(MS232/CN) 17.8.2010 Bé Phạm Thị Hoan sn 1995 ở thôn Tiên Lý, Gia Hoà, Gia Lộc, Hải Dương - tim bẩm sinh (Fallot 4, không có van ĐMP)

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

Cuối cũng đã tìm ra tại sao ở đâu có bác VK tốt bụng thế.
Cách đây ko lâu có một bác việt kiều gửi thư đến VOV nói rằng muốn giúp bé Bùi Thị Mỹ Duyên Ninh Bình. Bác ấy sẽ về đầu tháng 10 và muốn xem trực tiếp ca mổ và gặp gia đình bé đó. Các chi bên VOV google ra đúng trang của chúng mình khi gõ Bùi Thị Mỹ Duyên. Chị ấy goi cho mình nói ý như thế. Mình có nói Duyên đã được TTCE giúp 80% phần còn lại ít nhóm em cùng gia đình nộp vào rồi. Mà quan trọng nhất Duyên mổ tháng 9 ko phù hợp.
Lúc đó bối rối vì Hoan ko có ai giúp nên mình viết Email cho bác đó nói qua về TH của Duyên và đề nghi xin giúp Hoan cùng vài bé nữa nhưng Hoan vẫn là chính, có gửi đủ các link đến từng trường hợp. Cũng lúc đó mình có nói chuyện bố Hoan để đến xin bệnh viện sớm hơn. Gửi xong bằng email quên bẵng đi vì bao giờ mình cũng gửi cả địa chỉ điên thoại để họ liên hệ cho đúng nơi đúng chỗ tăng phần tin tưởng.
Thế rồi ko nghĩ Hoan đc giúp mình dần xoay lại TTCE cuối cùng thế nào TTCE duyêt.
Mấy hôm trc ng Việt kiều đó cũng gọi nhưng họ chỉ hỏi bao giờ ra nhập viện chứ ko nói rõ. Đúng 9g sáng hôm qua khi bố Hoan đang bối rồi bắt nhập viện thì họ gọi và ông đó đã đến ngay. Một bác Việt Kiều già 82 tuổi có kèm cậu cháu dẫn. Ông ấy yếu lắm phải bố Hoan và cháu dìu hai bên. Lên gặp giám đốc bệnh viện và nộp tiền cho Hoan có ghi trong tờ giấy nộp thế này
Lê Tiến Đạt
312 Richmond PL. Vernon Hulls IL 60061 USA

Thế là đã hiểu ra vấn đề chứ ko phải tự dưng có ông tiên hiện ra trong cổ tích.
Cảm ơn ông ấy nhiều lắm. Để mai mình Email cảm ơn.

Bố Hoan chạy xuống gì đó thuộc Đoan Hùng có bà cô xa, bác ấy mang cả giấy tờ chứng mình có thật. Đi gần đến nơi bị mình gọi về ông già lại lóc cóc đi xe máy về. Ôi cái xe máy kinh khủng xơ xác lắm ...
Chiều qua mình qua gặp và gửi sữa bột, bánh ăn đỡ đói, sữa đặc, lạc rang mặn nửa cân, ruốc, giò bánh chưng, hộp thịt rang mắm, các thứ vật dụng tiền để giúp đỡ đần Hoan cũng gia đình.
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

vậy là chúng ta Cảm ơn bác Lê Tiến Đạt và cảm ơn những người đã kết nối Hoan với bác Đạt @};-:cstt01:
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

Hoan bị xoang nên điều trị xoang mấy hôm nay. Chắc khoảng mai hoặc ngày kia sẽ mổ, bs vẫn báo chưa rõ ràng
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

Hôm nay Hoan được phẫu thuật. Chúc ca mổ thành công tốt đẹp để con sớm được khỏe mạnh trở về nhà :x .
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

Tin cập nhật từ BV, con vừa được đưa vào phòng mổ rồi :cstt02: .
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

Cố lên Hoan nhé, mọi người tin là Hoan sớm vượt qua @};-
 
210
0
0

mequoctrung

New Member
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

Chúc mọi điều may mắn sẽ đến với con.:x
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

giờ này không biết đã xong chưa, chúc Hoan vượt qua được thử thách và sớm bình phục.
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

21h05 tối qua bố Hoan điện thoại thông báo cháu mới được chuyển ra phòng HSCC, sáng nay em gọi lại thì cháu vẫn chưa tỉnh. Lên trông cháu có cả bố và mẹ, anh trai thì chạy qua chạy lại. Hi vọng từ giờ đến chiều, bố mẹ sẽ được vào thăm.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

13g Hoan đã tỉnh bv gọi gia đình đưa đồ vào. Bố nói câu đầu tiên Hoan nói cảm ơn các cô (icon xáu hổ đâu ko biết)
Hôm qua lúc ở BV túi bố Hoan còn có hơn 100K mình đưa 1 tr để nhỡ có việc gì mua gì có tiền mua. Nhất định chú ấy ko nhận còn nói các cô cho cháu nhiều quá.
Mua sữa để Hoan uống sau khi mổ cùng bánh chưng đồ ăn bố mẹ ăn khi chờ tin con.
Áo bác ấy bẩn và sờn quá, lúc nào kiếm quần áo cho bác ấy. Thật tội
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

Hoan nằm ở phòng hồi sức ngoại, phòng này bố mẹ không được vào nhưng do sức khỏe của cháu yếu nên bác sĩ cho 1 người vào nâng đỡ đi lại vệ sinh, ăn uống. Sáng nay cháu vẫn phải thở máy.

Trời trở lạnh, gọi điện cho bố Hoan xem có áo cánh không, thì anh ấy bảo là người chị họ ở Ngã Tư Sở đã mang vào cho 2 vợ chồng mấy bộ rồi.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

LG vừa báo về, con đã được rút ống thở rồi, mừng quá :x , mẹ đang ở bên chăm sóc còn bố thì chạy đi chạy lại lo cơm nước.
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

Sau khi khám sáng nay, bác sĩ vui vẻ nói, sáng mai Hoan sẽ xuất viện. Cháu sớm hồi phục, thật mừng quá!
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

Sáng nay qua viện định chào con và gia đình trước khi con xuất viện thì BS lại bảo con vẫn còn hơi yêu nên BS cho năm thêm vài hôm nữa. Mong con chóng khỏe để được về nhà. :x
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

Rớt nước mắt với bố Hoan. Biết tình hình như vậy mua đồ thực phẩm bánh chưng, ruốc giò, mắm tép rang thịt, lạc rang... và sữa bánh mang cho Hoan cùng vài cái áo cho bố. Bác ấy mặc mãi cái áo cũ, bẩn cổ . Mang tiếp đến đưa đồ cho bác ấy, bác ấy nhất định ko nhận. Nói tôi ko dám nhận của các chi đâu, mãi mới cầm thưong thế. Hỏi tiền bác vỗ ngực phần túi áo nói rằng tôi có nhiều tiền chi ạ. Tôi có tiêu gì đâu ăn vài đồng bạc ,c òn cháu ở BV có tiền đóng từ đầu rồi. Sờ vào túi bác ấy , bác ấy chuyên để tiền ở túi áo mà, thấy có 1 tờ 50k và vài tờ lẻ. Đếm có 56k và bảo thế này mà bác bảo có nhiều à. Nhỡ phải mua gì thuốc gì cho con thì sao , bác ấy lại nói vợ tôi cầm một ít. Bác ấy ko dám nói ko dám xin ko dám nhận của chúng mình thêm nữa. Thật là thương quá ng đàn ông ng bố như bác ấy.
NHớ lần đầu gọi điện giọng bác ấy kể mà trùng xuống rồi khóc hu hu vì lo cho con. Nhớ lần gặp bác ấy đi xe xấu bẩn cũ , cùng túi đựng tài liệu rách nát ...tất cả cũng vì con. Thương quá ng cha như bác ấy hết lòng vì con.
Tối trước hôm đinh xuất viện bác ấy gọi tâm sự thật là lâu,chỉ nhắc đi nhắc lại sự biết ơn sâu sắc đến nhóm đến các anh chi đến bác VK già mà mình đã dẫn đến giúp bác.
:cstt01:
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

Ảnh bố con Hoan và hình bác Việt Kiều tốt bụng đây mọi người ơi.
(Mỗi tội báo viết sai tên hihi)

Thương lắm những trái tim lỗi nhịp!
(VOV) - Những ánh mắt trẻ thơ ngây dại không được lanh lợi như bạn bè cùng trang lứa. Các em đang hàng ngày bị cơn đau tim hành hạ. Nhiều em phải sống chung với bệnh hàng chục năm trời, thậm chí có em tử vong khi đang chờ mổ.
>> 255 trẻ em nghèo được phẫu thuật tim
>> Người mẹ nghèo cần tiền mổ tim cho đứa con 2 tháng tuổi
Theo BS Nguyễn Văn Mão, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, tỷ lệ mắc bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam hiện nay khá cao. Mỗi năm có thêm khoảng 10.000 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong khi đó, số lượng các trung tâm có thể giải quyết bệnh tim bẩm sinh có hạn.Nhưng đặc biệt, có rất nhiều cháu phải chờ mổ tim vì không có kinh phí.
Ước mong bình dị
Bệnh viện tim Hà Nội lúc nào cũng đông nghẹt người. Kể cả giờ nghỉ trưa, khu vực phòng khám cũng vẫn kín người nhà và bệnh nhân. Chúng tôi đến thăm em Phạm Thị Hoa (15 tuổi), ở Gia Hòa, Gia Lộc, Hải Dương tại phòng bệnh. Gương mặt tím tái của em tràn nét lo âu. Em đã phải sống chung với căn bệnh tim 15 năm nay.
Nét kham khổ hiện rõ trên khuôn mặt ông Phạm Văn Bậc, cha đẻ của em Hoa. Giọng buồn rầu, ông kể: “Anh trai của Hoa năm nay 21 tuổi cũng bị bệnh tim từ nhỏ. Do gia đình không có tiền chạy chữa nên hàng tháng chỉ tiêm thuốc bổ trợ theo chỉ định của bác sĩ. Từ tháng 2/2010 gia đình tôi cắm sổ nhà đất để chạy chữa cho cháu Hoa. Số tiền gia đình tôi được vay chỉ đủ chi tiêu nằm viện đến giờ cũng gần hết”.

Cha con em Hoa tại Bệnh viện Tim Hà Nội (ảnh: V.H) Khi nói đến thành tích học tập của con gái, ông Bậc như vui hẳn lên: “Cháu hiếu học lắm. Từ lớp 1 đến lớp 9 cháu đều là học sinh giỏi. Vừa rồi cháu được đi thi học sinh giỏi cấp huyện nhưng vì bị ốm nên không đi được”.
Còn Hoa, em buồn nhất là không được vui chơi như các bạn và không đủ sức khỏe để tham gia các hoạt động của trường, lớp. Khi được hỏi về mong ước của mình, Hoa bảo: “Em mong những bạn có chung hoàn cảnh của em nhận được sự giúp đỡ của mọi người để không bị những cơn đau tim hành hạ. Vì bệnh nặng nên em không được tham gia các hoạt động của trường. Nhiều khi ốm em phải nghỉ học”.
Và dường như đã quá thấm thía với nỗi đau vì căn bệnh tim mình đang phải gánh chịu nên khi nói về tương lai của mình, Hoa chỉ có một mơ ước thật giản dị: “Em muốn trở thành bác sĩ chuyên ngành tim để sau này chữa bệnh cho những em nhỏ như em”.
Rời Bệnh viện Tim Hà Nội, chúng tôi đến Khoa phẫu thuật tim Bệnh viện Việt Đức. Bố mẹ của bé Nguyễn Tùng Dương (26 tháng tuổi) ở Sóc Sơn, Hà Nội đang bế cháu đi dọc hành lang bệnh viện để bé khỏi quấy khóc. Đã 26 tháng, nhưng trông Dương non nớt như đứa trẻ hơn 1 tuổi. Các bác sĩ chẩn đoán bé Dương bị thông liên thất lỗ lớn, áp lực phổi rất cao (phổi hỏng nặng). Bệnh của bé được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Thế nhưng hơn 1 năm qua, gia đình đưa em vào viện rồi lại đưa về vì không đủ kinh phí phẫu thuật. “Vì phổi bị hỏng rồi nên chăm sóc hậu phẫu rất phức tạp. Tuy nhiên, cháu mới 2 tuổi, phổi ở tầm tuổi này dù bị hỏng nhưng phục hồi rất tốt” – khi tiên lượng về trường hợp của Dương, PGS. TS Nguyễn Hữu Ước – Phụ trách Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực (BV Việt Đức) nói.

Bé Tùng Dương trên giường bệnh tại Bệnh viện Việt Đức (ảnh V.H) Biết được bệnh của con mình, hơn 2 năm qua mẹ của Tùng Dương luôn lo lắng. Gặp chúng tôi chị vừa khóc vừa nói: “Tôi mong cháu được phẫu thuật để có sức khỏe. Tôi hy vọng sau này cháu sẽ khỏe mạnh bình thường và làm được nhiều việc tốt để không phụ công các bác sĩ ở đây”.
Những tấm lòng vàng
Hạnh phúc đã đến với gia đình hai em nhỏ Hoa và Dương. Ông Lê Đạt (Việt kiều Mỹ) đã dành những đồng lương hưu để trang trải toàn bộ kinh phí cho 2 ca mổ của em Hoa và Dương (lần lượt tại Bệnh viện tim Hà Nội và Bệnh viện Việt Đức).
Em Hoa không giấu nổi niềm vui và nước mắt khi biết rằng sau khi phẫu thuật em sẽ được học tập, sinh hoạt như bao bạn bè cùng trang lứa. Còn Dương, em còn quá nhỏ để hiểu được nghĩa cử cao đẹp hôm nay sẽ có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời mình. Niềm vui ấy thể hiện rõ nét trên gương mặt của cha mẹ em.

Ông Lê Đạt và gia đình bé Dương trong bệnh viện (ảnh V.H)
Ông Lê Đạt đã chờ hàng giờ ngoài phòng mổ để đợi kết quả. Ông Đạt tâm sự: “Tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các em nhỏ và gia đình các em khi được trở lại cuộc sống khỏe mạnh”. Đến hôm nay, sức khỏe của cháu Hoa và bé Dương đã bình phục. Đây cũng là tin vui nhất Việt kiều Lê Đạt nhận được trước khi trở lại Mỹ.
PGS. TS Nguyễn Hữu Ước cho biết: “Thời gian gần đây, chúng tôi tiếp nhận một số trường hợp mổ tim với sự tài trợ của các nhà hảo tâm là Việt kiều. Chúng tôi vô cùng trân trọng tấm lòng của các Việt kiều dù sống ở xa Tổ quốc, như bác Đạt, tuổi đã cao, không phải giàu có gì nhưng vẫn dành tiền hỗ trợ các cháu nhỏ gia đình nghèo trong nước phẫu thuật tim. Mỗi sự giúp đỡ dù nhỏ nhất, xuất phát từ tấm lòng của các nhà hảo tâm, chúng tôi đều trân trọng”.
Còn bác sĩ Nguyễn Văn Mão, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cho biết:Những năm gần đây, chúng tôi mổ tim cho rất nhiều cháu bằng tiền tài trợ của các quỹ, các nhà hảo tâm. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân ở nước ngoài đến tận bệnh viện tìm các cháu. Năm vừa rồi, chúng tôi mổ tim cho hơn 600 cháu với quỹ như thế này. Chúng tôi luôn ưu tiên kỹ thuật, con người, máy móc cho các cháu mắc tim bẩm sinh, đặc biệt là các cháu ở vùng sâu, vùng xa”.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Mão, các cháu mổ tim bẩm sinh thường thấy kết quả sớm. Nhiều cháu có thể đi lại bình thường ngay trong thời gian hậu phẫu. “Chúng tôi quản lý sức khỏe của các cháu đến hết đời nên mỗi lần khám lại thấy các cháu khác hẳn. Nhiều bậc cha mẹ đã khóc với chúng tôi vì hạnh phúc”.
Và còn bao trăn trở
Trong câu chuyện với chúng tôi, BS Nguyễn Văn Mão tâm sự: “Chúng tôi rất khổ tâm vì nhiều trường hợp nằm ngoài khả năng của mình. Đó là có những cháu bị tim bẩm sinh tử vong trong lúc chờ mổ. Chờ mổ vì không có kinh phí, đặc biệt là các cháu ở vùng nông thôn. Bây giờ mổ tim bằng máy rẻ nhất cũng phải chi trả 40 triệu/ca. Số tiền này bằng cả gia sản của gia đình ở nông thôn. Chính vì thế, chúng tôi luôn ưu tiên tối đa sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện để số các cháu được mổ ngày càng nhiều và mình không còn phải nhìn cảnh thương tâm nữa”.

Trong phòng phẫu thuật tim (ảnh V.H)
Một trăn trở nữa được PGS. TS Nguyễn Hữu Ước chia sẻ là: “Hiện nay, số lượng chuyên gia về tim mạch (hồi sức, gây mê, điều dưỡng) không phải là nhiều so với mặt bằng dân số của Việt Nam. Cả nước, nếu tính số phẫu thuật tim không quá 100, còn số phẫu thuật viên cứng cáp thì không quá con số 50. Trong lĩnh vực gây mê hồi sức tim mạch cũng rất ít bác sĩ”.
Theo phân tích của BS Ước, sở dĩ phẫu thuật tim mạch có ít người theo học và làm nghề như vậy vì đây là lĩnh vực rất khó. “Ai đi vào phải chịu hy sinh cuộc sống cá nhân, gia đình để đảm bảo học, làm tốt” – BS Ước nói.
Thứ nữa, theo BS Ước, khuyến khích của xã hội, cơ chế đối với các bác sĩ tim mạch chưa thỏa đáng. Với cơ chế hiện nay thì hầu như không có sự phân biệt giữa mổ tim với các loại phẫu thuật khác. Thành ra, thu nhập của khối phẫu thuật tim mạch rất thấp, khó động viên các thày thuốc, nhân viên y tế trẻ, người giỏi tham gia vào lĩnh vực này./.
Vũ Hạnh
http://vovnews.vn/Home/Thuong-lam-nhung-trai-tim-loi-nhip/201010/158074.vov
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

Chiều nay Hoan xuất viện rồi, bác sĩ bảo khỏe hơn thì về nhà nghỉ ngơi, bồi bổ, chứ nằm lại thêm bệnh ra. Bác họ ở quê thuê 1 chuyến xe, đón cả nhà về đến nơi an toàn, Loan k bị say xe, được về nhà thì vui vẻ và thoải mái lắm.

Chiều em chạy qua đưa cho bố túi thuốc bổ và mấy kg gạo cực ngon để nấu cháo cho cháu, chụp được tấm ảnh 2 bố con. Công nhận con gái xinh và thông minh thật. Cháu hứa sẽ học hành thêm giỏi giang, sau này tiếp bước các cô, chú làm việc thiện giúp người:x.


Khuôn mặt xinh xắn, toát lên vẻ thông minh


Hai bố con ở trước cổng bệnh viện. Bố trông già quá so với tuổi.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

Hôm nay bố Hoan laị quay lại làm nốt giấy tờ với bệnh viện. Qua gặp ông đưa ông hộp sữa + quần áo mới mua cho Hoan vì Hoan bằng tuổi con gái mình. Gửi quà của bạn chị Tâm CTB, anh .. ở Hải Dưong ng đã nhiệt tình giúp chi Tâm tìm đến nhà Hoan.
Vi hôm trc mang ít quần áo cho bố mẹ Hoan, bác ấy kể Hoan ngạc nhiên sao bố mẹ cũng đc tặng quần áo. Bác ấy nói vì các cô thấy bố mặc áo cũ rách quá, hôm nọ các cô còn cho túi du lịch mới cơ. Rồi bác kể Hoan khi đc phỏng vấn nói sẽ đi làm bs và làm từ thiện cùng các cô CSTT.
Ông xã nhà này bảo ôi xe của bác ấy mất cả càng vẫn đi lại cả quãng đg xa thế.
Thật may mắn BV có trả lại khoảng 10tr. Với số tiền đó sẽ giúp bác ấy có tiền để trang trải một phần nợ .
Mọi việc trộm vía đã rất tốt các mẹ nhỉ.
Thật là vui
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

Quả là vui :) :)
@LG: bác dậy sớm như gà :p
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Phạm Thị Hoan sn 1995 Thôn Tiên Lý - Xã Gia Hoà - Huyện Gia Lộc - Hải Dương bi tứ chứng Falort4, ko có van ĐMP nhập viện mổ tim 07.10

Sáng nay điện thoại cho bố Loan, quả thực là buồn và thương cháu!

Vết mổ của cháu không liền lại được, gia đình đưa lên bệnh viện, kiểm tra, chiếu chụp phần bên trong, bác sĩ nói không sao và đã khâu lại nhưng cháu vẫn kêu đau và khó thở, ăn uống kém, thỉnh thoảng phải thở máy.

Sao lại có chuyện đó nhỉ? Sao mà vết mổ không liền nhỉ? Hixxx
 
Top