(MS265/CN) 06.01.2011 BéTrương Văn Tiến sn 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum (gần bến xe Phan Đình Phùng) - tim bẩm sinh

210
0
0

Me su-mo

New Member
Ðề: 01.2011 Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Trưa nay 3h cả nhà Tiến sẽ ra xe bus đi đến bến xe Miền Đông và 5g sẽ khởi hành về quê ah. Bs hẹn bé ngày 17/3 này tái khám. Tối qua ghé thăm, e đã thay mặt cả nhà mình gửi đến bé cùng gia đình 2tr. Trưa chạy qua mới chụp hình bé vì tối qua máy ảnh vô duyên, chụp được 1 tấm thì hết pin :D, có gì e sẽ up ảnh bé sau nhé. Bé đã khỏe nên lém lỉnh trở lại rồi, yêu lắm. Coi hồ sơ của bé mới biết lần điều trị này ngoài tim bé còn trị thêm bệnh sốt rét, khổ thân, bé tí mà đã bị sốt rét. Chúc cho con trai về quê, ăn uống tốt để mau mau khỏe mạnh và nghịch phá nhé.

- Ngày 16.02.11: gửi gia đình bé Tiến 2tr.
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: 01.2011 Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

ùi, thời buổi nay mà vẫn còn bị sốt rét hả chị Sumo. Khổ thân con. CHúc con về nhà bồi bổ để mau khỏe mạnh lại. Lần sau lên tái khám chắc con đã mọc thêm mấy cái răng mới, trông sẽ đẹp trai sáng sủa hơn nhiều.
 
210
0
0

Me su-mo

New Member
Ðề: 01.2011 Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

ùi, thời buổi nay mà vẫn còn bị sốt rét hả chị Sumo. Khổ thân con. CHúc con về nhà bồi bổ để mau khỏe mạnh lại. Lần sau lên tái khám chắc con đã mọc thêm mấy cái răng mới, trông sẽ đẹp trai sáng sủa hơn nhiều.
Chị cũng bất ngờ khi biết thế vì thường chỉ thấy người lớn chứ chưa thấy trẻ con bị, hèn gì lúc mẹ bé kể bs ở BV phải chạy đi kiếm mua thuốc sốt rét, c k hiểu đầu cua tai nheo thế nào, hôm qua mới biết :)

Gửi cả nhà hình con giai nhé

Khoe tý, bộ này e chọn cho bé đấy ah :D





Răng cộ đã đi chơi rất nhiều nhé


Gia đỉnh bé Tiến

Sáng nay lúc 6g30 cả nhà bé đã về đến nơi, hai mẹ con đều khỏe mạnh. Bố mẹ bé nhờ e gửi lời cảm ơn chân thành đến cả nhà mình nhé.
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: 01.2011 Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Bé Tiến vẫn đang phải nằm viện, chưa được về nhà ah :(. Tim và phổi của bé được bs kiểm tra thường xuyên và đánh giá hồi phục tốt, tuy nhiên bé vẫn cứ bị sốt. Ban đầu bé sốt siêu vi, sau khi hết bé lại tiếp tục sốt trở lại, bs bên BV DHYD đã mời bs bên Nhi Đồng qua để hội chẩn và nghi vấn ban đầu là do bé bị sốc thuốc (do chân bên phải của bé bị sưng to, ấn vào rất đau) nên cho dừng kháng sinh, thay đổi thuốc để theo dõi tiếp. Bé đã đỡ sốt sau khi dừng kháng sinh được 2-3 ngày nhưng tối hôm qua bé lại tiếp tục sốt >39 độ, bs ngày nào cũng lấy máu đi xét nghiệm để theo dõi bé nhưng chưa đưa ra kết luận cụ thể cho người nhà biết. Mong sao vài ngày tới bé sẽ khá hơn.

Cả nhà bé năm nay là ăn tết trong bv với bé, mẹ bữa nay bụng bầu to, thấy rõ bụng rồi. Thấy c vất vả chăm bé Tiến mà thương cho 2 mẹ con quá, tuy có bố phụ giúp nhưng chủ yếu vẫn do c dỗ dành bé ăn và uống sữa, theo dõi bé, đêm nào bé sốt cao là mẹ bé k ngủ để lau mình cho con, theo dõi nhiệt độ. Thấy c vẫn khỏe mạnh hồng hào và lên cân được, thật sự e cũng mừng, chứ k thì tội cho e bé trong bụng quá.

Ngày 26.01: e đã gửi cho bé 1 hộp Pediasure (900gr) + 4 bộ quần áo cho bé + 1 ít bánh kẹo cho 2 mẹ con
Do sốt sau khi mổ nên thời gian điều trị kéo dài và phát sinh thêm chi phí. Biết hoàn cảnh gia đình bé khó khăn nên bệnh viện cũng đã hỗ trợ giảm phần nào cho gia đình bé tuy nhiên số tiền cần đóng đối với bố mẹ là lớn nên gia đình xin sự trợ giúp của nhà mình.
Số tiền em đã thay nhà mình đóng cho bé Tiến 4.870.000đ
Xin cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành với bé.:x
Cảm ơn Sumo nhiều:x
 
210
0
0

Me su-mo

New Member
Ðề: 01.2011 Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

@ ALnML : Bé Tiến thì đây c nhé. Về khoản chi (cũng là ủng hộ của e cho bé) ngày 26.01 thì nói thật với pác là giờ e cũng k nhớ là hết bn, bác cứ để hiện vật trong TK được k ah? Còn nếu k thì cứ coi như là 700k cho chẵn luôn ah

Ngày 21.01 nhận của Kem số tiền 500k
Ngày 26.01: e đã gửi cho bé 1 hộp Pediasure (900gr) + 4 bộ quần áo cho bé + 1 ít bánh kẹo cho 2 mẹ con
- Ngày 16.02.11: gửi gia đình bé Tiến 2tr.
Do sốt sau khi mổ nên thời gian điều trị kéo dài và phát sinh thêm chi phí. Biết hoàn cảnh gia đình bé khó khăn nên bệnh viện cũng đã hỗ trợ giảm phần nào cho gia đình bé tuy nhiên số tiền cần đóng đối với bố mẹ là lớn nên gia đình xin sự trợ giúp của nhà mình.
Số tiền em đã thay nhà mình đóng cho bé Tiến 4.870.000đ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 01.2011 Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

@ ALnML : Bé Tiến thì đây c nhé. Về khoản chi (cũng là ủng hộ của e cho bé) ngày 26.01 thì nói thật với pác là giờ e cũng k nhớ là hết bn, bác cứ để hiện vật trong TK được k ah? Còn nếu k thì cứ coi như là 700k cho chẵn luôn ah
Nếu là em ủng hộ thì bác ứ cần con số hihi, tưởng là phải chi thì bác mới cần con số.
Thu
Ngày 21.01 nhận của Kem số tiền 500k
Chi
- Ngày 26.01: e đã gửi cho bé 1 hộp Pediasure (900gr) + 4 bộ quần áo cho bé + 1 ít bánh kẹo cho 2 mẹ con = Sumo ủng hộ
- Ngày 16.02.11: gửi gia đình bé Tiến 2tr.
- Saomai : Do sốt sau khi mổ nên thời gian điều trị kéo dài và phát sinh thêm chi phí. Biết hoàn cảnh gia đình bé khó khăn nên bệnh viện cũng đã hỗ trợ giảm phần nào cho gia đình bé tuy nhiên số tiền cần đóng đối với bố mẹ là lớn nên gia đình xin sự trợ giúp của nhà mình.
Số tiền em đã thay nhà mình đóng cho bé Tiến 4.870.000đ
Trích quỹ bé Tiến là 6370K
Xin cảm ơn saomai, cảm ơn sumo, cảm ơn sự ủng hộ của toàn thể gia đình CSTT.
 
210
0
0

Me su-mo

New Member
Ðề: (MS265/CN) 06.01.2011 - Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Mama ui, e vừa nhận được tin từ gd bé là bv họ hẹn 17/11 này xuống nhập viện để mổ lần 2 cho bé, cũng nhanh ghê đó, có gì e sẽ alo trực tiếp c để báo thêm thông tin nhé :)
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS265/CN) 06.01.2011 - Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Em cũng nói gia đình hoặc nhờ bên y dược báo TTCE. Chị cũng sẽ gọi báo bên đó em nhé. Nhanh thật đấy. Mong mọi việc tốt đẹp.

@Sumo: Em thức khuya thế
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: (MS265/CN) 06.01.2011 - Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Hiện Sumo đi công tác mấy ngày nên em xin phép gửi nhà mình thông tin về bé Tiến, mổ đợt 2 chi phí hết 52tr, bé được HBT giúp 80% còn 20% gia đình phải tự lo.
Bệnh viện yêu cầu đóng 20% và thêm phần dự trù phát sinh sau mổ nên tổng cộng phải đóng khi nhập viện là 15tr,
Hiện nay gia đình đã chuẩn bị được 10tr như vậy còn thiếu 5tr, cũng gần đến ngày nhập viện nên rất mong được sự giúp đỡ của cả nhà. :x
 
210
0
0

Me su-mo

New Member
Ðề: (MS265/CN) 06.01.2011 - Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Bé Tiến đã xuống nhập viện, khám mọi thứ để chuẩn bị cho ngày mổ vào thứ 2 tới. Thật may lần này răng cộ của bé ổn, k phải nhổ cái nào, chứ như lần trước phải nhổ tận 8 cái :). Bé vẫn lanh lẹn và nghịch ngợm như hồi trước ấy, iu lắm.
 
210
0
0

Me su-mo

New Member
Ðề: (MS265/CN) 06.01.2011 - Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Hôm qua e đã qua bv và đóng 5tr để đủ chi phí nhập viện cho bé Tiến, đây là phiếu đóng tiền ah



Sorry cả nhà vì e chập update thông tin nhé
 
210
0
0

Me su-mo

New Member
Ðề: (MS265/CN) 06.01.2011 - Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Bé Tiến được mổ từ thứ 7 cả nhà ah, cuối tuần e cũng ít nghe đt nên gia đình có gọi báo mà e k hay, hôm nay e gọi để hỏi thăm tình hình bé mới biết bé đã được mổ. Hiện bé vẫn được theo dõi trong phòng hồi sức và người nhà mới được vào thăm chứ chưa được gửi sữa cho bé, chúc bé con mau hồi sức lại nhé. Lần này vô e thấy bé trộm vía tròn trịa hơn hồi trước, gđ cũng cho hay bé lên được mấy kg nên mong bé sẽ có sức, nhanh chóng khỏe mạnh lại để gđ cũng như CSTT của chúng ta yên tâm
 
210
0
0

Me su-mo

New Member
Ðề: (MS265/CN) 06.01.2011 - Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Chiều hôm qua Tiến đã tỉnh và được bs cho phép uống sữa, gđ cũng đã vào thăm và gửi sữa cho bé. Với tình hình này chắc Tiến sẽ sớm được ra khỏi phòng hồi sức, khi nào bé ra ngoài phòng nằm e sẽ ghé thăm và chụp hình gửi cả nhà nhé
 
210
0
0

Me su-mo

New Member
Ðề: (MS265/CN) 06.01.2011 - Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Tình hình Tiến k tốt rồi cả nhà ah,mới hôm trước nghe tin bé tưởng mọi chuyện vẫn tốt nhưng hôm nay ba bé gọi báo e là do bs theo dõi thấy tiến sau khi rút ống thở ra k thở tốt được nên bs Định cùng với bs bên BV ND đã hội chẩn lại và qd sẽ mổ lại cho bé vào chiều mai :(, gd rất lo lắng, 1 phần là sức khỏe của con, 1 phần là viện phí cho lần mổ này k biết sẽ thế nào vì bv chỉ báo mổ chứ chưa báo gì về viện phí. E chỉ biết an ủi bảo gd đừng quá lo, hãy tập trung lo cho bé mới là điều quan trọng lúc này. Bản thân e cũng thấy lo quá, cầu mong cho ca mổ lần này của bé em xuôi, mọi chuyện đều trôi chảy, cố lên con trai ơi !!!
 
210
0
0

Me su-mo

New Member
Ðề: (MS265/CN) 06.01.2011 - Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Sau ca mổ hôm thứ 6 vưa rồi thì đến sáng nay bé Tiến đã ăn và uống sữa được 1 ít rồi ah, tình hình có vẻ tốt lên, thật mừng cho bé
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS265/CN) 06.01.2011 - Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Sau ca mổ hôm thứ 6 vưa rồi thì đến sáng nay bé Tiến đã ăn và uống sữa được 1 ít rồi ah, tình hình có vẻ tốt lên, thật mừng cho bé
Mừng quá đi thôi, đọc tin em pôst hôm trước chị lặng đi , chả biết nói sao. Ơn trời
 
210
0
0

Me su-mo

New Member
Ðề: (MS265/CN) 06.01.2011 - Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Mừng quá đi thôi, đọc tin em pôst hôm trước chị lặng đi , chả biết nói sao. Ơn trời
Tiến ra phòng thường nằm được mấy hôm nay rồi ah,trộm vía con trai đang hồi sức tốt lắm,e sẽ gửi hình mới của con trai sau ah
 
210
0
0

Me su-mo

New Member
Ðề: (MS265/CN) 06.01.2011 - Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Tiến đã được xuất viện về hôm qua rồi ah :). Lần mổ thứ 3 vừa rồi bệnh viện họ yêu cầu gđ bé nộp 5tr cho bv, gia đình đã chạy vạy được 3tr, còn 2tr gia đình nhờ CSTT của mình giúp đỡ. Bản thân e cũng xin góp 500k vào phần viện phí này, phần thiếu còn lại (1.5tr) sau khi trao đổi, CSTT chúng ta đã quyết định giúp đỡ cho bé :cstt09:. E xin thay mặt cho gia đình bé gửi lời cám ơn chân thành đến cả nhà CSTT.

Chúc cho bé Tiến về quê sẽ tiếp tục hồi sức tốt và luôn khỏe mạnh nhé.

Ngày 20.12: e xin góp 500k vào phần tiền viện phí của bé
Ngày 20.12: thay mặt CSTT e đã ghé bv đóng phần viện phí 2tr mà gđ bé đang thiếu

 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS265/CN) 06.01.2011 - Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Tổng kết
Ngày 20.12 nhận của sumi 500k
Chi
Ngày 25.11 đóng viện phí 5tr
Ngày 20.12 đóng 2tr

Trích quỹ 6500k
Xin cảm ơn nhà CSTT SG, cảm ơn sự động viên của cả nhà mình
 
210
0
0

Me su-mo

New Member
Ðề: (MS265/CN) 06.01.2011 - Trương Văn Tiến 2006 ở 01/42 hẻm Huỳnh Thúc Kháng, TP Kontum ( gần bến xe Phan Đình Phùng) tim bẩm sinh

Hôm nay Tiến vào bệnh viện để tái khám, e có tranh thủ chạy qua thăm bé, do phải đi 1 chặng đường dài nên nhìn bé mệt mỏi, k hoạt bát như mọi lần. Khám tim phổi của bé đều cho kết quả tốt (ngàn lần trộm vía) nhưng không hiểu sao từ tối qua đến giờ bé cứ đi tiểu ra máu, bv đã cho xét nghiệm và giữ bé nằm viện để theo dõi :(. Khổ thân con trai, 5 tuổi rồi mà nhìn nhỏ xíu, trong lúc ba bé đi làm thủ tục xét nghiệm, e bế bé đứng chờ, thấy bé con nhẹ tâng, nhìn thấy ba cầm lọ nước tiểu của con chỉ là 1 màu đỏ của máu mà thấy xót ruột quá, lúc các cô y tá lấy máu, dù sợ lắm nhưng bé con chỉ dám khóc lên 1 tý rồi nín ngay. Bệnh này chưa xong thì bệnh khác lại đến, mong cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên.
 
Top