(MS171/CN) 23.09.2009 - Con bị bỏ rơi. Hãy cho con cơ hội có một gia đình! (Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở bv Phụ sản Hải Phòng)

130
0
0

Little pineapple

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Trông con yêu quá là yêu. Mong mọi việc tốt đẹp sẽ đến với con.
Cầu trời phật phù hộ cho con có một mái ấm bình yên:x
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Nhìn con gái khác quá, trông yêu quá cơ
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Trộm vía nhìn con yêu thế không biết :x
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Cô nàng này mắt rất lanh, miệng rất chi là hóng hớt, bố mẹ tha hồ mà hầu chuyện nhá:p:-*
 
313
0
0

lancuccu

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Mấy hôm nay bận quá không vào post bài được mà gọi bác CTB không thấy bắt máy nên giờ em mới thông báo được: Sáng mai, thứ 2, là con gái rời Nhi Đức sang làng trẻ Hoa Phượng rồi, gia đình tự đưa con sang, BV không care:-O. Sáng mai chắc em cũng ở ND, nhà mình có ai đi cùng Khoai sang HP không?

Con gái được 3kg rồi, mẹ Vân mỗi lần khoe con lên cân là mắt sáng long lanh:D Mẹ Vân đang lo lắm vì Khoai chưa sang đến HP mà đã có tới 12 cuộc điện thoại đăng ký nhận Khoai làm con nuôi:-O Chị ấy đã nhờ anh chị họ, là nhân viên của bệnh viện, sang làng trẻ để trình bày sự việc của mình. Bác CTB ui, bác có cách gì chưa?
 
72
0
0

April

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Con gái được 3kg rồi, mẹ Vân mỗi lần khoe con lên cân là mắt sáng long lanh:D Mẹ Vân đang lo lắm vì Khoai chưa sang đến HP mà đã có tới 12 cuộc điện thoại đăng ký nhận Khoai làm con nuôi:-O Chị ấy đã nhờ anh chị họ, là nhân viên của bệnh viện, sang làng trẻ để trình bày sự việc của mình. Bác CTB ui, bác có cách gì chưa?
Em thầm ước mọi việc suôn sẻ, Khoai về làm con mẹ Vân và 12 em bé ở Hoa Phượng được về làm con của 12 gia đình đang mong mỏi tiếng cười trẻ thơ kia thì tốt biết bao. Giá mà được như thế...
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Mấy hôm nay bận quá không vào post bài được mà gọi bác CTB không thấy bắt máy nên giờ em mới thông báo được: Sáng mai, thứ 2, là con gái rời Nhi Đức sang làng trẻ Hoa Phượng rồi, gia đình tự đưa con sang, BV không care:-O. Sáng mai chắc em cũng ở ND, nhà mình có ai đi cùng Khoai sang HP không?

Con gái được 3kg rồi, mẹ Vân mỗi lần khoe con lên cân là mắt sáng long lanh:D Mẹ Vân đang lo lắm vì Khoai chưa sang đến HP mà đã có tới 12 cuộc điện thoại đăng ký nhận Khoai làm con nuôi:-O Chị ấy đã nhờ anh chị họ, là nhân viên của bệnh viện, sang làng trẻ để trình bày sự việc của mình. Bác CTB ui, bác có cách gì chưa?
Ui, đừng thế chứ, cầu trời, cầu trời cho mẹ Vân sớm được nhận con. Chị CTB ơi, chị lancuccu ơi, có cách nào giúp 2 mẹ con chắc chắn về được với nhau không?
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Em cầu trời cho Khoai sớm được về với mẹ Vân. :cstt04::cstt04::cstt04:
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Sáng nay, vào đúng giờ Hoàng Đạo, Khoai đã lên đường tạm biệt BV Nhi về làng Hoa Phượng. BV có xe đưa con đi cùng 1 cô y tá. Mẹ Tít, mẹ CTB, bác Anchor, 2 bác của Khoai đi 1 xe hộ tống, bố Hòa mẹ Vân say xe nên đi xe máy. Rầm rộ lắm :)

Sáng con bị các bác khoa Sơ sinh chuyền tay nhau, rồi chụp ảnh, chắc nàng bực mình nên khóc ầm ĩ. Lên xe ô tô 1 tý nàng lăn ra ngủ tít, đến nơi rồi vẫn ngủ:



Kể cả khi mẹ, dì và anh của con đón vẫn ngủ khì (nhà của con là nhà Sơn Ca nhé):



Nàng ngủ ngon không cần để ý đến việc có quá nhiều người muốn nhận nàng làm con để mẹ Vân phải lo lắng:



Một lúc sau, nàng dậy, ngó lung tung:



Anh trai (là anh thứ 3 trong gia đình Sơn Ca với 8 anh chị, con là thứ 9) rất nhanh nhẹn pha 1 bình sữa, mẹ Vân cho nàng ăn:




Dù rất muốn được ngắm nàng nhưng mọi người cũng phải về thôi, mẹ Vân được ở lại với con.

Các mẹ yên tâm nhé, con về với làng HP 1 thời gian, có mẹ, có dì và các anh chị cũng thương con lắm. Nhà cửa phòng ốc khang trang thoáng mát. Mẹ Vân sẽ qua lại thường xuyên, chờ ngày đón nàng về dinh. :x
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Nhìn con khác quá, đáng yêu quá cơ. Mong con sớm được về với mẹ Vân:cstt08:
 
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Các mẹ yên tâm nhé, con về với làng HP 1 thời gian, có mẹ, có dì và các anh chị cũng thương con lắm. Nhà cửa phòng ốc khang trang thoáng mát. Mẹ Vân sẽ qua lại thường xuyên, chờ ngày đón nàng về dinh.
Đọc câu này của chị em chảy nước mắt. Mong mẹ Vân sẽ được toại nguyện như mẹ Nghé.
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Vậy là tốt rồi. Mong thời gian qua nhanh để con được về với mẹ Vân.:x
Ở Đà Nẵng, trên TV ngày nào em cũng nghe ra rả trẻ sơ sinh vài ngày tuổi bị bỏ rơi các mẹ ạ. Mẹ nào có nhu cầu thì về Đà Nẵng nhé. Nhiều nhiều lắm. Trưa nào cũng nghe mấy tin này, tức không chịu được.
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Hôm qua em cùng chị MinhMinh, chị Mẹ Hải Tâm và chị HaThu vào chơi với Khoai, em up ảnh Khoai để nhà mình ngắm nhé :)
Khoai bi giờ trông iu lắm ah :x




 
199
0
0

huyenlinh

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Trộm vía ! Trông con gái đáng yêu quá! yêu con và mong con sớm có 1 gd!:cstt08::x:x
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

@Meogia: Em ơi mình cứ đăng ảnh Khoai lên thế này không khéo có khối người đòi đến nhận con, cạnh tranh với mẹ Vân đấy. Nhìn thế kia ai chả yêu cơ chứ :-* hôm nào em vào nữa nhớ lại thông báo nhé, chị cố gắng thu xếp để vào ngắm con gái một lúc cho đỡ nhớ vì thủ tục ra vào làng HP chị chưa nắm được. Tks em :)
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Nghé yêu quá mất thôi:-*:-*:-*
@ Meogia, nganha: lúc nào đi thì nháy nhó em với nhá:-*
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Nhìn con gái yêu lắm cả nhà ạ, nhìn mà muốn thêm..... nữa:D
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Nghé yêu quá mất thôi:-*:-*:-*
@ Meogia, nganha: lúc nào đi thì nháy nhó em với nhá:-*
làm sao mà em lại nhầm Khoai thành Nghé cơ chứ, lại nhớ Nghé rùi:x
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Ôi trộm vía, chả nhận ra con nữa đấy nhá Khoai à:-*
 
295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Năm mới đến rồi , chúc mẹ Vân đón được bé Khoai về nhà ăn Tết. Thương bố, mẹ Vân và thương Khoai quá !!!
Cảm ơn tấm lòng của các mẹ nhà HP nhé !:cstt08:
 
Top