(MS188/CN) 09.11.2009 Trợ giúp hai cháu Lương (7 tuổi) - Tâm (4 tuổi) mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang

7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Đợt trước chị có nói bà gửi các bằng khen giấy khen và ảnh mới của hai đứa chụp ở nhà hay trường j đó để chị "spam email" trong Hiệp hội của sếp tìm người bảo trợ tiếp, mà chưa thấy bà gửi TR ơi, bà có gửi cho em ko?
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Đợt trước chị có nói bà gửi các bằng khen giấy khen và ảnh mới của hai đứa chụp ở nhà hay trường j đó để chị "spam email" trong Hiệp hội của sếp tìm người bảo trợ tiếp, mà chưa thấy bà gửi TR ơi, bà có gửi cho em ko?
Ặc, con bé bảo gửi cho chị mà không có địa chỉ. Nãy em nói chuyện với 3 bà cháu, Lương vỡ giọng rồi, nghe ra dáng thiếu nữ lắm, Tâm thì còn nhắng nhít nhưng cũng biết nấu cơm giúp bà rồi á.

Em gửi tiền lãi tháng 6, 7, 8 cho 3 bà cháu rồi mà giờ hình như ở công ty chặn vào cả photobucket hay sao mà em post mãi không được. Hix...
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Ặc, con bé bảo gửi cho chị mà không có địa chỉ. Nãy em nói chuyện với 3 bà cháu, Lương vỡ giọng rồi, nghe ra dáng thiếu nữ lắm, Tâm thì còn nhắng nhít nhưng cũng biết nấu cơm giúp bà rồi á.

Em gửi tiền lãi tháng 6, 7, 8 cho 3 bà cháu rồi mà giờ hình như ở công ty chặn vào cả photobucket hay sao mà em post mãi không được. Hix...
Em gửi UNC ạ

 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Trong lần lên thăm 2 bé hồi tháng 8/2016, em đã gửi bà nội 1.500 tiền mặt là tiền lãi tháng 9-10-11/2016 để mua sách vở đồ, dùng cho 2 bé, quên béng mất 281k vì không mở điện thoại ra xem. Để tuần này lên em sẽ gửi nốt là hết tiền lãi 1 năm. Ngày 1/12 đến kỳ đổi sổ em sẽ báo cáo tiếp.

Em và một số đồng bọn đã ủ một âm mưu và đã thành công, nhưng chưa báo cáo kết quả được. Dự kiến cuối tuần này hoàn tất công việc sẽ thông báo ạ.

Hạn hán lời quá, nặn mãi mới ra vài chữ. hixx...
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Vậy là gần tròn 7 năm TR nhỉ kể từ ngày nhà mình đến với ba bà cháu. Xót xa, là cảm giác mỗi lần về thăm, nhìn thấy hai đứa trẻ sống lầm lũi vs bà. Nhà bao năm nay vẫn thế, mỗi hai cái giường, ban thờ bố bọn trẻ thì đơn sơ, vs mấy cái dây treo đồ giăng quanh nhà. Bà bảo đến bữa thì mấy bà cháu sang nhà chú cạnh đó ăn cùng, rồi lại về đây sinh hoạt, ngủ, để cho bọn trẻ có cảm giác chúng có một Ngôi nhà (!). Rồi bà bảo con bé lớn mang túi giấy khen ra khoe các cô các chú, rồi "mách" là đợt trc con bé đòi nghỉ học, để ... "đi chăn bò nuôi bò đẻ kiếm tiền cho bà". Thế là LG phải tỉ tê tâm sự khuyên ngăn con bé, rằng con chỉ có con đg duy nhất là phải cố gắng học, ít nhất là hết cấp 3, rồi các cô chú sẽ cố lo cho con lên trung cấp, học nghề j đó; có thế con mới chăm lo đc cho e thay bà, và lo cho bà về sau nữa ... Hết tỉ tê rồi "doạ dẫm", bỏ học là các cô chú ko thương ko về thăm nữa đâu :) . Lần trc thì con bé tâm sự vs TR, "các bạn lớp con cứ bảo con ko có cả bố và mẹ". Nghe mà lòng chùng xuống chả biết phải nói tn.

Lần trước về thăm, thấy mấy bà cháu nhìn bên nhà chú có con bò thèm khát lắm, nói mong ước có đc 1 con bò cái, rồi ba bà cháu thay nhau chăm, rồi tính tính toán toán nếu nó đẻ sẽ bán đc bn tiền 1 con bê, rồi lịch thay nhau đi chăn tn, ...

Hôm qua muốn dành sự bất ngờ nên cả lũ ko thông báo cho mấy bà cháu, bà về nhìn thấy con bò khi thùng xe tải vừa mở xuống, mà chân cứ khuỵu xuống, ôm lấy TR nước mắt trào ra, bọn trẻ con thì mắt lấp lánh ko giấu nổi niềm vui sướng.

Tổng số tiền: 14tr, trong đó tiền mua bò: 13tr, tiền xe chở: 1tr. Xin cảm ơn những người bạn, những thành viên CSTT: Dương Vân Anh (5tr)., Mr. Kim (đồng nghiệp OMM, 2tr.), Thủy Lương (2tr.), 1 bạn OMM (2tr.,), bạn TR (3tr.,), và bs Tú (TT Tim Mạch, BV ĐH Y HN) đã giúp mua bò, tiền nuôi bò 3 tuần trc khi chở về quê, đã cùng chung tay vs CSTT VN đem lại "cần câu", cùng niềm vui sướng vô bờ cho ba bà cháu Lương, Tâm! Hi vọng thời gian tới đây CSTT mình sẽ mang thêm được nhiều "cần câu" hơn đến với các gia đình được bảo trợ.











 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Dạ, vèo cái mình đã già và trẻ con đã lớn.

Em gửi biên lai mua bò



Và cô bò ấy, có đôi mắt rất hiền, bụng to, lông mượt, eo thon, chân dài tới mông... Đẹp từng cenimet!


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Già rồi lười quá!

Em đã tất toán sổ TK, chuyển sang năm mới, kỳ hạn 13 tháng từ 02/12/2016 - 02/01/2018, nhận lãi cuối kỳ, lãi suất 7.1%/năm.

Tạm tính tiền lãi như sau ạ:

106.760.000 * 7.1% = 7.580.000đ / 13 tháng = 583.000đ/tháng.

Mỗi kỳ em sẽ gửi 583.000 * 3 = 1.749.000đ. Như vậy là sẽ không có tháng Tết mà chia đều cho các tháng luôn.

Riêng kỳ I sẽ cộng thêm 356k tiền của sổ năm cũ còn thừa = 1.749.000đ + 356.000đ = 2.105.000đ


UNC chuyển tiền kỳ này




STK mới





Sổ phụ tài khoản kỳ TK trước

 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích



Em đã ck lãi kỳ 2, tháng 3, 4,5/2017 cho 3 bà cháu.

Con bò lớn rồi, nhưng chưa có "bạn trai". kkkk...Chắc phải cuối năm mới mần em bé:p:D.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Em gui UNC tien lai thang 678 cua cac chau ah



Năm nay Lương thi đỗ vào cấp 3, trường Sơn Động 1. Tâm thì lên lớp 7.

Nghe con kể hôm rồi xuống nhà cô Oanh ở mấy hôm, được cô cho chơi sướng lắm. hia hia....Cảm ơn OG nhìu nhìu ạ!!!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
upload_2019-3-4_11-25-10.png


upload_2019-3-4_11-25-28.png





upload_2019-3-4_11-23-7.png


upload_2019-3-4_11-23-30.png



upload_2019-3-4_11-24-3.png



upload_2019-3-4_11-34-55.jpeg


upload_2019-3-4_11-20-18.jpeg


upload_2019-3-4_11-20-35.jpeg


Sổ TK trước có 106.760.000đ, thời gian qua đã tiếp tục gửi lãi cho các bé.
Đến tháng 1/2019, Lương lấy chồng, đã tạm ứng ck trước cho bà 16.760k để lo đám cưới do STK chưa đến hạn . Đồng thời, theo yêu cầu của bà, đầu năm sẽ rút thêm tiền để sửa nhà. Do vậy, CSTT đã tất toán sổ, rút ra 23.240k để gửi cho bà khi bà cần.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Vì lười mà giờ mới post ảnh và báo cáo, hix, lười quá.

Do sổ tk trước đây đứng tên bà nên phải mời bà xuống tất toán sổ. Đi lại tốn kém kinh người.

Sau mấy năm không rút gốc và lãi, từ 14/2/2019 - 28/2/2023 sổ tk 66.760.000 đồng có 19.551.056 đồng tiền lãi, tổng cộng cả gốc và lãi = 86.311.056 đồng.

Sau khi trừ 5tr tiền tạm ứng mua xe máy đã ck cho bà ngày 16/3/2021, và đưa cho bà 5tr tiền mặt mang về (nhẽ ra trừ luôn 10tr tiền tạm ứng đã ck cho bà ngày 12/8/2020, nhưng vì vẫn muốn tăng thêm tí lãi nên chưa trừ), CSTT đã gửi mới sổ tiết kiệm như trên, số tiền là 76tr đồng.

Năm nay Tâm học hết lớp 12, học lực bình thường, và do hoàn cảnh gia đình nên CSTT đã hướng con học nghề sau khi tốt nghiệp. Trước đó, CSTT đã liên hệ với trường dạy nghề, sau khi tốt nghiệp sẽ đăng ký cho con theo học tại đó. Dự kiến sẽ học 2 năm, trong thời gian học nhà trường sẽ tạo điều kiện cho ở KTX, có chế độ miễn giảm học phí, tạo điều kiện cho con đi làm thêm, và khi ra trường sẽ giới thiệu việc làm.

Tiền học phí và các khoản chi phí khác sẽ lấy từ tiền tiết kiệm, nếu chưa đến kỳ, CSTT sẽ ứng trước.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Mới ngày nào còn lẫm chẫm theo chân chị học trường mẫu giáo, năm nay Tâm đã tốt nghiệp THPT với số điểm khá cao. Do điều kiện hoàn cảnh gia đình, nên CSTT đã định hướng cho con học nghề tại trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị - Bộ Xây dựng. Trong thời gian học đã có thầy giáo nhận lời tìm chỗ thực hành có trả lương cho con, và sau khi ra trường, thầy sẽ giúp con xin việc.
Thời gian học: 2,5 năm
Học phí: 940k/tháng. Con là người dân tộc Dao, mồ côi cha mẹ nên sẽ có hỗ trợ học phí theo quy định của Nhà nước.
KTX: 300k/tháng
Các khoản chi phí khác theo thông báo của nhà trường.
Thời gian làm thủ tục: 06/9/2023

Do sổ tiết kiệm của con đến tháng 4/2024 mới đến hạn tất toán, nên xin CSTT tạm ứng trước cho con, đến hạn tất toán sẽ hoàn trả lại số tiền tạm ứng cho CSTT.

Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ con trong suốt thời gian qua để con được học hành và khôn lớn trưởng thành.
0-02-06-dc835baa38c4cbb47d6995bc21b81c5a0f76370ed99de9db9563f81dba2aaa7b_ffc3675c93d66cb2.jpg
0-02-06-3a22977a41b9dcf90bc82225ebff7dd8aa95330ffeda63cf18e89492be567329_9b3b664dc3fabd3b.jpg
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Sáng nay Tâm đã xuống trường nhập học, bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà 2,5 năm. CSTT đã tạm ứng tiền học và tiền ăn cho con.

61429068-FAC6-486E-AC0B-577604A17BA3.jpeg

50C0511A-CC91-4AAE-84D8-074CCFA37C3C.jpeg

0A1BAE1D-B666-4EA2-9A6E-439F9A144917.jpeg
 
Top