(MS130.2/TT) 22.9.2012 - Tường thuật TT: CSTT đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

10,153
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Tin nhắn lúc 08g15 của OG: chị ơi bắt đầu dừng lại ở Nghĩa Lộ ăn tối, cách HN hơn 200km.
Dự kiến off với HN lúc 01g30 ; còn HP lúc 04g sáng chủ nhật.
Có vẻ chờ thức ăn hơi lâu vì nói chuỵen với sếp HG gần nửa tiếng mà vẫn chưa thấy thức ăn đc mang lên.
 
1,136
0
0

Mẹ Đạt

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Tin nhắn lúc 08g15 của OG: chị ơi bắt đầu dừng lại ở Nghĩa Lộ ăn tối, cách HN hơn 200km.
Dự kiến off với HN lúc 01g30 ; còn HP lúc 04g sáng chủ nhật.
Có vẻ chờ thức ăn hơi lâu vì nói chuỵen với sếp HG gần nửa tiếng mà vẫn chưa thấy thức ăn đc mang lên.

Nhiều người mà ko báo trước thì chắc chắn phải chờ lâu rồi chị ạ!

Chị OG: Sao lại phải đi bộ gần 10km ạ? Ko có ai chở các chị ra được ạ?! :(
 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Vâng vâng vâng chị ơi em Tắm Trần K21 ạ. Trên ô tô em không dám mở ipad vì say, giờ xe đang dừng mới vào đọc lướt 1 tý, gần đến Tân Uyên rồi chị ạ. Nhưng mà em chưa nhận ra chị K nào :)
Chị ở K19 (Ha Quynh Hoa). Có tố chất làm lãnh đạo nên ở đâu cũng là đầu cầu Tắm Trần nhỉ. Hy vọng lần tới gặp em ở cả hai diễn đàn nhà mình. @};-@};-@};-@};-@};-
 
10,153
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Các bác giai chém gió rất hăng. cô gần út mời chị già ở nhà măm đĩa dế mèn, nhưng Rùa Rùa phải vào bv vì chú ruột cấp cứu chảy máu dạ dày nên chưa đưa lên đc.
Còn cô em út thì mời mình ăn dê , bực cả là mình.
 
10,153
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Chị già ở nhà nhắn hai em nhắc 3 anh tài đừng vui quá mà chếnh choáng quên đg về. Em út nhắn lại: có 3 anh tài anh nào chả say, tý bọn em cầm lái.
Nghe có vẻ Ok phết nhể.
 
10,153
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu


Nhiều người mà ko báo trước thì chắc chắn phải chờ lâu rồi chị ạ!

Chị OG: Sao lại phải đi bộ gần 10km ạ? Ko có ai chở các chị ra được ạ?! :(
Quan liêu quá bà bầu ơi hihi
 
10,153
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Vừa nhận đc tin nhắn trả lời : xong rồi, hòa nhập, tốt.
Hết
 
10,153
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Em Hoa TTCE nhắn liên tục, em rất vui rất thích , em khen các anh chị cstt dễ mến. Em nói hôm nay em có nhiều chuyện vui lắm hẹn về hN sẽ kể cho c nghe.
 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Chuyến đi nào cũng háo hức xem 4T nhà mình, đi được thì thấy cũng tự hào, vui sướng là những người đại diện cho CSTT nhà mình, những người ko đi được. Kô đi được thì lại cảm phục những người đã thu xếp công việc để tham gia được và thấy thèm được như các bạn, bâng khuâng nhớ kỷ niệm của những chuyến đi mà mình có cơ hội đi. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bác sỹ đã đồng hành với CSTT trong chuyến đi này. Chúc mọi người khỏe mạnh để tiếp tục công việc sau mỗi chuyến đi.
 
1,136
0
0

Mẹ Đạt

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Quan liêu quá bà bầu ơi hihi
hic hic............................
 
10,153
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

21g47 - 21g54- 21g55: 3 tin nhắn đồng loạt một nội dung: lên xe rồi đi tiếp đây.
Cơm no rựou say giờ đến ngủ ngon nhé cả đoàn mình ơi. Ngủ một giấc về đến HN. Cả Nhà HN đang chờ off đây, còn nhà Hp thì định sao nhể, chả thấy ai í ới gì buồn quá.
 
10,153
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

hic hic............................
Rất tốt, cực tốt và quá tốt. Các chị lại chờ em 2 năm nữa nhé. Hơi lâu đầy, em trông cây gây rừng đi để các chị sớm thăm lại LC.
Yêu bà bầu này quá đi thôi
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Rất tốt, cực tốt và quá tốt. Các chị lại chờ em 2 năm nữa nhé. Hơi lâu đầy, em trông cây gây rừng đi để các chị sớm thăm lại LC.
Yêu bà bầu này quá đi thôi
Giờ bác mới yêu là muộn rồi nhé. Em yêu em ấy từ cách đây 3 năm cơ. Mà em cũng phải lên kế hoach 2 năm nữa để được lên LC mới được.
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Nhà mình giờ này chắc đã về đến HN, không biết mọi người có mệt lắm không?

Xem tường thuật trực tiếp mà tiếc quá vì không đi được cùng mọi người. Cám ơn cả nhà mình nhiều lắm. Yêu thế không biết. :x :x :x
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Đường vắng, bác tài mát tay ga...và thế là ta đã lạc đường...là lá la...

May sao bác phát hiện sớm, một mình quay đầu xe...

Bác tài thứ 2 bệnh nghề nghiệp, nghe tiếng xi nhan tít tít chạy vội lên bấm google...

Bây giờ đang ở địa phận Ba Vì...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Củ lạc lần 2 hihi, tại bác tài quen đường định cho nhà HN về thẳng HP off.
Bác tài ngáp liên tục làm iem tỉnh cả ngủ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Xe đã về đến Mỹ Đình. Chúc cả nhà tiếp tục ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp!
 
454
0
0

V.Anh

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Nhà Hà Nội đã cập bến B524 an toàn. Nhà Hải Phòng dự kiến đón bình minh và cafe sáng tại HP sau 2h nữa :)
Chúc cả nhà tiếp tục ngủ ngon trên giường và cả trên xe :D
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Em đã về nhà an toàn, ngủ thui, hẹn offf với nhà mình ( tổng kết rút kn chuyến đi :)))) cảm ơn 3 anh lái lụa và tinh thần yêu thương của cả đoàn,đặc biệt là nhà Hải Phòng ạ
 
816
0
16

Linh mèo

Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Em đã về nhà má mì an toàn, trời sáng thì sẽ lượn về với 3 giai hihi
Chuyến đi này thành công quá nên em rất vui, chả thấy mệt j hihi
 
Top