(MS275/CN) 25.02.2011 - Bé Nguyễn Vũ Phong, bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ

1,122
0
0

SCP

New Member
Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Cảm ơn mẹ Pippi. về các diễn biến xấu của con, mình cũng đã phần nào tiên đoán trước được, khi mà các y tá trực tiếp chăm sóc con không được trang bị đầy đủ các kiến thức cần thiết về căn bệnh. Thật lo lắng cho con quá. Mình chỉ mong khi con về nhà, bọn mình sẽ phối hợp chặt chẽ với gia đình để cùng chăm sóc con. Vì nếu con vẫn nằm ở bệnh viện, mọi tác động của bọn mình đều bị hạn chế :(./
Chia sẻ với mọi người thêm 1 thông tin khá quan trọng từ chuyên gia EB ở UK. Khi bọn mình hỏi tư vấn về việc dùng Blue Methylen trên các vết thương của em bé thì được ông khuyên răng, blue Methylen hoàn toàn không được sử dụng tại các nước khi điều trị EB. Vì khi liên tục bôi Blue Methylen lên các vết thương, nó sẽ gây ra 1 hội chứng làm cho các tế bào máu không thể vận chuyển oxy được nữa. Và như vậy, sẽ làm cho lớp da ở đó chết đi chứ khôgn thể hồi phục được.
Ông có đề xuất 1 số các loại thuốc kháng sinh diệt khuẩn như: Flaminal, Crystacide, PHMB and medical grade honey products ( các sản phẩm có chiết xuất từ mật ong).
Vậy nên việc dùng Blue Methylene liên tục trên diện rộng như Phong hiện nay sẽ để lại những hậu quả xấu trên các vùng da bị tổn thương. Nếu không hạn chế ngay sẽ gây khó khăn cho việc chăm sóc bé sau này.
Như trường hợp của Uyên Nhi, phải mất 2 tuần trời bọn mình mới có thể hướng dẫn anh Soạn xử lý được các vùng da chết do bôi Blue Methylen lên. Sau khi xử lý xong, vùng da đó mới có dấu hiệu lên da non.
Kem ơi , cho tớ hỏi , cái chỗ bôi đậm ý là tên thuốc hay là thành phần của thuốc , tớ sẽ thử tìm bên này xem thế nào nhé
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Up mấy ảnh mấy hôm vào thăm con

Hôm đầu tuần chưa được băng bó













Hôm qua đã được băng bó (chị Kem ơi have a look xem băng thế này có ổn không, em hỏi qua thì bố bé bảo dùng băng nhà mình mang vào, nhưng ko rõ có bôi kem trước khi băng hay ko???)









Còn hôm nay gọi điện cho bố bé thì bảo chưa lên thêm bóng nước nào, bác sĩ có vào thăm khám nhưng không mở băng hay thay băng. Các cô y ta lấy ven con để tiêm nhưng khó quá vì tay chân đều lở loét không lấy được, phải lấy ven ở đầu, khổ thân...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Trong link này ở VNexpress có nói viện nhi đang gây quỹ...??? có mẹ nào biết việc gây quỹ này đang thực hiện đến đâu rồi không ạ, và có liên quan gì đến nhóm EB Support ko ah

http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/01/3ba25370/
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Bây giờ Kem mới lên reply bài của mẹ Pippi mặc dù thông tin của mẹ đã được forward đi khắp nơi:). Nhìn con băng bó như vậy thật yên tâm phần nào. ĐÚng là phải băng bó toàn bộ các phần dễ bị tác động như thế thì mới hạn chế được va chạm, gây ra các bóng nước mới. Có thêm 1 phần nữa đó là lòng bàn tay của con cũng cần được băng bó. Nhưng có lẽ do phần đó chưa bị tổn thương nên bác sĩ không để ý. Trẻ con nắm tay rất chặt, nếu để móng tay của bé bấu chặt vào lòng bàn tay sẽ làm lòng bàn tay bị trầy xước. Hôm nay Kem đã gặp anh Sơn để đưa thêm bông băng và hướng dẫn anh ý các băng bàn tay: đặt tấm gạc tẩm vaseline lên lòng bàn tay, có thể đệm thêm nhiều lớp gạc vô trùng bên ngoài rồi quấn quanh lòng bàn tay, quấn xuống cổ tay để tránh cổ tay co gập nhiều tạo nên các vết gấp ở da.
Phần quấn bàn tay có thể tham khảo thêm trong bộ tài liệu EB, có cả hình ảnh và phương pháp băng bó.
Kem không dám vào gặp con nên chỉ hẹn anh Sơn ở bên ngoài. Bố có báo cáo tình hình là các vết thương của con có dấu hiệu lên da non, hồi phục tốt. Bóng nước không xuất hiện thêm. Riêng có phần mông và đùi bị hăm đỏ. Có thể do đóng tã. Kem có đem cả Destini để bố bôi cho con.
Về cách tắm cho con, Kem hướng dẫn gia đình là không nên tăm quá thường xuyên, vì mỗi lần tắm con sẽ rất đau. có thể Vệ sinh hàng ngày cho con bằng cách dùng khăn mềm nhúng nước ấm hoặc nước trà xanh ấm và lau nhẹ các vùng cơ thể. Những chỗ nào đang có thể thương hở thì không dùng khăn lau mà nên dùng nước muối sinh linh nhỏ vào để trôi các vết bẩn, rửa sạch lại bằng các loại kem làm sạch chuyên dụng cho vết thương.
Khi tắm, chuẩn bị chậu nước ấm pha 1 chút muối sạch, sẽ làm giảm đau cho con. Cho con ngâm trong đó 1 lúc rồi dùng khăn mềm lau nhẹ các phần cơ thể. Sau mỗi lần vệ sinh, bôi lên các vùng da lành 1 lớp kem vaseline hoặc kem mỡ cừu của Úc ( Kem đã gửi anh SƠn 1 hộp)
Ngoài những vùng da bị thương, các bộ phân hay tiếp xúc do bé cử động như khủy tay, gót chân, bàn tay, vùng cánh tay quanh nách, đầu gối đều nên được băng lại để bảo vệ. Nếu không có Mepitel, có thể dùng 1 tấm gạc vô trùng phết đều vaseline và quấn trực tiếp vào da.
Đấy là một số phần cơ bản Kem hướng dẫn anh Sơn. Chắc khoảng 1-2 ngày nữa con sẽ ra viện. Hôm nay Kem sẽ nhận thêm 1 lô hàng mới do chị Ellen và Hoa Ly bên US gửi về. Có thể sẽ chia cho Uyên Nhi và Vũ Phong 1 nữa.

Trường hợp của Phong, nhóm đang nhờ Dân Trí đưa bài về bé để gia đình có thêm sự hỗ trợ. Vì sau này, nhóm sẽ không thể duy trì việc cung cấp vật dụng liên tục cho tất cả các gia đình được.
Các mẹ nếu đi thăm con thì up thêm thông tin và hình ảnh nhé. Kem bây giờ sợ vào gặp các con lắm...
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Các mẹ nếu đi thăm con thì up thêm thông tin và hình ảnh nhé. Kem bây giờ sợ vào gặp các con lắm...
Thời gian này chị Kem cứ hướng dẫn từ xa thôi, để bọn em có điều kiện đến trực tiếp sẽ truyền đạt lại. Mà em cũng thích chị post chi tiết về cách chăm sóc các con như vậy vì bọn em cũng đươc training luôn, dễ hiểu, dễ nhớ hơn đọc tài liệu :)
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Đã có thêm một số loại gạc do chị Ellen và Hoa Lý gửi về, có mẹ nào sắp vào thăm Phong không, cho Kem gửi nhờ nhé.
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Đã có thêm một số loại gạc do chị Ellen và Hoa Lý gửi về, có mẹ nào sắp vào thăm Phong không, cho Kem gửi nhờ nhé.
Thứ 2 em mới vào được, từ h đến hôm đấy mà ko ai vào thì chị Kem call em nhé
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Ngày .03 nhận số tiền 2200K của Sweetly
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Vua noi chuyen voi bo Phong xong, da co nhung tin hieu kha quan tu phia Phong va ca tu phia gia dinh.
Bo da biet cac xu ly cac bong nuoc va hoc duoc cach bang bo tu bac si trong benh vien. Anh Son tha thiet muon duoc nhom minh cap nhat cac thong tin ve viec dieu tri benh tinh cua con.
Anh Son van dat nhieu hy vong chua khoi benh cho Phong.
Phong an uong tot, nhieu vung da hoi phuc va len da non. Linh chi so ve nha ve sinh khong dung cach, de dan den nhiem trung thoi.
Linh se gui xa phong tam Cetaphil cong voi huong dan cua chi Hoa Ly de ve gia dinh tam rua cho con.

Ngoc Linh
Ngày mai Linh sẽ gửi bản hướng dẫn cụ thể cho bố P và số tiền 1000K để giúp thêm gia đình lo cho con
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Trộm vía con ốm mà giờ cũng được 4.3kg rồi. Hôm qua chụp được mấy cái ảnh trông kháu lắm. Tối về up lên cho các mẹ mừng
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

nghe bố Phong nói con ăn uống cũng khá. Mừng cho con, mong con trai kiên cường. Qua được những tháng đầu khó khăn này, con sẽ dần tốt lên thôi. Mong gia đình về nhà giữ vệ sinh cho con sạch sẽ, vì nếu chẳng may bị nhiễm trùng, sẽ rất nguy hiểm và khó điều trị. Còn nếu chỉ xử lý các bóng nước không thôi thì sẽ đơn gian và đỡ đau đớn cho con rất nhiều.
Kem sẽ gửi 1 túi bỉm Merries về cho con cùng với bông băng.
bài viết về Phong đã được đăng báo, mong gia đình sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ để lo cho con lâu dài.
Mẹ Pippi post ảnh của con nhé, muốn nhìn thấy mặt con quá :)
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Mã số 164:
Nỗi buồn của cậu bé mang cái tên “gió bão”
(Dân trí) - Khi tôi đến cậu bé vẫn thiêm thiếp nằm. Mỗi giấc ngủ của em lúc này thật quý giá, khi những vết thương trên cơ thể cứ hành hạ, đau đớn đến vật vã. Nhìn đôi mắt em rồi nhìn sang những vết đau, nỗi xót thương lại trào lên trong tôi.
Nghe cậu bé bị bệnh “ly thượng bì bóng nước” (dân gian vẫn gọi là bệnh lột da ếch), tôi chỉ biết thở dài bởi hơn ai hết tôi phần nào hiểu được nỗi đau của những cậu bé mang án tử thần lúc mới sinh ra này. Trong lồng kính, bé nằm thiêm thiếp ngủ, chân, tay, bụng, mông không đâu là không có vết thương tấy đỏ, trợt loét.
Cậu bé tên là Nguyễn Vũ Phong – một cái tên thật đúng là “gió bão” khi em đang phải mang trên mình căn bệnh nan y ngay từ lúc mới sinh ra. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Khoa Sơ sinh, bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: bé Phong sinh ngày 17/2, mắc phải bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh nên da trên toàn cơ thể bị trợt loét, bóng tróc và tấy đỏ. Do đây là một loại đột biến về gene nên trên thế giới hiện vẫn chưa có thuốc chữa trị đặc hiệu.


Bé Nguyễn Vũ Phong mắc phải bệnh "lột da ếch" ngay từ lúc mới sinh khiến da trên toàn cơ thể trợt loét, bong tróc
“Chúng tôi chỉ bôi thuốc kháng sinh để giúp em bớt đau đớn, làm lành những nốt bóng nước bị lở loét. Ở bệnh viện chúng tôi hơn 1 năm nay đã có hơn 10 ca bị bệnh nan y này, có bé không qua khỏi, có bé thì gia đình vẫn tiếp tục điều trị, chăm sóc. Bé Vũ Phong là một trường hợp mắc bệnh ly thượng bì bóng nước nặng”, chị Hà cho hay.
Chị Đào Thị Mến, sinh năm 1974, quê ở khu 9, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, mẹ của bé Phong nước mắt lưng tròng khi nói về đứa con trai đáng thương của mình: “Mấy hôm nay ở phần lưng và mông của cháu bị trợt loét rất nhiều, khiến cháu đau đớn vô cùng mỗi khi cử động. Cả bàn chân và bàn tay cũng vậy, da cứ lột ra bao nhiêu thì lòng dạ của tôi cũng như bị người ta chặt ra từng khúc. Sao cháu vừa mới sinh ra mà đã gặp phải số phận thế này...”.
Còn anh Nguyễn Quang Sơn, bố của cháu Phong tuy không khóc nhưng mắt anh cũng hoen đỏ. Gần một tháng nay anh và vợ chẳng có được một đêm ngủ yên khi nỗi lo lắng, đắng cay cho những đớn đau mà đứa con trai đầu lòng mắc phải chẳng lúc nào nguôi. Tôi càng đau xót hơn cho anh khi hay tin, cách đây 5 năm, đứa con gái đầu lòng của anh chị là Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã mất đi sau một tai nạn giao thông khi em vừa mới 9 tuổi. “Ông trời thật trêu ngươi phải không anh, khi bác sĩ bảo cháu Phong với căn bệnh này sẽ rất khó chữa, và sự sống cũng hết sức mong manh ?!”, anh Sơn thở dài.


Chị gái của Phong đã mất sau 1 tai nạn giao thông cách đây 5 năm, giờ "tử thần" vẫn rình rập cướp đi mạng sống của em từng ngày, từng giờ
Tiếng thở dài của anh Sơn đượm vẻ bất lực. Anh đã từng bất lực chứng kiến cái chết cay nghiệt của con gái đầu lòng, và giờ đây là đứa con trai đang nằm thoi thóp trong lồng kính mà sự sống cái chết vẫn đầy may rủi, trong khi anh chẳng thể làm được gì. Những cái bóng nước vẫn tiếp tục nổi đầy trên cơ thể của cậu bé Phong, những vùng da vẫn tiếp tục bị trợt loét, và những giọt nước mắt của vợ chồng anh vẫn lăn dài…
Anh Sơn và chị Mến đều sống nhờ vào đồng ruộng, nên hoàn cảnh lại càng bi đát khi con trai phải nhập viện điều trị cả tháng trời. “Nhà tôi có gì nữa đâu, bao nhiêu tiền để chạy chữa cho con trai gần 50 triệu đồng phải vay mượn xóm giềng, bạn bè đã hết mà bệnh tình vẫn không tiến triển là bao. Vừa rồi chúng tôi lại phải nhờ ông nội giật gấu vá vai được thêm 5 triệu để chạy chữa cho con, có lẽ chúng tôi đã sức cùng lực kiệt anh ạ…”, anh Sơn buồn bã.
Chỉ ít ngày nữa thôi, anh Sơn và chị Mến quyết định sẽ cho con trai ra viện. Không phải vì bệnh của em đã đỡ mà do túi tiền đã cạn. Quyết định đưa con trở về với anh chị là khó khăn lắm, nhưng không có cách nào hơn. Tôi chẳng dám hình dung đến những ngày sắp tới của em, một viễn cảnh không lấy gì tươi sáng…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Chị Đào Thị Mến: ở Khu 9, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 01659.468.269
Thế Nam
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Chị Loan ơi, mấy chị em ở VTC muốn gửi cho con một chút để giúp đỡ gia đình con. Em chuyển khoản 800k cho chị chị nhé. Mong con trai kiên cường và sớm khoẻ mạnh. Mong gia đình về nhà chăm sóc con thật tốt.
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Kem vừa nhận được túi các loại băng gạc và thuốc do chị SCP nhờ chuyển về. Kem sẽ phải mở từng hộp ra để xem mẫu mỗi loại mới biết được có dùng được cho các bé không. Loại nào dùng tốt và loại nào không dùng được Kem sẽ nhắn lại để chị SCP biết nhé.
Vì hiện nay Uyên Nhi cũng đang gần hết băng gạc, nên nếu dùng được Kem sẽ chia cho Phong và cả Uyên Nhi nhé. Cảm ơn các chị ạ.
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

à quên mất, mama ơi, mẹ pippi nói Phong hết bỉm Merries rồi nên em sẽ không gửi tiền mặt cho bố Phong nữa, mua thêm 1 túi bỉm gửi về cho con. Vậy em sẽ lấy 1000k tiền mặt từ quỹ để gửi cho bé nhé. Tks mama
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Các mẹ xem ảnh con này
Nhếch mép cười rất duyên nhé


Photo0122.jpg
Mấy vết loét ở mông và nách đã lên da non
Photo0118.jpg

Phần chân bị nặng nhất từ lúc sinh ra cũng đã có dấu hiệu lên da non, chân bên trái đã kho nhưng chân bên phải vẫn còn hơi ướt
Photo0121.jpg
Chỗ ngón tay hôm trước mới lên bóng nước mới nhưng bố đã chích ngay cho con nên ko bị loét nhiều lắm
Photo0120.jpg

Mông đẹp
Photo0119.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

à quên mất, mama ơi, mẹ pippi nói Phong hết bỉm Merries rồi nên em sẽ không gửi tiền mặt cho bố Phong nữa, mua thêm 1 túi bỉm gửi về cho con. Vậy em sẽ lấy 1000k tiền mặt từ quỹ để gửi cho bé nhé. Tks mama
Báo cáo để các mẹ đỡ lo là mấy hôm bé ở viện mọi người ở cơ quan cũ của em cũng có góp được hơn 4,000K, em chuyển cho bố bé rồi. Sozy ko báo cáo các mẹ sớm hơn
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Ngày .03 nhận số tiền 2200K của Sweetly
Ngày 18.03 các chị ở VTC gửi Vũ Phong số tiền 800K

Chi
Lần 1 : Ngày 15.03 gửi Vũ Phong số tiền 1000K
 
8
0
0

Tomminh

New Member
Ðề: Bệnh nhi Ly thượng bì bóng nước 6 ngày tuổi cần được giúp đỡ !

Chị Loan ơi em chuyên lấy hàng từ Mỹ về cho các con dùng và cả bán nữa. Chị cho em hỏi loại băng gạc Mepitel mà các chị đề cập ở đây có dễ mua không? Có cần phải theo chỉ định không? Nếu mua được như các loại hàng bình thường thì em lấy về một ít và gửi cho các con chị nhé. Các chị xem hộ em các loại sau đây loại nào dùng được chị nhé:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=node%3D166764011&field-keywords=Mepitel&rh=n%3A165796011%2Cn%3A%21165797011%2Cn%3A166764011%2Ck%3AMepitel&ajr=3
 
Top