Mình đắn đo mãi mà không biết có nên post trường hợp này không nữa, nhưng cũng ko còn cách nào nữa nên đành nhờ CSTT vậy.
Chuyện là thế này:
Bạn Đoan là người giúp việc theo giờ cho nhà mình được hơn 1 năm nay. Bạn ấy có 1 đứa con gái năm nay lên lớp 6, vừa rồi thi hết cấp 1 được 2 điểm 10, tên bé là Khánh Đan. Ba KĐ đại khái là bỏ 2 mẹ con từ hồi KĐ còn trong bụng mẹ. Mình chỉ nhớ mang máng là cách đây vài năm (là lâu lâu rồi) có tìm 2 mẹ con và nói KĐ theo ba sang Mỹ nhung KĐ nhất định ko theo, chỉ theo mẹ dù khổ thế nào con cũng chịu.
Chuyện hơi dài dòng mà mình thì cũng chả biết tóm gọn thế nào nên mọi người ch ịu khó đọc nhé!
Nói tóm lại là mình thấy sao mà bé Đ nó khổ thế ko biết, đẻ ra đã ko có bố, 2 mẹ con đùm bọc nhau. Mẹ lúc bắt đâu làm cho mình thì là cô giáo mẫu giáo 1 trường tư thục bên Q.7. Đi làm cho mình mà cứ có chuyện gì đột xuất là lại phải ứng lương, mặc dù cũng chả đáng là bao. Thế mà bao nhiêu là chuyện xui xẻo trong gia đình. Riêng bé Na (tên ở nhà của KĐ) thì 1 năm qua nào là bị bắt cóc, rồi mổ ruột thừa, sốt xuất huyết, gần đây nhất là qua đường bị xe đụng gãy tay lúc đang thi HK 2, sau đó thì lại phải vào BV mổ lại vì ruột thừa hồi tết mổ còn sót hay gì đấy. Chuyện bị bắt có cũng kinh khủng lắm lắm, người ta vào tận trường học hỏi han gì đấy rồi dẫn nó đi luôn, may sao trời thương cho nó trốn thoát được, rồi gặp được người tốt chở về nhà. Con bé bị khủng hoảng tinh thần hết cả mấy tháng. Sợ lắm mọi người ạ.
Rồi khoảng 18-19/7 vừa rồi, một buổi sáng mẹ kêu hoài mà Na ko dậy, khác hẳn mọi khi, đụng vào người thì mềm nhũn ra, mẹ Na sợ quá ẵm vào bệnh viện cấp cứu, rồi thấy chảy máu cam, máu tai. BS cho đi xét nghiệm máu ở 2 chỗ thì cả 2 KQ đều là ung thư máu! Mình chỉ nghe mẹ Na nói là máu bị phá hơn 90% rồi!
Sau đó cũng có chuyển viện sang BV Ung bướu nhưng làm gì có tiền mà theo chữa, mà có vay mượn thì cũng có chắc chắn chữa được bệnh đâu. BS cũng nói là có tín ngưỡng gì không thì đi cầu nguyện đi.
2 mẹ con về nhà trọ ở Nguyễn Cư Trinh thì chật chội quá lại tốn tiền nữa nên đã về tá túc ở nhà người bác ở Bình Dương. Lúc đầu dự định là vài bữa ổn ổn rồi mẹ đưa con về quê ở Tuy Hoà (nếu mình nhớ ko nhầm, gần biển Cổ Thạch).
Nhưng mà ung thư máu mà, không có máu thì làm sao mà ổn ổn được. Từ hôm đó đến giờ mình chỉ liên lạc bằng tin nhắn với mẹ Na được thôi. Đoan nó không dám trả lới điện thoại vì lúc nào cũng khóc. Cũng tội nghiệp mẹ Na nữa. cả 10 năm nay 2 mẹ con hủ hỉ với nhau, Đoan nó lăn lộn mưu sinh chỉ để lo cho con gái, may mà con gái lại học giỏi và rất ngoan nên cũng là chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Mai mốt con bé mất đi thì thật tình mình cũng không biết mẹ nó sống sao nữa... Mình cũng cố khuyên, cố an ủi đủ kiểu nhưng thật là thương tâm cho 2 mẹ con quá trời.
Bây giờ mới đến vấn đề chính đây ạ
Thực tình thì từ hôm Na bị bệnh thì mình cũng cho được 2triệu, vài người quen nữa thêm được 1.2triệu, mình nghĩ 2 mẹ con ăn uống chắc cũng được 1-2tháng. Vừa rồi 1 người bạn đồng nghiệp lại giúp tìm được 1 "nhà hảo tâm" cho thêm 3triệu, hiện mình vẫn còn đang giữ, đang định thứ 7 này đi thăm 2 mẹ con và trao luôn số tiền này.
Tối hôm qua nhắn tin hỏi thăm thì nghe mẹ Na kể là chị dâu (cầu trời là chị dâu đừng có đọc được bài này!) ko được thoải mái vì sợ bé Na chết trong nhà chị thì làm ăn ko được (làm ăn gì mà… kỳ thế ko biết); ở nhà anh nhưng cũng phải đưa tiền. Hỏi sao ko đưa Na về quê thì bảo là đi xe khách 6tiếng thì Na nó yếu quá chịu không nổi mà thuê xe thì sợ ko đủ tiền.
Thực ra ở quê thì ông bà ngoại cũng mất rồi, nhưng cũng còn để lại 1 căn nhà cho 2 mẹ con ngoài đó. Về đó thì dù sao tinh thần cũng thoải mái hơn, không khí biển chắc cũng tốt hơn cho bé. Mà hồi nằm cấp cứu, lúc tỉnh lại tự nhiên Na lại nói “con hết bịnh mẹ con mình về quê đi mẹ!”. Mà nói cho cùng thì cuối cùng con cũng phải về quê…
Nên bây giờ mình muốn nhờ mọi người giúp đỡ để 2 mẹ con được về quê. Số tiền 3triệu kia thì để dành mua s ữa Ensure cho Na uống một thời gian nữa. Mọi người ơi, xin giúp 1 tay cho Na được về nhà….
Nhân đây xin hỏi có ai biết dịch vụ thuê xe cấp cứu để chở Na về nhà cho nhanh và được nằm nữa (Na bây giờ cũng yếu lắm rồi) thì cho mình biết với.
Cám ơn mọi người đã đọc bài này. Số điện thoại của Đoan là 01252244822. Còn số của mình là 0903874199. Thứ 7 này mình sẽ đi thăm Na, nếu ai có thu xếp đi cùng được thì liên lạc với mình nhé.
Cảm ơn cả nhà!
Chuyện là thế này:
Bạn Đoan là người giúp việc theo giờ cho nhà mình được hơn 1 năm nay. Bạn ấy có 1 đứa con gái năm nay lên lớp 6, vừa rồi thi hết cấp 1 được 2 điểm 10, tên bé là Khánh Đan. Ba KĐ đại khái là bỏ 2 mẹ con từ hồi KĐ còn trong bụng mẹ. Mình chỉ nhớ mang máng là cách đây vài năm (là lâu lâu rồi) có tìm 2 mẹ con và nói KĐ theo ba sang Mỹ nhung KĐ nhất định ko theo, chỉ theo mẹ dù khổ thế nào con cũng chịu.
Chuyện hơi dài dòng mà mình thì cũng chả biết tóm gọn thế nào nên mọi người ch ịu khó đọc nhé!
Nói tóm lại là mình thấy sao mà bé Đ nó khổ thế ko biết, đẻ ra đã ko có bố, 2 mẹ con đùm bọc nhau. Mẹ lúc bắt đâu làm cho mình thì là cô giáo mẫu giáo 1 trường tư thục bên Q.7. Đi làm cho mình mà cứ có chuyện gì đột xuất là lại phải ứng lương, mặc dù cũng chả đáng là bao. Thế mà bao nhiêu là chuyện xui xẻo trong gia đình. Riêng bé Na (tên ở nhà của KĐ) thì 1 năm qua nào là bị bắt cóc, rồi mổ ruột thừa, sốt xuất huyết, gần đây nhất là qua đường bị xe đụng gãy tay lúc đang thi HK 2, sau đó thì lại phải vào BV mổ lại vì ruột thừa hồi tết mổ còn sót hay gì đấy. Chuyện bị bắt có cũng kinh khủng lắm lắm, người ta vào tận trường học hỏi han gì đấy rồi dẫn nó đi luôn, may sao trời thương cho nó trốn thoát được, rồi gặp được người tốt chở về nhà. Con bé bị khủng hoảng tinh thần hết cả mấy tháng. Sợ lắm mọi người ạ.
Rồi khoảng 18-19/7 vừa rồi, một buổi sáng mẹ kêu hoài mà Na ko dậy, khác hẳn mọi khi, đụng vào người thì mềm nhũn ra, mẹ Na sợ quá ẵm vào bệnh viện cấp cứu, rồi thấy chảy máu cam, máu tai. BS cho đi xét nghiệm máu ở 2 chỗ thì cả 2 KQ đều là ung thư máu! Mình chỉ nghe mẹ Na nói là máu bị phá hơn 90% rồi!
Sau đó cũng có chuyển viện sang BV Ung bướu nhưng làm gì có tiền mà theo chữa, mà có vay mượn thì cũng có chắc chắn chữa được bệnh đâu. BS cũng nói là có tín ngưỡng gì không thì đi cầu nguyện đi.
2 mẹ con về nhà trọ ở Nguyễn Cư Trinh thì chật chội quá lại tốn tiền nữa nên đã về tá túc ở nhà người bác ở Bình Dương. Lúc đầu dự định là vài bữa ổn ổn rồi mẹ đưa con về quê ở Tuy Hoà (nếu mình nhớ ko nhầm, gần biển Cổ Thạch).
Nhưng mà ung thư máu mà, không có máu thì làm sao mà ổn ổn được. Từ hôm đó đến giờ mình chỉ liên lạc bằng tin nhắn với mẹ Na được thôi. Đoan nó không dám trả lới điện thoại vì lúc nào cũng khóc. Cũng tội nghiệp mẹ Na nữa. cả 10 năm nay 2 mẹ con hủ hỉ với nhau, Đoan nó lăn lộn mưu sinh chỉ để lo cho con gái, may mà con gái lại học giỏi và rất ngoan nên cũng là chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Mai mốt con bé mất đi thì thật tình mình cũng không biết mẹ nó sống sao nữa... Mình cũng cố khuyên, cố an ủi đủ kiểu nhưng thật là thương tâm cho 2 mẹ con quá trời.
Bây giờ mới đến vấn đề chính đây ạ
Thực tình thì từ hôm Na bị bệnh thì mình cũng cho được 2triệu, vài người quen nữa thêm được 1.2triệu, mình nghĩ 2 mẹ con ăn uống chắc cũng được 1-2tháng. Vừa rồi 1 người bạn đồng nghiệp lại giúp tìm được 1 "nhà hảo tâm" cho thêm 3triệu, hiện mình vẫn còn đang giữ, đang định thứ 7 này đi thăm 2 mẹ con và trao luôn số tiền này.
Tối hôm qua nhắn tin hỏi thăm thì nghe mẹ Na kể là chị dâu (cầu trời là chị dâu đừng có đọc được bài này!) ko được thoải mái vì sợ bé Na chết trong nhà chị thì làm ăn ko được (làm ăn gì mà… kỳ thế ko biết); ở nhà anh nhưng cũng phải đưa tiền. Hỏi sao ko đưa Na về quê thì bảo là đi xe khách 6tiếng thì Na nó yếu quá chịu không nổi mà thuê xe thì sợ ko đủ tiền.
Thực ra ở quê thì ông bà ngoại cũng mất rồi, nhưng cũng còn để lại 1 căn nhà cho 2 mẹ con ngoài đó. Về đó thì dù sao tinh thần cũng thoải mái hơn, không khí biển chắc cũng tốt hơn cho bé. Mà hồi nằm cấp cứu, lúc tỉnh lại tự nhiên Na lại nói “con hết bịnh mẹ con mình về quê đi mẹ!”. Mà nói cho cùng thì cuối cùng con cũng phải về quê…
Nên bây giờ mình muốn nhờ mọi người giúp đỡ để 2 mẹ con được về quê. Số tiền 3triệu kia thì để dành mua s ữa Ensure cho Na uống một thời gian nữa. Mọi người ơi, xin giúp 1 tay cho Na được về nhà….
Nhân đây xin hỏi có ai biết dịch vụ thuê xe cấp cứu để chở Na về nhà cho nhanh và được nằm nữa (Na bây giờ cũng yếu lắm rồi) thì cho mình biết với.
Cám ơn mọi người đã đọc bài này. Số điện thoại của Đoan là 01252244822. Còn số của mình là 0903874199. Thứ 7 này mình sẽ đi thăm Na, nếu ai có thu xếp đi cùng được thì liên lạc với mình nhé.
Cảm ơn cả nhà!