Hôm Chủ Nhật vừa rồi, ông xã MeKem có dịp lên Tiên Phước và được biết đến một trường hợp rất đáng thương, cần lắm sự chia sẻ của mọi người. MeKem mạn phép đưa lên đây mong các thành viên nhà mình nhiệt tình giúp đỡ.
Tại Thôn 3 - xã Tiên Thọ - huyện Tiên Phước (nhà mình đã có chuyến đi đến xã Tiên Phong - Tiên Phước rồi đó ạ, chổ này thì có gần hơn Tiên Phong 1 chút) có cô Phan Thị Hoa sinh năm 1980, mồ côi cha đã kết hôn với chồng của mình trong khi bị nhà chồng phản đối. Hai người có với nhau 4 đứa con gái:
1. Nguyễn Thị Hoàng Diễm - 2002 - đang học lớp 5
2. Nguyễn Thị Thúy Phương - 2005 - đang học lớp 2
3. Nguyễn Thị Thu Hiền và 4. Nguyễn Thị Hiền Muội đều đang học mẫu giáo
Cách đây 3 tháng, chồng Hoa bị tai nạn mất đi để lại cho người vợ trẻ 4 đứa con thơ dại sống dưới mái nhà như thế này:
Bốn Mẹ̣ con quây giường ngủ cạnh bàn thờ Ba vì nhà quá chật còn chổ nào để ngủ được nữa đâu:
Do trước đây không được gia đình chồng chấp thuận (từ mặt) nên ruộng vườn cũng không có mà làm, chỉ được miếng đất dưới chân núi dựng căn nhà nhỏ, chồng đi làm thuê.
Từ ngày chồng mất đột ngột, Hoa cũng chưa tìm ra được phương cách gì để có tiền nuôi các con. Nhà nội tuy không còn từ mặt nữa nhưng cũng một mặt không mặn mà gì (cả 4 đứa đều con gái cũng là 1 lý do) một mặt lại cũng nghèo khó không giúp gì được nên ông nội yêu cầu cho bớt con vào trại trẻ mồ côi.
Bên ngoại thì ông ngoại mất sớm, bà ngoại cũng vừa mới mất cách đây không lâu nên cũng không thể nhờ vả được gì.
Hiện tại, năm mẹ con đang sống nhờ sự giúp đỡ tạm thời của bà con lối xóm, chùa chiềng. Cũng chỉ là tạm thời thôi ạ, không có chổ nào có hướng lâu dài giúp đỡ các con cả.
Nếu cứ mãi như thế này thì nguy cơ một số trong 4 đứa nhỏ sẽ phải cho vào trại trẻ mồ côi thật mọi người ạ.
MeKem tạm thời biết được những thông tin như thế, đưa lên đây để các thành viên nhà mình chung tay giúp đỡ các bé. Cần tìm hiểu thêm thông tin gì hay như nào thì MeKem sẵn sàng đi xác minh thêm.
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài. Mong các bé sớm nhận được sự giúp đỡ từ CSTT.
Tại Thôn 3 - xã Tiên Thọ - huyện Tiên Phước (nhà mình đã có chuyến đi đến xã Tiên Phong - Tiên Phước rồi đó ạ, chổ này thì có gần hơn Tiên Phong 1 chút) có cô Phan Thị Hoa sinh năm 1980, mồ côi cha đã kết hôn với chồng của mình trong khi bị nhà chồng phản đối. Hai người có với nhau 4 đứa con gái:
1. Nguyễn Thị Hoàng Diễm - 2002 - đang học lớp 5
2. Nguyễn Thị Thúy Phương - 2005 - đang học lớp 2
3. Nguyễn Thị Thu Hiền và 4. Nguyễn Thị Hiền Muội đều đang học mẫu giáo
Cách đây 3 tháng, chồng Hoa bị tai nạn mất đi để lại cho người vợ trẻ 4 đứa con thơ dại sống dưới mái nhà như thế này:

Bốn Mẹ̣ con quây giường ngủ cạnh bàn thờ Ba vì nhà quá chật còn chổ nào để ngủ được nữa đâu:

Do trước đây không được gia đình chồng chấp thuận (từ mặt) nên ruộng vườn cũng không có mà làm, chỉ được miếng đất dưới chân núi dựng căn nhà nhỏ, chồng đi làm thuê.
Từ ngày chồng mất đột ngột, Hoa cũng chưa tìm ra được phương cách gì để có tiền nuôi các con. Nhà nội tuy không còn từ mặt nữa nhưng cũng một mặt không mặn mà gì (cả 4 đứa đều con gái cũng là 1 lý do) một mặt lại cũng nghèo khó không giúp gì được nên ông nội yêu cầu cho bớt con vào trại trẻ mồ côi.
Bên ngoại thì ông ngoại mất sớm, bà ngoại cũng vừa mới mất cách đây không lâu nên cũng không thể nhờ vả được gì.
Hiện tại, năm mẹ con đang sống nhờ sự giúp đỡ tạm thời của bà con lối xóm, chùa chiềng. Cũng chỉ là tạm thời thôi ạ, không có chổ nào có hướng lâu dài giúp đỡ các con cả.
Nếu cứ mãi như thế này thì nguy cơ một số trong 4 đứa nhỏ sẽ phải cho vào trại trẻ mồ côi thật mọi người ạ.
MeKem tạm thời biết được những thông tin như thế, đưa lên đây để các thành viên nhà mình chung tay giúp đỡ các bé. Cần tìm hiểu thêm thông tin gì hay như nào thì MeKem sẵn sàng đi xác minh thêm.
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài. Mong các bé sớm nhận được sự giúp đỡ từ CSTT.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: