(MS153.2/TT) 13.12.2014 Tường thuật trực tiếp - CSTT đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường TH xã Ngọc Minh, Vị Xuyên, Hà Giang

10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS153.2/TT) 13.12.2014 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang

Một CSTT đầy sắc màu, làm việc gì cũng tận tâm, tận sức. Một CSTT đầy tình yêu thương, giản dị và gần gũi... Giáng sinh ấm áp giành cho các con.( Virgo)

20h45 chúng mình về đến Hà Nội, kết thúc chuyến đi "tốc hành" đến với trường tiểu học xã Ngọc Minh, Hà Giang. Điều đọng lại nhiều nhất trong tâm trí và cũng là động lực lớn nhất để thành viên CSTT chúng mình luôn sẵn sàng cho những chuyến đi chính là những nụ cười, những kỷ niệm đẹp, những dấu ấn CSTT mang đến cho các em nhỏ ở những miền đất nghèo khó của quê hương để chắp cánh thêm ước mơ và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Cảm ơn mọi người đã cùng chung tay, chung sức, chung lòng với CSTT chúng mình. Hẹn gặp lại cả nhà trong những chuyến đi sắp tới. (Pokiona)

22 tiếng - Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội, đi cứ như tên lửa ý nhờ... Hẹn gặp lại CSTT vào chuyến đi sắp tới....


YÊU LẮM, CSTT NHÀ MÌNH















Thích · · Ch


iẻ
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS153.2/TT) 13.12.2014 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang

Đường lên Trường tiểu học Ngọc Minh Vị Xuyên Hà Giang mây bay đỉnh núi, không kém gì SAPA - Nơi mình cùng CSTT đến khám bệnh và tặng quà, Mình lại nhớ những năm tháng đi học cách đây 30 năm trước.

Đôi chân trần trong đôi dép cũ không ngăn nổi bước chân em đến trường để chính phục con chữ và tiếp nhận ánh sáng văn minh

Ánh sáng văn minh đến từ đây, cần được bổ xung hơn nữa, kỳ lạ thay, chỉ một bóng điện như thế này nhưng không thấy em nào đeo kính cận cả, đề nghị các bác sĩ nghiện cứu - có thể chỉ cần cho học sinh thành phố lên học ỏ đây vài tháng là hết cận đấy

Anh Hà Đồng Nát - chủ nhân của món quà tặng ảnh cho các em học sinh nhân dịp Giáng sinh, nụ cười này chỉ có thể đến từ trái tim yêu thương và nhân hậu

Mỗi chuyến đi một cảm xúc mới, chuyến đi này có thể đông tới mức kỷ lục, 4 chiếc xe ô tô mới đủ cả nhà lên xe, đủ các thành phần, trong đó nhiều thành viên từ Cà Mau, Từ Sài Gon bay tàu bay ra Hn để kịp chuyến ô tô tốc lực Hà Nội Hà giang - Hà Nội. Mỗi thành viên một nhiệm vụ, thật là tự giác, tự tâm, tự nguyện. Các Bác sĩ chúng tôi đến trường, từ GS Nguyễn Lân Hiếu đến các Anh Chị em điều dưỡng ngay lập tức, sắp xếp bàn ghế, không nề hà cái rét đến 7 độ xê, triển khai khám cho gần 400 học sinh, kê đơn, phát thuốc chữa bệnh. Tất cả chuyến đi không một phút nghỉ ngơi, đi nhanh, ăn khẩn trương, ngủ tranh thủ. Đúng là khi con người tự nguyện làm việc gì thì không cần nhắc nhở, không cần kiểm tra. Những sự kiện, những công việc bình dị này nhưng là cứu cánh cho tâm hồn con người trong một xã hội xung quanh có quá nhiều điều giả dối.

Bs Dương

Lâu rồi mới lại lên đường, nhớ những chuyến đi đến... nao lòng! Nhớ... bởi trên những nẻo đường không chỉ mang nặng "tình thương" - "lòng nhân ái", bởi những người bạn mà ta với họ sống với nhau chân tình đúng nghĩa nhất - dù chỉ thi thoảng mới gặp... mà còn vì trên con đường ấy, mọi gánh nặng đời dường như được quẳng lại sau lưng, nhường chỗ cho sự thanh thản, niềm vui và hạnh phúc...
Ngọc Minh, Vị Xuyên, Hà Giang đang mong chờ.

Nhân Ái

Ước gì tinh thần sống và làm việc này có ở mọi lúc mọi nơi nhỉ! Nếu có chắc tôi chẳng mất thời gian để xây dựng kế hoạch sxkd 2015 nữa

Lê Hoài Nam

Gần 400 em học sinh tiểu học ở xã vùng sâu vùng xa này đã được khám bệnh, phát thuốc miễn phí, được tặng quà gồm cặp sách, đồ dùng học tập, quần áo đồng phục mới, dép và bánh kẹo và đặc biệt lần đầu tiên được chụp và in tặng ảnh chân dung cùng Ông già noel và Công chúa tuyết. Các em còn được tham gia rất nhiều trò chơi tập thể sôi động và vui vẻ. Chuyến đi HN-HG-HN trong vòng 22 tiếng mệt nhoài của các bạn cstt nhưng ai cũng hào hứng nhiệt tình và rất vui vì hoàn thành được nhiệm vụ.
Nhóm "media team" với 12 thành viên + 5 máy in ảnh canon Selphy, 2 máy ép plastic đã chụp, in, và ép khoảng 400 bức ảnh tặng từng em học sinh mặc dù không có điện phải huy động máy nổ.
Cảm ơn các bạn cstt vì một chương trình ý nghĩa và hi vọng không bị sót ảnh của em nào cả.

Phương Thúy













Thích · · Chia sẻ
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS153.2/TT) 13.12.2014 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang

[h=4]Hơn 10 năm bền bỉ, CSTT chúng mình không còn nhiều những giọt nước mắt khi nhìn thấy những hoàn cảnh khó khăn, không còn những cuống quýt vụng về khi muốn giúp đỡ một bé thơ bất hạnh… Giờ đây, chúng mình ngày càng chuyên nghiệp hơn, kinh nghiệm hơn để nhân rộng những tấm lòng nhân ái. Đem niềm vui và hạnh phúc đến không chỉ cho 1, 2 bé thơ mà cho nhiều nhiều hơn nữa những em bé vùng sâu, vùng xa được nhận những nụ cười hạnh phúc, dù chỉ trong khoảnh khắc. Đó chính là những niềm vui Chia sẻ tình thương chúng mình đón nhận hàng ngày. Chặng đường 10 năm bền bỉ bên nhau đã tạo ra 1 CSTT đầy tình yêu thương, giản dị, chân thành và vô cùng hết lòng vì công việc.[/h] [h=4]Sự yêu thương tôn trọng nhau ấy đã làm nên thương hiệu của chúng mình, CSTT thân yêu. Người dưới nghe người trên, người trên chỉ bảo người dưới, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp nhịp nhàng, tất cả làm việc bằng cái tâm trong sáng, nhẹ nhàng. Cả gia đình thân thiết, gắn bó sẻ chia từ một diễn đàn Ảo cho đến cả cuộc sống THẬT hàng ngày. Chúng mình tự hào vì được là một thành viên của Chia sẻ tình thương yêu dấu.[/h] [h=4]Để kết thúc một năm nhiều hoạt động sôi nổi, một năm nhiều tình yêu thương, một năm nhiều thế hệ của CSTT trào đời, một năm với nhiều niềm vui to lớn. CSTT đã kết thúc 2014 bằng một chuyến đi đầy màu sắc số 153 đến với vùng cao Hà Giang đầy gió lạnh và khó khăn. Sau chuyến đi tiền trạm tới các huyện khó khăn, trắc trở chúng mình đã quyết định đem niềm vui tới cho hơn 400 em học sinh trường TH Ngọc Minh, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Không nằm trong 4 huyện vùng cao nghèo xơ xác, nhưng Ngọc Minh lại là nơi không nằm trong diện cấp kinh phí và ngân sách nhà nước vì vậy CSVC còn rất nghèo nàn, xơ xác, trường sở thì vẫn vách gỗ hở toang hoác, hoang sơ. Chỉ có 24h vừa di chuyển vừa làm việc mà CSTT chúng mình đã đem đến cho các thầy cô giáo , học sinh nơi đây một NGÀY HỘI, niềm vui đong đầy trong ánh mắt, nụ cười tươi tắn nở trên môi không chỉ của các em học sinh dân tộc nghèo khó mà còn ở cả trên những khuôn mặt thân yêu của mỗi thành viên CSTT chúng mình.[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Một chuyến đi đông nhất từ trước đến nay, gần 80 màu áo chuối cùng mong muốn sẻ chia với những em bé hồn nhiên này.[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Chuyến đi đông nhất của CSTT chúng mình, 2 xe 45s và 35s của CSTT Hà Nội, xe 16s từ CSTT Hải Phòng, 2 xe của ngân hàng ACB đi hỗ trợ, 1 xe của bác sĩ...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Hơn 80 con người, đến điểm tập kết là ai vào việc đấy vô cùng khẩn trương, nghiêm túc[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Hàng hóa được chất đầy các khoang[/h] [h=4][/h] [h=4]
[/h] [h=4]10h30 xuất phát từ Hà Nội, chồng con, vợ con đi ngủ rồi chúng tớ mới ra khỏi nhà. Những công việc dù có ích nhưng không được ảnh hưởng đến gia đình, cần nhất những tấm lòng và sức khỏe hơn người. 7h sáng, trời còn mờ sương CSTT đã tới điểm trường chính Tiểu học Ngọc Minh với 20km đường đèo ngoằn ngèo đầy mây trắng. Hai mẹ cùng tên Hà trưởng ban hậu cần và tài chính đã sẵn sàng vào việc, dù cả đêm trên xe có khi chẳng được nghỉ ngơi vì cứ lo lầm nhẩm ai thu rồi, ai chưa thu? Đặt phở bao nhiêu bát thì vừa và không thừa phí phạm. Yêu lắm í những tấm lòng như thế, nếu ai biết cái con bé mũ đỏ kia chỉ hơn 40kg với 3 đứa con nheo nhóc và cái đứa áo tím lịm kia còn con nhỏ và làm bánh còn giỏi hơn cả thợ. CSTT chúng mình tự hào vì có những thành viên như thế[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Ai vào việc đấy vô cùng nhanh chóng, hai khu chụp ảnh vèo một cái đã được căng dựng kịp thời để ý tưởng tuyệt vời của Đồng Nát là mỗi bạn nhỏ được mang về nhà một tấm ảnh giáng sinh với ông già Noel và công chúa Tuyết. Thử phông giúp thợ nhá...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Test máy thôi mừ[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Chuyến đi này, CSTT còn vui mừng chào đón nhiều thành viên thân yêu từ HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng đều đồng hành trong những ngày cuối năm bận rộn[/h] [h=4]
[/h] [h=4]7h sáng, trừ 1 số bạn ở điểm trường lẻ xa quá chưa đến kịp, còn đâu các bạn í đã đến đông đủ lắm rồi.[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Được đến trường là được nhiều niềm vui, hạnh phúc. Ngôi trường vẫn còn tồi tàn thế kia, nhưng với nhiều hoạt động của những tấm lòng, các bạn nhỏ được mặc áo ấm mặc dù ở nhà thì đôi khi chả có cơm ăn...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Bắt đầu thử máy ảnh để chuẩn bị nào...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Team Media của Đồng Nát đã sẵn sàng vào cuộc[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Bộ phận chia quà do anh Nam và vợ yêu Tú Virgo làm leader đã bắt đầu[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Ai vào việc đấy, hơn 400 suất quà với áo khoác, dép lê, cặp sách, đồ dùng học tập, bánh kẹo... nhanh chóng được phân chia ngăn nắp, gọn gàng[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Dù địa điểm hơi chật chội một tý nhưng các công đoạn đều thoăn thoắt, gọn gàng...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Đã gần chỉn chu rồi đấy... Anh Nam phụ trách hàng hóa tâm sự sau chuyến đi:[/h] [h=2]Ước gì tinh thần sống và làm việc này có ở mọi lúc mọi nơi nhỉ! Nếu có chắc tôi chẳng mất thời gian để xây dựng kế hoạch sxkd 2015 nữa[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Nhóm Hải Phòng cũng vui nhộn với những quả bóng đầy màu sắc[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Các bạn nhỏ thích nhất những món quà sắc mầu này[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Ngoài kia, lũ trẻ vẫn xếp hàng để chụp ảnh, vừa tò mò, vừa háo hức...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Xếp hàng rất ngoan và nghiêm túc[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Chụp ảnh xong các em sẽ được vào khám bệnh[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Và được hẳn chú Hề khám bệnh cho nhé, yêu không?[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Trẻ con dân tộc, nhiều khi ốm cũng chả biết là đang ốm, mũi dãi lòng thòng cũng cứ kệ thôi.[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Được khám bệnh, được siêu âm, được phát thuốc, được dặn dò chu đáo. Hy vọng, đời sống của các con sẽ ngày một văn minh, ngày một tốt đẹp hơn[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Ít được gặp bác sỹ, mặt bạn nào bạn ấy căng thẳng là...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Không có gì phải lo con nhé, khám bệnh xong ngoài thuốc còn được phát kẹo nữa cơ mà... sướng thế có gì phải lo đâu[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Những chiếc áo khoác thường được tặng ở những chương trình như thế này, thời tiết lạnh mà mở áo em ra là thấy nguyên cái bụng vì em chả mặc gì bên trong ngoài cái áo khoác...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Trong lúc các bạn chụp ảnh, khám bệnh, những bạn còn lại được anh Tiến Ngựa Ô Can Trường- Hướng đạo sinh vừa thực hiện chuyến đạp xe từ Cà Mau ra tận Hà Nội để tham gia cùng CSTT và anh í đang cho các bạn nhỏ vui chơi vui vẻ kìa...[/h] [h=4]
[/h] [h=4][/h] [h=4]Có một sự cố là không có điện, team Media của Đồng Nát iu quý bị trục trặc mất hơn 1h mới mượn được máy nổ để bắt đầu[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Các thao tác đang bắt đầu... Mọi kế hoạch xắp sếp là bị cancel hết nhá... Giờ chỉ mong có cái ảnh chạy ra là sướng rồi[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Niềm vui tiếp nối niềm vui... CSTT muốn mang đến cho các con một ngày hội vì vậy, chụp ảnh rồi, khám bệnh rồi... chúng mình còn được vui chơi nữa...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Những nụ cười và những bàn tay xinh, các bạn í vui cười thật sự...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Được chơi, được hát hò và được nhận quà nữa...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Không khí vẫn rất khẩn trương và khoa học ở mọi khu vực- Khu chụp ảnh[/h] [h=4]
[/h] [h=4][/h] [h=4]Phòng khám bệnh[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Khu nhận thuốc[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Và những tấm ảnh đầu tiên đã ra lò, những người làm nhiệm vụ còn vui cười hớn hở hơn cả con trẻ kìa....[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Bao tâm huyết đã trở thành hiện thực... iu lắm í[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Trên sân khấu, các trò chơi vẫn được tiếp tục tiếp tục[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Các bạn nhỏ hào hứng, sôi nổi làm các cô chú cũng như quên mất cái rét kề bên...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Khung cảnh rộn ràng[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Vui tươi, nhí nhảnh[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Những màu áo chuối trẻ trung tươi tắn, và yêu đời[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Vì đã góp phần đem niềm vui tới những khuôn mặt thơ ngây, hồn nhiên kia[/h] [h=4]
[/h] [h=4][/h] [h=4]
[/h] [h=4]Rỗn rã tiếng cười, ngân vang tiếng hát... Yêu Chia sẻ tình thương nhà mình quá[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Trong này, các bác sỹ đang bắt đầu với những bạn có nghi vấn tim bẩm sinh[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Mỗi chuyến đi, dưới sự hỗ trợ tuyệt vời của Trung tâm tim mạch bệnh viện ĐH Y HN do bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu đứng đầu, CSTT lại có những niềm hạnh phúc nho nhỏ khi góp phần giúp những trường hợp tim bẩm sinh được làm phẫu thuật, được sống khỏe mạnh, bình yên.[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Thật đáng trân trọng những con người này... dù vô cùng bận rộn, nhưng các anh đã song hành cùng CSTT trên mỗi nẻo đường, trên những chuyến xe đêm vất vả, chỉ 1 nửa ngày dành cho các em nhỏ nhưng đã ngốn của các anh biết bao thời gian đi lại và ảnh hưởng đến công việc của các anh.[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Tình yêu thương, tấm lòng này... không phải ai cũng có và cũng có thể hành động[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Để thêm thời gian cho team Media và team bác sỹ, ngoài kia mọi trò chơi được cố nghĩ ra để thu về những nụ cười rạng rỡ[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Không chỉ thi giữa khối 1 với khối 2...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Thi giữa khối 3 và khối 4[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Thi bằng những vòng ôm tình cảm mến thương...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Bằng những nụ cười ra cả nước mắt... các thầy giáo mang cả vung nồi ra cổ vũ kìa, vui không?[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Cuộc thi thú vị giữa CSTT và thầy giáo tiểu học Ngọc Minh...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Bất phân thắng bại hehe[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Đau hết cả cổ vì cười, niềm vui này mong sao sẽ đọng mãi trong lòng các con và CSTTers nhà mình[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Và niềm vui lớn nhất đã đến... Những món quà thiết thực đã đến tận tay các con thân yêu[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Những chiếc cặp xách xinh xắn với đồ dùng học tập, với những đôi dép chứa chan tình cảm, với tấm áo ủ ấm mùa đông- CSTT như gửi đến các con thông điệp: Hãy cố gắng học hành, đem cái chữ để cho cuộc sống thêm ấm no, hạnh phúc[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Niềm hân hoan có cặp sách mới, như tìm lại tuổi thơ của chính mình CSTT nhỉ?[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Đây chính là mỗi ngày tôi nhận một niềm vui đấy[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Một niềm vui nữa là phút giây nhận món quà thú vị[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Những tấm ảnh chụp với công chúa Tuyết, ông già Noel được in màu, ép plastic cẩn thận gửi đến các em, những bạn nhỏ vùng cao xa xôi chắc lần đầu tiên biết thế nào là Ông già Noel và công chúa Tuyết[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Những nét mặt háo hức tìm quà[/h] [h=4][/h] [h=4]
[/h] [h=4]Từ thầy cô giáo, phụ huynh lẫn học sinh đều rất vui với món quà thú vị này[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Sân trường ngập nắng, rộn rã sắc màu...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Những chiếc cặp đẹp đã đến với các con lớp 5, chuẩn bị cho một năm học cấp II sắp tới[/h] [h=4][/h] [h=4]
[/h] [h=4]Của con đây phải o?[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Để các cô trao tặng niềm hạnh phúc[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Bạn nào chưa có ảnh được chụp bổ sung ngay bởi nhiếp ảnh gia Đồng Nát- Iu nhiếp ảnh gia này lắm í[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Bạn Hơ Mông này xuống từ núi cao với đôi chân o dép- EM được bác sỹ Hiếu tặng ngay đôi dép mới[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Học lớp 1 nhưng em vẫn chưa hiểu rõ tiếng Kinh vì vậy em chỉ cười khi nghe bố nói[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Thành viên mới, nhưng mới hay cũ đều là gia đình Chia sẻ tình thương. Mong rằng e gái sẽ tiếp tục song hành và nghiện những chuyến đi tập thể như bọn chị[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Đây cũng là thành viên mới và là trợ lý hậu cần đắc lực của Hà Pokiona[/h] [h=2]Mình chốt bài viết bằng lời tâm sự của Bác sĩ Dương, thành viên trong nhóm Bác sỹ khám bệnh: " Mỗi chuyến đi một cảm xúc mới, chuyến đi này có thể đông tới mức kỷ lục, 4 chiếc xe ô tô mới đủ cả nhà lên xe, đủ các thành phần, trong đó nhiều thành viên từ Cà Mau, Từ Sài Gon bay tàu bay ra Hn để kịp chuyến ô tô tốc lực Hà Nội Hà giang - Hà Nội. Mỗi thành viên một nhiệm vụ, thật là tự giác, tự tâm, tự nguyện. Các Bác sĩ chúng tôi đến trường, từ GS Nguyễn Lân Hiếu đến các Anh Chị em điều dưỡng ngay lập tức, sắp xếp bàn ghế, không nề hà cái rét đến 7 độ xê, triển khai khám cho gần 400 học sinh, kê đơn, phát thuốc chữa bệnh. Tất cả chuyến đi không một phút nghỉ ngơi, đi nhanh, ăn khẩn trương, ngủ tranh thủ. Đúng là khi con người tự nguyện làm việc gì thì không cần nhắc nhở, không cần kiểm tra. Những sự kiện, những công việc bình dị này nhưng là cứu cánh cho tâm hồn con người trong một xã hội xung quanh có quá nhiều điều giả dối"[/h] [h=4]Vâng, với chúng mình... trong cuộc sống bộn bề công việc, khó khăn và thử thách chất chồng. Mỗi chuyến đi đem niềm vui đi chia sẻ và nhận lại những nụ cười hạnh phúc. Đó chính là một cách lựa chọn cách sống, cách yêu thương, cách chia sẻ của mỗi con người. Nhưng lại là cách sống của Chia sẻ tình thương nhà mình. Mong rằng chúng ta lại tiếp tục, lại gắng sức, lại gây quỹ, lại thu xếp thời gian để tiếp tục NHÂN RỘNG TẤM LÒNG NHÂN... như một cách MỖI NGÀY TA CHỌN MỘT NIỀM VUI.[/h] [h=4]Thềm những hình ảnh bên lề, mỗi khi ta xong việc, ta cũng cần phải vui[/h] [h=4]
[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Những người đẹp CSTT[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Chụp cùng các thầy cô giáo[/h] [h=4]
[/h] [h=4]CSTT Hải Phòng[/h] [h=4]
[/h] [h=4]CSTT Hà Nội[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Hoàn thành nhiệm vụ cao cả của các sếp ở nhà, chúng em đi posing một tý[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Chúng em là chị em một nhà ( Lời e Tú Vigrro )[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Đồng phục từ trong ra ngoài luôn[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Bố Kem Mút bảo, đây o phải là Hoa cỏ may nữa mà là Hoa cỏ trâu hehe...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Niềm vui của sự đồng hành...[/h] [h=4]
[/h] [h=4]Em điệu...[/h] [h=4]
[/h] [h=4][/h] http://eventnlife.vn/home/317-mi-ngay-toi-chn-mt-nim-vui.html
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: (MS153.2/TT) 13.12.2014 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang

Hay và nhiều xúc cảm quá bác già ạ.
 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: (MS153.2/TT) 13.12.2014 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang

Lâu rồi mới được đọc một phóng sự ảnh hay đến thế. Nhà mình cần phải tiếp tục truyền thống này, mặc dù có FB nhưng chị vẫn thích vào trang diễn đàn này của bọn mình hơn.@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS153.2/TT) 13.12.2014 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang

Em sợ nhất trong lúc khám bệnh mà nhận được điện thoại của bạn nhiều Tờ (TC&T) hoặc thấy bạn hớt hải chạy ra gọi: Ruồi ơi... Vì cứ bị gọi là y như rằng có bé phải mổ:(! (Tùng ơi, chuyến này tớ "géc" cậu nhất:p!!!)

Bé này là Triệu Thị Minh, sinh năm 2003 nhưng mới chỉ học lớp 3. Bé bị Thông liên thất rộng, phải mổ gấp. 3 lần xuống bv Nhi khám nhưng bs lại cho về, hẹn khi nào gọi (có tiền) thì xuống mổ:(. Buồn hết sức! Nhà bé cũng đã nộp hồ sơ xin quỹ BTTE tỉnh từ rất lâu rồi nhưng chưa biết lúc nào mới được duyệt :(.



Vậy nhưng...sớm thiệt là sớm qua, nhận được tin nhắn: Em ơi, anh xin được tài trợ cho cháu rồi, em cho cháu xuống mổ luôn nhé!

Ối trời ơi!!! Em không thể diễn tả được nỗi xúc động và sự vui sướng khi đọc xong tin nhắn ấy:):x!!!

Sao nhanh quá vậy:-O? Sao vừa mới về, cảm xúc chưa kịp lắng xuống thì niềm vui đã lại dâng lên đến tột cùng như vậy:x? Hhheheee.....

Em luôn cầu mong mỗi chuyến đi, bs sẽ không phải viết một giấy đề nghị chuyển viện nào, nhưng nếu buộc phải có, thì ngày hôm sau, em đều nhận được một tin nhắn "gây sung sướng" như thế:).

Vì điều tuyệt vời ấy nên em cứ ước... giá như CSTT nhà mình có thể đi đến tất cả các trường học, từ mẫu giáo tới THPT, từ Nam tới Bắc, từ miền xuôi tới miền ngược, từ Lạng Sơn tới tận mũi Cà Mau... để khám và chữa bệnh cho các em, để nếu bé nào không may mắn bị bệnh tim sẽ được tấm lòng nhân ái và tình yêu thương, sự quan tâm của đội ngũ bác sĩ , của CSTT giúp bé có được trái tim khỏe mạnh!!! Hix..tham lam quá nhưng có ai đánh thuế những ước mơ:'>!!!

Đi để cảm nhận! Gặp để chia sẻ và yêu thương! Có lẽ trong cuộc đời này - những chuyến đi với CSTT sẽ mãi là ký ức đẹp đẽ và đáng nhớ nhất đối với mỗi người!!!

:cstt04:
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS153.2/TT) 13.12.2014 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang

Zim Zon Nhìn lại những bức ảnh này, nhìn lại những nụ cười của tụi nhỏ, con cảm nhận được rằng ngày hôm đó thực sự là một ngày hội của các em bé nơi đây, có thể sẽ rất rất lâu các bé mới có 1 "lễ hội" vui đến như vậy, thực sự là lễ hội, và con cảm thấy chỉ cần đem tới nụ cười cho các bé, dù là khoảng khắc thôi cũng đủ ấm áp nhiều rồi, hy vọng sẽ còn nhiều dịp có thể đem tới những ngày hội như này cho các bạn nhỏ ở nhiều vùng của đất nước











Bỏ thích · · Chia sẻ
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS153.2/TT) 13.12.2014 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang

Sáng sớm qua bố con bé Minh đã xuống bv, đến chiều thì làm xong hết các thủ tục siêu âm, xét nghiệm. Sơ bộ ban đầu có vẻ khả quan hơn so với chẩn đoán hôm khám ở trường. Đợi kết quả siêu âm bs sẽ có chỉ định cụ thể.

Con thi học kỳ xong rồi nên thời gian nằm viện không ảnh hưởng nhiều đến việc học. Hiện 2 bố con nằm ở phòng 144. Trong đó rất sạch sẽ và ấm cúng.

Hi vọng kết quả tốt như mong đợi!

Cố lên con gái!!!image.jpg
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS153.2/TT) 13.12.2014 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang

Trời, ảnh upload từ điện thoại lên sao bé tí dị trời?
 

Đính kèm

3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: (MS153.2/TT) 13.12.2014 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang

Mecunlinh tổng kết thu-chi của chuyến đi UH trường TH Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang như sau :

A- Tiền thu của TV tham gia chuyến đi : 28,510k

Chi : - Tiền ăn sáng + trưa : 10,180k
- Tiền thuê xe & bồi dưỡng lái xe ( 2 xe 35 & 45 chỗ ) : 14,800k
- Nước uống (4 thùng ) : 360k
- Hoa quả : 390k

Thu – Chi = 2,780k. Số tiền này dự kiến để chi cho bữa tối nhưng do xe về sớm nên đoàn không dừng ăn tối dọc đường nữa vì vậy các TV HN tham gia chuyến đi đã nhất trí để UH cho Hà Giang.


B- Tiền ủng hộ TT : 105,685k
- Le Hoài Nam : 1000k
- lannhu : 500k
- Phạm Hồng Hạnh : 1000k
- Thảo Gấu : 1000k
- Đồng Nát : 1,000k
- mecunbebong : 200k
- Topic gây quĩ cốm vòng trên FB của halinhmy : 1,125k
- Tomiu : 2,000k
- teu bin : 1,000k
- Liên Tri Duc Pham : 1,000k
- Mẹ Đan Hà : 600k
- Vân Lavie : 300k
- Lãi gây quĩ hàng Đà Nẵng do Pokiona khởi xướng : 4,000k
- Lãi gây quĩ thịt lợn mường do Loan Kem Mút khởi xướng : 2,615k
- Tiền chuyển từ topic Nà Lốc : 8,607k
- Nguyen Minh Tu : 1,000k
- mường Tè : 500k
- Sandflower: 500k
- IBVCB.0512140388127001.Ung ho chuong trinh Ngoc Minh Ha Giang cua cstt: 500k
- Zim Zon: 1,000k
- Tuấn VN: 1,000k
- A. Sơn bạn Tuấn VN: 5,000k
- Các bạn ACB bank : 381 suất bánh + kẹo
- Các bạn đồng nghiệp của MomMi : 400 đôi dép
- Me Tun : 1,000k
- Topic ĐG áo khoác lông vũ Uniqlo do Ha Nhim UH : 1,300k
- dieuhuong : 1,040k
- 2000K của chị Phuongba Dang
- 500K của chị Hien Anh Truong
- 500K của chị Le Lê Thanh Thảo
- 1500K của Cốm Silkn và bạn
- 2500K của chị Quynh Sa mua đấu giá đồng hồ Hello Kitty do Linh Mèo ủng hộ.
- 1000K của chị Hanh Do mua áo da Mango của chị Lam Quynh ủng hộ
- 1000K của anh Quế Đăng Nguyễn mua áo Burbery của Thu Hà ủng hộ.
- Chị Trần Thu Hà bạn của Loankm ủng hộ 500k
- Topic thanh lý hàng Mẹ Đạt UH do Pham Lam ck : 2,723k
- Oanh Viettel : 1,000k
- mehuungo : 500k
- Topic thanh lý hàng của Songviet09 tren FB : 400k
- Quang Trung : 500k
- TT chuyển giao CN và hỗ trợ KT cục Tin học & thống kê tài chính :400 đôi tất
- Lê Huyền : quần áo , SGK cũ
- Tr. Lê Hà Lộc - UV Ngành Thiếu, Đà Nẵng : 1,000k
- Tr. Đặng Vũ Giang - LĐ Trần Hưng Đạo, Melbourne, Úc : 3,000k
- Mẹ Chíp Tôm Bi : 500k
- Nhung Pham (vợ Chí Phèo ) : 500k
- Mèo Già HP : 500k
- Huyền Linh : 300
- Lancuccu : 500k
- Mẹ Hải Tâm : 300k
- Kim Chung : 300k
- Ngân Hà : 300k
- Mr. Toản : 2,000k
- Aslan : 500k
- Bạn Pokiona : sữa Fami, tất
- Topic gây quĩ hàng Indonesia do Pham Lam ck : 1,500k
- Lãi topic gây quĩ dầu gội Nhật do Mẹ Đạt khởi xướng : 1,310k
- Lãi topic bán sách gây quỹ do Pokiona khởi xướng : 1,525k
- Hải : 500k
- BAO DUY : 500k
- Nhóm Mai Tỏi đen ( bạn Pokiona) : 2,100k
- Anh Hùng ( bạn Pokiona) : 500k
- Liên Tri Duc Pham UH nồi, ấm đun nước, chảo cho hs bán trú
- SCP: 15960k tiền gây quỹ bánh trên FB
- TC&T: 500k
- Nguyễn Đình Du : 1000k
- Mít Nem: 2500k tiền gây quỹ hoa quả trên FB
- Các bs TTTM bệnh viên DHY và Bạch Mai UH toàn bộ thuốc cấp phát trong khi khám bệnh
- Đồng Nát ủng hộ chi phí in khoảng 400 ảnh tặng cho hs toàn trường
- Thành viên tham gia chuyến đi UH (mục A) : 2,780k


2- Chi : 103,928k

- Cặp sách cấp 1 : 332 cái x 74k = 24,568k
- Cặp sách cấp 2 cho lớp 5 : 49 cái x 65k = 3,185k
- Hộp bút + đồ dùng học tập : 381 suất x 28k = 10,668k
- tiền đồng phục : 381 bộ + áo khoác x 167k = 63,600k (bớt 27k )
- Mua bát, thìa cho hs nội trú : 300k
- nylon để ép plastic ảnh 200 cái : 100k
- Mua bóng + bơm bóng : 451k
- In phông ( 2 phông Noel + 4 phông treo xe và dán lên phông to ) : 831k
- Hộp quà trang trí : 225k

Thu - Chi = 105,685k – 103,928k = 1757k

Số tiền này sẽ được nhập quĩ chung.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: (MS153.2/TT) 13.12.2014 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang

ôi trời lần đầu ko phải trích quỹ lại được nhập quỹ này, thế cứ mà phát huy nhé cả nhà :p
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS153.2/TT) 13.12.2014 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang

Bé Minh đã được bs Hiếu thông tim và cho chuyển sang bv E để phẫu thuật. Hiện 2 bố con đang nằm ở P501, khoa tim mạch. Nếu không có gì thay đổi, thì sang tuần sau sẽ mổ. Khi nào bv E thông báo nộp tiền thì anh Hiếu sẽ cho người sang nộp.

Cảm ơn anh và các bs ở bv ĐH Y đã nhanh chóng làm các thủ tục cho bé!
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: (MS153.2/TT) 13.12.2014 Tường thuật trực tiếp - Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên Tỉnh Hà Giang

Em sửa lại 1 chút phần ủng hộ do có sai sót ( em đã in đậm lên phần sửa ) cả nhà nhé. Nhưng trong file excel của em thì vẫn nhập đúng số tiền UH của Ngân Hà 500k nên tổng tiền không thay đổi ạ.

Mecunlinh tổng kết thu-chi của chuyến đi UH trường TH Ngọc Minh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang như sau :

A- Tiền thu của TV tham gia chuyến đi : 28,510k

Chi : - Tiền ăn sáng + trưa : 10,180k
- Tiền thuê xe & bồi dưỡng lái xe ( 2 xe 35 & 45 chỗ ) : 14,800k
- Nước uống (4 thùng ) : 360k
- Hoa quả : 390k

Thu – Chi = 2,780k. Số tiền này dự kiến để chi cho bữa tối nhưng do xe về sớm nên đoàn không dừng ăn tối dọc đường nữa vì vậy các TV HN tham gia chuyến đi đã nhất trí để UH cho Hà Giang.


B- Tiền ủng hộ TT : 105,685k
- Le Hoài Nam : 1000k
- lannhu : 500k
- Phạm Hồng Hạnh : 1000k
- Thảo Gấu : 1000k
- Đồng Nát : 1,000k
- mecunbebong : 200k
- Topic gây quĩ cốm vòng trên FB của halinhmy : 1,125k
- Tomiu : 2,000k
- teu bin : 1,000k
- Liên Tri Duc Pham : 1,000k
- Mẹ Đan Hà : 600k
- Vân Lavie : 300k
- Lãi gây quĩ hàng Đà Nẵng do Pokiona khởi xướng : 4,000k
- Lãi gây quĩ thịt lợn mường do Loan Kem Mút khởi xướng : 2,615k
- Tiền chuyển từ topic Nà Lốc : 8,607k
- Nguyen Minh Tu : 1,000k
- mường Tè : 500k
- Sandflower: 500k
- IBVCB.0512140388127001.Ung ho chuong trinh Ngoc Minh Ha Giang cua cstt: 500k
- Zim Zon: 1,000k
- Tuấn VN: 1,000k
- A. Sơn bạn Tuấn VN: 5,000k
- Các bạn ACB bank : 381 suất bánh + kẹo
- Các bạn đồng nghiệp của MomMi : 400 đôi dép
- Me Tun : 1,000k
- Topic ĐG áo khoác lông vũ Uniqlo do Ha Nhim UH : 1,300k
- dieuhuong : 1,040k
- 2000K của chị Phuongba Dang
- 500K của chị Hien Anh Truong
- 500K của chị Le Lê Thanh Thảo
- 1500K của Cốm Silkn và bạn
- 2500K của chị Quynh Sa mua đấu giá đồng hồ Hello Kitty do Linh Mèo ủng hộ.
- 1000K của chị Hanh Do mua áo da Mango của chị Lam Quynh ủng hộ
- 1000K của anh Quế Đăng Nguyễn mua áo Burbery của Thu Hà ủng hộ.
- Chị Trần Thu Hà bạn của Loankm ủng hộ 500k
- Topic thanh lý hàng Mẹ Đạt UH do Pham Lam ck : 2,723k
- Oanh Viettel : 1,000k
- mehuungo : 500k
- Topic thanh lý hàng của Songviet09 tren FB : 400k
- Quang Trung : 500k
- TT chuyển giao CN và hỗ trợ KT cục Tin học & thống kê tài chính :400 đôi tất
- Lê Huyền : quần áo , SGK cũ
- Tr. Lê Hà Lộc - UV Ngành Thiếu, Đà Nẵng : 1,000k
- Tr. Đặng Vũ Giang - LĐ Trần Hưng Đạo, Melbourne, Úc : 3,000k
- Mẹ Chíp Tôm Bi : 500k
- Nhung Pham (vợ Chí Phèo ) : 500k
- Mèo Già HP : 500k
- Huyền Linh : 300
- Lancuccu : 500k
- Mẹ Hải Tâm : 300k
- Kim Chung : 300k
- Ngân Hà : 500k
- Mr. Toản : 2,000k
- Aslan : 500k
- Bạn Pokiona : sữa Fami, tất
- Topic gây quĩ hàng Indonesia do Pham Lam ck : 1,500k
- Lãi topic gây quĩ dầu gội Nhật do Mẹ Đạt khởi xướng : 1,310k
- Lãi topic bán sách gây quỹ do Pokiona khởi xướng : 1,525k
- Hải : 500k
- BAO DUY : 500k
- Nhóm Mai Tỏi đen ( bạn Pokiona) : 2,100k
- Anh Hùng ( bạn Pokiona) : 500k
- Liên Tri Duc Pham UH nồi, ấm đun nước, chảo cho hs bán trú
- SCP: 15960k tiền gây quỹ bánh trên FB
- TC&T: 500k
- Nguyễn Đình Du : 1000k
- Mít Nem: 2500k tiền gây quỹ hoa quả trên FB
- Các bs TTTM bệnh viên DHY và Bạch Mai UH toàn bộ thuốc cấp phát trong khi khám bệnh
- Đồng Nát ủng hộ chi phí in khoảng 400 ảnh tặng cho hs toàn trường
- Anh Dũng bạn Bs. Hiếu tặng 1 máy ép plastic.
- Thành viên tham gia chuyến đi UH (mục A) : 2,780k


2- Chi : 103,928k

- Cặp sách cấp 1 : 332 cái x 74k = 24,568k
- Cặp sách cấp 2 cho lớp 5 : 49 cái x 65k = 3,185k
- Hộp bút + đồ dùng học tập : 381 suất x 28k = 10,668k
- tiền đồng phục : 381 bộ + áo khoác x 167k = 63,600k (bớt 27k )
- Mua bát, thìa cho hs nội trú : 300k
- nylon để ép plastic ảnh 200 cái : 100k
- Mua bóng + bơm bóng : 451k
- In phông ( 2 phông Noel + 4 phông treo xe và dán lên phông to ) : 831k
- Hộp quà trang trí : 225k

Thu - Chi = 105,685k – 103,928k = 1757k

Số tiền này sẽ được nhập quĩ chung.
 
Top