Cũng như trường hợp bé Thùy Trang, Hiền Diệu cũng được BS giới thiệu mong CSTT trợ giúp cho con.
Tên: Lô Thị Hiền Diệu sinh năm 2006 dân tộc Thái
Mẹ: Lô Thị Hoa sinh năm 1980 - làm nông
Bố: Lô Văn Mằn sinh năm 1983 - làm nông số điện thoại bố 01672819689
Lúc 1 tuổi con vướng phải nước sôi do mẹ không cẩn thận bị bỏng nữa người từ tay trở xuống, phải nằm viện điều trị hơn 1tháng.
Phát hiện bị tim bẩm sinh Tứ chứng Fallot 4 từ lúc 3 tuổi tại Nghệ an, TTCE trợ giúp 100% tiền thông tim và mổ hở.
Tuy nhiên gia đình không có tiền cho con đi mổ. các bs ở khoa tim Đà nẵng đã điện thoại thuyết phục mãi cả nhà mới đưa con vào viện hic.hic đúng là người dân tộc , khi hỏi về hoàn cảnh, ơ mẹ vẫn cười và nói nghèo xơ xác hic, em bảo thế nhà có những gì mà bảo là nghèo thế. kể ra một loạt nhưng chỉ có 20 con gà là giá trị, một cái bàn nhỏ, một cái giường nhỏ và một cái xe đạp - Hết . Là hộ nghèo của địa phương từ năm 2007 tới nay.
Bố Mẹ học hết lớp 9 thì lấy nhau và ở riêng, được cho một cái đồi đất rộng 200mv để tự nuôi nhau. Từ nhà xuống chợ (trung tâm văn hóa ) mất 2h đi xe máy (ôi chắc ở trên núi). Từ nhà về đến bến xe nghệ an mất 200k /1người . vào tiếp đà nẵng mất 210k/người vị chi mất 1500k cho tiền đi từ nhà vào Đà nẵng khám bệnh.
Tính tới thời điểm em gặp thì bs bảo nhập viện gần tháng rồi, khó lắm, Ca mổ thì thành công. Nên nếu được hãy giúp cho họ tiền ăn. bé con thì vừa mổ xong đang nằm hồi sức. nên em chưa có hình con gái.
Em nhắn chị LG rồi. Mong nhà mình trợ giúp cho con gái tiền sữa và bồi dưỡng hồi phục sau mổ nhé. Cám ơn cả nhà nhiều ạh
Tên: Lô Thị Hiền Diệu sinh năm 2006 dân tộc Thái
Mẹ: Lô Thị Hoa sinh năm 1980 - làm nông
Bố: Lô Văn Mằn sinh năm 1983 - làm nông số điện thoại bố 01672819689
Lúc 1 tuổi con vướng phải nước sôi do mẹ không cẩn thận bị bỏng nữa người từ tay trở xuống, phải nằm viện điều trị hơn 1tháng.
Phát hiện bị tim bẩm sinh Tứ chứng Fallot 4 từ lúc 3 tuổi tại Nghệ an, TTCE trợ giúp 100% tiền thông tim và mổ hở.
Tuy nhiên gia đình không có tiền cho con đi mổ. các bs ở khoa tim Đà nẵng đã điện thoại thuyết phục mãi cả nhà mới đưa con vào viện hic.hic đúng là người dân tộc , khi hỏi về hoàn cảnh, ơ mẹ vẫn cười và nói nghèo xơ xác hic, em bảo thế nhà có những gì mà bảo là nghèo thế. kể ra một loạt nhưng chỉ có 20 con gà là giá trị, một cái bàn nhỏ, một cái giường nhỏ và một cái xe đạp - Hết . Là hộ nghèo của địa phương từ năm 2007 tới nay.
Bố Mẹ học hết lớp 9 thì lấy nhau và ở riêng, được cho một cái đồi đất rộng 200mv để tự nuôi nhau. Từ nhà xuống chợ (trung tâm văn hóa ) mất 2h đi xe máy (ôi chắc ở trên núi). Từ nhà về đến bến xe nghệ an mất 200k /1người . vào tiếp đà nẵng mất 210k/người vị chi mất 1500k cho tiền đi từ nhà vào Đà nẵng khám bệnh.
Tính tới thời điểm em gặp thì bs bảo nhập viện gần tháng rồi, khó lắm, Ca mổ thì thành công. Nên nếu được hãy giúp cho họ tiền ăn. bé con thì vừa mổ xong đang nằm hồi sức. nên em chưa có hình con gái.
Em nhắn chị LG rồi. Mong nhà mình trợ giúp cho con gái tiền sữa và bồi dưỡng hồi phục sau mổ nhé. Cám ơn cả nhà nhiều ạh
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: