Em lại post bài giúp chị ALnML.
Cháu Võ Thị Thúy Nga sinh ngày 23/3/1998. Con mồ côi cha lúc tròn 2 tuổi. Hiện con ở cùng Bà nội tại Thôn Cổ Tháp, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Số điện thoại liên lạc Mẹ bé - 01699012213
Mẹ là Võ Thị Ngân (1971) đã có một em trai là Võ Văn Nam (2008) cũng không có bố. (Mẹ nói lúc ba Nga mất , ba Nga là con một mà thời điểm đó Ông Nội Nga cũng đã mất thành ra không có ai hương khói cho nhà nội, Mẹ đã đi kiếm một đứa con trai để sau này hương khói cho cả gia đình - cháu trai này lại lấy họ của ba mẹ Nga -họ Võ. Mẹ Nga đã làm giấy để Nga cho bà Nội nuôi, hàng tháng có tiền thì gửi phụ thêm bà nội, còn không thì trông chờ vào bà nội thôi. Mẹ hiện ở cùng nhà ông bà ngoại và nuôi em trai. cũng chỉ làm nông mà thôi.
Hiện nay Nga đang ở và chăm sóc bà Nội những lúc bà đau ốm. con học lớp 7 trường Phan Chu Trinh Thôn cổ tháp, Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng nam. Năm lớp 6 con đạt học sinh khá. (đó là sự cố gắng nổ lực của con bởi lý do sức khỏe và điều kiện học tập). Đợt bão năm 2008 hai bà cháu nhà bị sập nên đã được địa phương xây dựng cho một ngôi nhà tình thương. Tiền học của Nga và tiền ăn của hai bà cháu hàng tháng trông chờ vào mấy con gà đẻ trứng và 2 sào ruộng. Tháng nào bán được nhiều trứng thì bà cháu đủ ăn, tháng nào không thì con đành xin nợ học phí ở trường.
Ngày định mệnh của gia đình con. Năm 2000, trong lúc chở Mẹ và con gái trên đường đi về quê, thì bị tai nạn giao thông. Cha con đã tử nạn trong vụ tai nạn đó, may mắn thay mẹ và con gái không làm sao. Gia đình khó càng khó thêm...
Trong 3 năm gần đây sức khỏe Nga yếu dần và bà nội đã đưa con đi khám thì phát hiện bị Tim bẩm sinh - Thông liên thất. tổng tiền ca mổ là 46 triệu. Cầu cứu mọi nơi và may mắn một lần mỉm cười với con khi tổ chức TTCE đã hổ trợ 60% , Một tổ chức khác hỗ trợ 35% và 5% còn lại gia đình con phải chịu phí. 2.300k
Được tin báo nhập viện Đà nẵng làm thủ tục mổ , rất vui rất mừng nhưng cũng rất lo vì không kiếm đâu ra số tiền còn lại. Bà nội bán hơn nữa đàn gà mà cũng chỉ đủ tiền xe cho cả ba mẹ con. (mẹ ra nuôi nga mổ phải mang theo cả em trai bởi ở nhà không có ai trông em cho cả) Mẹ đi vay cũng không ai cho bởi vì vay rồi lấy đâu mà trả, ở quê vay được tiền đâu dễ vì ai cũng nghèo ...
Con gái nhập viện 3 tuần nay rồi mà bữa no bữa đói, đến bữa mẹ cũng đi xin cơm, cháo từ thiện (các tổ chức phát ở viện ĐK Đà Nẵng). Gánh nặng quá
, không chỉ lo cho riêng Nga mà còn cả em trai nữa. Ba mẹ con đang thật sự cần sự giúp đở của mọi người. @};-
Cả nhà ơi mình cùng giúp con gái với để con có một trái tim khỏe mạnh và còn kịp về học cùng các bạn ở quê. @};-:cstt08:
Em nợ hình con gái bởi lúc vào thì giờ hành chính nên bs không cho vào khu vực bệnh nhân.
Cháu Võ Thị Thúy Nga sinh ngày 23/3/1998. Con mồ côi cha lúc tròn 2 tuổi. Hiện con ở cùng Bà nội tại Thôn Cổ Tháp, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Số điện thoại liên lạc Mẹ bé - 01699012213
Mẹ là Võ Thị Ngân (1971) đã có một em trai là Võ Văn Nam (2008) cũng không có bố. (Mẹ nói lúc ba Nga mất , ba Nga là con một mà thời điểm đó Ông Nội Nga cũng đã mất thành ra không có ai hương khói cho nhà nội, Mẹ đã đi kiếm một đứa con trai để sau này hương khói cho cả gia đình - cháu trai này lại lấy họ của ba mẹ Nga -họ Võ. Mẹ Nga đã làm giấy để Nga cho bà Nội nuôi, hàng tháng có tiền thì gửi phụ thêm bà nội, còn không thì trông chờ vào bà nội thôi. Mẹ hiện ở cùng nhà ông bà ngoại và nuôi em trai. cũng chỉ làm nông mà thôi.
Hiện nay Nga đang ở và chăm sóc bà Nội những lúc bà đau ốm. con học lớp 7 trường Phan Chu Trinh Thôn cổ tháp, Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng nam. Năm lớp 6 con đạt học sinh khá. (đó là sự cố gắng nổ lực của con bởi lý do sức khỏe và điều kiện học tập). Đợt bão năm 2008 hai bà cháu nhà bị sập nên đã được địa phương xây dựng cho một ngôi nhà tình thương. Tiền học của Nga và tiền ăn của hai bà cháu hàng tháng trông chờ vào mấy con gà đẻ trứng và 2 sào ruộng. Tháng nào bán được nhiều trứng thì bà cháu đủ ăn, tháng nào không thì con đành xin nợ học phí ở trường.
Ngày định mệnh của gia đình con. Năm 2000, trong lúc chở Mẹ và con gái trên đường đi về quê, thì bị tai nạn giao thông. Cha con đã tử nạn trong vụ tai nạn đó, may mắn thay mẹ và con gái không làm sao. Gia đình khó càng khó thêm...
Trong 3 năm gần đây sức khỏe Nga yếu dần và bà nội đã đưa con đi khám thì phát hiện bị Tim bẩm sinh - Thông liên thất. tổng tiền ca mổ là 46 triệu. Cầu cứu mọi nơi và may mắn một lần mỉm cười với con khi tổ chức TTCE đã hổ trợ 60% , Một tổ chức khác hỗ trợ 35% và 5% còn lại gia đình con phải chịu phí. 2.300k

Được tin báo nhập viện Đà nẵng làm thủ tục mổ , rất vui rất mừng nhưng cũng rất lo vì không kiếm đâu ra số tiền còn lại. Bà nội bán hơn nữa đàn gà mà cũng chỉ đủ tiền xe cho cả ba mẹ con. (mẹ ra nuôi nga mổ phải mang theo cả em trai bởi ở nhà không có ai trông em cho cả) Mẹ đi vay cũng không ai cho bởi vì vay rồi lấy đâu mà trả, ở quê vay được tiền đâu dễ vì ai cũng nghèo ...
Con gái nhập viện 3 tuần nay rồi mà bữa no bữa đói, đến bữa mẹ cũng đi xin cơm, cháo từ thiện (các tổ chức phát ở viện ĐK Đà Nẵng). Gánh nặng quá
Cả nhà ơi mình cùng giúp con gái với để con có một trái tim khỏe mạnh và còn kịp về học cùng các bạn ở quê. @};-:cstt08:
Em nợ hình con gái bởi lúc vào thì giờ hành chính nên bs không cho vào khu vực bệnh nhân.