(MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật TT - CSTT tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường TH Trung Lý II, xã Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hóa

10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

02g36 tin nhắn từ Omm xe bắt đầu chuyển bánh
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

02g36 tin nhắn từ Omm xe bắt đầu chuyển bánh
Hihi! 2 chị em cùng già nhỉ!!! Xe chuyển bánh rồi! Cả nhà yên tâm nhé! Chúc nhà mình ngủ ngon và hẹn gặp lại vào sáng mai ạh! :x
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Xin phép Chanh được đưa bài lên đây:


Chuyến đi thứ 131
Từ khi biết đi " Chia sẻ tình thương", hiếm hoi lăm mới có cảm giác mong ngóng 4T. Mấy chuyến rồi, cứ bảo không đi nữa rồi chẳng nhịn được lại cố tìm mọi cách để đi cho được. Lần này chẳng cố được! Từ chiều, sắp đồ cho chồng mà cứ thấy háo hức. Cứ như mình đi ấy! luộc một nồi sắn, chuẩn bị mấy hộp bánh, muốn mang cả hộp chè nhúng rồi lại thôi... Chồng về bảo em cứ ở nhà, không lo đâu! Em có lo đâu Anh! Em chỉ muốn được đi ra điểm tập trung thôi! Đi để gặp những gương mặt đã trở nên thân yêu như Anh chị em, để cảm nhận tình yêu thương lan tỏa trong một đêm đông lạnh giá, để thấy những nhân viên văn phòng, dược sỹ, bác sỹ, kỹ sư... dùng đôi bàn tay Tài hoa nhưng ấp áp tình nhân loại lao động cật lực với những bao tải, thùng, hộp... như những Cửu vạn. Em muốn được hoà vào không gian lâng lâng hạnh phúc ấy và hơn tất cả là em rất muốn được nhìn thấy những ánh mắt xoe tròn ngạc nhiên thích thú khi nhận chiếc cặp mới, những cặp môi mọng đỏ hát ê a, những đôi bàn tay bé xíu, lem luốc mân mê những chiếc kẹo mầu xanh đỏ và nụ cười! Ôi nụ cười của những em bé vùng cao! Dễ thương, trong veo trong vắt và đẹp lạ lùng!
Hàng chất lên xe, người ngồi kín 2 xe và mình thì phải quay về!
Trời mưa bụi! Một chút gia vị cho đêm Chia sẻ tinh thương - một chút khó khăn! Khó khăn chẳng làm chúng ta nhụt chí vì phía trước chúng ta là đàn con thơ đang mong chờ. Hãy nắm tay nhau nhé, cùng bước tiếp bước! Những bàn tay hãy nắm chặt thêm phần những người ở nhà! Những bước chân, hãy mạnh mẽ thêm bởi mang thêm tình yêu thương gửi gắm!
Ngày mai đang bắt đầu từ tình yêu thương của ngày hôm nay!
Đêm mơ khói sương Mường Lát!
Ký tên: một nửa của Nhân Ái
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

sưong mù dày đặc trên đèo Cua trắng. Lỡ hẹn với bữa tiệc nướng ở đây rùi.
 
313
0
0

lancuccu

New Member
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Hôm nay không được ôm hôn tiễn đoàn HP, nhớ quá, thèm quá! Ai đó ơi cho em ôm cái nào. Trời lạnh mà các con sắp được nhận áo ấm rồi thì sẽ có biết bao nụ cười vùng cao rạng rỡ đang chờ cả đoàn nhà mình đây. Ghen tỵ với người nào được đi quá! Nhớ ôm các con hộ phần người ở nhà nữa nhé! Cho em ôm cả nhà cái nữa nào!
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

E tỉnh dậy thì xe hỏng đã sửa xong và lên dường đc 2 tiếng rồi. Chả giống 2 bác quá... là bác Đèn và bác LG, e cũng chúm chím già mà vẫn ngủ khỏe, 10h lên chuồng, 5h dậy.Xấu hổ quá!
Đọc bài của bác Chanh và bác Lancuccu, càng thấy xấu hổ hơn, hic hic...
Hà Nội tảng sáng rồi. Vùng núi thì chắc đang sương mù dày đặc. Chúc cả đoàn thượng lộ bình an!
 
313
0
0

lancuccu

New Member
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Đói quá! Em xin nắm cơm nào:) nhà mình đến đâu rồi ạ? Mọi người có mệt lắm không?
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Xin phép Chanh được đưa bài lên đây:


Chuyến đi thứ 131
Từ khi biết đi " Chia sẻ tình thương", hiếm hoi lăm mới có cảm giác mong ngóng 4T. Mấy chuyến rồi, cứ bảo không đi nữa rồi chẳng nhịn được lại cố tìm mọi cách để đi cho được. Lần này chẳng cố được! Từ chiều, sắp đồ cho chồng mà cứ thấy háo hức. Cứ như mình đi ấy! luộc một nồi sắn, chuẩn bị mấy hộp bánh, muốn mang cả hộp chè nhúng rồi lại thôi... Chồng về bảo em cứ ở nhà, không lo đâu! Em có lo đâu Anh! Em chỉ muốn được đi ra điểm tập trung thôi! Đi để gặp những gương mặt đã trở nên thân yêu như Anh chị em, để cảm nhận tình yêu thương lan tỏa trong một đêm đông lạnh giá, để thấy những nhân viên văn phòng, dược sỹ, bác sỹ, kỹ sư... dùng đôi bàn tay Tài hoa nhưng ấp áp tình nhân loại lao động cật lực với những bao tải, thùng, hộp... như những Cửu vạn. Em muốn được hoà vào không gian lâng lâng hạnh phúc ấy và hơn tất cả là em rất muốn được nhìn thấy những ánh mắt xoe tròn ngạc nhiên thích thú khi nhận chiếc cặp mới, những cặp môi mọng đỏ hát ê a, những đôi bàn tay bé xíu, lem luốc mân mê những chiếc kẹo mầu xanh đỏ và nụ cười! Ôi nụ cười của những em bé vùng cao! Dễ thương, trong veo trong vắt và đẹp lạ lùng!
Hàng chất lên xe, người ngồi kín 2 xe và mình thì phải quay về!
Trời mưa bụi! Một chút gia vị cho đêm Chia sẻ tinh thương - một chút khó khăn! Khó khăn chẳng làm chúng ta nhụt chí vì phía trước chúng ta là đàn con thơ đang mong chờ. Hãy nắm tay nhau nhé, cùng bước tiếp bước! Những bàn tay hãy nắm chặt thêm phần những người ở nhà! Những bước chân, hãy mạnh mẽ thêm bởi mang thêm tình yêu thương gửi gắm!
Ngày mai đang bắt đầu từ tình yêu thương của ngày hôm nay!
Đêm mơ khói sương Mường Lát!
Ký tên: một nửa của Nhân Ái
Xin phép Ái đưa tiếp đoạn này của ông lên cho ấm lòng CSTers đang ở nơi giá lạnh

Đường đời gian khó thử thách CSTers. 131 chuyến đi là 131 trải nghiệm. Liệu đã có ai thử tính xem đã có bao nhiêu trái tim hồng cùng sánh bước, mong ngóng - thổn thức cùng những chuyến đi; bao nhiêu tấm lòng gửi gắm vào những phần quà nhỏ bé phủ đầy thương yêu, bao nhiêu km con đường chúng ta đã vượt qua chưa nhỉ?
Trong lúc bao người đang say giấc nồng, đã bao lần CSTers thức trắng đêm, dành trọn cả ngày nghỉ - ngày vui cho những chuyến đi. Bởi chúng tôi biết rằng cuộc đời này còn cần nhiều hơn nữa những chuyến đi, mà sâu thẳm hơn là ước vọng "Nhân rộng tấm lòng NHÂN". Thanh thản thay khi quay đầu nhìn lại những gì chúng tôi đã làm được... Tự hào thay khi ngày càng nhiều trái tim chung bước cùng chúng tôi. Trời sắp sáng và nhiều trái tim như đập nhanh hơn bởi niềm vui, nhiều ánh mắt sẽ lại rạng ngời. Tất cả những dư vị này sẽ mãi đi theo cả cuộc đời mỗi CSTer. "Cổng trời" gần lắm rồi!
Mường Lát - 4g sáng 8/12/2012



Một nửa của Chanh Hấu Hấu
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

đang trên đg núi quanh co, đg xấu
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Anh Ái ơi, Bọn em đang theo sau chân anh đây
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Anh Ái ơi, Bọn em đang theo sau chân anh đây
Hanh son linh nhắn đã thấy biển Mường Lát, đang hỏi thăm nhà mình ở sau. Virgo mọi ng ở sau nhắn cho hanh sonlinh đi
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Nửa đêm, trời lạnh quá, đã có giây phút LG thấy lạnh run lên vì ngồi hóng với cuiếc áo phong phanh nhưng bỗng nhiên ấm dần lên khi nhìn xung quanh thấy các em , các chị quây quần. Em cứ có cảm giác mọi ng ngồi với nhau bên đống lửa nướng ngô uống trà chanh đàm đạo. Ôn lại kỷ niệm cũ, hóng những bứoc chân Tây Tiến của đoàn mình. Ngồi đó buôn dưa mà dõi theo mọi ng hùng dũng tiến đi đúng như đoàn quân trong bài thơ Tây Tiến. Ở bên kia bờ sông Mã rất nhiều bé thơ và thấy cô đang chờ nhà mình để chia sẻ, để ôm hôn.
Ôi cảm ơn cả nhà mình đã đồng lòng, đã chung sức đem lại niềm vui cho mọi ng, mọi nhà.

LG sắp phải đi ko on đc , nhờ mọi ng tiếp tục động viên nâng bước chân đoàn nhà mình nhé. Nhà mình ơi cố lên nào.

Đường đi khó khăn nhưnng đúng là
Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Hơn lúc nào hết LG thấy thật đúng như vậy.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Xe HP 6:19 Đã gặp Thầy giáo, cách trường 13km. Chuẩn bị đổi 4=>2 bánh.
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Đang cbi tới poọng tớ. Xe đg phải dừng lại vì có đc đi hái hoa bị bỏ rơi, hehe
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Xe sau chưa đến Tén Tằm, từ đó đến trg tầm 75km nữa, theo G Map của anh Nam thì đang ở Poong Te j đó hihi.
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Xe HP đã gặp thầy giáo. Đang chuyển hàng và chuyển xe
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Anh hanhsonlinh nhắn: Từ ngã ba Tén Tằm vào mất 50p thôi. Mr. Ái đang lên UBND TRÌNH BÁO.
Sáng sớm trên rẻo cao, ko khí thoáng đãng cảm giác khoan khoái thik cực, ai mua ko khí sạch nào!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Xe em nhìn thấy biển Tén Tằm rẽ phải rồi ợ.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

E tỉnh dậy thì xe hỏng đã sửa xong và lên dường đc 2 tiếng rồi. Chả giống 2 bác quá... là bác Đèn và bác LG, e cũng chúm chím già mà vẫn ngủ khỏe, 10h lên chuồng, 5h dậy.Xấu hổ quá!
Đọc bài của bác Chanh và bác Lancuccu, càng thấy xấu hổ hơn, hic hic...
Hà Nội tảng sáng rồi. Vùng núi thì chắc đang sương mù dày đặc. Chúc cả đoàn thượng lộ bình an!
Ôi giời ơi, chả trách mà lúc nào "Hai má em" cũng "ửng đỏ" thế, hihi.
Hóng ảnh đoàn mình ...
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS131.2/TT) 08.12.2012 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương tặng áo ấm cho các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý II thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.


Tin nhắn từ phóng viên OMM:
7:05 xe sau đã đến biển Mường Lát dừng lại để gộp với đoàn xe 16 chỗ.

7:10: đã gặp trg ra đón ở biển Mường Lát. Chờ xe vật liệu ra tăng bo cả người cả xe vào trường. Từ đây vào trường tầm 60km nữa. Anh Hạnh Sơn Linh đang đi xe máy vào trước, nói đường xấu lắm đi xe máy rất khó. Đoàn xe HP đang chờ anh Ái làm xong thủ tục mới xuất phát được.

 
Top