chúc những người còn lại thượng lộ bình an.

Sáng nay em nhận được tin nhắn của anh Lợi bên NTCM thế này"
Tin 1:Tối qua xe bọn anh bị sa lầy, mãi 22 giờ mới ra được.
Tin 2: 3 con vịt giời bên em hôm qua bị vắt cắn khóc rưng rức, được một bữa đi offroad, mặt méo như bánh đa nướng. :)
em nhắn lại: anh chăm sóc 3 vịt giời hộ chúng em nhé.
Tin 3 trả lời: ừ, anh cũng đang cố. :D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
32
0
0

QTTT

New Member
Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Than kiu đại gia đình CSTT, chuyến đi thành công tốt đep. Rất yýy nghĩa..
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

"Ba bà" LG, OMM và Hà trẻ đang buôn bánh Huế và chè Bà ba ở sân bay Phú Bài ạ :D
Nhà em đang ở KS xem ảnh sáng nay thưởng ngoạn mưa, nắng, gió nhẹ của xứ Huế.
Anh xã em làm HDV du lịch kiêm phó nháy cho 3 nàng OMM, Hà Pooh, EBN thăm Lăng tẩm, Đại Nội.
Chị LG ở nhà ngủ bù cho mấy hôm lo việc quên ăn quên ngủ.
Lát nữa nhà em mới rời Cố đô.
Ơn Trời thời tiết hôm qua thật thuận lợi :)
 
57
0
0

bin009

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Chị OMM và chị LG chị nào mua giúp em một đôi dép lào với. :p
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Báo cáo LG OMM HT đã về đến nhà lúc 4pm ah.

HN 1: nhóm xe giường nằm tối t7, khởi hành đầu tiên.
HN 2: nhóm đi m bay tối t7 AG Ruồi Virgo ..., về đến HN sớm nhất.
HN 3: nhóm chim đi ô tô Bừa Nát ...
HN 4: nhóm đi m bay chiều CN
HN 5: nhóm 3 hoa hậu và OF NTCM, chắc đêm nay về đến HN
HN 6: vc EBN xe giường nằm chiều tối CN (cái tội ko mang CMT nên ko bay đc hic)
HN 7: chị Temp, cũng xe gi nằm 6pm hnay từ Qu Trị, 6am sáng mai là tới HN.

Riêng HN là 7 nhóm, hoành tráng :) !
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị


Chưa bao giờ ở bất cứ nơi đâu
Có một màu xanh - xanh diệu kỳ đến vậy
Một màu xanh bình thường tôi vẫn thấy
Nhưng sao hôm nay xanh đến... nao lòng!!!



Chiều nay Subim và Susu về đến ga Đà Nẵng lúc 02hPM, đúng giờ máy bay cất cánh đưa LG, OMM, HT về Hà Nội :x

Bây giờ đầu nặng như chì, người cứ lơ lững chông chênh vì say... Nhưng những cảm xúc của những giây phút được gặp gỡ mọi người, được chan hòa giữa đất trời Đakrông và các em thì vẫn còn nguyên vẹn trong lòng :-*

Chúc mọi người nhanh khỏe, sớm lấy lại phong độ để tiếp tục trình làng những bức ảnh đẹp, những phóng sự hay. Yêu cả nhà :x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

MeSubim làm em khóc rồi!
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

đến giờ vẫn còn buồn... ngủ, đau đầu và cứ như đang lơ mơ nghiêng ngả trên xe, cảm giác được gặp gỡ vẫn còn tràn đầy ký ức, nhớ cả nhà quá đi mất.
 
563
0
0

Tâm Tuệ

New Member
Trả lời: Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Em đã về HN sáng nay cùng với nhóm chim đi ô tô nhưng vẫn nhớ như in cảm giác lúc lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì em mới thở thào sung sướng rằng thế là mình sắp được vào với Dakrông rồi; cứ như niềm hân hoan, háo hức chuẩn bị cho chuyến về thăm quê đặc biệt từ bấy lâu dừ mới thực hiện được. Em đã đi ra đi vào Quảng Trị mấy lần, hình ảnh miền quê và con người nơi đây đã hút lấy tâm trí em ngay lần đầu tiên. Em mơ ước có một lần được vào lại QT với việc làm có ý nghĩa và em đã thực hiện được ước mơ này nhờ cstt. Sẽ không đủ và khách xáo khi nói lời cảm ơn tới cstt nhưng thật tâm em chỉ biết nói lời cảm ơn tới cstt, cảm ơn đội Chim đi ô tô nhiều nhiều đã cho em những trải nghiệm rất có ý nghĩa trong cuộc sống để nhận ra rằng “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”.
Trong lúc ngồi giải lao sau khi hoàn thành chương trình, được các cô giáo chỉ về con sông mà các em học sinh phải vượt qua nếu muốn tới lớp thì em lại thấy may mắn hơn được đồng hành cùng cstt trong chuyến đi này. Ngày mai, mọi người sẽ bắt đầu một tuần làm việc mới, bắt đầu cho Cuộc hành trình tiếp theo nhưng em tin rằng những kỷ niệm về Tà Long thì vẫn ở lại trong tâm trí mỗi người.
Em xin chúc cả nhà một tuần làm việc mới thành công hơn, chúc các anh chị em có nhiều sức khoẻ để đồng hành cùng với cstt trong những chuyến đi có ý nghĩa sắp tới.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
817
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

HN5 về đến đại lộ Thăng Long lúc 0h45' ngày 1/11/11 - số đẹp thật!
Đi ngủ thôi!
 
228
0
0

BAO DUY

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

E đã về đến nhà, chuẩn bị đi ngủ ạ. Ko mệt tý gì mà rất vui, rất phấn chấn :)
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Đoàn đi sớm nhất về muộn nhất đã về đến Hà Nội ạ.
2 vc em đang sắp về tới điểm trả khách của xe Camel.
Tối qua em nằm trên xe nhớ hình ảnh các con, các thầy cô ở Ly Tôn 1 quá!
Những bộ quần áo không thể cũ hơn, những đôi chân trần lội bùn tới trường, những nụ cười trẻ thơ mắt sáng ngời, căn phòng đơn sơ như thời chiến của các thầy cô
Nhớ áo chuối nhà mình!
Yêu cả nhà lắm :x
Chúc cả nhà 1 tuần mới tốt lành :)
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

HN5 về đến đại lộ Thăng Long lúc 0h45' ngày 1/11/11 - số đẹp thật!
Đi ngủ thôi!
Chanh vào rừng mấy hôm mà quên hết ngày tháng rồi. Hôm nay 31/10 ạ ;)
Hôm qua e về lại đi Bắc Ninh ăn cưới luôn nên chưa post ảnh được. Thẻ em đã đưa Bừa rồi, cả nhà giục bác ấy nhé.
 
Top