(MS195/CN) 19.03.2009 - Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

@ Em Ku: Bố cu Luyến sáng nay gọi điện bảo cô y tá ở Viện bảo bố cháu về Yên Bái làm các giấy tờ chuyển xuống khám ở SP cho đúng tuyến thì mới được bảo hiểm. Bố cháu định về ngay hôm nay, anh bảo từ từ để hỏi em xem đã. Em xem có cách nào để k phải về quê không vì quê xa, đi từ sáng đến chiều mới đến, đi lại mất 2 ngày, 1 ngày lo thủ tục là 3, lại còn tốn kém tàu xe nữa.
@ Pác Nát: Thế pác nói em nào đưa pác vào waiting list thế. Gì chứ phân bổ cái lành hành đới thì em xin nhường pác hết:D
Tks
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

@Mít: K biết mít mật hay mít zai mà cũng lành hanh phết, dám tuyên bố "Đây áh, chưa chịu gọi lão nào 77 bằng anh đâu". Mới vào diễn đàn ít lâu, gặp được 2 nàng (Ku và Mít), thấy tình thương chia sẻ cho các cháu rất nhiều, nhưng lành hanh phân bổ cho các anh k ít đâu các em nhé, :D.
- Kết quả chụp X quang khác nhau àh, hic. Khổ thân con bé, 1 ngày chụp 2 lần, mà anh cũng phải 2 lần giữ nó trong phòng chụp, k biết tia X nó có chiếu vào đâu k đây, hi hi! Thôi hy vọng là bên Nhi chuẩn đoán tốt hơn để đằng nào cũng phải chữa cho bé khỏi ho và viêm phế quản luôn.
Spam 1 chút: Tè ơi tè nhập đoàn làm phim "Bảo Bừa Cam Nát Ku" đi, chưa biết mẹt Tè, nhưng cái tên của Tè anh thấy hay vãi chưởng rồi.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

@ Em Ku: Bố cu Luyến sáng nay gọi điện bảo cô y tá ở Viện bảo bố cháu về Yên Bái làm các giấy tờ chuyển xuống khám ở SP cho đúng tuyến thì mới được bảo hiểm. Bố cháu định về ngay hôm nay, anh bảo từ từ để hỏi em xem đã. Em xem có cách nào để k phải về quê không vì quê xa, đi từ sáng đến chiều mới đến, đi lại mất 2 ngày, 1 ngày lo thủ tục là 3, lại còn tốn kém tàu xe nữa.
@ Pác Nát: Thế pác nói em nào đưa pác vào waiting list thế. Gì chứ phân bổ cái lành hành đới thì em xin nhường pác hết:D
Tks
Giấy tờ này bảo người nhà làm gửi xuống là được mà bác Tè, gì mà phải về nhà, mọi khi trường hợp khác vẫn thế;)
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Quên mất ko nói thêm mẹ nào có quần áo ấm mang vào thêm cho 3 bé nhé: Hai bé ở TT 3 là Giang và 1 bé nữa (Vì bé đó cũng bị bỏ rơi mà), và cu Luyến (Vì khi xuống bố mẹ cháu ko biết phải vào viện nên ko mang nhiều quấn áo). Trời lạnh quá, khổ thân.

Bé Giang nằm ở phòng H4, tầng 3, khoa Hô hấp còn cu Luyến nằm ở p. 428 (tầng 4) khoa Phẫu thuật tạo hình.

Thương quá! Tối nay đi làm về em lục lại quần áo ấm của Mít xem các bé có vừa được không (tại sợ quần áo của Mít hơi to.). Sáng mai em vào thì sẽ đưa vào vậy. Giá như có mẹ nào đưa vào được luôn hôm nay thì tốt quá! Hôm nay lạnh lắm í!
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

@ Anh Bừa:Đoàn làm phim (nếu có) theo em nên bổ sung thêm 1 người nữa vì nguời này là chủ thể rất quan trọng. Khi có thêm 1 người nữa thì thứ tự sẽ sắp xếp như vầy:
Cam - Bảo - Bừa - Tè - Nát - Ku - của 1 ai đó (tức là Cam xui anh Bừa tè (làm) nát ku của 1 ai đó :D:D:D
Không biết có pác nào muốn làm ai đó không đây, he he!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Thương quá! Tối nay đi làm về em lục lại quần áo ấm của Mít xem các bé có vừa được không (tại sợ quần áo của Mít hơi to.). Sáng mai em vào thì sẽ đưa vào vậy. Giá như có mẹ nào đưa vào được luôn hôm nay thì tốt quá! Hôm nay lạnh lắm í!
Em cũng không biết nên tối nay mới về xem quần áo của hai đứa ở nhà. Mẹ Mít nhợn ơi, mai vào cho tớ gửi cho các con với nhé.
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Em vừa đi lấy kết quả chụp Xquang của bé Giang ở viện Mắt, anh bs bảo ko vấn đề gì:-O Em hỏi lại anh xem kỹ lại được ko? Sau khi ra khỏi đây em chụp ở viện Nhi người ta bảo viêm phổi đấy. Anh lại cho lên ngó lại lần nữa rồi vẫn bảo anh chả thấy gì:( Em cũng đến chịu ko biết bác nào đúng bác nào sai nữa (con bé Giang ho nặng lắm, hay là bs bên Mắt ko chuyên về phổi nên nhìn ko chuẩn bằng nhỉ?)
Giang chắc chắn bị viêm phế quản phổi đấy ạ. Chiều qua khi làm thủ tục nhập khoa hô hấp vì bệnh án nhập viên chị Nhân làm giúp chưa đủ hết các thông tin nên bác sỹ ở khoa yêu cầu cân đo và khám lại. Giang được bác sỹ chỉ định tiêm ampicilin, mình ở lại chờ y tá thử phản ứng rồi nhờ các chị tiêm sớm sau 30 phút không thấy sao mới về.

Các mẹ tranh thủ vào được lúc nào hay lúc ý vì bé cùng trung tâm mới có 2 tháng thấy vẫn ho nặng lắm 1 cô trông cũng mệt nên Giang sẽ ít được quan tâm hơn, hôm qua lúc mình mới đến đã nghe thấy Cam nhắc cô cho Giang ăn vì con đói mình chạy đi chạy lại làm thủ tục đến 4h30 về bế con đi thử phản ứng thuốc vẫn thấy con nhét cả mấy ngón tay vào mồm nhai mút hóa ra nàng vẫn chưa được ăn thế là đành pha sữa đem theo vừa chờ thử thuốc vừa ăn. Khổ thân.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Cảm ơn chị Nhím Cún nhiều, em biết chị rất bận thế mà lần nào chăm các bé cũng đều có chị:x
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Em cũng không biết nên tối nay mới về xem quần áo của hai đứa ở nhà. Mẹ Mít nhợn ơi, mai vào cho tớ gửi cho các con với nhé.

Thế PnK cứ xem đi, sáng mai trước khi đi làm thì đưa qua nhà cho tớ được không? Hay là tối nay tớ qua nhà PnK lấy nhỉ??? :x
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Khổ thân các con rét mướt thế này. Mấy hôm nay thấy các bố các mẹ vất vả mà chẳng có cách nào giúp được. Nhờ mọi người làm thay phần của chị với nhé. Đợt này chị hoàn cảnh quá không người giúp việc, không họ hàng nhờ vả mấy mẹ con đánh vật với nhau, phải nghỉ làm ở nhà trông con :(. Vào đây đọc thấy nhiều việc mà chẳng đi đâu làm gì được cũng thấy sốt ruột thương các con quá. Chiều này sẽ cùng mẹ tú quân cố gắng mang cho các con ít quần áo rét trước các mẹ nhé.
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Để chị thu xếp công việc một chút, khoảng 8h30 sẽ chạy sang SP với con. Chị ở trong đó hết sáng và trưa nay nhé! Mít, Ku cần nhắn gì thì gọi cho chị 0912016996
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Sáng nay em vào với Giang hơi muộn thì gặp chị mẹ Đan Hà đã ở đó từ sớm rồi. :x Bây h ở trung tâm chỉ còn 2 bé ở đó: bé Giang và 1 bé nữa 2 tháng tuổi nên mỗi buổi chỉ có 1 cô trông cả 2 con. Em phục sát đất các em í, chưa chồng chưa con mà đảm nhận trông cả hai cháu. Giang trộm vía đỡ ho hơn rồi, ăn ngoan, chơi ngoan. Nhìn con bé bỏng mà thương thế! Em có mang vào 2 bộ đồ mùa đông cho con rồi. Em ở trung tâm nói là trung tâm cũng đã mang quần áo ấm đầy đủ cho con nên mọi người cũng yên tâm về quần áo rét của con nhé!
Chị mẹ Đan Hà có nói với em là sáng mai con sẽ kiểm tra tim. Sáng mai cũng chỉ có 1 em ở trung tâm trông cả 2 bé thôi nên không biết ngày mai liệu có mẹ nào có thể vào giúp con được không ạ? Chị mẹ Đan Hà ơi, mai chị có vào được buổi sáng không ạ?
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Chưa rõ sáng mai mình có việc gì đột xuất không. Nếu không có gì thay đổi sáng mai mình sẽ tranh thủ vào với con lúc bác sỹ đi thăm khám khoảng 9h-10h sáng (nhiều khả năng cần đưa con đi siêu âm tim vào khoảng thời gian đó).

Trộm vía Giang ngoan thật, ăn vèo một cái hết bát bột to đùng, cả sáng cứ nằm chơi và cười tít mắt. Lúc bác sỹ lấy ven để tiêm cũng chỉ oe oe mấy cái rồi thôi chứ không khóc vật vã như các bạn :x
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Chưa rõ sáng mai mình có việc gì đột xuất không. Nếu không có gì thay đổi sáng mai mình sẽ tranh thủ vào với con lúc bác sỹ đi thăm khám khoảng 9h-10h sáng (nhiều khả năng cần đưa con đi siêu âm tim vào khoảng thời gian đó).

Trộm vía Giang ngoan thật, ăn vèo một cái hết bát bột to đùng, cả sáng cứ nằm chơi và cười tít mắt. Lúc bác sỹ lấy ven để tiêm cũng chỉ oe oe mấy cái rồi thôi chứ không khóc vật vã như các bạn :x
Mẹ Đan Hà ơi cố gắng mai cho Giang đi siêu âm tim với nhé, vì chiều nay Thương gọi điện bảo bác sĩ chỉ định đi siêu âm chiều nay mà không có ai đưa đi được.

Tối nay mình sẽ mang kem hăm vào cho cả Giang và Luyến.
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

OK Cam, cơ quan mình ở gần bệnh viện Saint Paul. Lần sau nếu có việc gấp thì nhắn cho mình. Mình sẽ cố gắng chạy vào với các con một tẹo.
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Mình vừa chạy vào viện với con, update với các mẹ tình hình của con như sau:
- Sáng nay chưa siêu âm tim được, nếu chiều bác sỹ gọi siêu âm thì Ngần sẽ nhắn mình chạy vào đưa con đi.
- Phòng hành chính nhắn con đóng tiếp tiền viện phí (đã đóng 1 triệu lúc nhập viện - Kuku nói là tiền quyên góp hôm sinh nhật anh Bừa). Mình đã trình bày hoàn cảnh của Giang và đề nghị phòng hành chính hướng dẫn thủ tục để được miễn tiền viện phí > Các cô hướng dẫn cần gửi ngay bản sao giấy khai sinh và giấy đề nghị của Trung tâm lên, sau đó mang giấy tờ này đến làm thủ tục ở Khoa Cấp cứu để con được hưởng chế độ cấp cứu (đối với các trường hợp trái tuyến, viện phí chỉ được miễn trong trường hợp có giấy chuyển viện của bệnh viện đúng tuyến hoặc trường hợp khám cấp cứu) > Kuku đã liên hệ với Trung tâm, tuy nhiên, chắc giấy tờ không gửi ngay được > Mình đã xin các cô cho khất 1-2 hôm, các cô bảo sẽ xem xét. Trường hợp, chiều này BV vẫn bắt đóng tiền, mình sẽ vào đóng tạm ứng cho con (số tiền này và số tiền 1 tr sẽ được thanh toán lại khi con ra viện có đủ giấy tờ).
- Tối qua, các cô trong phòng mách con quấy khóc, chắc tại ban ngày được bế nhiều :( Hôm nay vào chỉ dám ngồi cho con nắm tay, không dám ôm riết như hôm qua nữa :p
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

@ Mẹ Đan Hà,
Sáng mình vào thăm cháu Luyến, xong rồi chạy sang thăm bé Giang nhưng cầu thang khóa cửa, k cho người nhà bệnh nhân vào. Gọi điệncho Ku thì bảo sáng nay chị đưa cháu đi siêu âm.
Tks
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

@ Mẹ Đan Hà,
Sáng mình vào thăm cháu Luyến, xong rồi chạy sang thăm bé Giang nhưng cầu thang khóa cửa, k cho người nhà bệnh nhân vào. Gọi điệncho Ku thì bảo sáng nay chị đưa cháu đi siêu âm.
Tks
Tè à, cầu thang khóa mà vẫn vào được mới giỏi chứ! Lần sau, Tè cứ chờ một tý thể nào cũng gặp cô ytá/hộ lý nào đó lảng vảng gần đó. Lúc đó, chỉ cần gọi cô ấy và bảo phòng hành chính nhắn em vào đóng tiền gấp! Cửa được mở ngay :)
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

@ Đan Hà: Kinh nghiệm hay nhỉ, lần sau rút kinh nghiệm vậy. Ai nên khôn mà chẳng dại dăm lần, hi! Ui nhưng mà phòng hành chính nó nằm cùng khoa luôn àh, nhỡ k nằm cùng, hộ lý bảo ở đây chỉ có phòng bệnh nhân, hành chính thì đi chỗ khác mà kiếm ăn thì sao, :D
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

@ Đan Hà: Kinh nghiệm hay nhỉ, lần sau rút kinh nghiệm vậy. Ai nên khôn mà chẳng dại dăm lần, hi! Ui nhưng mà phòng hành chính nó nằm cùng khoa luôn àh, nhỡ k nằm cùng, hộ lý bảo ở đây chỉ có phòng bệnh nhân, hành chính thì đi chỗ khác mà kiếm ăn thì sao, :D
Là phòng hành chính của khoa, khoa nào chẳng có phòng hành chính! Mà mình có nói đến phòng hành chính đâu, chỉ nói các cô ở phòng hành chính nhắn, bây giờ lên xem cụ thể thế nào để đóng tiền :"> Chả biết nữa, nhưng mình cứ nói bừa thế, thấy các cô xăng xái ra mở cửa mời chị vào!
 
Top