Em đọc thông tin về bé bên Trái tim nhân ái và đề nghị được chuyển sang Chia sẻ tình thương vì nhà mình theo dõi, hỗ trợ các trường hợp mổ tim hiệu quả hơn ah (Em mạo muội trảm trước tấu sau vậy).
Em copy nguyên văn nhé:
Người bố muốn nói đến là một gia đình của một người đàn ông bất hạnh, anh ấy tên là Phan Văn Dũng xóm 9 xã Đức Dùng huyện Đức Thọ tĩnh Hà Tĩnh. Lên ba tuổi Anh Dũng đã là đứa trẻ mồ côi cha, mẹ anh bị bệnh và người như ngây dại, anh lớn lên với sự đùm bọc yêu thương của anh em và lối xóm. Trong một lần đi làm anh Dũng bị ngã gãy xương đùi, xương bẹn háng phải đóng đinh và tai nạn ấy đã cướp đi của anh 50% sức khỏe. "Bây giờ trái gió trở trời rất đau, nhưng vì hoàn cảnh không có chi phí đi mổ lấy đinh ra nên đành chịu vây" anh Dũng nói. Năm 2009 anh Dũng kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Hải Ngư, và anh chị đã được chính quyền làm cho căn nhà 2 gian bằng tiền chính sách xóa đói giảm nghèo.
Có vợ,có nhà và có con,tưởng chừng như số phận đã mỉm cười với anh, nhưng sau khi bé Phan Nguyễn Hải Anh ra đời vào ngày 17/4/2011 thì cũng bắt đầu chuỗi ngày anh Dũng và vợ đi tìm niềm hạnh phúc bên giường bệnh của con gái đầu lòng, hở hàm ếch, u máu, tim bẩm sinh, viêm phổi là những bệnh mà cháu Hải Anh đang phải điều trị tại khoa tim bệnh viện nhi tỉnh Nghệ An.
Trao đổi với bác sỹ tại bệnh viện, bác sỹ cho biết cháu Hải Anh sẽ phải mổ tim nhưng trước khi được phẩu thuật tim thì việc đầu tiên sẽ là giải quyết bệnh viêm phổi sau đó cháu phải cân nặng trên 6kg mới có cơ hội, nhưng một gia đình nghèo như vậy lấy đâu ra tiền để mổ tim cho con là một câu hỏi khó trả lời nếu không có sự giúp đở của cộng đồng.
Từ ngày Bé Hải Anh ra đời, anh Dũng Phải ở Viện chăm vợ và con, gia đình vốn đã không có điều kiện kinh tế nay lại phải ở viện dài ngày chăm sóc hai mẹ con, với anh và gia đình quả là một thử thách quá lớn, mọi giúp đở của bà con anh em chòm xóm chỉ đủ cho bữa ăn hai người lớn là 10 nghìn đống mổi bữa nhưng nay cũng đã cạn kiệt. Nhìn người mẹ héo úa như tàu lá khô, không hiểu người mẹ ấy làm sao có sửa cho con bú, "cháu bị hở hàm ếch nên không tự bú được, em phải vắt sữa vào bình cho bé bú, nhưng em ăn không có chất nên sửa cũng không đủ cho cháu bú" nghe Chị Ngư nói thật xót xa.
Hãy chia sẽ cùng gia đình Anh Dũng chị Ngư, để họ có thể trường kỳ đi tìm sự sống cho bé Hải Anh.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Anh Dũng chị Ngư qua số đt sau :01692830708.
Em đang nhờ bố Phú bên TTNA đến nhà xem xét thêm, chụp ảnh, hồ sơ bệnh ah.
Cảm ơn cả nhà mình.
Em copy nguyên văn nhé:
Người bố muốn nói đến là một gia đình của một người đàn ông bất hạnh, anh ấy tên là Phan Văn Dũng xóm 9 xã Đức Dùng huyện Đức Thọ tĩnh Hà Tĩnh. Lên ba tuổi Anh Dũng đã là đứa trẻ mồ côi cha, mẹ anh bị bệnh và người như ngây dại, anh lớn lên với sự đùm bọc yêu thương của anh em và lối xóm. Trong một lần đi làm anh Dũng bị ngã gãy xương đùi, xương bẹn háng phải đóng đinh và tai nạn ấy đã cướp đi của anh 50% sức khỏe. "Bây giờ trái gió trở trời rất đau, nhưng vì hoàn cảnh không có chi phí đi mổ lấy đinh ra nên đành chịu vây" anh Dũng nói. Năm 2009 anh Dũng kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Hải Ngư, và anh chị đã được chính quyền làm cho căn nhà 2 gian bằng tiền chính sách xóa đói giảm nghèo.
Có vợ,có nhà và có con,tưởng chừng như số phận đã mỉm cười với anh, nhưng sau khi bé Phan Nguyễn Hải Anh ra đời vào ngày 17/4/2011 thì cũng bắt đầu chuỗi ngày anh Dũng và vợ đi tìm niềm hạnh phúc bên giường bệnh của con gái đầu lòng, hở hàm ếch, u máu, tim bẩm sinh, viêm phổi là những bệnh mà cháu Hải Anh đang phải điều trị tại khoa tim bệnh viện nhi tỉnh Nghệ An.
Trao đổi với bác sỹ tại bệnh viện, bác sỹ cho biết cháu Hải Anh sẽ phải mổ tim nhưng trước khi được phẩu thuật tim thì việc đầu tiên sẽ là giải quyết bệnh viêm phổi sau đó cháu phải cân nặng trên 6kg mới có cơ hội, nhưng một gia đình nghèo như vậy lấy đâu ra tiền để mổ tim cho con là một câu hỏi khó trả lời nếu không có sự giúp đở của cộng đồng.
Từ ngày Bé Hải Anh ra đời, anh Dũng Phải ở Viện chăm vợ và con, gia đình vốn đã không có điều kiện kinh tế nay lại phải ở viện dài ngày chăm sóc hai mẹ con, với anh và gia đình quả là một thử thách quá lớn, mọi giúp đở của bà con anh em chòm xóm chỉ đủ cho bữa ăn hai người lớn là 10 nghìn đống mổi bữa nhưng nay cũng đã cạn kiệt. Nhìn người mẹ héo úa như tàu lá khô, không hiểu người mẹ ấy làm sao có sửa cho con bú, "cháu bị hở hàm ếch nên không tự bú được, em phải vắt sữa vào bình cho bé bú, nhưng em ăn không có chất nên sửa cũng không đủ cho cháu bú" nghe Chị Ngư nói thật xót xa.
Hãy chia sẽ cùng gia đình Anh Dũng chị Ngư, để họ có thể trường kỳ đi tìm sự sống cho bé Hải Anh.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Anh Dũng chị Ngư qua số đt sau :01692830708.
Em đang nhờ bố Phú bên TTNA đến nhà xem xét thêm, chụp ảnh, hồ sơ bệnh ah.
Cảm ơn cả nhà mình.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: