(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
ALnML
10/02/2006, 09:26 AM
Những đứa trẻ đi mượn lời ru
Cơn mưa phùn rả rích lẫn trong cái lạnh đầu xuân dường như không thể làm giá lạnh Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 được. Trong ngôi nhà nghĩa tình ấy luôn ngập tràn lời ru trẻ thơ cũng như những tiếng cười ấm áp của người già.
Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 (xã Tây Đằng, huyện Ba Vì - Hà Tây) hiện là nơi chăm sóc và cưu mang 600 trẻ bị bỏ rơi, lang thang và người già không nơi nương tựa. Trong số gần 200 đứa trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây, đáng thương hơn cả là 22 đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, chúng chưa một ngày được hưởng lời ru từ những người đã sinh ra mình.
Những đứa trẻ có chung một họ
Trong căn phòng ấm cúng là nơi 18 cháu bé được các cán bộ ở Trung tâm hàng ngày chăm sóc. Chị Ngọc- Trưởng phòng Y tế đưa chúng tôi đi thăm và giới thiệu về hoàn cảnh của từng cháu. Nhìn chị và các đồng nghiệp vừa nói chuyện với chúng tôi, vừa thoăn thoắt làm những công việc từ pha sữa đến cho trẻ ăn và ru bé ngủ cũng đủ hiểu đó là những công việc vất vả đến thế nào. Nơi mà mọi người nhặt được chúng chẳng giống nhau: Đứa thì ở Viện Nhi, đứa ở Bệnh viện Phụ sản, đứa thì bị bỏ ở ngay tại cổng của Trung tâm mà những người sinh ra chúng cũng chẳng có một lời nhắn gửi dù chỉ là một cái tên. Chúng chỉ được đặt tên nhờ các bác sĩ ở bệnh viện và các bố mẹ ở Trung tâm. Điều làm chúng tôi không khỏi ngạc nhiên là nhiều cháu bé ở đây đều có chung họ Nguyễn. Tìm hiểu mới biết, người đã lấy họ của mình để đặt cho nhiều đứa trẻ không ai khác là Giám đốc Trung tâm Nguyễn Quang Thắng. Không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ được khai sinh bằng họ Nguyễn của anh, chỉ biết rằng sợi dây gắn bó giữa anh và chúng không chỉ có tên họ mà xuất phát từ tình thương mà anh dành cho chúng.
Những đứa trẻ sơ sinh ở đây khi sinh ra chỉ được khoảng 1,4 đến 1,8 kg vì thiếu tháng. Bé Nguyễn Thị Gái được các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đặt cho cả họ và tên giản dị như thể chỉ để phân biệt giới tính có lẽ là nhỏ tuổi nhất. Mới sinh được hơn 1 tháng tuổi nhưng thời gian cháu nằm viện cũng đã chiếm một nửa. Thời gian đầu vì quá yếu ớt, cháu phải ăn bằng xông, được các bác sĩ và các cán bộ ở Trung tâm chăm sóc đến nay sức khỏe của cháu đã tiến bộ lên nhiều.
Cùng có nơi bắt đầu giống với Gái, bé Hoàng Ngọc Anh cũng được các bác sĩ ở Viện Nhi đặt tên, khi cháu sinh ra đã bị khuyết một ngón chân và một ngón tay vì thiếu tháng. Cháu phải nằm trong lồng ấp 3 tháng, đến nay được các bố mẹ ở Trung tâm chăm sóc, dù không bụ bẫm nhưng cháu đã được 7 tháng và khỏe mạnh. Gặp bé Nguyễn Quang Lộc đã được 8 tháng tuổi, bụ bẫm và luôn nở nụ cười hồn nhiên, mọi người không còn nhận ra đứa trẻ đã từng bị vứt bỏ ở cây đa nhà bò nhiều tháng trước. Chị Ngọc đã trực tiếp xuống đón Lộc và về giao cho bà Sen - một người được đưa về đây từ thời tem phiếu. Dù đã hết thời hạn ở Trung tâm nhưng mỗi lần bà chuẩn bị về thì lại có một đứa trẻ vào Trung tâm. Và như một sợi dây vô hình, chúng cứ níu chân bà ở lại. Gần đây, bà lại một lần nữa định trở về với con gái thì bé Lộc lại xuất hiện và đến giờ bé không chịu rời bà nửa bước.
"Chị thương các em lắm vì ngày xưa chị cũng như các em bây giờ"
Những đứa trẻ được mẹ Sen (tên bọn trẻ gọi bà) nuôi dưỡng không biết đã là con số bao nhiêu, chỉ biết khi chúng đã khôn lớn, chúng vẫn không quên được bà. Bé Phượng, nay đã 10 tuổi được mẹ Sen chăm sóc từ khi bị bỏ rơi ngay tại cổng Trung tâm. Các cán bộ ở Trung tâm đến giờ vẫn không quên được tiếng khóc như xé ruột gan của Phượng vào một ngày mưa gió bão bùng 10 năm về trước. Đến nay, Phượng đã khôn lớn, xinh xắn và hiền dịu như các mẹ ở Trung tâm. Những khi không phải đi học, Phượng và các cháu lớn thường dành thời gian đến phòng sơ sinh để bế em giúp các mẹ. Nhỏ tuổi, nhưng Phượng đã có nét chững chạc của một đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi khi nựng các em: "Chị thương các em lắm vì ngày xưa chị cũng như các em bây giờ". Cũng giống Phượng ngày xưa, bé Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Minh Thọ và nhiều bé khác cũng được các cán bộ đưa về khi nghe tiếng khóc như xé ruột gan vì bị bỏ rơi ngay trước cửa Trung tâm. Các cháu ở đây đều xinh xắn, ngoan ngoãn và có ý thức tự lập từ nhỏ. Ngoài mẹ Sen, bé Phượng, nhiều đứa trẻ khi lớn lên như Nguyễn Văn Mừng, Nguyễn Thị Hiền... rồi những bà mẹ như mẹ Thà cũng đều ở lại chăm sóc cho những đứa trẻ sơ sinh.
Bế những cháu bé trên tay, nhìn những khuôn mặt nứt nẻ vì viêm da, nhẹ bẫng vì sinh thiếu tháng, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ trở thành một người tốt là trách nhiệm đầy khó khăn mà chỉ bằng tình thương thì e rằng không đủ. Tiền nuôi các cháu nhỏ còn quá ít, chỉ đủ để mua được loại sữa mà lượng dinh dưỡng khó có thể đáp ứng để các cháu phát triển toàn diện. Vậy nhưng các cháu vẫn lớn lên nhờ vào tình thương, sự chăm sóc của các bố mẹ ở Trung tâm và những người có lòng nhân ái.
http://www.cand.com.vn/vi-vn/nhipcaunhanai/diachido/2006/1/68877.cand
Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4
Thị xã Tây Đằng - Ba Vì - Hà Tây (cách đường rẽ vào Suối Hai khoảng 2 km)
Điện thoại: (178 - 171
034- 863074 - 863080
Liên hệ: Chú Thắng - Giám đốc
________________________________________
ALnML
10/02/2006, 09:43 AM
Đây là bài báo mà một trong những đồng nghiệp của chị BS theo chân nhóm UMX.
Những em bé chưa một lần gặp mẹ
Thông thường, một đứa trẻ được sinh ra trong sự trông đợi, hạnh phúc của cha mẹ, những người thân, họ hàng. Nhưng với tất cả những em bé ở phòng sơ sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 lại khác: Các em bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng...
Một ngày áp Tết, theo chân các thành viên của nhóm tình nguyện “Ước mơ xanh” Hà Nội đến thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4, chúng tôi đã gặp và trò chuyện với những em bé chưa một lần gặp mẹ, cùng các em vui chơi, chia sẻ những ước mơ, hoài bão với mong muốn làm vơi đi nỗi bất hạnh của những mảnh đời kém may mắn.
Thông thường, một đứa trẻ được sinh ra trong sự trông đợi, hạnh phúc của cha mẹ, những người thân, họ hàng. Nhưng với tất cả những em bé ở phòng sơ sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 (xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Tây) lại khác: Các em bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng. 15 em bé từ 2 đến 6 tháng tuổi, cũng xinh đẹp, cũng đáng yêu như mọi đứa trẻ khác, chỉ có điều, từ khi sinh ra, các em chưa biết đến hơi ấm của tình mẫu tử, không được uống dòng sữa mẹ ngọt ngào. Có lẽ vì thế mà các em đều ốm yếu và đơn côi. Những thiệt thòi đó, chỉ những người trực tiếp chăm sóc các em từ khi được đón về trung tâm mới thấu hiểu.
Chị Nguyễn Thị Lý, Y sĩ chăm sóc các em bé ở phòng sơ sinh cho biết: “Là những đứa con ngoài ý muốn nên ngay từ trong bụng mẹ các bé đã không được chăm sóc. Khi sinh ra, các cháu đều suy dinh dưỡng, sức khỏe yếu, lại không được bú sữa mẹ nên sức đề kháng kém, thường xuyên đau ốm. Đặc biệt trong mùa lạnh, các cháu rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy”.
Thời điểm chúng tôi đến thăm, có 3 bé bị viêm phổi đang phải chữa trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Tháng trước, một em khác qua đời do bệnh tật. Cả trung tâm ai cũng xúc động khi kể về cái chết của Nam, một bé trai chỉ mới vài tháng tuổi.
Các cháu đều còn rất nhỏ, chưa biết nói cho người khác biết suy nghĩ mình. Chỉ có tiếng khóc là rất khác lạ, yếu ớt và dằn dỗi. Chị Nguyễn Thị Mai, người trực tiếp chăm sóc các bé ở phòng sơ sinh cho biết, các em đều rất thích bế, mỗi khi khóc, chỉ cần có ai đó bế lên là các em nín ngay. Dường như chúng cũng hiểu mình thiệt thòi hơn các bạn khác, nên những bữa ăn thường diễn ra nhanh hơn mặc dù không được dỗ dành, bởi ở đây có tới 15 bé mà chỉ có 3 mẹ chăm sóc. Bé Lộc, mới 6 tháng tuổi nhưng đã ăn được 2 lưng bát bột, chơi rất ngoan và ai bế cũng theo.
Ông Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4 cho biết, hầu hết các em bé ở phòng sơ sinh đều bị bố mẹ bỏ rơi và được Trung tâm đón về từ Bệnh viện Nhi Trung ương. Khi mới đưa về, các cháu đều ở trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, có cháu chỉ nặng hơn 1kg, một số bé bị bệnh tim bẩm sinh, số còn lại thì ốm yếu. Dường như để bù đắp những thiệt thòi, bất hạnh mà các em phải gánh chịu, cô bác ở trung tâm đã đặt cho các bé những cái tên rất hay: Đức, Lợi, Lan, Anh, Mai, Nam..., và đặt vào đó là những niềm hy vọng lớn: Các bé sẽ lớn khôn và thành đạt.
“Em chưa một lần gặp mẹ”. Đó là tâm sự của đa số các em mà chúng tôi gặp ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4. Tuấn Anh, quê ở Bắc Giang- cậu bé có nước da cháy nắng và đôi mắt sáng thông minh mở đầu câu chuyện về cuộc đời mình với tiếng thở dài và một câu nói già gấp nhiều lần cái tuổi 12 của em: “Nói ra thì đời em buồn lắm chị ạ”. Bố mẹ ly hôn từ khi được 8 tháng tuổi, Tuấn Anh sớm bất hạnh khi mẹ bỏ đi biệt xứ lại không được sự quan tâm chăm sóc của người cha. Sống với ông nội đã già yếu trong hoàn cảnh thiếu thốn cả về vật chất cũng như tình thương yêu, Tuấn Anh bỏ nhà ra Hà Nội kiếm sống bằng việc đánh giầy và được đưa về Trung tâm cách đây không lâu. Thứ còn lại của những năm tháng đi “bụi” của em là 2 nickname do những ngày đi “chát” với bạn bè: boydeptraidixeSH và hoangtu2999. Tuấn Anh hẹn “Khi nào có tiền, em sẽ trốn đi chat với chị, chị phải nhớ “ních” của em đấy nhé”.
Tiếp tục với giọng “ông cụ non”, Tuấn Anh nói, em thích đi đá bóng hơn là đi học và ước sau này sẽ trở thành cầu thủ. Thế nhưng khi tôi hỏi “Đêm giao thừa sắp đến, em muốn gì nếu có 1 điều ước”, Tuấn Anh hỏi lại tôi “2 có được không chị” và nói nhanh như đã được sắp sẵn ở trong đầu: “Em ước gì Tết này được về quê thăm ông và một lần được gặp mẹ vì em không biết mẹ trông như thế nào...”.
E Tạ Thị Nhung 12 tuổi, quê ở Chương Mỹ, Hà Tây là một cô bé rất xinh và hát hay. Em có đôi mắt đẹp nhưng buồn. Nhung kể: “Bố em mất từ khi em được 2 tuổi vì căn bệnh ung thư, mẹ vì lo nghĩ mà hóa điên. Ở với mẹ đến năm 10 tuổi thì được đưa vào trung tâm vì cuộc sống khó khăn quá. Hai năm nay em không được gặp mẹ”. Nhung khoe, sắp tới em sẽ được ra Hà Nội tham gia vào Hội diễn văn nghệ quần chúng của trẻ em thiệt thòi. Rồi em hồn nhiên hát cho tôi nghe bài hát “Tình yêu ngọt ngào” viết về Trung tâm do chính Giám đốc Nguyễn Quang Thắng sáng tác. Nhung bảo, bao giờ lớn em sẽ về thăm mẹ, em muốn làm ca sĩ và sẽ lập nhóm nhạc.
Khác với Nhung và Tuấn Anh, Trà My ở Trung tâm từ khi mới lọt lòng, Tết này em đã có thâm niên 12 năm sống ở đây. Em luôn lảng tránh câu hỏi của tôi về Tết- điều mà những đứa trẻ khác không làm thế. Bởi với em, Tết là thời gian cô đơn và hờn tủi nhất (như tâm sự của My). Những đứa khác còn biết đến hơi ấm của bố mẹ, biết nơi mình sinh ra hoặc ít nhất cũng biết mẹ còn hay mất, em thì không. Mặc cảm, tự ti, Trà My không dám nói lên cả ước mơ của mình. Nhung bật mí: “cả em và nó (Trà My) đều mong lớn lên sẽ trở thành ca sĩ và sẽ lập nhóm nhạc của hai đứa”.
Ở cùng phòng Nhung có bé Mai 7 tuổi. Em bẽn lẽn cười khoe những chiếc răng sún rất đáng yêu. Hỏi gì em cũng chỉ nói câu “không biết”. Đến khi tôi hỏi: “Thế tết này Mai ước gì”: em mới rụt rè nói: “em muốn có đôi găng tay màu tím”...
Nơi hội tụ những mảnh đời không may mắn
Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4 từ lâu đã là ngôi nhà chung cho những mảnh đời không may mắn. Ông Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Trung tâm cho biết, Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc 175 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: mồ côi cha, mẹ, bị bỏ rơi hoặc lang thang, không nơi nương tựa.
Có thể nói, 175 em là 175 mảnh đời chìm nổi, bất hạnh. Có em bị bỏ rơi, bố mẹ chết hoặc bị đi tù vì buôn ma túy, phạm pháp, có em mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc, không còn ai chăm sóc nên bỏ đi lang thang, đánh giầy, bán báo thậm chí móc túi... rồi được đưa về trung tâm. Mỗi em một hoàn cảnh, một số phận, chỉ giống nhau là chúng đều sớm vất vả, phải lăn lộn kiếm sống. Cũng giống như mọi trẻ em khác, các em đều mong Tết đến. Bởi với Nhung, Tết là được ăn bánh chưng, được uống Cocacola và được cùng các bạn múa hát, với Tuấn Anh là được ăn ngon hơn, được ngủ quây quần bên nồi bánh chưng, hay ít nhất thì với Mai là được chơi nhiều hơn chứ không phải đi học...
Một tuổi thơ hồn nhiên, một tâm hồn tươi đẹp, một tương lai tốt có phải là thứ luôn sẵn sàng với mọi đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa? Điều đó rất ít khi xảy ra. Nhưng với sự đóng góp của mọi người, dù chỉ là ít ỏi sẽ làm vơi đi nỗi bất hạnh của đứa trẻ lẽ ra phải được hưởng cái quyền của mọi trẻ em từ khi mới được sinh ra./.
http://www.vov.org.vn/?page=109&nid=3032
Kỳ tiếp: Ươm mầm ước mơ xanh
________________________________________
ALnML
10/02/2006, 09:46 AM
Tết sớm ở Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 (Kỳ 2: Ươm mầm ước mơ xanh)
Khi hoàn tất bài viết này cũng là lúc tôi biết tin bé Lan, bé Đức ở phòng sơ sinh của Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 đã được bố mẹ nuôi đón đi Hàn Quốc, “xuất ngoại” như lời của các cô nuôi ở trung tâm nói vui. Âu đó cũng là một tín hiệu vui khi mùa xuân sắp đến: các em đã có một gia đình...
Bữa cơm trưa hôm nay mẹ Ngân (cách lũ trẻ trìu mến gọi chị Lê Thị Ngân, phụ trách phòng giáo dục dạy nghề của Trung tâm) phải ổn định trật tự lâu hơn mọi ngày vì sự háo hức của bọn trẻ. Từ trong hàng vọng ra những tiếng thì thầm “hôm nay có bánh chưng đấy, có cả giò nữa...”. Lũ trẻ càng vui hơn khi mẹ Ngân cho biết các anh chị tình nguyện nhóm Ước mơ xanh Hà Nội còn mang tới rất nhiều bánh kẹo.
Hiệu lệnh cho phép vào nhà ăn vừa dứt, cả lũ trẻ ào vào, vội vã nhưng đứa nào đứa nấy đều rất ý tứ vì chúng biết nhà đang có khách. Cả nhà ăn như một công trường bởi những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, tiếng mời cất lên rôm rả... Mâm cơm hôm nay phong phú hơn mọi ngày. Ngoài món đậu sốt thịt và canh rau cải còn có một đĩa giò lụa và bánh chưng- phần ăn thêm do các anh chị tình nguyện chuẩn bị để các em có một bữa tất niên sớm. Những chiếc bánh mang hương vị của Tết được mở ra trong sự thích thú của bọn trẻ, mùa xuân đã sớm về với những mảnh đời kém may mắn.
Bữa cơm ngày thường của các em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 khá đạm bạc. Thực đơn không thay đổi của bữa sáng là cơm với nước mắm, riêng sáng thứ 3 hàng tuần được ăn xôi lạc. Trưa và chiều có thêm 1 món mặn và canh rau.
Ông Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4 cho biết, Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc 175 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: mồ côi cha, mẹ, bị bỏ rơi hoặc lang thang, không nơi nương tựa và 358 người già, người tàn tật, thiểu năng trí tuệ, không nơi nương tựa.
Nguồn kinh phí dành cho Trung tâm do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cung cấp rất khiêm tốn: 210.000 đồng/trẻ sơ sinh và 185.000 đồng/ 1 đối tượng còn lại. Với mức kinh phí này cùng với việc giá cả leo thang từng ngày, chỉ có thể lo được một cuộc sống tối thiểu cho các “cư dân” ở đây. Khó khăn lớn nhất của trung tâm hiện nay là vấn đề dinh dưỡng cho các em nhỏ chưa được đảm bảo. Để cải thiện bữa ăn cho các em, trung tâm đã tổ chức chăn nuôi lợn, trồng thêm rau xanh... nhưng cũng không đủ để đáp ứng cho các em đang ở tuổi ăn, tuổi lớn.
Lo cho các em có một cái tết tươm tất, gần 1 tháng nay, Trung tâm đã có kế hoạch chuẩn bị: tăng gia chăn nuôi, trồng trọt và vận động các tổ chức cá nhân quyên góp, ủng hộ. Kế hoạch chăn nuôi, trồng rau của Trung tâm được các em hết sức ủng hộ. Nhiều em tự nguyện đi tưới rau, trồng hoa, chăm lợn, gà... trong những lúc rảnh rỗi và đã hình thành cả “tổ rau”, “tổ hoa” rất hào hứng.
Ông Nguyễn Quang Thắng còn cho biết thêm, đã thành lệ, năm nào trung tâm cũng tổ chức đón Tết thật chu đáo cho các em. Trước tết, trung tâm tổ chức gói bánh để các em được quây quần bên nồi bánh chưng đỏ lửa. Đêm giao thừa, trung tâm cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, “lì xì” cho các em... đúng như không khí sum họp của gia đình, giúp xua đi những mặc cảm, nỗi nhớ nhà của những đứa trẻ kém may mắn...
Cùng gieo mầm những ước mơ xanh
Ngày nghỉ, lại giáp tết nên Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 đông khách hơn mọi ngày. Ngoài các anh chị thành viên của nhóm “Ước mơ xanh” Hà Nội, các nhóm tình nguyện khác, trong đó có cả những “anh Tây” rất đáng yêu cũng tới thăm mang theo nhiều bóng bay, quần áo, bánh kẹo và những trò chơi mới.
Ông Nguyễn Quang Thắng cho biết, Trung tâm hiện nay mới chỉ nhận được sự trợ giúp rất ít ỏi từ các nhà hảo tâm với tư cách cá nhân, một số nhóm tình nguyện như nhóm “Ước mơ xanh”, các diễn đàn chia sẻ tình thương trên mạng, hoặc các vị khách đi du lịch qua ghé vào... Quà cho các em thường là quần áo, đồ chơi cũ, bánh kẹo, sữa... Những món quà này tuy không đủ để tháo gỡ khó khăn cho trung tâm nhưng phần nào đã giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cộng đồng.
Đã thành lệ từ hơn 2 năm nay, hàng tháng, thành viên của nhóm tình nguyện “Ước mơ xanh” Hà Nội đều tới thăm các em có hoàn cảnh khó khăn ở trung tâm bảo trợ xã hội số 4. Tại đây, mỗi thành viên của nhóm nhận những đứa trẻ làm em nuôi của mình. Quà cho các em chỉ là quần áo, đồ chơi, sách truyện cũ nhưng các anh, chị nuôi này vẫn được chúng chào đón một cách nồng nhiệt và nhắc đến với cái tên trìu mến “nhóm của anh Thanh”.
Bắt đầu đến với các em nhỏ kém may mắn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 từ năm 2003, nhóm “Ước mơ xanh” do anh Trịnh Công Thanh đứng đầu đã trở nên thân quen với các em nhỏ nơi đây. Với mục đích thay đổi cách suy nghĩ của các em nhỏ về học tập, tự chăm sóc và giữ gìn vệ sinh cá nhân, mỗi thành viên của nhóm nhận từ 6-7 em làm em nuôi và đưa những quy tắc riêng của nhóm. Mỗi tháng gặp mặt, các anh chị sẽ kiểm tra các em nuôi của mình, tìm hiểu qua lãnh đạo trung tâm và các bạn khác để biết em nào học giỏi, ngoan và không ngoan, tổ chức bữa ăn tươi, cùng vui chơi với các em... bằng tất cả tình thương yêu của mình.
Tháng sau các anh chị lại lên nhé
Từ lúc mới thành lập chỉ có 7 thành viên, đến nay nhóm “Ước mơ xanh” Hà Nội đã có hơn 100 thành viên mà phần lớn là thanh niên, sinh viên và cả những người khuyết tật, học sinh phổ thông tham gia. Công việc của họ, dù là rất nhỏ nhoi nhưng đã phần nào giúp các em nhỏ kém may mắn bớt đi những mặc cảm và tự tin vươn lên trong cuộc sống. Cùng với những tấm lòng hảo tâm, những người tình nguyện chăm sóc trẻ em kém may mắn, họ chính là người đã gieo mầm những ước mơ xanh.
Tạm biệt các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 khi trời đã về chiều, các em chạy theo vẫy chào đến khi xe khuất hẳn, bịn rịn và thân thương. Trên con đường trở về Hà Nội, câu hát trong bài “Tình yêu ngọt ngào” mà em Nhung hát cho tôi nghe vào buổi sáng cứ văng vẳng bên tai: “Hãy nhìn vào trong mắt nhau, ta sẽ thấy tình yêu đồng loại/ Hãy nhìn vào trong mắt nhau, ta sẽ thấy tình yêu ngọt ngào”.
Ngoài kia, mùa xuân đã về trên từng nhành non, búp lá, và mùa xuân cùng một tương lai tươi sáng hơn cũng sẽ đến với những em bé thiệt thòi trên khắp thế gian./.
http://www.vovnews.vn/?page=109&nid=3079
________________________________________
Xuka
10/02/2006, 02:28 PM
Chị, nếu chị, chị Hoa BS hay các mẹ có kế hoạch đi thăm các bé cho em biết với nhé.
________________________________________
ALnML
14/02/2006, 11:32 AM
Nơi hội tụ những mảnh đời không may mắn
Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4 từ lâu đã là ngôi nhà chung cho những mảnh đời không may mắn.
Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc 175 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: mồ côi cha, mẹ, bị bỏ rơi hoặc lang thang, không nơi nương tựa
có bé Mai 7 tuổi. Em bẽn lẽn cười khoe những chiếc răng sún rất đáng yêu. Hỏi gì em cũng chỉ nói câu “không biết”. Đến khi tôi hỏi: “Thế tết này Mai ước gì”: em mới rụt rè nói: “em muốn có đôi găng tay màu tím”...
Và các mẹ đọc thêm bên đây nữa nhé !
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=19161
Một tuổi thơ hồn nhiên, một tâm hồn tươi đẹp, một tương lai tốt có phải là thứ luôn sẵn sàng với mọi đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa? Điều đó rất ít khi xảy ra. Nhưng với sự đóng góp của mọi người, dù chỉ là ít ỏi sẽ làm vơi đi nỗi bất hạnh của đứa trẻ lẽ ra phải được hưởng cái quyền của mọi trẻ em từ khi mới được sinh ra./.
Theo dự định của chúng mình thì chủ nhật ngày 26.02.2006 sẽ đi cùng nhóm ứoc mơ xanh đến thăm và chơi với các bé ở Trung tâm .
Dự kiến :
- Đi bằng ô tô cùng nhóm UMX. Tập trung tại ĐH Luật vào lúc 7g15 , đến trung tâm lúc 9 g- Chiều 16g lên xe về, 17g30 về tới nơi.
- Ăn trưa tự túc hoặc theo nhóm
Mang lên cho các em sẽ chủ yếu là : Đồ dùng học tập như sách , vở - Bút các thể loại chì , mực, bi ......- Thêm nữa sẽ là truyện.
Những thứ này sẽ trích quỹ ra mua.
Năm ngoái đi chỉ một buổi sáng ko thực sự chơi đc với các em nhiều. Nên năm nay chắc nên đi cả ngày thì mới có thể theo sát thực tế đc các mẹ ạ.
Đi cả ngày là khó khăn nên nếu mẹ nào có thể có điều kiện hãy tham gia cùng chúng mình nhé !
Ngoài mục đích lên đó thăm nom chơi với các em , chúng mình còn có ý định lên đó xem có trường hợp nào thật sự cần chúng mình theo sát giúp đỡ ko.
Mong các mẹ cho thêm ý kiến.
Các mẹ xem ảnh thăm các bé trc Tết của nhóm UMX ở đây nhé
http://www.vndisability.net/diendan/albumphoto.aspx?albumid=78&asortType=1&apage=1
________________________________________
ALnML
14/02/2006, 11:37 AM
Dự kiến đi thăm vào chủ nhật ngày 26.2.06 Xem chi tiết tại đây
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=19363
________________________________________
dongsongxanh
14/02/2006, 12:32 PM
Chị Loan ơi, cho em một chân đăng ký đi vào hôm ấy chị nhé.
Thêm nữa, theo kinh nghiệm của em thì có thể mua 1 tặng 1, hoặc mua với giá rẻ trong những trường hợp này ở các công ty như Hồng Hà,...
Nếu cần thì chị nhắn tin cho em nhé
________________________________________
Mẹ yêu Cún
14/02/2006, 12:58 PM
Chị ơi, em rất muốn tham gia nhưng không thể đi cả ngày được. Em rất muốn đóng góp một chút gì gọi là chia sẻ với những em bé có hoàn cảnh đặc biệt ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4. Chị hướng dẫn em hình thức đóng góp với nhé!
________________________________________
Bố bé Thanh
14/02/2006, 01:42 PM
Về thời gian: Các mẹ nên đến trước 7h để tránh cập rập, bởi vì 7h15 là giờ xe chạy, chứ ko phải là thời gian tập trung.
Về ăn trưa: Nên ăn chung cho vui, mẹ nào khéo tay có thể làm món Pate để ăn kèm với Bánh mỳ.
Chúc các mẹ một ngày Valentine ấp áp và hạnh phúc!
________________________________________
BAODUY
14/02/2006, 04:30 PM
26-2,hiện tại em chưa có kế hoạch gì đột xuất hết,em xin đăng ký 1 chân nhé
Aloooo,bác Loan nghe rõ trả nhời
________________________________________
ALnML
15/02/2006, 09:04 AM
Đang cảm cúm uống thuốc rồi vẫn hắt hơi hoá ra có người nhắc :4:
Nhớ rồi cảm ơn các mẹ.
@ dong sông xanh : Vụ mua bán đấy lúc nào em xem giúp chị nhé. Chị sẽ nhờ Oanh liên lạc với em. Cảm ơn em
@me yêu cun : Bạn có thể đóng góp hiện vật như bút, vở...
________________________________________
VANBI
15/02/2006, 09:18 AM
Em đăng ký một chân nữa này. Có ít đồ chơi cũ em mang đi luôn được không?
Còn nữa, khoảng bao nhiêu người đi nhỉ kể cả UMX nữa vì em sẽ làm một ít bánh kẹp pate ( loại hình tam giác ý). Hy vọng mọi người không chê. :1:
________________________________________
NHIM-MA
15/02/2006, 09:30 AM
Chị Loan ơi, Thật tiếc là em không cùng tham gia được với các chị. Tiếc thật đấy. Vì thời gian này, em hơi mệt (vì tập 2), con gái lại bắt đầu đi học, nên chủ nhật, em ở nhà bồi dưỡng cho con một chút.
Em xin đóng góp 20 cuốn vở và 20 cây bút. Em sẽ gửi chỗ chị Oanh Minh Mèo nhé.
________________________________________
Me2congai
15/02/2006, 10:05 AM
Đi ô tô hả bác, Có cho trẻ con đi cùng được không, Bác?
Đi cả ngày hay nửa ngày hả Bác?
Mong thư Bác
________________________________________
dongsongxanh
15/02/2006, 01:45 PM
Chi Loan oi, quyết mua gì thì phải quyết nhanh nhanh nhá. 16/2 đi, chỉ còn 2 ngày làm việc là thứ 5 và thứ 6. Mua kiểu giảm giá khuyến mại đấy là phải gặp từ Trưởng phòng kinh doanh đến Giám đốc đấy chị ạ.
Trước em xin cho trẻ con thì phải xin trước cả tuần đấy.
________________________________________
Mẹ Thỏ trắng
15/02/2006, 02:11 PM
Quái, thế là đi ngày 26 hay 16 ấy nhẩy? Cho tớ đăng ký 1 suất nhá các mẹ. Có cho trẻ con đi cùng được ko vì ông xã đi học cả ngày chả gửi con đi đâu được cả.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
15/02/2006, 02:12 PM
26.2, Chủ nhật tuần sau sẽ đi. Vậy trước hết nhờ DSX mua hộ đồ dùng học tập đã nhé: 50 bút chì, 50 bút mực, 50 bút bi, 200 quyển vở, 30 hộp tô màu. Sau khi có thông tin cụ thể về số lượng các cháu ở từng độ tuổi, chúng mình sẽ tính để mua đồ cho hợp lý, VD sữa, quần áo, truyện,...
________________________________________
Bố bé Thanh
15/02/2006, 06:11 PM
Hì hì, các mẹ chuẩn bị hoành tráng quá, tôi cũng thấy vui lây và mừng cho các em.
Đi ô tô thì UMX thường đi xe Ba Đình, loại xe chở chừng 45 người, như vậy là cả các mẹ và nhóm umx chừng 45 người.
Trẻ em cũng có thể đi cùng vì trước đây cũng có một số anh chị đã từng đưa con đi theo.
Đồ chơi cũ cũng được chứ ko nhất thiết phải là đồ mới các mẹ ạ
Độ tuổi của các em khá đa dạng từ sơ sinh đến 15 tuổi nên mẹ nào có quần áo cũ thì mang đi cho các em cũng được.
Chúc các mẹ vui!
________________________________________
hoamai
16/02/2006, 11:20 AM
Cho em đăng ký 2 suất, em sẽ đi vở, bút và quần áo trẻ em... nhưng cho em xin một cái số đt cụ thể để em có thể liên hệ được hoặc đt của em 0912442944, hoặc YM: ntm109. Báo sớm giúp em nhé.
Thanks các mẹ
________________________________________
ALnML
16/02/2006, 02:22 PM
Thanh ơi chị bị say ô tô :2: Đang lo lắm đây :2: sợ lên đó lả ra chả biết gì :2:.
Cảm ơn các mẹ đã ủng hộ. Sáng chủ nhật mình và mẹ Oanhmm sẽ cố gắng sắp xếp đến họp cùng nhóm UMX bàn việc 26.2. Ngoài việc mua đồ dùng học tập chúng mình sẽ mua thêm các thứ khác nữa , cụ thể như thế nào chắc phải sau chủ nhật tuần này.
@Vân Bi : Em làm thêm bánh mỳ quá tốt. Số lượng thì làm đc bn thì làm ko thì rộn quá cho em.
@ các mẹ mang trẻ con đi rất vui , có nhiều anh chị sinh viên UMX , các bạn trên đó các bé chắc sẽ rất thích.
Liên hệ Loan NP 9139282/0913569988(Số này dùng hôm đi thôi)
________________________________________
Bố bé Thanh
16/02/2006, 05:30 PM
Hì hì, xe đó điều hòa khí trời thoáng mát, và không khí trên xe lúc nào cũng vui vẻ nên chị ko lo đâu.
....
________________________________________
dongsongxanh
17/02/2006, 03:54 PM
Chị Loan và OMM ơi
DSX kêu gọi bạn quyên góp được 400.000, bé Bống nhà em gõ bụng lợn cũng xin chia sẻ cho các bạn 100.000 để các bạn lấy lộc của bé.
Vì vậy hiện nay em có 500K rồi. Em sẽ dùng tiền này để mua mấy thứ mà Oanh liệt kê ở trên. Thiếu thì em sẽ bù sau nhé.
________________________________________
dongsongxanh
17/02/2006, 04:11 PM
Các mẹ ơi, giá các sản phẩm của Hồng Hà đây:
200vở 48 trang = 200x1800d = 360.000đ
50 bút bi 2144 = 50x1000đ = 50.000đ
50 bút chì 2b = 50 x 1000đ = 50.000đ
50 bút máy TS = 50x3500đ= 175.000đ
30 hộp sáp học sinh = 30 x 4.000đ = 120.000đ
Tổng là 755.000 đồng
Đây là giá chưa giảm của Hồng Hà. Em chưa nói chuyện với họ vì bận quá. Em quên mất là thường bên Hồng Hà cho mua rẻ khi có công văn của một tổ chức cơ. Thứ 2 đi làm em sẽ nói chuyện với trưởng phòng Marketing về bên WTT xem có đựoc đặc cách không vì có thể mình sẽ mua nhiều lần mà.
Nếu không được thì các mẹ xem có chỗ nào rẻ không nhé.
________________________________________
ALnML
17/02/2006, 04:20 PM
DSX ơi giá thì như thế nào vẫn thế. Mình mua ko nhiều lắm nên chắc cũng chả giảm đc bao nhiêu đâu. Em mua đi nhé !
Vụ này trích quỹ ra mà......OMM sẽ gửi cho em sau nhé! Cảm ơn em
Chủ nhật sau khi họp bàn cùng UMX sẽ quyết định thêm các thứ khác nữa nhé.
________________________________________
dongsongxanh
17/02/2006, 04:28 PM
ko chị ơi, 500K là em quyên góp được để cho vụ này đi.
Phần thiếu Oanh mới phải trích quỹ chị nhé. Phải có hoạt động em mới có cơ hội quyên góp họ mà chị.
________________________________________
BAODUY
17/02/2006, 05:01 PM
Hôm đó đi em sẽ mang theo quần áo cũ và đồ dùng học tập
Các chị mua xong thì post danh sách lên đi ạ, để em thấy mua thêm được gì em sẽ mua.
Chủ nhật 26-2 đúng ko ạ
________________________________________
ALnML
20/02/2006, 10:01 AM
Danh sách các thứ cần mua
- Phòng sơ sinh : Khoảng 20 bé - Mua bỉm
Xin tư vấn bỉm naò rẻ nhất , kinh tế nhất???????
- Phòng trẻ em khuyết tật : Mua khoảng 10 cái áo len cỡ từ 6- 10 tuổi. Các em bé lắm nên chắc chỉ (4-8 tuổi thôi). Xin tư vấn mua áo len rẻ ở đâu????
- 175 em còn lại là trẻ lang thang cơ nhỡ , mồ côi
+ Bánh kẹo cân
+ Táo nhỏ 5-6 kg
+ Đồ dùng học tập mua để tặng cho các em có tiến bộ. Bút chì, bi, vở , thước kẻ
+ Bút màu tô màu, sách tô màu , giấy A4 vẽ....
________________________________________
NHIM-MA
20/02/2006, 10:05 AM
Danh sách các thứ cần mua
- Phòng sơ sinh : Khoảng 20 bé - Mua bỉm
Xin tư vấn bỉm naò rẻ nhất , kinh tế nhất???????
- Phòng trẻ em khuyết tật : Mua khoảng 10 cái áo len cỡ từ 6- 10 tuổi. Các em bé lắm nên chắc chỉ (4-8 tuổi thôi). Xin tư vấn mua áo len rẻ ở đâu????
- 175 em còn lại là trẻ lang thang cơ nhỡ , mồ côi
+ Bánh kẹo cân
+ Táo nhỏ 5-6 kg
+ Đồ dùng học tập mua để tặng cho các em có tiến bộ. Bút chì, bi, vở , thước kẻ
+ Bút màu tô màu, sách tô màu , giấy A4 vẽ....
Chị Loan ơi, Bỉm Xixi đi, em thấy bỉm đó dùng vừa được, gía lại cũng không cao.
________________________________________
dongsongxanh
20/02/2006, 10:08 AM
chị Loan ơi, em thấy các mẹ vẫn dùng bỉm Bobby đóng 100 cái/thùng mà mua giá rẻ ấy.
Em thấy mua bỉm như vậy là tiện lợi nhất đấy.
Thế đồ dùng học tập chốt lại con số là mua thế nào đây ạ? vẫn là con số Oanh đưa ở trên à?
________________________________________
BAODUY
20/02/2006, 11:41 AM
Danh sách các thứ cần mua
- Phòng sơ sinh : Khoảng 20 bé - Mua bỉm
Xin tư vấn bỉm naò rẻ nhất , kinh tế nhất???????
- Phòng trẻ em khuyết tật : Mua khoảng 10 cái áo len cỡ từ 6- 10 tuổi. Các em bé lắm nên chắc chỉ (4-8 tuổi thôi). Xin tư vấn mua áo len rẻ ở đâu????
- 175 em còn lại là trẻ lang thang cơ nhỡ , mồ côi
+ Bánh kẹo cân
+ Táo nhỏ 5-6 kg
+ Đồ dùng học tập mua để tặng cho các em có tiến bộ. Bút chì, bi, vở , thước kẻ
+ Bút màu tô màu, sách tô màu , giấy A4 vẽ....
Áo len có thể mua tại chợ Đồng Xuân ạ, nhưng em thấy sắp hết mùa đông rồi có nên mua không hả chị,?????? Bỉm Bobby đóng thùng em thấy được đấy chị ơi.
Chiều nay em sẽ qua VPP Hồng Hà , ah ko biết VPP mang tới cho cty mình có rẻ hơn mình mua bên ngoài ko chị nhỉ,để em check lại,sau đó em sẽ mua thước kẻ và bút chì cho các bé nhé
________________________________________
VANBI
20/02/2006, 11:53 AM
Các chị ơi, thế ngoài bỉm ra có nên mua thêm núm vú cao su để thay cho bình sữa không, cho mấy phòng sơ sinh ý? Thỉnh thoảng em có lên thăm TTBTXH 2 ở THuỵ An thấy bên đó họ cũng cần cái này nhiều lắm vì các bé hay cắn rồi nhai nát ra. Bình thì mới mà núm thì hỏng hết.
________________________________________
chobe
20/02/2006, 12:22 PM
Áo len có thể mua tại chợ Đồng Xuân ạ, nhưng em thấy sắp hết mùa đông rồi có nên mua không hả chị,?????? Bỉm Bobby đóng thùng em thấy được đấy chị ơi.
Chiều nay em sẽ qua VPP Hồng Hà , ah ko biết VPP mang tới cho cty mình có rẻ hơn mình mua bên ngoài ko chị nhỉ,để em check lại,sau đó em sẽ mua thước kẻ và bút chì cho các bé nhé
Mua văn phòng phẩm bạn lên chợ Đồng Xuân mà mua, vừa rẻ mà cũng tốt. Với cùng 1 số tiền, bạn mua ở chợ Đồng Xuân được nhièu hơn là ở VPP HỒng Hà.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
20/02/2006, 05:56 PM
+ Đồ dùng học tập mua để tặng cho các em có tiến bộ. Bút chì, bi, vở , thước kẻ
[Thế đồ dùng học tập chốt lại con số là mua thế nào đây ạ? vẫn là con số Oanh đưa ở trên à?
Hôm qua tính định mua khoảng 50 suất phải ko chị Loan? Mỗi suất gồm 2 bút chì, 2 bút bi, 2 quyển vở, 1 thước kẻ, 1 tẩy, 1 hộp tô màu. Cần túi để chia riêng mỗi xuất sẵn.
Giấy A4 vẽ....
Giấy này các bé rất thích; Hiện có mẹ Cún con ủng hộ 1 ít rồi, em cũng tham ô :3: của VP 1 ít, mẹ nào có thì ủng hộ nhé! :6:
Cần mua 20 đôi dép bé trai, bé gái độ tuổi 5-10t.
Dây buộc tóc cho bé gái nữa. Những thứ này tuy nhỏ nhưng thực sự đem lại niềm vui vì các bé vốn ko được sự chăm sóc của ng` thân :2:
Hiện CSTT rất cần sự trợ giúp của các mẹ trong việc mua hàng, đi mua hộ thôi ạ, còn tiền xin để CSTT trích quỹ các mẹ nhé! Mẹ nào đi mua hộ được món nào làm ơn thông báo hộ nhé! Nếu các mẹ ko đi được hôm đó thì sẽ tập kết đồ ở VP em (6B Láng Hạ) để hôm đó thồ đến chỗ xuất phát (trường Luật) cho tiện.
Hôm qua nghe bố bé Thanh kể mà thương các bé lắm, đặc biệt là các bé sơ sinh và các bé khuyết tật; các bé khuyết tật thiệt thòi hơn rất nhiều vì thường ko đủ "sức" để "tranh giành" đồ dùng với các bạn khác. Hôm đó trời rất lạnh, nhìn thấy 1 bé gái khuyết tật chỉ mặc 1 chiếc áo gió rất mỏng, bố bé Thanh hỏi em có lạnh ko, bé ko nói được, chìa ra đôi bàn tay tím tái vì lạnh :20:
________________________________________
ALnML
20/02/2006, 06:14 PM
Đúng đúng rồi ! Nếu mua ở chợ đồng Xuân thì rẻ hơn và kinh tế. Nhưng thiếu nhân lực thời gian quá. Nếu mẹ nào có giúp mua hộcho CSTT thì giúp với nhé ! Xin cảm ơn. Thiếu vắng nhân lực quá!
Hạn đăng ký tham gia muộn nhất thứ năm ngày 23.02.2006 cho tiện sắp xếp xe các mẹ nhé! - xin hãy gọi đăng ký tel tên cho Oanh minh mèo. Xin cảm ơn.
________________________________________
ALnML
20/02/2006, 06:15 PM
Danh sách các thứ cần mua
- Phòng sơ sinh : Khoảng 20 bé - Mua bỉm
Xin tư vấn bỉm naò rẻ nhất , kinh tế nhất???????
- Phòng trẻ em khuyết tật : Mua khoảng 10 cái áo len cỡ từ 6- 10 tuổi. Các em bé lắm nên chắc chỉ (4-8 tuổi thôi). Xin tư vấn mua áo len rẻ ở đâu????
- 175 em còn lại là trẻ lang thang cơ nhỡ , mồ côi
+ Bánh kẹo cân
+ Táo nhỏ 5-6 kg
+ Đồ dùng học tập mua để tặng cho các em có tiến bộ. Bút chì, bi, vở , thước kẻ
+ Bút màu tô màu, sách tô màu , giấy A4 vẽ.
+ Dép cỡ 4-10 tuổi 20 đôi
________________________________________
kiki
21/02/2006, 03:34 AM
Cần bao nhiêu bỉm BOBBY hả chị? Cho em rõ số lượng để em thử xin xem (bao nhiêu bé? cỡ nào? mỗi cỡ bao nhiêu?). Nếu được cũng đỡ 1 khoản.
________________________________________
Mẹ Thỏ trắng
21/02/2006, 08:18 AM
Tớ sẽ đem đi một xấp báo Hoạ Mi cho các bé tiểu học. Tuy cũ nhưng thật ra báo trẻ con ko mang tính thời sự nên đọc lại vẫn OK. Tớ sẽ mang đi 20 gói kẹo Hải Hà các loại nữa nhá.
________________________________________
huongvt
21/02/2006, 08:50 AM
Nghe mọi người bàn chương trình đi thăm các cháu mình tiếc là k đi đc vì chủ nhật lại phải ở nhà trông các con. Nhưng các mẹ cho mình gửi một chút quà cho các cháu ở trên đó nhé. Con gái mình có con lợn và tối qua hai mẹ con đã nhất trí sẽ trích dần tiền trong đó để giúp đỡ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vậy mình liên hệ với ai được nhỉ vì số ĐT của Oanh thiếu một số hay sao ấy k gọi được. Mình sẽ tìm một ít quần áo cũ và tặng thêm các cháu 200.000đ. Nếu cần mình mua gì, các mẹ báo cho mình với.Mình tên là Hương. Số ĐT 0983110574. Các mẹ nhớ liên lạc với mình nhé! Cảm ơn các mẹ nhiều!
********************
________________________________________
ALnML
10/02/2006, 09:26 AM
Những đứa trẻ đi mượn lời ru
Cơn mưa phùn rả rích lẫn trong cái lạnh đầu xuân dường như không thể làm giá lạnh Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 được. Trong ngôi nhà nghĩa tình ấy luôn ngập tràn lời ru trẻ thơ cũng như những tiếng cười ấm áp của người già.
Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 (xã Tây Đằng, huyện Ba Vì - Hà Tây) hiện là nơi chăm sóc và cưu mang 600 trẻ bị bỏ rơi, lang thang và người già không nơi nương tựa. Trong số gần 200 đứa trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây, đáng thương hơn cả là 22 đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, chúng chưa một ngày được hưởng lời ru từ những người đã sinh ra mình.
Những đứa trẻ có chung một họ
Trong căn phòng ấm cúng là nơi 18 cháu bé được các cán bộ ở Trung tâm hàng ngày chăm sóc. Chị Ngọc- Trưởng phòng Y tế đưa chúng tôi đi thăm và giới thiệu về hoàn cảnh của từng cháu. Nhìn chị và các đồng nghiệp vừa nói chuyện với chúng tôi, vừa thoăn thoắt làm những công việc từ pha sữa đến cho trẻ ăn và ru bé ngủ cũng đủ hiểu đó là những công việc vất vả đến thế nào. Nơi mà mọi người nhặt được chúng chẳng giống nhau: Đứa thì ở Viện Nhi, đứa ở Bệnh viện Phụ sản, đứa thì bị bỏ ở ngay tại cổng của Trung tâm mà những người sinh ra chúng cũng chẳng có một lời nhắn gửi dù chỉ là một cái tên. Chúng chỉ được đặt tên nhờ các bác sĩ ở bệnh viện và các bố mẹ ở Trung tâm. Điều làm chúng tôi không khỏi ngạc nhiên là nhiều cháu bé ở đây đều có chung họ Nguyễn. Tìm hiểu mới biết, người đã lấy họ của mình để đặt cho nhiều đứa trẻ không ai khác là Giám đốc Trung tâm Nguyễn Quang Thắng. Không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ được khai sinh bằng họ Nguyễn của anh, chỉ biết rằng sợi dây gắn bó giữa anh và chúng không chỉ có tên họ mà xuất phát từ tình thương mà anh dành cho chúng.
Những đứa trẻ sơ sinh ở đây khi sinh ra chỉ được khoảng 1,4 đến 1,8 kg vì thiếu tháng. Bé Nguyễn Thị Gái được các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đặt cho cả họ và tên giản dị như thể chỉ để phân biệt giới tính có lẽ là nhỏ tuổi nhất. Mới sinh được hơn 1 tháng tuổi nhưng thời gian cháu nằm viện cũng đã chiếm một nửa. Thời gian đầu vì quá yếu ớt, cháu phải ăn bằng xông, được các bác sĩ và các cán bộ ở Trung tâm chăm sóc đến nay sức khỏe của cháu đã tiến bộ lên nhiều.
Cùng có nơi bắt đầu giống với Gái, bé Hoàng Ngọc Anh cũng được các bác sĩ ở Viện Nhi đặt tên, khi cháu sinh ra đã bị khuyết một ngón chân và một ngón tay vì thiếu tháng. Cháu phải nằm trong lồng ấp 3 tháng, đến nay được các bố mẹ ở Trung tâm chăm sóc, dù không bụ bẫm nhưng cháu đã được 7 tháng và khỏe mạnh. Gặp bé Nguyễn Quang Lộc đã được 8 tháng tuổi, bụ bẫm và luôn nở nụ cười hồn nhiên, mọi người không còn nhận ra đứa trẻ đã từng bị vứt bỏ ở cây đa nhà bò nhiều tháng trước. Chị Ngọc đã trực tiếp xuống đón Lộc và về giao cho bà Sen - một người được đưa về đây từ thời tem phiếu. Dù đã hết thời hạn ở Trung tâm nhưng mỗi lần bà chuẩn bị về thì lại có một đứa trẻ vào Trung tâm. Và như một sợi dây vô hình, chúng cứ níu chân bà ở lại. Gần đây, bà lại một lần nữa định trở về với con gái thì bé Lộc lại xuất hiện và đến giờ bé không chịu rời bà nửa bước.
"Chị thương các em lắm vì ngày xưa chị cũng như các em bây giờ"
Những đứa trẻ được mẹ Sen (tên bọn trẻ gọi bà) nuôi dưỡng không biết đã là con số bao nhiêu, chỉ biết khi chúng đã khôn lớn, chúng vẫn không quên được bà. Bé Phượng, nay đã 10 tuổi được mẹ Sen chăm sóc từ khi bị bỏ rơi ngay tại cổng Trung tâm. Các cán bộ ở Trung tâm đến giờ vẫn không quên được tiếng khóc như xé ruột gan của Phượng vào một ngày mưa gió bão bùng 10 năm về trước. Đến nay, Phượng đã khôn lớn, xinh xắn và hiền dịu như các mẹ ở Trung tâm. Những khi không phải đi học, Phượng và các cháu lớn thường dành thời gian đến phòng sơ sinh để bế em giúp các mẹ. Nhỏ tuổi, nhưng Phượng đã có nét chững chạc của một đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi khi nựng các em: "Chị thương các em lắm vì ngày xưa chị cũng như các em bây giờ". Cũng giống Phượng ngày xưa, bé Nguyễn Phương Lan, Nguyễn Minh Thọ và nhiều bé khác cũng được các cán bộ đưa về khi nghe tiếng khóc như xé ruột gan vì bị bỏ rơi ngay trước cửa Trung tâm. Các cháu ở đây đều xinh xắn, ngoan ngoãn và có ý thức tự lập từ nhỏ. Ngoài mẹ Sen, bé Phượng, nhiều đứa trẻ khi lớn lên như Nguyễn Văn Mừng, Nguyễn Thị Hiền... rồi những bà mẹ như mẹ Thà cũng đều ở lại chăm sóc cho những đứa trẻ sơ sinh.
Bế những cháu bé trên tay, nhìn những khuôn mặt nứt nẻ vì viêm da, nhẹ bẫng vì sinh thiếu tháng, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ trở thành một người tốt là trách nhiệm đầy khó khăn mà chỉ bằng tình thương thì e rằng không đủ. Tiền nuôi các cháu nhỏ còn quá ít, chỉ đủ để mua được loại sữa mà lượng dinh dưỡng khó có thể đáp ứng để các cháu phát triển toàn diện. Vậy nhưng các cháu vẫn lớn lên nhờ vào tình thương, sự chăm sóc của các bố mẹ ở Trung tâm và những người có lòng nhân ái.
http://www.cand.com.vn/vi-vn/nhipcaunhanai/diachido/2006/1/68877.cand
Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4
Thị xã Tây Đằng - Ba Vì - Hà Tây (cách đường rẽ vào Suối Hai khoảng 2 km)
Điện thoại: (178 - 171
Liên hệ: Chú Thắng - Giám đốc
________________________________________
ALnML
10/02/2006, 09:43 AM
Đây là bài báo mà một trong những đồng nghiệp của chị BS theo chân nhóm UMX.
Những em bé chưa một lần gặp mẹ
Thông thường, một đứa trẻ được sinh ra trong sự trông đợi, hạnh phúc của cha mẹ, những người thân, họ hàng. Nhưng với tất cả những em bé ở phòng sơ sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 lại khác: Các em bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng...
Một ngày áp Tết, theo chân các thành viên của nhóm tình nguyện “Ước mơ xanh” Hà Nội đến thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4, chúng tôi đã gặp và trò chuyện với những em bé chưa một lần gặp mẹ, cùng các em vui chơi, chia sẻ những ước mơ, hoài bão với mong muốn làm vơi đi nỗi bất hạnh của những mảnh đời kém may mắn.
Thông thường, một đứa trẻ được sinh ra trong sự trông đợi, hạnh phúc của cha mẹ, những người thân, họ hàng. Nhưng với tất cả những em bé ở phòng sơ sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 (xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Tây) lại khác: Các em bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng. 15 em bé từ 2 đến 6 tháng tuổi, cũng xinh đẹp, cũng đáng yêu như mọi đứa trẻ khác, chỉ có điều, từ khi sinh ra, các em chưa biết đến hơi ấm của tình mẫu tử, không được uống dòng sữa mẹ ngọt ngào. Có lẽ vì thế mà các em đều ốm yếu và đơn côi. Những thiệt thòi đó, chỉ những người trực tiếp chăm sóc các em từ khi được đón về trung tâm mới thấu hiểu.
Chị Nguyễn Thị Lý, Y sĩ chăm sóc các em bé ở phòng sơ sinh cho biết: “Là những đứa con ngoài ý muốn nên ngay từ trong bụng mẹ các bé đã không được chăm sóc. Khi sinh ra, các cháu đều suy dinh dưỡng, sức khỏe yếu, lại không được bú sữa mẹ nên sức đề kháng kém, thường xuyên đau ốm. Đặc biệt trong mùa lạnh, các cháu rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy”.
Thời điểm chúng tôi đến thăm, có 3 bé bị viêm phổi đang phải chữa trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Tháng trước, một em khác qua đời do bệnh tật. Cả trung tâm ai cũng xúc động khi kể về cái chết của Nam, một bé trai chỉ mới vài tháng tuổi.
Các cháu đều còn rất nhỏ, chưa biết nói cho người khác biết suy nghĩ mình. Chỉ có tiếng khóc là rất khác lạ, yếu ớt và dằn dỗi. Chị Nguyễn Thị Mai, người trực tiếp chăm sóc các bé ở phòng sơ sinh cho biết, các em đều rất thích bế, mỗi khi khóc, chỉ cần có ai đó bế lên là các em nín ngay. Dường như chúng cũng hiểu mình thiệt thòi hơn các bạn khác, nên những bữa ăn thường diễn ra nhanh hơn mặc dù không được dỗ dành, bởi ở đây có tới 15 bé mà chỉ có 3 mẹ chăm sóc. Bé Lộc, mới 6 tháng tuổi nhưng đã ăn được 2 lưng bát bột, chơi rất ngoan và ai bế cũng theo.
Ông Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4 cho biết, hầu hết các em bé ở phòng sơ sinh đều bị bố mẹ bỏ rơi và được Trung tâm đón về từ Bệnh viện Nhi Trung ương. Khi mới đưa về, các cháu đều ở trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, có cháu chỉ nặng hơn 1kg, một số bé bị bệnh tim bẩm sinh, số còn lại thì ốm yếu. Dường như để bù đắp những thiệt thòi, bất hạnh mà các em phải gánh chịu, cô bác ở trung tâm đã đặt cho các bé những cái tên rất hay: Đức, Lợi, Lan, Anh, Mai, Nam..., và đặt vào đó là những niềm hy vọng lớn: Các bé sẽ lớn khôn và thành đạt.
“Em chưa một lần gặp mẹ”. Đó là tâm sự của đa số các em mà chúng tôi gặp ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4. Tuấn Anh, quê ở Bắc Giang- cậu bé có nước da cháy nắng và đôi mắt sáng thông minh mở đầu câu chuyện về cuộc đời mình với tiếng thở dài và một câu nói già gấp nhiều lần cái tuổi 12 của em: “Nói ra thì đời em buồn lắm chị ạ”. Bố mẹ ly hôn từ khi được 8 tháng tuổi, Tuấn Anh sớm bất hạnh khi mẹ bỏ đi biệt xứ lại không được sự quan tâm chăm sóc của người cha. Sống với ông nội đã già yếu trong hoàn cảnh thiếu thốn cả về vật chất cũng như tình thương yêu, Tuấn Anh bỏ nhà ra Hà Nội kiếm sống bằng việc đánh giầy và được đưa về Trung tâm cách đây không lâu. Thứ còn lại của những năm tháng đi “bụi” của em là 2 nickname do những ngày đi “chát” với bạn bè: boydeptraidixeSH và hoangtu2999. Tuấn Anh hẹn “Khi nào có tiền, em sẽ trốn đi chat với chị, chị phải nhớ “ních” của em đấy nhé”.
Tiếp tục với giọng “ông cụ non”, Tuấn Anh nói, em thích đi đá bóng hơn là đi học và ước sau này sẽ trở thành cầu thủ. Thế nhưng khi tôi hỏi “Đêm giao thừa sắp đến, em muốn gì nếu có 1 điều ước”, Tuấn Anh hỏi lại tôi “2 có được không chị” và nói nhanh như đã được sắp sẵn ở trong đầu: “Em ước gì Tết này được về quê thăm ông và một lần được gặp mẹ vì em không biết mẹ trông như thế nào...”.
E Tạ Thị Nhung 12 tuổi, quê ở Chương Mỹ, Hà Tây là một cô bé rất xinh và hát hay. Em có đôi mắt đẹp nhưng buồn. Nhung kể: “Bố em mất từ khi em được 2 tuổi vì căn bệnh ung thư, mẹ vì lo nghĩ mà hóa điên. Ở với mẹ đến năm 10 tuổi thì được đưa vào trung tâm vì cuộc sống khó khăn quá. Hai năm nay em không được gặp mẹ”. Nhung khoe, sắp tới em sẽ được ra Hà Nội tham gia vào Hội diễn văn nghệ quần chúng của trẻ em thiệt thòi. Rồi em hồn nhiên hát cho tôi nghe bài hát “Tình yêu ngọt ngào” viết về Trung tâm do chính Giám đốc Nguyễn Quang Thắng sáng tác. Nhung bảo, bao giờ lớn em sẽ về thăm mẹ, em muốn làm ca sĩ và sẽ lập nhóm nhạc.
Khác với Nhung và Tuấn Anh, Trà My ở Trung tâm từ khi mới lọt lòng, Tết này em đã có thâm niên 12 năm sống ở đây. Em luôn lảng tránh câu hỏi của tôi về Tết- điều mà những đứa trẻ khác không làm thế. Bởi với em, Tết là thời gian cô đơn và hờn tủi nhất (như tâm sự của My). Những đứa khác còn biết đến hơi ấm của bố mẹ, biết nơi mình sinh ra hoặc ít nhất cũng biết mẹ còn hay mất, em thì không. Mặc cảm, tự ti, Trà My không dám nói lên cả ước mơ của mình. Nhung bật mí: “cả em và nó (Trà My) đều mong lớn lên sẽ trở thành ca sĩ và sẽ lập nhóm nhạc của hai đứa”.
Ở cùng phòng Nhung có bé Mai 7 tuổi. Em bẽn lẽn cười khoe những chiếc răng sún rất đáng yêu. Hỏi gì em cũng chỉ nói câu “không biết”. Đến khi tôi hỏi: “Thế tết này Mai ước gì”: em mới rụt rè nói: “em muốn có đôi găng tay màu tím”...
Nơi hội tụ những mảnh đời không may mắn
Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4 từ lâu đã là ngôi nhà chung cho những mảnh đời không may mắn. Ông Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Trung tâm cho biết, Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc 175 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: mồ côi cha, mẹ, bị bỏ rơi hoặc lang thang, không nơi nương tựa.
Có thể nói, 175 em là 175 mảnh đời chìm nổi, bất hạnh. Có em bị bỏ rơi, bố mẹ chết hoặc bị đi tù vì buôn ma túy, phạm pháp, có em mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc, không còn ai chăm sóc nên bỏ đi lang thang, đánh giầy, bán báo thậm chí móc túi... rồi được đưa về trung tâm. Mỗi em một hoàn cảnh, một số phận, chỉ giống nhau là chúng đều sớm vất vả, phải lăn lộn kiếm sống. Cũng giống như mọi trẻ em khác, các em đều mong Tết đến. Bởi với Nhung, Tết là được ăn bánh chưng, được uống Cocacola và được cùng các bạn múa hát, với Tuấn Anh là được ăn ngon hơn, được ngủ quây quần bên nồi bánh chưng, hay ít nhất thì với Mai là được chơi nhiều hơn chứ không phải đi học...
Một tuổi thơ hồn nhiên, một tâm hồn tươi đẹp, một tương lai tốt có phải là thứ luôn sẵn sàng với mọi đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa? Điều đó rất ít khi xảy ra. Nhưng với sự đóng góp của mọi người, dù chỉ là ít ỏi sẽ làm vơi đi nỗi bất hạnh của đứa trẻ lẽ ra phải được hưởng cái quyền của mọi trẻ em từ khi mới được sinh ra./.
http://www.vov.org.vn/?page=109&nid=3032
Kỳ tiếp: Ươm mầm ước mơ xanh
________________________________________
ALnML
10/02/2006, 09:46 AM
Tết sớm ở Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 (Kỳ 2: Ươm mầm ước mơ xanh)
Khi hoàn tất bài viết này cũng là lúc tôi biết tin bé Lan, bé Đức ở phòng sơ sinh của Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 đã được bố mẹ nuôi đón đi Hàn Quốc, “xuất ngoại” như lời của các cô nuôi ở trung tâm nói vui. Âu đó cũng là một tín hiệu vui khi mùa xuân sắp đến: các em đã có một gia đình...
Bữa cơm trưa hôm nay mẹ Ngân (cách lũ trẻ trìu mến gọi chị Lê Thị Ngân, phụ trách phòng giáo dục dạy nghề của Trung tâm) phải ổn định trật tự lâu hơn mọi ngày vì sự háo hức của bọn trẻ. Từ trong hàng vọng ra những tiếng thì thầm “hôm nay có bánh chưng đấy, có cả giò nữa...”. Lũ trẻ càng vui hơn khi mẹ Ngân cho biết các anh chị tình nguyện nhóm Ước mơ xanh Hà Nội còn mang tới rất nhiều bánh kẹo.
Hiệu lệnh cho phép vào nhà ăn vừa dứt, cả lũ trẻ ào vào, vội vã nhưng đứa nào đứa nấy đều rất ý tứ vì chúng biết nhà đang có khách. Cả nhà ăn như một công trường bởi những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, tiếng mời cất lên rôm rả... Mâm cơm hôm nay phong phú hơn mọi ngày. Ngoài món đậu sốt thịt và canh rau cải còn có một đĩa giò lụa và bánh chưng- phần ăn thêm do các anh chị tình nguyện chuẩn bị để các em có một bữa tất niên sớm. Những chiếc bánh mang hương vị của Tết được mở ra trong sự thích thú của bọn trẻ, mùa xuân đã sớm về với những mảnh đời kém may mắn.
Bữa cơm ngày thường của các em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 khá đạm bạc. Thực đơn không thay đổi của bữa sáng là cơm với nước mắm, riêng sáng thứ 3 hàng tuần được ăn xôi lạc. Trưa và chiều có thêm 1 món mặn và canh rau.
Ông Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4 cho biết, Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc 175 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: mồ côi cha, mẹ, bị bỏ rơi hoặc lang thang, không nơi nương tựa và 358 người già, người tàn tật, thiểu năng trí tuệ, không nơi nương tựa.
Nguồn kinh phí dành cho Trung tâm do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cung cấp rất khiêm tốn: 210.000 đồng/trẻ sơ sinh và 185.000 đồng/ 1 đối tượng còn lại. Với mức kinh phí này cùng với việc giá cả leo thang từng ngày, chỉ có thể lo được một cuộc sống tối thiểu cho các “cư dân” ở đây. Khó khăn lớn nhất của trung tâm hiện nay là vấn đề dinh dưỡng cho các em nhỏ chưa được đảm bảo. Để cải thiện bữa ăn cho các em, trung tâm đã tổ chức chăn nuôi lợn, trồng thêm rau xanh... nhưng cũng không đủ để đáp ứng cho các em đang ở tuổi ăn, tuổi lớn.
Lo cho các em có một cái tết tươm tất, gần 1 tháng nay, Trung tâm đã có kế hoạch chuẩn bị: tăng gia chăn nuôi, trồng trọt và vận động các tổ chức cá nhân quyên góp, ủng hộ. Kế hoạch chăn nuôi, trồng rau của Trung tâm được các em hết sức ủng hộ. Nhiều em tự nguyện đi tưới rau, trồng hoa, chăm lợn, gà... trong những lúc rảnh rỗi và đã hình thành cả “tổ rau”, “tổ hoa” rất hào hứng.
Ông Nguyễn Quang Thắng còn cho biết thêm, đã thành lệ, năm nào trung tâm cũng tổ chức đón Tết thật chu đáo cho các em. Trước tết, trung tâm tổ chức gói bánh để các em được quây quần bên nồi bánh chưng đỏ lửa. Đêm giao thừa, trung tâm cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, “lì xì” cho các em... đúng như không khí sum họp của gia đình, giúp xua đi những mặc cảm, nỗi nhớ nhà của những đứa trẻ kém may mắn...
Cùng gieo mầm những ước mơ xanh
Ngày nghỉ, lại giáp tết nên Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 đông khách hơn mọi ngày. Ngoài các anh chị thành viên của nhóm “Ước mơ xanh” Hà Nội, các nhóm tình nguyện khác, trong đó có cả những “anh Tây” rất đáng yêu cũng tới thăm mang theo nhiều bóng bay, quần áo, bánh kẹo và những trò chơi mới.
Ông Nguyễn Quang Thắng cho biết, Trung tâm hiện nay mới chỉ nhận được sự trợ giúp rất ít ỏi từ các nhà hảo tâm với tư cách cá nhân, một số nhóm tình nguyện như nhóm “Ước mơ xanh”, các diễn đàn chia sẻ tình thương trên mạng, hoặc các vị khách đi du lịch qua ghé vào... Quà cho các em thường là quần áo, đồ chơi cũ, bánh kẹo, sữa... Những món quà này tuy không đủ để tháo gỡ khó khăn cho trung tâm nhưng phần nào đã giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cộng đồng.
Đã thành lệ từ hơn 2 năm nay, hàng tháng, thành viên của nhóm tình nguyện “Ước mơ xanh” Hà Nội đều tới thăm các em có hoàn cảnh khó khăn ở trung tâm bảo trợ xã hội số 4. Tại đây, mỗi thành viên của nhóm nhận những đứa trẻ làm em nuôi của mình. Quà cho các em chỉ là quần áo, đồ chơi, sách truyện cũ nhưng các anh, chị nuôi này vẫn được chúng chào đón một cách nồng nhiệt và nhắc đến với cái tên trìu mến “nhóm của anh Thanh”.
Bắt đầu đến với các em nhỏ kém may mắn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 từ năm 2003, nhóm “Ước mơ xanh” do anh Trịnh Công Thanh đứng đầu đã trở nên thân quen với các em nhỏ nơi đây. Với mục đích thay đổi cách suy nghĩ của các em nhỏ về học tập, tự chăm sóc và giữ gìn vệ sinh cá nhân, mỗi thành viên của nhóm nhận từ 6-7 em làm em nuôi và đưa những quy tắc riêng của nhóm. Mỗi tháng gặp mặt, các anh chị sẽ kiểm tra các em nuôi của mình, tìm hiểu qua lãnh đạo trung tâm và các bạn khác để biết em nào học giỏi, ngoan và không ngoan, tổ chức bữa ăn tươi, cùng vui chơi với các em... bằng tất cả tình thương yêu của mình.
Tháng sau các anh chị lại lên nhé
Từ lúc mới thành lập chỉ có 7 thành viên, đến nay nhóm “Ước mơ xanh” Hà Nội đã có hơn 100 thành viên mà phần lớn là thanh niên, sinh viên và cả những người khuyết tật, học sinh phổ thông tham gia. Công việc của họ, dù là rất nhỏ nhoi nhưng đã phần nào giúp các em nhỏ kém may mắn bớt đi những mặc cảm và tự tin vươn lên trong cuộc sống. Cùng với những tấm lòng hảo tâm, những người tình nguyện chăm sóc trẻ em kém may mắn, họ chính là người đã gieo mầm những ước mơ xanh.
Tạm biệt các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 khi trời đã về chiều, các em chạy theo vẫy chào đến khi xe khuất hẳn, bịn rịn và thân thương. Trên con đường trở về Hà Nội, câu hát trong bài “Tình yêu ngọt ngào” mà em Nhung hát cho tôi nghe vào buổi sáng cứ văng vẳng bên tai: “Hãy nhìn vào trong mắt nhau, ta sẽ thấy tình yêu đồng loại/ Hãy nhìn vào trong mắt nhau, ta sẽ thấy tình yêu ngọt ngào”.
Ngoài kia, mùa xuân đã về trên từng nhành non, búp lá, và mùa xuân cùng một tương lai tươi sáng hơn cũng sẽ đến với những em bé thiệt thòi trên khắp thế gian./.
http://www.vovnews.vn/?page=109&nid=3079
________________________________________
Xuka
10/02/2006, 02:28 PM
Chị, nếu chị, chị Hoa BS hay các mẹ có kế hoạch đi thăm các bé cho em biết với nhé.
________________________________________
ALnML
14/02/2006, 11:32 AM
Nơi hội tụ những mảnh đời không may mắn
Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4 từ lâu đã là ngôi nhà chung cho những mảnh đời không may mắn.
Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc 175 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: mồ côi cha, mẹ, bị bỏ rơi hoặc lang thang, không nơi nương tựa
có bé Mai 7 tuổi. Em bẽn lẽn cười khoe những chiếc răng sún rất đáng yêu. Hỏi gì em cũng chỉ nói câu “không biết”. Đến khi tôi hỏi: “Thế tết này Mai ước gì”: em mới rụt rè nói: “em muốn có đôi găng tay màu tím”...
Và các mẹ đọc thêm bên đây nữa nhé !
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=19161
Một tuổi thơ hồn nhiên, một tâm hồn tươi đẹp, một tương lai tốt có phải là thứ luôn sẵn sàng với mọi đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa? Điều đó rất ít khi xảy ra. Nhưng với sự đóng góp của mọi người, dù chỉ là ít ỏi sẽ làm vơi đi nỗi bất hạnh của đứa trẻ lẽ ra phải được hưởng cái quyền của mọi trẻ em từ khi mới được sinh ra./.
Theo dự định của chúng mình thì chủ nhật ngày 26.02.2006 sẽ đi cùng nhóm ứoc mơ xanh đến thăm và chơi với các bé ở Trung tâm .
Dự kiến :
- Đi bằng ô tô cùng nhóm UMX. Tập trung tại ĐH Luật vào lúc 7g15 , đến trung tâm lúc 9 g- Chiều 16g lên xe về, 17g30 về tới nơi.
- Ăn trưa tự túc hoặc theo nhóm
Mang lên cho các em sẽ chủ yếu là : Đồ dùng học tập như sách , vở - Bút các thể loại chì , mực, bi ......- Thêm nữa sẽ là truyện.
Những thứ này sẽ trích quỹ ra mua.
Năm ngoái đi chỉ một buổi sáng ko thực sự chơi đc với các em nhiều. Nên năm nay chắc nên đi cả ngày thì mới có thể theo sát thực tế đc các mẹ ạ.
Đi cả ngày là khó khăn nên nếu mẹ nào có thể có điều kiện hãy tham gia cùng chúng mình nhé !
Ngoài mục đích lên đó thăm nom chơi với các em , chúng mình còn có ý định lên đó xem có trường hợp nào thật sự cần chúng mình theo sát giúp đỡ ko.
Mong các mẹ cho thêm ý kiến.
Các mẹ xem ảnh thăm các bé trc Tết của nhóm UMX ở đây nhé
http://www.vndisability.net/diendan/albumphoto.aspx?albumid=78&asortType=1&apage=1
________________________________________
ALnML
14/02/2006, 11:37 AM
Dự kiến đi thăm vào chủ nhật ngày 26.2.06 Xem chi tiết tại đây
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=19363
________________________________________
dongsongxanh
14/02/2006, 12:32 PM
Chị Loan ơi, cho em một chân đăng ký đi vào hôm ấy chị nhé.
Thêm nữa, theo kinh nghiệm của em thì có thể mua 1 tặng 1, hoặc mua với giá rẻ trong những trường hợp này ở các công ty như Hồng Hà,...
Nếu cần thì chị nhắn tin cho em nhé
________________________________________
Mẹ yêu Cún
14/02/2006, 12:58 PM
Chị ơi, em rất muốn tham gia nhưng không thể đi cả ngày được. Em rất muốn đóng góp một chút gì gọi là chia sẻ với những em bé có hoàn cảnh đặc biệt ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4. Chị hướng dẫn em hình thức đóng góp với nhé!
________________________________________
Bố bé Thanh
14/02/2006, 01:42 PM
Về thời gian: Các mẹ nên đến trước 7h để tránh cập rập, bởi vì 7h15 là giờ xe chạy, chứ ko phải là thời gian tập trung.
Về ăn trưa: Nên ăn chung cho vui, mẹ nào khéo tay có thể làm món Pate để ăn kèm với Bánh mỳ.
Chúc các mẹ một ngày Valentine ấp áp và hạnh phúc!
________________________________________
BAODUY
14/02/2006, 04:30 PM
26-2,hiện tại em chưa có kế hoạch gì đột xuất hết,em xin đăng ký 1 chân nhé
Aloooo,bác Loan nghe rõ trả nhời
________________________________________
ALnML
15/02/2006, 09:04 AM
Đang cảm cúm uống thuốc rồi vẫn hắt hơi hoá ra có người nhắc :4:
Nhớ rồi cảm ơn các mẹ.
@ dong sông xanh : Vụ mua bán đấy lúc nào em xem giúp chị nhé. Chị sẽ nhờ Oanh liên lạc với em. Cảm ơn em
@me yêu cun : Bạn có thể đóng góp hiện vật như bút, vở...
________________________________________
VANBI
15/02/2006, 09:18 AM
Em đăng ký một chân nữa này. Có ít đồ chơi cũ em mang đi luôn được không?
Còn nữa, khoảng bao nhiêu người đi nhỉ kể cả UMX nữa vì em sẽ làm một ít bánh kẹp pate ( loại hình tam giác ý). Hy vọng mọi người không chê. :1:
________________________________________
NHIM-MA
15/02/2006, 09:30 AM
Chị Loan ơi, Thật tiếc là em không cùng tham gia được với các chị. Tiếc thật đấy. Vì thời gian này, em hơi mệt (vì tập 2), con gái lại bắt đầu đi học, nên chủ nhật, em ở nhà bồi dưỡng cho con một chút.
Em xin đóng góp 20 cuốn vở và 20 cây bút. Em sẽ gửi chỗ chị Oanh Minh Mèo nhé.
________________________________________
Me2congai
15/02/2006, 10:05 AM
Đi ô tô hả bác, Có cho trẻ con đi cùng được không, Bác?
Đi cả ngày hay nửa ngày hả Bác?
Mong thư Bác
________________________________________
dongsongxanh
15/02/2006, 01:45 PM
Chi Loan oi, quyết mua gì thì phải quyết nhanh nhanh nhá. 16/2 đi, chỉ còn 2 ngày làm việc là thứ 5 và thứ 6. Mua kiểu giảm giá khuyến mại đấy là phải gặp từ Trưởng phòng kinh doanh đến Giám đốc đấy chị ạ.
Trước em xin cho trẻ con thì phải xin trước cả tuần đấy.
________________________________________
Mẹ Thỏ trắng
15/02/2006, 02:11 PM
Quái, thế là đi ngày 26 hay 16 ấy nhẩy? Cho tớ đăng ký 1 suất nhá các mẹ. Có cho trẻ con đi cùng được ko vì ông xã đi học cả ngày chả gửi con đi đâu được cả.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
15/02/2006, 02:12 PM
26.2, Chủ nhật tuần sau sẽ đi. Vậy trước hết nhờ DSX mua hộ đồ dùng học tập đã nhé: 50 bút chì, 50 bút mực, 50 bút bi, 200 quyển vở, 30 hộp tô màu. Sau khi có thông tin cụ thể về số lượng các cháu ở từng độ tuổi, chúng mình sẽ tính để mua đồ cho hợp lý, VD sữa, quần áo, truyện,...
________________________________________
Bố bé Thanh
15/02/2006, 06:11 PM
Hì hì, các mẹ chuẩn bị hoành tráng quá, tôi cũng thấy vui lây và mừng cho các em.
Đi ô tô thì UMX thường đi xe Ba Đình, loại xe chở chừng 45 người, như vậy là cả các mẹ và nhóm umx chừng 45 người.
Trẻ em cũng có thể đi cùng vì trước đây cũng có một số anh chị đã từng đưa con đi theo.
Đồ chơi cũ cũng được chứ ko nhất thiết phải là đồ mới các mẹ ạ
Độ tuổi của các em khá đa dạng từ sơ sinh đến 15 tuổi nên mẹ nào có quần áo cũ thì mang đi cho các em cũng được.
Chúc các mẹ vui!
________________________________________
hoamai
16/02/2006, 11:20 AM
Cho em đăng ký 2 suất, em sẽ đi vở, bút và quần áo trẻ em... nhưng cho em xin một cái số đt cụ thể để em có thể liên hệ được hoặc đt của em 0912442944, hoặc YM: ntm109. Báo sớm giúp em nhé.
Thanks các mẹ
________________________________________
ALnML
16/02/2006, 02:22 PM
Thanh ơi chị bị say ô tô :2: Đang lo lắm đây :2: sợ lên đó lả ra chả biết gì :2:.
Cảm ơn các mẹ đã ủng hộ. Sáng chủ nhật mình và mẹ Oanhmm sẽ cố gắng sắp xếp đến họp cùng nhóm UMX bàn việc 26.2. Ngoài việc mua đồ dùng học tập chúng mình sẽ mua thêm các thứ khác nữa , cụ thể như thế nào chắc phải sau chủ nhật tuần này.
@Vân Bi : Em làm thêm bánh mỳ quá tốt. Số lượng thì làm đc bn thì làm ko thì rộn quá cho em.
@ các mẹ mang trẻ con đi rất vui , có nhiều anh chị sinh viên UMX , các bạn trên đó các bé chắc sẽ rất thích.
Liên hệ Loan NP 9139282/0913569988(Số này dùng hôm đi thôi)
________________________________________
Bố bé Thanh
16/02/2006, 05:30 PM
Hì hì, xe đó điều hòa khí trời thoáng mát, và không khí trên xe lúc nào cũng vui vẻ nên chị ko lo đâu.
....
________________________________________
dongsongxanh
17/02/2006, 03:54 PM
Chị Loan và OMM ơi
DSX kêu gọi bạn quyên góp được 400.000, bé Bống nhà em gõ bụng lợn cũng xin chia sẻ cho các bạn 100.000 để các bạn lấy lộc của bé.
Vì vậy hiện nay em có 500K rồi. Em sẽ dùng tiền này để mua mấy thứ mà Oanh liệt kê ở trên. Thiếu thì em sẽ bù sau nhé.
________________________________________
dongsongxanh
17/02/2006, 04:11 PM
Các mẹ ơi, giá các sản phẩm của Hồng Hà đây:
200vở 48 trang = 200x1800d = 360.000đ
50 bút bi 2144 = 50x1000đ = 50.000đ
50 bút chì 2b = 50 x 1000đ = 50.000đ
50 bút máy TS = 50x3500đ= 175.000đ
30 hộp sáp học sinh = 30 x 4.000đ = 120.000đ
Tổng là 755.000 đồng
Đây là giá chưa giảm của Hồng Hà. Em chưa nói chuyện với họ vì bận quá. Em quên mất là thường bên Hồng Hà cho mua rẻ khi có công văn của một tổ chức cơ. Thứ 2 đi làm em sẽ nói chuyện với trưởng phòng Marketing về bên WTT xem có đựoc đặc cách không vì có thể mình sẽ mua nhiều lần mà.
Nếu không được thì các mẹ xem có chỗ nào rẻ không nhé.
________________________________________
ALnML
17/02/2006, 04:20 PM
DSX ơi giá thì như thế nào vẫn thế. Mình mua ko nhiều lắm nên chắc cũng chả giảm đc bao nhiêu đâu. Em mua đi nhé !
Vụ này trích quỹ ra mà......OMM sẽ gửi cho em sau nhé! Cảm ơn em
Chủ nhật sau khi họp bàn cùng UMX sẽ quyết định thêm các thứ khác nữa nhé.
________________________________________
dongsongxanh
17/02/2006, 04:28 PM
ko chị ơi, 500K là em quyên góp được để cho vụ này đi.
Phần thiếu Oanh mới phải trích quỹ chị nhé. Phải có hoạt động em mới có cơ hội quyên góp họ mà chị.
________________________________________
BAODUY
17/02/2006, 05:01 PM
Hôm đó đi em sẽ mang theo quần áo cũ và đồ dùng học tập
Các chị mua xong thì post danh sách lên đi ạ, để em thấy mua thêm được gì em sẽ mua.
Chủ nhật 26-2 đúng ko ạ
________________________________________
ALnML
20/02/2006, 10:01 AM
Danh sách các thứ cần mua
- Phòng sơ sinh : Khoảng 20 bé - Mua bỉm
Xin tư vấn bỉm naò rẻ nhất , kinh tế nhất???????
- Phòng trẻ em khuyết tật : Mua khoảng 10 cái áo len cỡ từ 6- 10 tuổi. Các em bé lắm nên chắc chỉ (4-8 tuổi thôi). Xin tư vấn mua áo len rẻ ở đâu????
- 175 em còn lại là trẻ lang thang cơ nhỡ , mồ côi
+ Bánh kẹo cân
+ Táo nhỏ 5-6 kg
+ Đồ dùng học tập mua để tặng cho các em có tiến bộ. Bút chì, bi, vở , thước kẻ
+ Bút màu tô màu, sách tô màu , giấy A4 vẽ....
________________________________________
NHIM-MA
20/02/2006, 10:05 AM
Danh sách các thứ cần mua
- Phòng sơ sinh : Khoảng 20 bé - Mua bỉm
Xin tư vấn bỉm naò rẻ nhất , kinh tế nhất???????
- Phòng trẻ em khuyết tật : Mua khoảng 10 cái áo len cỡ từ 6- 10 tuổi. Các em bé lắm nên chắc chỉ (4-8 tuổi thôi). Xin tư vấn mua áo len rẻ ở đâu????
- 175 em còn lại là trẻ lang thang cơ nhỡ , mồ côi
+ Bánh kẹo cân
+ Táo nhỏ 5-6 kg
+ Đồ dùng học tập mua để tặng cho các em có tiến bộ. Bút chì, bi, vở , thước kẻ
+ Bút màu tô màu, sách tô màu , giấy A4 vẽ....
Chị Loan ơi, Bỉm Xixi đi, em thấy bỉm đó dùng vừa được, gía lại cũng không cao.
________________________________________
dongsongxanh
20/02/2006, 10:08 AM
chị Loan ơi, em thấy các mẹ vẫn dùng bỉm Bobby đóng 100 cái/thùng mà mua giá rẻ ấy.
Em thấy mua bỉm như vậy là tiện lợi nhất đấy.
Thế đồ dùng học tập chốt lại con số là mua thế nào đây ạ? vẫn là con số Oanh đưa ở trên à?
________________________________________
BAODUY
20/02/2006, 11:41 AM
Danh sách các thứ cần mua
- Phòng sơ sinh : Khoảng 20 bé - Mua bỉm
Xin tư vấn bỉm naò rẻ nhất , kinh tế nhất???????
- Phòng trẻ em khuyết tật : Mua khoảng 10 cái áo len cỡ từ 6- 10 tuổi. Các em bé lắm nên chắc chỉ (4-8 tuổi thôi). Xin tư vấn mua áo len rẻ ở đâu????
- 175 em còn lại là trẻ lang thang cơ nhỡ , mồ côi
+ Bánh kẹo cân
+ Táo nhỏ 5-6 kg
+ Đồ dùng học tập mua để tặng cho các em có tiến bộ. Bút chì, bi, vở , thước kẻ
+ Bút màu tô màu, sách tô màu , giấy A4 vẽ....
Áo len có thể mua tại chợ Đồng Xuân ạ, nhưng em thấy sắp hết mùa đông rồi có nên mua không hả chị,?????? Bỉm Bobby đóng thùng em thấy được đấy chị ơi.
Chiều nay em sẽ qua VPP Hồng Hà , ah ko biết VPP mang tới cho cty mình có rẻ hơn mình mua bên ngoài ko chị nhỉ,để em check lại,sau đó em sẽ mua thước kẻ và bút chì cho các bé nhé
________________________________________
VANBI
20/02/2006, 11:53 AM
Các chị ơi, thế ngoài bỉm ra có nên mua thêm núm vú cao su để thay cho bình sữa không, cho mấy phòng sơ sinh ý? Thỉnh thoảng em có lên thăm TTBTXH 2 ở THuỵ An thấy bên đó họ cũng cần cái này nhiều lắm vì các bé hay cắn rồi nhai nát ra. Bình thì mới mà núm thì hỏng hết.
________________________________________
chobe
20/02/2006, 12:22 PM
Áo len có thể mua tại chợ Đồng Xuân ạ, nhưng em thấy sắp hết mùa đông rồi có nên mua không hả chị,?????? Bỉm Bobby đóng thùng em thấy được đấy chị ơi.
Chiều nay em sẽ qua VPP Hồng Hà , ah ko biết VPP mang tới cho cty mình có rẻ hơn mình mua bên ngoài ko chị nhỉ,để em check lại,sau đó em sẽ mua thước kẻ và bút chì cho các bé nhé
Mua văn phòng phẩm bạn lên chợ Đồng Xuân mà mua, vừa rẻ mà cũng tốt. Với cùng 1 số tiền, bạn mua ở chợ Đồng Xuân được nhièu hơn là ở VPP HỒng Hà.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
20/02/2006, 05:56 PM
+ Đồ dùng học tập mua để tặng cho các em có tiến bộ. Bút chì, bi, vở , thước kẻ
[Thế đồ dùng học tập chốt lại con số là mua thế nào đây ạ? vẫn là con số Oanh đưa ở trên à?
Hôm qua tính định mua khoảng 50 suất phải ko chị Loan? Mỗi suất gồm 2 bút chì, 2 bút bi, 2 quyển vở, 1 thước kẻ, 1 tẩy, 1 hộp tô màu. Cần túi để chia riêng mỗi xuất sẵn.
Giấy A4 vẽ....
Giấy này các bé rất thích; Hiện có mẹ Cún con ủng hộ 1 ít rồi, em cũng tham ô :3: của VP 1 ít, mẹ nào có thì ủng hộ nhé! :6:
Cần mua 20 đôi dép bé trai, bé gái độ tuổi 5-10t.
Dây buộc tóc cho bé gái nữa. Những thứ này tuy nhỏ nhưng thực sự đem lại niềm vui vì các bé vốn ko được sự chăm sóc của ng` thân :2:
Hiện CSTT rất cần sự trợ giúp của các mẹ trong việc mua hàng, đi mua hộ thôi ạ, còn tiền xin để CSTT trích quỹ các mẹ nhé! Mẹ nào đi mua hộ được món nào làm ơn thông báo hộ nhé! Nếu các mẹ ko đi được hôm đó thì sẽ tập kết đồ ở VP em (6B Láng Hạ) để hôm đó thồ đến chỗ xuất phát (trường Luật) cho tiện.
Hôm qua nghe bố bé Thanh kể mà thương các bé lắm, đặc biệt là các bé sơ sinh và các bé khuyết tật; các bé khuyết tật thiệt thòi hơn rất nhiều vì thường ko đủ "sức" để "tranh giành" đồ dùng với các bạn khác. Hôm đó trời rất lạnh, nhìn thấy 1 bé gái khuyết tật chỉ mặc 1 chiếc áo gió rất mỏng, bố bé Thanh hỏi em có lạnh ko, bé ko nói được, chìa ra đôi bàn tay tím tái vì lạnh :20:
________________________________________
ALnML
20/02/2006, 06:14 PM
Đúng đúng rồi ! Nếu mua ở chợ đồng Xuân thì rẻ hơn và kinh tế. Nhưng thiếu nhân lực thời gian quá. Nếu mẹ nào có giúp mua hộcho CSTT thì giúp với nhé ! Xin cảm ơn. Thiếu vắng nhân lực quá!
Hạn đăng ký tham gia muộn nhất thứ năm ngày 23.02.2006 cho tiện sắp xếp xe các mẹ nhé! - xin hãy gọi đăng ký tel tên cho Oanh minh mèo. Xin cảm ơn.
________________________________________
ALnML
20/02/2006, 06:15 PM
Danh sách các thứ cần mua
- Phòng sơ sinh : Khoảng 20 bé - Mua bỉm
Xin tư vấn bỉm naò rẻ nhất , kinh tế nhất???????
- Phòng trẻ em khuyết tật : Mua khoảng 10 cái áo len cỡ từ 6- 10 tuổi. Các em bé lắm nên chắc chỉ (4-8 tuổi thôi). Xin tư vấn mua áo len rẻ ở đâu????
- 175 em còn lại là trẻ lang thang cơ nhỡ , mồ côi
+ Bánh kẹo cân
+ Táo nhỏ 5-6 kg
+ Đồ dùng học tập mua để tặng cho các em có tiến bộ. Bút chì, bi, vở , thước kẻ
+ Bút màu tô màu, sách tô màu , giấy A4 vẽ.
+ Dép cỡ 4-10 tuổi 20 đôi
________________________________________
kiki
21/02/2006, 03:34 AM
Cần bao nhiêu bỉm BOBBY hả chị? Cho em rõ số lượng để em thử xin xem (bao nhiêu bé? cỡ nào? mỗi cỡ bao nhiêu?). Nếu được cũng đỡ 1 khoản.
________________________________________
Mẹ Thỏ trắng
21/02/2006, 08:18 AM
Tớ sẽ đem đi một xấp báo Hoạ Mi cho các bé tiểu học. Tuy cũ nhưng thật ra báo trẻ con ko mang tính thời sự nên đọc lại vẫn OK. Tớ sẽ mang đi 20 gói kẹo Hải Hà các loại nữa nhá.
________________________________________
huongvt
21/02/2006, 08:50 AM
Nghe mọi người bàn chương trình đi thăm các cháu mình tiếc là k đi đc vì chủ nhật lại phải ở nhà trông các con. Nhưng các mẹ cho mình gửi một chút quà cho các cháu ở trên đó nhé. Con gái mình có con lợn và tối qua hai mẹ con đã nhất trí sẽ trích dần tiền trong đó để giúp đỡ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vậy mình liên hệ với ai được nhỉ vì số ĐT của Oanh thiếu một số hay sao ấy k gọi được. Mình sẽ tìm một ít quần áo cũ và tặng thêm các cháu 200.000đ. Nếu cần mình mua gì, các mẹ báo cho mình với.Mình tên là Hương. Số ĐT 0983110574. Các mẹ nhớ liên lạc với mình nhé! Cảm ơn các mẹ nhiều!