(MS130.2/TT) 22.9.2012 - Tường thuật TT: CSTT đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

167
0
0

Mẹ Nấm Bum

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Nhí nhảnh cá cảnh giữa đội CTTers và nhóm bác sĩ :)

 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Gửi lời yêu thương tới tất cả các anh chị. :cstt07:
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

@mẹ Nấm Bum: đính chính câu Xề trổ tài bằng câu ..Xề lên đồng :'>
Mình là mình ưng mấy iem Bác Sỹ lắm í @};-
 
816
0
16

Linh mèo

Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Như thế này là quá tốt.
Dưng mà cái này thì phải hỏi chấm : nhìn cái này thì chả giống đang làm nhiệm vụ gì cả

http://www.flickr.com/photos/79959834@N06/8014993290/in/photostream/
Chị chả biết làm sao mang ảnh lên túm lại LM xem ảnh DSC_5175
Chị thấy tinh thần làm việc của bs đẹp giai không? Mặc dù lúc đó sắp hết học sinh tới khám rồi, em lân la tới khám vì nghi ngờ bị tim to :p, nhưng mà anh bác sỹ đẹp giai nhất quyết chăm chú khám cho cháu bé kia, không ngó ngàng gì tới em hic hic. Tủi thân lắm ớ :D
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Chúc mừng chuyến đi của nhà mình đã thành công trọn vẹn, nhìn những em bé được các bác sĩ khám bệnh thật là quý giá và hạnh phúc, những nụ cười rạng rỡ khi được nhận quà... Xúc động quá!. Tất cả những khó khăn từ bé đến lớn nhà mình đã cùng nhau vượt qua và ai nấy đều mạnh khỏe mạnh bình an trở về, nhất là đoàn HP, thành viên từ thành phố mang tên Bác... Không biết nói gì hơn, xin được gửi lời cảm ơn và niềm yêu mến tất cả mọi người :x
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Chúc mừng chuyến đi của nhà mình đã thành công trọn vẹn, nhìn những em bé được các bác sĩ khám bệnh thật là quý giá và hạnh phúc, những nụ cười rạng rỡ khi được nhận quà... Xúc động quá!. Tất cả những khó khăn từ bé đến lớn nhà mình đã cùng nhau vượt qua và ai nấy đều mạnh khỏe mạnh bình an trở về, nhất là đoàn HP, thành viên từ thành phố mang tên Bác... Không biết nói gì hơn, xin được gửi lời cảm ơn và niềm yêu mến tất cả mọi người :x
Không cám ơn bằng lời , đề nghị Đà Nẵng làm bằng hành động đeeeeeeeeeeeee. Lại một chuyến như Trà Mi để cảm ơn đeeeeeeeeeeeeee.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Chị thấy tinh thần làm việc của bs đẹp giai không? Mặc dù lúc đó sắp hết học sinh tới khám rồi, em lân la tới khám vì nghi ngờ bị tim to :p, nhưng mà anh bác sỹ đẹp giai nhất quyết chăm chú khám cho cháu bé kia, không ngó ngàng gì tới em hic hic. Tủi thân lắm ớ :D
Vụ này khó hiểu quá. Hay mìn già rồi :D:))
 
817
0
16
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Chị già xem thế nào khao thưởng đoàn ta đi chứ nhể!
@ mẹ KunKin: pm cho chị Chanh số TK cái!
 
22
0
0

Mẹ KunKin

New Member
Trả lời: Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

@ mẹ KunKin: pm cho chị Chanh số TK cái![/QUOTE]
chị ơi chị định chuyển tiền ủng hộ em à, ko cần đâu, hihi
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Mình là mình ưng mấy iem Bác Sỹ lắm í @};-

Chị thấy tinh thần làm việc của bs đẹp giai không? Mặc dù lúc đó sắp hết học sinh tới khám rồi, em lân la tới khám vì nghi ngờ bị tim to :p, nhưng mà anh bác sỹ đẹp giai nhất quyết chăm chú khám cho cháu bé kia, không ngó ngàng gì tới em hic hic. Tủi thân lắm ớ :D
Cái này đã được kiểm chứng, 2 nàng rất chi là hăm hở...muốn "thăm khám"...mà 3, 4 bs vội vàng từ chối vì sợ...phải siêu âm tim:D..nên anh cứ phải cắm cúi vào tờ giấy như thế này...tội quá!!!

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Test

DSC_4941_1 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Eureka cuối cùng thì ảnh cũng hiện ra bla lba bla.......
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
50
0
0

me Tun

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Hi cả nhà,
Đoàn Viettel bọn em tối qua 7h30 tối mới về đến nhà (do còn phải làm việc với chi nhánh một chút nên bọn em không về cùng cả nhà được, tiếc vô cùng). Em thay mặt các bạn Viettel báo cáo cả nhà, chúng em đã hạ cánh an toàn, mạnh khỏe, hạnh phúc, xúc động, cảm xúc lẫn lộn, khó tả vô cùng, nhưng ai ai bọn em cũng cảm phục các chị/các anh, cũng thấy mình may mắn được tham gia cùng đoàn, thấy mọi ng tình cảm, thân thiết như người nhà với nhau vậy, yêu nhà mình lắm lắm!!!
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Xin cám ơn bác Đèn, mẹ Đạt up hộ ảnh cho em. Cám ơn anh CSTT kỹ thuật đã phụ đạo IT cho mình.

Xin gửi mọi người những hình ảnh ghi lại trong chuyến đi Phiêng Hào vừa qua ( câu này bản quyền của thầy giáo Bảo lão gia của em )

Đầu cầu Hanoi tập trung ở nhà V.Anh tại khu tập thể Man Nờ. Mất 3 cuộc điện thoại hơn 10p mới tới được kho hàng. 
Công nhận là nhiều quà. Bên trái này:


DSC_4708 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Bên phải này:



DSC_4709 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Nói chung là đầy một nhà:


DSC_4710 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Bà thủ kho V.A nói còn mấy bao to nữa trong phòng ngủ cơ,  a có vào chụp không dưng mà vì có bà chủ hãng dao siêu sắc Kim Anh đi cùng nên ĐN em sợ ko dám vào .
Sau gần 90p ăn kẹo cao su thì xe cũng tới và nhân lực địa phương được tung ra bốc hàng. Nặng thì anh


DSC_4746 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Nhẹ thì em:


DSC_4749 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Còn đâu mẹ làm nốt, kho hàng này tốt, giao nhận nhiệt tình ghê. Cô chú sờ xờ ( Sinh-Xề) xin mãi mới được chạm vào hàng để chụp ảnh 


DSC_4758 của Đồng Nát xịn, trên Flickr


Theo chân cặp đôi SỜ XỜ xuống tầng 1 thì gặp 1 đoàn trai tráng HP to cao lực lưỡng, cơ bắp cuộn cuộn như trâu chọi Đồ Sơn


DSC_4765 của Đồng
Nát xịn
, trên Flickr 

Lực lượng hùng hậu quá nên hàng mang ra xe chỉ mất có chưa đầy 90 giây


DSC_4766 của Đồng Nát xịn, trên Flickr


DSC_4785 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

V.A đây


DSC_4786 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Em Hoa đại diện chương trình Trái Tim Cho Em người nhỏ nhắn mà khoẻ kinh, di chuyển cứ như là gà đồi ấy.


DSC_4790 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Mẹ Kun Kin nghe nói mới luyện được chiêu cười "lừa tình" nên cười suốt cả chuyến đi chỉ trừ khi ăn ngủ


DSC_4794 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Bên ngoài xe đội "đút nhét" làm việc nhiệt tình. Hết phía dưới 



DSC_4777 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Lại lên trên: 


DSC_4796 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Em Linh Mèo tích cực nhất nhóm này, anh Toản ( áo xanh da trời) to cao thế mà còn phải đúng nhìn



DSC_4797 của Đồng Nát xịn, trên Flickr
 
Đống hàng to thế mà cuối cùng cũng nhét hết.  Đúng 08:07pm giờ GMT +7 (đi gì mà toàn là thất bát :(( )ngày 21/9/2012 xe 45 chỗ mang đầy tình thương ( chật ních luôn) xuất phát sau 90p kẹo cao su. 


photo của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Con đường quốc lộ 32 đi Yên bái cũng khá là quanh co


DSC_4839 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Nhiều thành viên trong đoàn đã được cảm giác say xe sau nhiều năm. Có em Mẹ Kun Kin còn tâm sự " đây là lần đầu tiên của em đấy anh ạ" ;)
Đi xa kết hợp li vơ pun nhiều nên mọi người xin dừng chân ở Nghĩa Lộ ăn đêm


DSC_4817 của Đồng Nát xịn, trên Flickr
 
Đang đi mẹ Xề hét toáng lên: a ơi e thấy xe kia có bác sỹ


DSC_4836 của Đồng Nát xịn, trên Flickr
 
Ừ đúng là xe Mỹ Đình- Lai Châu rồi, dưng mà sao nó lại đi ngược chiều mình thế hả Xề ơi :))

3.31 am ngày 22/9/2012 xe đi qua Mù Căng Chải và các thành viên được ngắm thung lũng ruộng bậc thang trong mơ.


DSC_4845 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Riêng em thấy dốc quanh co quá nên sợ ko ngủ được ( tính em nhát, cái gì cũng sợ, vợ em nổi tiếng hiền thế mà em cũng sợ luôn :(( )
Khoảng hơn 5.30am, thị trấn Than Uyên hiện ra trong sương


DSC_4849 của Đồng Nát xịn, trên Flickr


DSC_4851 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Khoảng hơn 6am trời sáng rõ, bác tài chọn 1 đoạn đường rất đẹp để dừng chân nghỉ ngơi.  Chả biết cuối con đường kia có cái gì mà ai vào lúc quay ra đều tươi như hoa. Hỏi ra thì mới biết ở đấy có vụ  "xả nước cứu thân".


DSC_4868 của Đồng Nát xịn, trên Flickr

Hết phần 1
........còn nữa......
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
22
0
0

Mẹ KunKin

New Member
Trả lời: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Xem đi xem lại ảnh ko biết bao nhiêu lần rồi mà thấy lần này ảnh đẹp nhất vì có chú thích của tác giả ảnh, vừa đọc chú thích của anh Nát vừa thấy buồn cười và tâm đắc, hehe
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Em đọc một mạch 20 trang, chốt lại là: Yêu mến - Cảm Phục cả nhà mình lắm lắm :-*
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Chị đính chính lại món kẹo cao su của Nát nhá. Đoàn HP xuất phát lúc 3h30, hơn 5 giờ đã lên cầu Thanh Trì rồi. Nhưng không ngờ cái đoạn đường Phạm Hùng lại tắc dã man đến thế. Trung bình qua 1 ngã tư phải chờ hơn chục lần đổi đèn. Tuy nhiên, đúng 18h45 xe có mặt tại Manor. Vân Anh nói các bạn HN chưa đến nên HP tranh thủ đi ăn tối. Có lẽ do địa điểm tập kết mới nên các bạn phải dò đường lâu thôi :)
 
167
0
0

Mẹ Nấm Bum

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Chị đính chính lại món kẹo cao su của Nát nhá. Đoàn HP xuất phát lúc 3h30, hơn 5 giờ đã lên cầu Thanh Trì rồi. Nhưng không ngờ cái đoạn đường Phạm Hùng lại tắc dã man đến thế. Trung bình qua 1 ngã tư phải chờ hơn chục lần đổi đèn. Tuy nhiên, đúng 18h45 xe có mặt tại Manor. Vân Anh nói các bạn HN chưa đến nên HP tranh thủ đi ăn tối. Có lẽ do địa điểm tập kết mới nên các bạn phải dò đường lâu thôi :)
Hehe em cờn phơm ý kiến của chị Tắm Trần nhá, bằng chứng là em Kún Kin lượn cả chục vòng mới tìm thấy Men Nờ với dấu hiệu là xe biển 16 ạ :)
 
167
0
0

Mẹ Nấm Bum

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Cái này đã được kiểm chứng, 2 nàng rất chi là hăm hở...muốn "thăm khám"...mà 3, 4 bs vội vàng từ chối vì sợ...phải siêu âm tim:D..nên anh cứ phải cắm cúi vào tờ giấy như thế này...tội quá!!!

Diễn dư lày thì BS nào dám đè ra khám chứ :)
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: Trả lời: Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Mecunlinh tổng kết thu-chi của chuyến đi UH trường Phiêng Hào, xã Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu như sau :

A- Tiền thu của TV tham gia chuyến đi :
1- Đoàn đi xe khách :
- Các bác sĩ ( 11 người ) : 3,000k
- Nhóm Me Tun ( 8 người ) - ko về cùng đoàn : 3,200k
- mecunlinh, OMM, 2VC Chanh : 2,000k
2- Đoàn đi xe 45 ( HP 7 người + HN 11 người ) : 7,200k
( không thu tiền của các bạn tài trợ xe 45 )

Chi : - Tiền vé xe khách lượt đi : 250k x 23ng = 5,750k
- Ăn sáng, hoa quả, uống nước lúc nghỉ : 1,866k
- Ăn trưa ( gửi tiền cho trường ) : 3,000k
- Ăn tối : 3,840k

Thu – Chi = 944k thừa xin UH chuyến đi

Cảm ơn 30 bắp ngô của Xề dù chị chả được miếng nào. Cảm ơn Aslan nhất định không khai số tiền mua đồ cho đoàn nên đành ép nhận 1 con số dù biết rằng số đó là chưa đủ.

B- Tiền ủng hộ TT : 79,251k
- Tiền thừa của TV chuyến đi đóng góp : 944k
- mexecuazin : 500k
- miamang : 1,000k
- Đồng Nát & KenKen : 2,000k
- Phan Hoàng : 500k ( tk...2310 nhỉ )
- methaoly : 200k
- Linh mèo : 300k
- papa_and_mama : 1,000k
- pipi784 : 500k
- IBVCB.2007120072965001.Chuyen tien ung ho chuyen di Lai Chau : 1,000k
- Mẹ Nấm Bum : 500k
- Hanhsonlinh : 600k ( Thanh lý áo adidas)
- Linh mèo : 600k ( Thanh lý túi )
- Mekunkin : 300k
- mẹ Mít Nhợn : 300k
- mecunbebong : 200k
- Bạn mẹ Đạt : 200k
- MeFish : 500k
- teubin : 1,000k
- Topic đấu giá giày Ninewest : 600k
http://www.chiasetinhthuong.org/dien...745#post169745
- Mường Tè : 500k
- Nhim va Cun : 500k
- bachan : 500k
- Thu Hoài : 200k
- tomiu : 1,000k
- Topic gây quĩ đặc sản Đà Nẵng (lần 1 ): 1,785k
- Đỗ Thu Trang : 100k
- Bạn mẹ Đạt : 100k
- rong viet : 500k
- caly : 300k
- MeoGiaHP va ban Hoang Hai : 800k
- Topic ĐG ví LV : 4,000k
http://www.chiasetinhthuong.org/dien...d=1#post170912
- Chíc Chíc : 300k
- Viettinbaby : 500k
- MeBive : 200k
- Lan Anh : 500k
- Temporal Life : 500k
- Hà Anh-Hồng Anh : 300k
- dieuhuong : 300k
- Topic ĐG nước hoa Yves Rocher : 1,600k
http://www.chiasetinhthuong.org/dien...081#post170081
- bodua : 1,000k
- saomai : 500k
- Ciao : 300k
- NGUYEN NGOC DUNG -BAO THUY : 300k
- Mehuungo : 500k
- Ngo Anh Thu (ban Me Nam Bum) : 300k
- Queen Bee : 150k ( topic Mẹ Đạt )
- me Tun và các đồng nghiệp : 2,200k + 4,700k = 6,900k
- MeLuTi : 500k
- MomMi và đồng nghiệp : 1,470k
- muahong : 300k
- Bạn của muahong : 1,000k
- thuytrieu12 ( TK...7904) : 200k
- Lãi topic thịt dê cơm cháy do manhkiet khởi xướng : 500k
- Phạm Quỳnh Lan : 500k
- miumiumo : 300k
- yukiyuki : 500k
- Nguyễn Trường Sơn ( bạn mẹ CTB) : 2,500k
- Topic ĐG đồng hồ citizen : 1,661k
http://www.chiasetinhthuong.org/dien...%AAng-H%C3%A0o
- Topic ĐG bình mật ong khoái nguyên sáp : 1,111k
http://www.chiasetinhthuong.org/dien...%AAng-H%C3%A0o
- Topic ĐG đồng hồ Royal Crow : 1,000k
http://www.chiasetinhthuong.org/dien...%AAng-H%C3%A0o
- Topic gây quĩ đặc sản Đà nẵng, Quảng Trị ( lần 2 ) : 3,030k
- mequoctrung : 500k
- V.Anh và các đồng nghiệp : 5,000k
- 291179 : 500k
- Nhimyeu : 300k
- Lãi topic gây quĩ nước mắm Phú Quốc : 900k
- susu1811 : 200k
- Cậu Cà : 500k
- Virgo2007 : 300k
- Các bác sĩ TT Tim mạch : 5,000k
- Chị Trâm ( bạn Minh Minh ) : 500k
- Minh Minh : 200k
- Hiệp ( bạn Rozon ) : 1,000k
- Sinh (Bạn Mẹ Tấn Minh ) : 1,000k
- Điệp ( bạn Sinh-Bạn Mẹ Tấn Minh ) : 1,000k
- Vợ của Chí Phèo : 300k
- Hoa ( bạn Rozon ) : 300k
- Rozon : 200k
- Đặng Việt Bách – W801 The Manor : 1,000k
- Huyền ( bạn Rozon ) : 300 đôi dép cho h/s TH
- Anh Đức ( bạn Rozon ) 500k
- Chị Aslan : 500k
- Đại ( em anh Toản ) : 1,000k
- Tuấn VN : 1,000k
- Thao ( bạn chị Aslan ) : 500k
- Anh Tiến, anh Minh ( bạn anh Toản ) : 2,000k
- Mẹ Chip Tom Bi : 500k
- Anh Toản : ủng hộ toàn bộ chuyến xe 45 chỗ cho đoàn
- Bạn Mẹ KunKin : 500k
- Bạn Linh mèo : 500k
- Mẹ Nấm Bum : 400k
- NamTH : 600k
- sinhneu : 800k
- muathu và memynhi UH 185 mũ & 185 găng tay cho h/s MG
- Cty Shinwon VN : áo polo dài tay + cộc tay tặng giáo viên
- Bạn của V.Anh : 14 áo sơ mi tặng các cô giáo
- Quyên ( vợ BS. Lân Hiếu ) : 1 thùng sữa tươi + 3 thùng mì
- Bs. Lân Hiếu : toàn bộ thuốc men
- Bạn .... ( nhà HP) : rất nhiều kẹo
- In phông : Em bé ngoan
Và rất nhiều sách truyện, đồ chơi cũ, quần áo cũ vvv được các TV kêu gọi gia đình, bạn bè quyên góp và UH
( Nếu mecunlinh sót của ai, nhờ mọi người loa lên giúp nhé )

2- Chi : 94,500k
- Áo khoác đồng phục : 300 cái x 100k = 30,000k
- Bộ đồng phục quần xanh đen, áo trắng : 300 bộ x 65k = 19,500k
( bên may bớt giá trên tổng tiền còn lại 49,000k )
- Cặp sách : 300 cái x 58k = 17,400k
- Áo len mẫu giáo : 185 cái x 43k = 7,955k + xe ôm VC 45k = 8,000k
- Kẹo : 6 thùng x 350k = 2,100k
- Sữa đặc : 4 thùng x 680k = 2,720k
- Hộp bút + đồ dùng học tập : 300 cái x 30k = 9,000k
- Bánh qui : 4,410k
- Quà làm trò chơi cho h/s + bim bim : 370k
- Túi nylon đóng hàng : 360k
- Thuê xe chuyển đồ từ nhà mequoctrung + xe tải VC ở Tân Uyên : 1,140k

Thu - Chi = 79,251k – 94,500k = - 15,249k
Số tiền này sẽ được trích quĩ chung.

mecunlinh xin thay mặt BTC cảm ơn tất cả các thành viên đã rất nhiệt tình ủng hộ không chỉ về vật chất mà cả về công sức, tinh thần. Chưa chuyến đi nào dài ngày, vất vả mà lại có nhiều người đk tham gia đến vậy ( gần 70 người ) nhưng do đk bất khả kháng mà BTC đành phải hạn chế số người tham gia. Mong các bạn thông cảm và hẹn gặp các bạn ở chuyến đi sắp tới.

Cảm ơn thủ kho V.Anh đã một mình nhận đồ, thu xếp đồ để chuẩn bị tốt nhất cho khâu chia quà và phụ trách hoàn toàn việc phân phối hàng tại trường. @};-

Xin cảm ơn đoàn bác sĩ TT Tim mạch BV Đại Học Y và BV. Bạch Mai do Bs. Lân Hiếu dẫn đầu đã góp rất nhiều công sức làm nên sự thành công của chuyến đi này. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn ở các chuyến đi sau của CSTT.:x

Và cuối cùng xin cảm ơn nhà HP đã lôi kéo được nhà tài trợ nặng ký là anh Toản, người đã UH chuyến xe 45 chỗ cho đoàn cùng 3 bác tài lái lụa, thay nhau lái suốt 2 đêm không nghỉ và còn tham gia rất tích cực vào việc xếp hàng, đóng hàng của chúng mình. Từ giờ nhiêm vụ chính của mẹ CTB là giữ chặt anh Toản cho CSTT đấy nhé :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

em đang tự hào mang khoe với bạn bè ở FB về tất cả những gì chúng mình đang làm :cstt01:
 
Top