(MS333/CN) 26.11.2011 Bé Nguyễn Thị Khánh Ly sn 26.03.2007 Thôn 2, Phù Thiết, Hưng Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình - tim bẩm sinh (thông liên nhĩ thứ phát)

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS333/CN) 25.11.2011 Nguyễn Thị Khánh Ly sn 26.03.2007 Thôn 2, Phù Thiết, Hưng Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình tim bẩm sinh Thông liên nhĩ thứ phát

Mừng cho con, mấy hôm rồi con nhớ mẹ cứ đòi về, mong con mau chóng khỏe để về với mẹ nhé!

Em H và các bạn ở ĐTHN cũng đang ở ĐN đấy Su ah, mọi người vào được mấy hôm rồi, hình như mai mới ra. Sáng nay lúc gặp bs Triệu và bs Hiếu ở bệnh viện trước khi vào can thiệp cho Khánh Ly thì điện thoại cho chị báo tin. Em ấy cũng nhiệt tình với các bé nói chung và CSTT nhà mình nói riêng, cũng thật là may mắn quá.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS333/CN) 25.11.2011 Nguyễn Thị Khánh Ly sn 26.03.2007 Thôn 2, Phù Thiết, Hưng Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình tim bẩm sinh Thông liên nhĩ thứ phát

Tốt quá chị ạh, mấy hôm nay mưa gió được nhanh vậy cũng là may mắn rồi. Hy vọng một trường hợp nữa kịp trong năm nay, để chị em mình sang năm mới đỡ lấn cấn he he
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS333/CN) 25.11.2011 Nguyễn Thị Khánh Ly sn 26.03.2007 Thôn 2, Phù Thiết, Hưng Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình tim bẩm sinh Thông liên nhĩ thứ phát

Trưa nay Meby và Susu ghé thăm bé Ly, con gái rất dễ thương và đáng yêu. Mong con sớm hồi phục để về nhà cùng gia đình. Bố thay mặt gia đình gửi lời cám ơn cả nhà đã hỗ trợ gia đình lúc khó khăn nhất.

Con gái mong lớn lên làm bác sĩ hoặc giáo viên. Không biết ước mơ đó có thành hiện thực không, nhưng sau mỗi ca phẫu thuật, CSTT chúng mình lại thêm một lần chứng kiến các hòan cảnh vượt qua số phận. Rất vui và hạnh phúc. Thầm cám ơn tất cả. :cstt08:
Hiện tại bé chưa có lịch xuất viện, vẫn đang vào thuốc sau phẫu thuật. Thay mặt CSTT gửi con gái Sữa và bánh.
Cập nhật thu chi:
Ngày 6/12: chi tiền sữa và đồ ăn: 210k
Ngày 20/12: chi tiền sữa bánh: 310k
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS333/CN) 25.11.2011 Nguyễn Thị Khánh Ly sn 26.03.2007 Thôn 2, Phù Thiết, Hưng Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình tim bẩm sinh Thông liên nhĩ thứ phát

Sáng nay em làm thủ tục ra viện, CSTT mình hỗ trợ cho con 500k tiền xe cả nhà nhé.


Hòan cảnh gia đình bé thực sự khó và gia đình cũng thật thà đáng thương. Một tháng nữa con gái sẽ tái khám, xin phép nhà mình gửi con ít tiền bồi dưỡng, sữa và lại hộ trợ tiền xe ạh. Em sẽ cập nhật khi bé quay lại đà nẵng tái khám.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS333/CN) 25.11.2011 Nguyễn Thị Khánh Ly sn 26.03.2007 Thôn 2, Phù Thiết, Hưng Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình tim bẩm sinh Thông liên nhĩ thứ phát

Ngày 6/12: chi tiền sữa và đồ ăn: 210k
Ngày 20/12: chi tiền sữa bánh: 310k
Ngày 22.12 Sáng nay em làm thủ tục ra viện, CSTT mình hỗ trợ cho con 500k tiền xe cả nhà nhé.
Trích quỹ 1020k.
Xin cảm ơn nhà Đà Nẵng, xin cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà mình.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS333/CN) 25.11.2011 Nguyễn Thị Khánh Ly sn 26.03.2007 Thôn 2, Phù Thiết, Hưng Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình tim bẩm sinh Thông liên nhĩ thứ phát

Chiều qua lúc ở bến xe bố Ly cũng điện thoại cho chị, cảm ơn CSTT nhà mình và các mẹ ĐN đã rất nhiệt tình giúp đỡ 2 bố con. Hiihi...Chị bảo, CSTT ai cũng dễ thương như thế. Hiiii...
Rồi bố đưa điện thoại cho con gái, nghe con nói giọng ngập ngừng mà thương quá là thương!

Mong con luôn khỏe mạnh và lớn lên sẽ thực hiện được mơ ước của mình!
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS333/CN) 25.11.2011 Nguyễn Thị Khánh Ly sn 26.03.2007 Thôn 2, Phù Thiết, Hưng Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình tim bẩm sinh Thông liên nhĩ thứ phát

Chiều qua lúc ở bến xe bố Ly cũng điện thoại cho chị, cảm ơn CSTT nhà mình và các mẹ ĐN đã rất nhiệt tình giúp đỡ 2 bố con. Hiihi...Chị bảo, CSTT ai cũng dễ thương như thế. Hiiii...
Rồi bố đưa điện thoại cho con gái, nghe con nói giọng ngập ngừng mà thương quá là thương!

Mong con luôn khỏe mạnh và lớn lên sẽ thực hiện được mơ ước của mình!
Bé con và bố về tới nhà lúc 5h30 chiều. Bé con bị say xe, nhưng về gặp mẹ và em là bi bô suốt.
Hôm em với mẹby vào viện nói chuyện với con yêu lắm chị ạh. Khôn và ngoan, ban đầu em hỏi con có em không, nó bảo không nhà con chỉ một mình, sau hỏi thế em ở nhà là không phải em con thì để bố mang đi cho nhé, thế là nó lại nhận, em đó là em của con :))

BS triệu hẹn tái khám sau 1 tháng, tức là vào ngày 22/01/2012, như thế sẽ đúng dịp tết, có thể sẽ nhờ bác cho lịch khám sớm hơn hoặc trễ hơn, chứ tết nhất mà đi tàu xe thì cực lắm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS333/CN) 25.11.2011 Nguyễn Thị Khánh Ly sn 26.03.2007 Thôn 2, Phù Thiết, Hưng Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình tim bẩm sinh Thông liên nhĩ thứ phát

Uh, hôm qua chị cũng dặn bố là nếu con ngoan, ăn ngủ tốt thì điện thoại xin bs để sau Tết xa xa chút lên khám, chứ đi lại trước và ngay sau Tết xe cộ đông đúc, mệt lắm.

Công nhận là có con gái thích thật đấy, su nhỉ! Hihii...
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS333/CN) 25.11.2011 Nguyễn Thị Khánh Ly sn 26.03.2007 Thôn 2, Phù Thiết, Hưng Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình tim bẩm sinh Thông liên nhĩ thứ phát

Hôm trước con gái vào tái khám, em đã thay mặt cả nhà thăm hỏi con gái. Do điều kiện khá khó khăn trong việc đi lại thăm khám nên xin phép cả nhà trích quỹ gửi con 500k ạh. (Nội dung này gọi chị LG không được nên em đã trao đổi với chị Tyruoi he he già đừng mắng em nhá có gì mắng Tyruoi ấy hi.hi)
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS333/CN) 25.11.2011 Nguyễn Thị Khánh Ly sn 26.03.2007 Thôn 2, Phù Thiết, Hưng Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình tim bẩm sinh Thông liên nhĩ thứ phát

Hôm trước con gái vào tái khám, em đã thay mặt cả nhà thăm hỏi con gái. Do điều kiện khá khó khăn trong việc đi lại thăm khám nên xin phép cả nhà trích quỹ gửi con 500k ạh. (Nội dung này gọi chị LG không được nên em đã trao đổi với chị Tyruoi he he già đừng mắng em nhá có gì mắng Tyruoi ấy hi.hi)
Heheee...thêm vì không đủ chữ không cho post
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS333/CN) 25.11.2011 Nguyễn Thị Khánh Ly sn 26.03.2007 Thôn 2, Phù Thiết, Hưng Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình tim bẩm sinh Thông liên nhĩ thứ phát

Cháu vào tái khám, kết quả tốt rồi ạh. Vậy là thêm một trường hợp nhờ những tấm lòng thiện nguyện đã được tiếp cánh ước mơ.
Vì điều kiện gia đình khó khăn cũng như đi lại thăm khám cách trở tốn kém. Tuy nhiên cha mẹ vẫn cố vay mượn để con được tái khám kiểm tra. Cám ơn những tấm lòng cao cả, dù khó khăn nhưng vẫn mong muốn những điều tốt nhất cho con.
Gia đình gửi lời cám ơn và chúc sức khỏe tới các anh chị đã cùng sẻ chia với gia đình... Cha của bé đã rất xúc động khi nhận được tiền hỗ trợ của CSTT

Lại xin phép cả nhà trích quỹ chung hỗ trợ con 500k cho lần này.

 
Top