(MS142.2/XDT.01) 27.8.2013 - Tường thuật trực tiếp khánh thành mái trường ĐẦU TIÊN - Trường TH Nà Lốc, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

741
0
16
Ðề: Trả lời: Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Chài ai có món khoai Lệ Phố vo viên rán giòn. Món này là đặc sản Lạng Sơn ngon lắm chẹp chẹp
 
122
0
0

Nhân Ái

New Member
Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Lâu lắm rồi không được đi cùng CSTT, tiếc hùi hụi, ngồi hóng 4T, hồi hộp mà vẫn cảm thấy vui và nhẹ nhõm trong tâm trí... ấy vậy mà làm việc vẫn hiệu quả.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Những hình ảnh thân thương :x
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

giờ em mới đi hội thảo về, cả ngày không ngó vào nhà để xem ảnh được, thấy cứ bồn chồn thế nào ấy. giờ vào đây xem thấy cũng vui lây. Bữa cơm ngon thế không biết.
Theo đà này, nhà CSTT lại tiếp tục xây dựng những mái trường nữa cho các bé, các chị nhỉ?
 
700
0
16

halinhmy

Member
Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

:cstt01::cstt01:mad:};-
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Em và HG đã về đến nhà. Chuyến này đi gần và ko quá vất vả như các chuyến bão táp khác của Cstt, vì chắc ông trời thương những ng làm việc tốt như chúng mình mà ko mưa, nên các xe có thể tăng bo cả đoàn vào trường, chứ đi bộ đoạn đg đó chắc 2 tiếng quá :) . Chúc mọi ng ngủ ngon, mai lại phải đi làm rồi. Yêu cả nhà :cstt01: !
 
1,492
1
0

songviet09

New Member
Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Hí hí ... ông trời thương em lính mới tò te nên ủng , áo mưa của em mang theo thất sủng :D . May quá ...chứ mưa thì cả đoàn lội bộ qua đoạn đường đất đó chít mất , ngồi ô tô mà thấy sống trâu to đùng . Em phục những thầy cô giáo và học sinh ở Nà Lốc lắm lắm :)

:cstt07:
 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Lâu lắm rồi không được đi cùng CSTT, tiếc hùi hụi, ngồi hóng 4T, hồi hộp mà vẫn cảm thấy vui và nhẹ nhõm trong tâm trí... ấy vậy mà làm việc vẫn hiệu quả.
Hôm nay, mặc dù bố mẹ không đi song con gái Chanh leo rất năng nổ và thể hiện hết mình, thật xứng đáng là F1 của những thành viên cốt lõi của CSTT.
 
346
0
0

meBive

New Member
Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Khiếp hôm qua em phi băng băng về nhà, đúng deadline mà chồng giao là 21h có mặt, chỉ kịp rửa cái chân và vuốt nước qua cái mặt là phi lên phòng với 2 đứa con để hát bài "bé ơi ngủ đi...". Nhìn khuôn mặt ngủ nghê khi đã thỏa mãn là có mẹ về của 2 đứa con mà thấy yêu thế, rồi lại nghĩ đến những đứa trẻ Nà Lốc, lại tâm trạng mất 1 tí, tắm táp xong rồi cũng lăn ra ngủ.
Lần này phải rất cảm ơn bác tài nữa, đi đường quanh co mà rất từ từ chứ không thì say xe hết cả. Mỗi tội nắng hơi vượt chỉ tiêu một tí, còn lại thì đây là một chuyến đi khá nhẹ nhàng và nhiều niềm vui.
Yêu cả nhà CSTT nhà mình và bonus là ai có ảnh thì trả ảnh đê :)
:cstt07:
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

không được rồi, kiểu này k được rồi, chơi vui, đông lại ăn ngon thế kia k được rồi >>> Lại đê Nát ơi
 
346
0
0

meBive

New Member
Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

không được rồi, kiểu này k được rồi, chơi vui, đông lại ăn ngon thế kia k được rồi >>> Lại đê Nát ơi
Hôm qua mà mày đi là chắc chắn không còn thừa thịt lợn bản quay, công quay, thịt gà mềm và ngon ngọt đâu Xề ạ, tao cũng tiếc quá :)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Đúng là ngày khánh thành trường mới, chắc đc các cô làm công tác tư tưởng ;) nên các con trông tương đối sạch sẽ, quần áo có vẻ rất mới, cô đọc sắp xong bài diễn văn là biết giơ tay sẵn để vỗ tay rồi hihi. Mỗi tội các con nói tiếng Kinh có vẻ rất yếu, học lớp 2 mà hỏi mỗi câu con tên là gì cũng trả lời bằng tiếng dân tộc chứ ứ thèm nói tiếng Kinh đâu nhé :) . Có 1 cu con khóc ầm lên, hỏi làm sao thì cu cậu blah blah cái j ấy ko hiểu nổi, bế vội vàng ra chỗ phụ huynh đứng thì thấy mọi ng xì xồ với nhau như ở Trung Đông :D . Lát sau cu cậu mò về hàng ngồi, mặt hồ hởi mút lấy mút để cái kem 500đ :p. Hỏi 1 cô bé học lớp 4 là thế có lớp học mới con có thik ko, bảo "chưa có mới", "sao lại chưa có", "vì ở Bản Mù" - hóa ra con ở điểm lẻ ra, bảo với con trong đó đang xây rồi, tháng nữa con cũng sẽ có lớp học mới như các bạn ở đây :x . Hỏi mấy nhóc các con có thik đọc truyện tranh ko, tranh nhau bảo có, đọc truyện j, "truyện tengki", hỏi đi hỏi lại vẫn tengki, cô ko luận ra được là truyện j :) . Lúc biểu diễn 2 tiết mục văn nghệ chuẩn bị sẵn, 2 cậu bé hát hay đọc thơ bằng tiếng dt ấy, và tiết mục trống cơm, mặt các con nghiêm nghị và tập trung cao độ, trông buồn cười cực hihi, như đang làm bài thi tốt nghiệp ấy cơ. May mà sau được tham gia mấy trò chơi cực vui của chú Bừa và cô Kem Mút, các con mới thả lỏng và chơi cực nhiệt tình. Chắc chắn đây sẽ là một trong những kỉ niệm vui và đáng nhớ nhất trong những năm tuổi thơ của các con; Nhìn những gương mặt cười hết cỡ và những tiếng vỗ tay rào rào sao cảm thấy sướng thế :x .

Nhà mình có ai chụp lại ảnh que kem 500 đồng lúc ăn ở trường ko ấy nhỉ, ko ngờ vẫn có những nơi tiêu được tờ 500, cốc trà đá ở HN bây h cũng 3.000 thậm chí 5.000, hành mua 1.000 cũng bảo khó bán rồi, đúng là que kem nhớ đời. Lúc nằm vệ đường thì được bố KM chiêu đãi kem 3.000, ngon cực nhé, có cả tên tuổi nhà sx đàng hoàng, tập đoàn j j ấy ở Hải Dương, nắng nóng khát khô cổ, tranh nhau :D .

Nói đến vụ đường xá thì phải cám ơn mấy chiếc xe 2 cầu của nhà HP, của OF Lạng Sơn và Viettel lắm lắm :x , ko có những chiếc xe ấy để tăng bo mọi ng vào và ra thì chắc chương trình sẽ bị chậm và các con lại phải chờ lâu hơn.

@ Xề: giờ nhìn lại mâm cũng thấy vẫn hấp dẫn nhưng lúc đó thực sự chỉ thèm cốc nước đá, hay cốc bia thoai, khát nước cực kì ấy, chai nước mang ra mà mọi ng vồ lấy bát để uống lấy uống để, trời nắng nóng, quạt ko có :p , ngồi ăn mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng trong người í, cảm tưởng vắt áo ra đc nước.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Up thêm 1 số ảnh hậu chuyến đi:

Chưa bao h em được ăn bữa tối sớm thế, 6pm:



Màn giới thiệu các thành viên mới, mở đầu là là em kẹo cao su, em bảo em đến với CSTT nhờ "duyên" :x:



Tiếp theo là em Hải, bạn LG, chưa có nick, bây giờ chắc lập rồi Hải nhỉ :x :



Đây là em Hương, bạn Tú Virgo :x :



Đây là em Thu :x cũng do Virgo "nhân rộng tấm lòng NHÂN", người cùng Tú, Hương đi vào chụp ảnh điểm lẻ Bản Mù đang xây dựng:



Và cuối cùng là anh Thắng :x, bạn Đồng Nát, bật mí vẫn còn single nhé (zin hay ko nhờ Nát phím ;) ) , nhà mềnh ai single nhào dzo:



Hi vọng sớm được tiếp tục đồng hành với mọi ng trong các hoạt động tới của CSTT :cstt02: !
 
17
0
0

HGYT

New Member
Trả lời: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

[FONT=&amp]TƯỜNG THUẬT CHUYẾN ĐI KHÁNH THÀNH NGÔI TRƯỜNG NÀ LỐC - VĂN QUAN - LẠNG SƠN

4h15 tập trung tại nhà Mẹ Quốc Trung





Lâu lắm rồi hôm nay tôi lại có dịp được đi cùng các bạn CSTT, không khí vẫn vậy, con người vẫn vậy, chỉ khác đôi chút là trên từng khuôn mặt các bạn hôm nay có phần chỉn chu hơn, tóc ép, môi son, da phấn má hồng. Có lẽ cũng vì chuyến đi lần này khác với những chuyến đi tặng quà xa xôi vất vả. Trao tặng ngôi trường mới !



7h00 Đoàn đã có mặt tại Bắc Giang

[/FONT][FONT=&amp]
[/FONT]

Lúc này mặt trời đã lên báo hiệu 1 ngày mới đầy nắng nóng

[FONT=&amp]
[/FONT]

Trời sáng hẳn, 1 phản thịt trước mặt tôi, thì ra đó là anh Đồng Nát, vậy mà từ mờ sáng tôi cứ tưởng bạn già LG.

[FONT=&amp]
[/FONT]

Thì ra cô bạn ngồi tận ghế trên cùng.

[FONT=&amp]
[/FONT]

Hôm nay trông bạn thật xinh tươi duyên dáng đúng phom Tóc nâu môi trầm

[FONT=&amp]
[/FONT]

Ngồi ghế tiếp trên là cô em Ánh T&G. Tôi khen em dạo này trông trẻ đẹp như Hồng Nhung, em vui vẻ kể với tôi: Có được thế này là nhờ chuyến công du Hàn Quốc vừa rồi của em đấy ạ.

[FONT=&amp]
[/FONT]

Chuyện trò trên xe rôm rả, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến TT Văn Quan - LS

[FONT=&amp]
[/FONT]

Tại đây chúng tôi đã được đoàn xe của chi nhánh Viettel (Việt teo) tại Lạng Sơn ra đón. Trưởng đại diện nhảy lên tận xe chào đoàn. Thấy anh nhâm nhẩm đếm, Mẹ Bive mừng thầm đoán họ chắc mời mình ăn sáng...

[FONT=&amp]
[/FONT]

Thế rồi anh nhảy xuống chạy hút làm chiếc xe 29 chỗ của đoàn cong đuôi mà đuổi không kịp.

[FONT=&amp]
[/FONT]

Càng đi sâu vào trong, phong cảnh Van Quan càng thêm đẹp và hùng vì. Đaylà con sông Kỳ Cùng uốn lượn, kia là dãy núi đá vôi, đá đẹp quá mà sao nó chưa được nung như nàng Tô Thị nhỉ.

[FONT=&amp] [/FONT]

Mải ngắm trời ngắm núi, cả đoàn chẳng ai chú ý đến đường sá cùng bác tài, thế là "kẹo lạc" mất khoảng 3km. Điện tới điện lui không được, nhảy xuống hỏi dân thì họ bảo quay lại đi đến hàng thịt lợn thì rẽ trái (Theo lời Đồng Nát)

[FONT=&amp]
[/FONT]

Thế rồi phải gặp đến 3 hàng thịt lợn mới tìm ra được con đường này. "Đúng rồi đấy, nhìn đường thấy quen lắm". Tiếng của Loan Kem Mút.

[FONT=&amp]
[/FONT]

Và kia rồi, từ xa đã nhìn thấy rất nhiều oto xe máy. Thò qua cửa kính chưa kịp hỏi thăm, mấy bác dân bản đã bẩu "Về khánh thành trường Nà Lốc đấy à?". Còn 3km nữa mới tới vậy mà bà con cũng nắm bắt được sự kiện ghê.

[FONT=&amp]
[/FONT]

Tại đây những chiếc xe của đoàn Hải Phòng, OF cùng xe của chi nhánh Viettel đang đợi đón đoàn để tặng bo vào trường.

[FONT=&amp]
[/FONT]

[FONT=&amp]
[/FONT]

[FONT=&amp]
[/FONT]

Con đường đất không đến nỗi khó đi, nhưng nhìn những con trạch nổi gồ sống trâu, thế này mà gặp trời mưa thì đúng là nhai từng bước vào trường.

[FONT=&amp]
[/FONT]


(Còn tiếp....)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
17
0
0

HGYT

New Member
Trả lời: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Tiếp PS:

Đúng 10h đoàn chúng tôi đã có mặt đầy đủ tại trường. Chiếc rạp dù tròn được căng giữa sân, trời khá nắng, các phụ huynh và các con vẫn đợi



Các cô tranh thủ làm quen và chụp những bức ảnh kỷ niệm



Trong nhà các cô bắt đầu bắt tay vào công việc soạn phân chia quà tặng







Một hình ảnh Tý ruồi không thể thiếu trong mỗi chuyến đi, lần này em rút kinh nghiệm không cầm dao nữa...



Ngoài sân các phóng viên đang tác nghiệp..





Đây là chiếc phông được sử dụng từ năm 2010. Người treo đã quen nó tới mức nhớ chính xác đến từng cen ti mét chiều dài và chiều rộng



Phía nhà bếp đang nghi ngút



Thôi thì chẳng mấy khi xã nhà có sự kiện vui như thế này. Lợn gà, ngan ngỗng đều là sản vật của bà con nơi đây.






Đặc sản Lạng Sơn: Khoai Môn Lệ Phố



Sau ít phút, hệ thống âm thanh cũng đã được đấu nối hoàn thiện.



Trong nhà các bạn trong tốp văn nghệ cũng đang chuẩn bị sẵn sàng





Và chương trình đã được bắt đầu bằng lời chào của co trưởng ban văn nghệ:



Mở đầu tiết mục văn nghệ với bài múa TRỐNG CƠM.




Chiếc phông cũng đang được các cô các chú khẩn trương mông vá trước khi ghi hình



(Còn tiếp....)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
17
0
0

HGYT

New Member
Trả lời: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Tiếp PS..

Sau 2 tiết mục văn nghê kết thúc cũng là lúc chiếc phông được hoàn thiện. Máy quay, máy ảnh và các phóng viên đã chuẩn bị sẵn sàng.



Cô trưởng ban văn nghệ thay mặt nhà trường lên đọc đôi lời (1 trang giấy) phát biểu:

"Kính thư các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân yêu. Một mùa hè đã qua với biết bao kỷ niệm thân thương và hôm nay chúng ta đang chuẩn bị bước vào 1 năm học mới...........
Sau đây kính mời cô xxx (hiệu phó nhà trường lên phát biểu ý kiến)




Cầm theo tập giấy A4 (khoảng 3 trang), cô hiệu phó lên bục phát biểu:

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các nhà hảo tâm, thưa các thầy cô giao và các em học sinh thân yêu. Hôm nay trong không khí tưng bừng chuẩn bị chào đón năm học mới nhà trường chúng ta đã có 1 niềm vinh dự lớn được đón nhận ngôi trường mới..............
Đến dự với chúng ta hôm nay có đồng chí YYY Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Văn Quan, đề nghị chúng ta vỗ tay hoan hô



Đồng chí ZZZ Chánh VP, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Đề nghị chúng ta vỗ tay



Có đồng chí:...... (Khoảng 5 đ/c nữa)

Sau đây tôi mời cô XXX hiệu trưởng nhà trường lên có đôi lời.



Thấy cô cầm theo tập giấy nhưng khi phát biểu thấy mắt cô hướng về sân trường nên mọi người mừng thầm, chắc là co phát biểu nhanh thôi



Thế rồi bất chợt cô cúi xuống: "Kinh thưa các quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý, thưa các thầy cô và toàn thể các em học sinh thân yêu. Năm nay trương ta vinh dự được đong nhận ngôi trường tình thương, ngôi trường được xây dựng bằng siwj đóng góp của .................
Trong thời gian xây dụng chúng ta gặp không ít những khó khăn
- Về kinh phí: .............
- về vật liệu:.......
- Về thời tiết:..................



Tôi sốt ruột, các con nhìn tôi tôi nhìn các con, cả 2 cùng háo hức mà mãi không đến lượt. ngoài trời thì nắng như thiêu các con thì đang đói là đi vậy mà cô vẫn véo von với những dòng chữ, những con số và những thành tích đạt được. Thôi thì cố đợi vậy !!!



...... thay mặt nhà trường tôi xin trân trọng cảm ơn..... (Nghe tới đây thấy khuôn mặt mọi người giãn ra)

Bỗng cô nói tiếp: Sau đây xin mới đ/c YYY phó chủ tịch huyện lên phát biểu ý kiến và có đôi lời nhắn nhủ.

Lúc này thì....Ối cha mẹ ơi !!!



Bác phó CT bước lên và trên tay lại cầm vài trang giấy A4.



Kinh thưa quý vị đại biểu khính thưa các thầy cô giáo thưa bà con (câu này mới)
Văn Quan là 1 huyện nghèo của tỉnh Lạng Sơn, năm 2013 có xx% các hộ nghèo yy% các gia đình khó khăn. Tỷ lệ trường tạm còn khá nhiều.......( dừng nửa phút, mọi người tưởng bài phát biểu kết thúc, suýt vỗ tay). Chọt bác đọc tiếp
Nhằm nâng cao chất lương giáo dục, năm qua tỉnh cũng đã.....vvvv



Phía dưới các em học sinh bắt đầu biểu hiện mệt mỏi



Chúng tôi vẫn kiên nhân chờ đợi



...thay mặt chính quyền. UBND huyện Văn Quan có chút quà tặng gửi đến nhà trường



Thay mặt nhà trường xin chân thành cảm ơn UBND huyên Văn Quan.
Sau đây xin mời đ/c XXX đại diện cho tập đoàn Việt teo chi nhánh Lạng Sơn lên phát biểu



Kính thưa các quý vị đại biểu..........



Ối trời ơi, lúc này thì không chỉ tôi, mà tất cả sân trường chao đảo vì mệt, vì đói, choáng váng vì phát biêu cả buoi



Rất may là anh Việt teo "Hãy nói theo cách của bạn" nên anh ấy nói cũng nhanh. và trao quà ngay không cần báo cáo



Đến dự hôm nay còn có bác XXX trưởng thôn Na Lốc, bác XXX chủ tịch xã Tú Xuyến, chị Ngô Thị Phương Loan trưởng nhóm CSTT. Sau đây xin mời chị Ngô Thị Phương Loan lên phát biểu ý kiến



Cười duyên nửa phút rồi mới phát biểu: Kính thưa các bác quý vị đại biểu (Nguyên văn) Chúng tôi rất vui mừng vì đã làm được ngôi trường ngoài sức tưởng tượng của mình..... Tôi hông biết nói gì hơn... Cảm ơn sự chung tay đóng góp của địa phương và của các bạn bè gần xa....(2 phút)



Phía dưới vỗ tay thở phào nhẹ nhõm:





(Còn tiếp....)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Lâu lắm rồi mới được đọc phóng sự của bác Bừa, những khoảnh khắc hôm ấy lại ùa về, như đang đc trải qua lần nữa vậy, đội ơn bác đã thức cả đêm để làm :x, em lót dép ngồi hóng tiếp ah. Đội ơn cả những bức ảnh pờ rồ của Đồng Nát xịn chấm cơm nữa :x .
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
700
0
16

halinhmy

Member
Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Phóng sự ảnh của anh HGYT và ĐN bao giờ cũng tình cảm, hóm hỉnh (cười ra nước mắt :p), mạch lạc và chi tiết! @};-@};-@};-
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Ôi trời đúng là các bác quan chức thôn, " nói nhiều hơn làm " còn cstt chúng mình lại ngược lại :x
 
50
0
0

me Tun

New Member
Ðề: (MS142.2/TT) 27.08.2013 - Tường thuật trực tiếp Khánh thành Mái trường Đầu tiên - CSTT Chắp cánh Ước mơ - Trường Tiểu học Nà Lốc (xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn)

Xem ảnh, đọc lời bình mà em cứ tưởng mình cũng tham dự :p
Yêu cả nhà mình!
 
Top