muathu
New Member
Bé Sương (sinh năm 1998) là con thứ 4 trong gia đình 6 người con
ngoài Sương còn 3 chị em đang đi học, một chị làm công nhân may, nhà ở miền bán sơn địa đất đai cằn cỗi, ba mẹ bé làm ruộng là chính ngày nông nhàn chạy chợ kiếm thêm thu nhập, muathu và susu có hỏi sao đông con thế, bố bé thật thà là cố kiếm đứa con trai nhưng cả sáu đều là gái, bé phát hiện bị tim bẩm sinh từ tháng 07/2010 BV yêu cầu nộp tiền mổ càng sớm càng tốt, theo giới thiệu của mọi người ba bé đã nhờ CSTT giúp đỡ, nhưng kinh phí cho ca mổ quá lớn muathu có nói ba bé cố gắng xin ở các tổ chức như TTCE, Bảo trợ bệnh nhân nghèo... bên em sẽ cố gắng giúp phần còn lại. May mắn là ba bé cũng hết sức cố gắng từ Tiên Phước chạy đi chạy lại mấy chục km lên xuống Tam Kỳ, làm hồ sơ gửi khắp nơi và con đã được hỗ trợ 80% chi phí mổ. Số tiền này 80% đã được chuyển vào tài khoản của BV.
Hiện bé đã nhập viện và chờ xếp lịch mổ ở BV Đa Khoa Đà Nẵng. Đây là giấy báo chi phí mổ, và đơn xác nhận hộ nghèo của xã, ở quê kiếm vài chục ngàn còn khó chứ tiền triệu làm cả năm có khi chỉ đủ ăn không còn đồng nào, muathu và susu có hỏi gia đình chuẩn bị được bao nhiêu thì ba bé nói có vay mượn và anh em bà con giúp đỡ được một ít cố gắng tiết kiệm thì đủ trang trải chi ăn ở và đi lại. Cả nhà mình ơi giúp bé Sương nhé để bé sớm khỏi bệnh và được đi học lại @};-@};-@};- chị Loan ơi đây là trường hợp em báo chị hơn 2 tháng trước.
Hiện bé đã nhập viện và chờ xếp lịch mổ ở BV Đa Khoa Đà Nẵng. Đây là giấy báo chi phí mổ, và đơn xác nhận hộ nghèo của xã, ở quê kiếm vài chục ngàn còn khó chứ tiền triệu làm cả năm có khi chỉ đủ ăn không còn đồng nào, muathu và susu có hỏi gia đình chuẩn bị được bao nhiêu thì ba bé nói có vay mượn và anh em bà con giúp đỡ được một ít cố gắng tiết kiệm thì đủ trang trải chi ăn ở và đi lại. Cả nhà mình ơi giúp bé Sương nhé để bé sớm khỏi bệnh và được đi học lại @};-@};-@};- chị Loan ơi đây là trường hợp em báo chị hơn 2 tháng trước.



Sửa lần cuối bởi điều hành viên: