metyruoi
Active Member
Chuyến về lại An Châu, Sơn Động, Bắc Giang lần này hoàn toàn bất ngờ, không có trong kế hoạch.
Đi ké với nhóm các chị làm báo ở HN, nhưng cũng tranh thủ chồng chất lên xe nào chăn chiếu, quần áo, sách truyện, bánh kẹo, mì tôm,…linh tinh thứ mà chị LG, mama đại tổng quản mecunlinh, chị T&G, anh Sọt gửi gắm. Cái xe 7 chỗ nêm 9 người đang lên kế hoạch giảm cân, cộng với túi tòi, đồ đạc, thành thử ra, mỗi mẹt chỉ kê được nửa cái mông lên ghế, nửa còn lại chơi vơi…tha hồ va với đập
.
Ngoài phong bì 100k của các chị phóng viên cho 11 cháu có hoàn cảnh khó khăn ở xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. CSTT cũng gửi đến các cháu áo ấm, thuốc tẩy giun, bánh kẹo, vở và bóng bay. Trong số 11 cháu này, đã có 2 gia đình mà CSTT bảo trợ (là cháu Ngọc Thị Tâm bị bỏng nước sôi và hai chị em cháu Lương, Tâm mồ côi).
Trước khi lên, qua trao đổi với cô giáo dạy học ở trường mẫu giáo và tiểu học trong xã, trong số 10 trường hợp còn lại, hoàn cảnh cụ thể như sau:
1. Cháu Giáp Văn Hải, sinh năm 2007 ở xóm Han 2, xã An Lập, đang học lớp nhà trẻ ở trường mầm non trong xã. Mẹ là bị mù, tham gia hội tẩm quất người mù huyện An Châu, nhưng thu nhập không nhiều, tháng được 100k-200k, đi lại phải có người đưa đi đón nên thường ở trọ trên huyện mấy ngày mới về một lần. Hai mẹ con ở với bà ngoại già yếu, vì mẹ cháu mù lòa nên không lấy được chồng, phải đi xin con. CSTT bảo trợ tiền học phí và học phẩm hàng năm cho cháu, còn tiền ăn, mẹ sẽ đóng góp. Thay mặt CSTT, em gửi mẹ 200k để nộp tiền học phí học kỳ 2 cho cháu.
2. Cháu Hoàng Thị Vân học lớp 4, trường TH An Lập, nhà ở xóm Cại, thị trấn An Châu, có 3 chị em, hai chị lớn đang học lớp 6 và lớp 8, bố bị ung thư dạ dày đã mất cách đây mấy năm. Mẹ làm nông nghiệp, mặc dù gia đình đã được tính vào diện nghèo, học phí của các cháu được giảm một nửa nhưng cả 3 chị em đi học nên không có tiền đóng học phí, sang năm phải cho cháu lớn nghỉ học. Với trường hợp này, CSTT xin phép các mẹ bảo trợ tiền học phí cho cháu Vân, học phí học kỳ 2 là 300k. Số tiền này đã gửi tận tay cô giáo chủ nhiệm của cháu, nhờ cô đóng giùm.
Cháu Vân và mẹ:
3. Cháu Ngọc Thị Luyến lớp 3B trường TH An Lập, sinh ra ốm đau, què quặt do ảnh hưởng chất độc màu da cam, bị bố mẹ bỏ rơi, được gia đình chị Vi Thị Tính nuôi nhặt về nuôi từ nhỏ, cháu cũng chưa biết mình là con nuôi. Bố mẹ nuôi cháu cũng có 2 con, 1 cháu 5 tuổi đang học mẫu giáo, 1 cháu 3 tuổi ở nhà, chưa được đi học. Em đã từ chối lần đầu khi mẹ cháu đề nghị, nhưng khi gặp cô Giang – giáo viên chủ nhiệm của cháu thì không thể chối từ được nữa. Gia đình chị đã có công nuôi dưỡng cháu, con anh chị đẻ ra đến tuổi đi học nhưng chưa được đến trường để mẹ dành tiền cho chị đi học, chả lẽ mình lại làm ngơ. Thay mặt CSTT, em cũng gửi cô giáo 300k tiền học phí kỳ 2 cho cháu.
CSTT mặc dù ở xa nhưng tình thương thì trải rộng ra khắp mọi miền, xin phép các bố mẹ được bảo trợ tiền học phí các năm học tiếp theo cho các con, cho đến khi các con học hết tiểu học. @};-:x
11 cháu cùng với mẹ ngồi ngay ngắn ở văn phòng UBND xã chờ nhận quà:
Mẹ con cháu Hải ngồi ở mé bên phải. Em gái nhỏ thó ngồi thứ 2 từ trái sang, đã 15 tuổi, bố mẹ mất sớm, em đang ở với ông bà. Em bị bệnh gan, bụng trướng rất to, không được đi học, các chị gái đang giúp em mở một quán trà nước nhỏ ở làng để có tiền thuốc men:
Quà cho các con
Áo ấm
Bé Tâm (bị bỏng nước sôi) đọc thơ và hát rất hay:
Bé hát bài “Cháu đi mẫu giáo” nhé:
Tiền mua quà cho các cháu hết 500k
Tiền đóng học phí của cả 3 cháu: 800k
Đi ké với nhóm các chị làm báo ở HN, nhưng cũng tranh thủ chồng chất lên xe nào chăn chiếu, quần áo, sách truyện, bánh kẹo, mì tôm,…linh tinh thứ mà chị LG, mama đại tổng quản mecunlinh, chị T&G, anh Sọt gửi gắm. Cái xe 7 chỗ nêm 9 người đang lên kế hoạch giảm cân, cộng với túi tòi, đồ đạc, thành thử ra, mỗi mẹt chỉ kê được nửa cái mông lên ghế, nửa còn lại chơi vơi…tha hồ va với đập
Ngoài phong bì 100k của các chị phóng viên cho 11 cháu có hoàn cảnh khó khăn ở xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. CSTT cũng gửi đến các cháu áo ấm, thuốc tẩy giun, bánh kẹo, vở và bóng bay. Trong số 11 cháu này, đã có 2 gia đình mà CSTT bảo trợ (là cháu Ngọc Thị Tâm bị bỏng nước sôi và hai chị em cháu Lương, Tâm mồ côi).
Trước khi lên, qua trao đổi với cô giáo dạy học ở trường mẫu giáo và tiểu học trong xã, trong số 10 trường hợp còn lại, hoàn cảnh cụ thể như sau:
1. Cháu Giáp Văn Hải, sinh năm 2007 ở xóm Han 2, xã An Lập, đang học lớp nhà trẻ ở trường mầm non trong xã. Mẹ là bị mù, tham gia hội tẩm quất người mù huyện An Châu, nhưng thu nhập không nhiều, tháng được 100k-200k, đi lại phải có người đưa đi đón nên thường ở trọ trên huyện mấy ngày mới về một lần. Hai mẹ con ở với bà ngoại già yếu, vì mẹ cháu mù lòa nên không lấy được chồng, phải đi xin con. CSTT bảo trợ tiền học phí và học phẩm hàng năm cho cháu, còn tiền ăn, mẹ sẽ đóng góp. Thay mặt CSTT, em gửi mẹ 200k để nộp tiền học phí học kỳ 2 cho cháu.
2. Cháu Hoàng Thị Vân học lớp 4, trường TH An Lập, nhà ở xóm Cại, thị trấn An Châu, có 3 chị em, hai chị lớn đang học lớp 6 và lớp 8, bố bị ung thư dạ dày đã mất cách đây mấy năm. Mẹ làm nông nghiệp, mặc dù gia đình đã được tính vào diện nghèo, học phí của các cháu được giảm một nửa nhưng cả 3 chị em đi học nên không có tiền đóng học phí, sang năm phải cho cháu lớn nghỉ học. Với trường hợp này, CSTT xin phép các mẹ bảo trợ tiền học phí cho cháu Vân, học phí học kỳ 2 là 300k. Số tiền này đã gửi tận tay cô giáo chủ nhiệm của cháu, nhờ cô đóng giùm.
Cháu Vân và mẹ:

3. Cháu Ngọc Thị Luyến lớp 3B trường TH An Lập, sinh ra ốm đau, què quặt do ảnh hưởng chất độc màu da cam, bị bố mẹ bỏ rơi, được gia đình chị Vi Thị Tính nuôi nhặt về nuôi từ nhỏ, cháu cũng chưa biết mình là con nuôi. Bố mẹ nuôi cháu cũng có 2 con, 1 cháu 5 tuổi đang học mẫu giáo, 1 cháu 3 tuổi ở nhà, chưa được đi học. Em đã từ chối lần đầu khi mẹ cháu đề nghị, nhưng khi gặp cô Giang – giáo viên chủ nhiệm của cháu thì không thể chối từ được nữa. Gia đình chị đã có công nuôi dưỡng cháu, con anh chị đẻ ra đến tuổi đi học nhưng chưa được đến trường để mẹ dành tiền cho chị đi học, chả lẽ mình lại làm ngơ. Thay mặt CSTT, em cũng gửi cô giáo 300k tiền học phí kỳ 2 cho cháu.
CSTT mặc dù ở xa nhưng tình thương thì trải rộng ra khắp mọi miền, xin phép các bố mẹ được bảo trợ tiền học phí các năm học tiếp theo cho các con, cho đến khi các con học hết tiểu học. @};-:x
11 cháu cùng với mẹ ngồi ngay ngắn ở văn phòng UBND xã chờ nhận quà:

Mẹ con cháu Hải ngồi ở mé bên phải. Em gái nhỏ thó ngồi thứ 2 từ trái sang, đã 15 tuổi, bố mẹ mất sớm, em đang ở với ông bà. Em bị bệnh gan, bụng trướng rất to, không được đi học, các chị gái đang giúp em mở một quán trà nước nhỏ ở làng để có tiền thuốc men:

Quà cho các con

Áo ấm

Bé Tâm (bị bỏng nước sôi) đọc thơ và hát rất hay:

Bé hát bài “Cháu đi mẫu giáo” nhé:

Tiền mua quà cho các cháu hết 500k
Tiền đóng học phí của cả 3 cháu: 800k
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: