(MS397/CN) 20.3.2013 - Bé Cao Thị Hạnh sn 2001 + bé Cao Đình Ngọc sn 2004 ở Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa - tim bẩm sinh tứ chứng Fallot

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS397/CN) Bé Cao Thị Hạnh sn 2001 + bé Cao Đình Ngọc sn 2004 ở Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa tim bẩm sinh TF4

Hồi này bận quá, hôm nay em mới post thông tin về bé Ngọc được.

Chuyện bố mẹ Ngọc thật có một không hai.

Sau khi Ngọc vào phòng mổ, bố mẹ...nhanh chân chạy về Thanh Hóa! Mổ xong, bs đi tìm gia đình để thông báo không thấy, gọi điện thoại không nghe. Thằng bé tỉnh dậy, khóc quá chừng trời, gọi các kiểu bố mẹ không lên, sau chuyển máy cho con gái, không nghe luôn. Bệnh viện nghĩ họ bỏ con , em lo cuống cuồng, không biết giải thích sao!!! Lúc đấy em cũng sợ phát khiếp, họ bỏ con thật thì toi em!!

May phúc...cuối tuần trước họ lò dò ra, thỏ thẻ, không phải bọn em bỏ con, mà thấy bv này tốt quá (ý là sạch sẽ, đẹp đẽ,) hơn bv ở quê, cũng không có tiền thuê trọ ngoài nên mới để con lại, đợi mổ xong thì lên đón về!!! Ối giời đất, thiên địa ơi!!! Đấy là hôm lên nhập viện, đã nói rõ là được mổ miễn phí, 1 người trông cũng được cho ăn, chỉ việc ở đấy trông con và nghe điện thoại thôi. Hixx...

Nhà có cái alo, vợ ở bv không cầm, chồng cứ hôm trước lên, hôm sau về, mang theo. Mỗi lần gọi...muốn phát điên! Em chưa từng gặp gia đình nào được cả vợ lẫn chồng...đều lơ tơ mơ thế này. Cơ khổ!!!!

Cu con thì tưởng nhẹ hơn chị, nhưng thực tế lại bị đa chấn thương, rất nặng. Khi mổ thì thiếu máu, truyền máu ngoài không nhận, truyền vào trên tay thì dưới đi tiểu đỏ lòm luôn. Nhưng may là còn cầm được máu. Lẽ ra được xuất viện từ thứ ba tuần trước nhưng mẹ cho ăn mặn quá nên bị sưng thận, lại phải nằm lại. :((

Bv sợ quá rồi, không biết họ có nhận mổ cho Hạnh nữa không. Bs Hoàng Hà - trưởng khoa tim - người mổ cho Ngọc, thì nói là anh sẽ cố gắng thuyết phục bv, nếu họ cho mổ nữa thì sẽ phải lấy máu của Hạnh để dự phòng trước, vì sợ Hạnh cũng không nhận được máu ngoài. Hi vọng anh cố giúp nốt! Bs còn đùa, sau này bên em gửi bn, anh sẽ phải tìm hiểu kĩ gia đình mới nhận. Huhuuu...

Bv có chế độ chăm sóc, ăn ở miễn phí cho bn và 1 người chăm. Sữa Pediasure cũng được cấp miễn phí. Mẹ Ngọc ở đó chỉ mua thêm hoa quả cho cháu thôi nên em không gửi thêm tiền, sợ mẹ nó không giữ được, mới chỉ gửi 500k của TC&T thôi. Đợi hôm nào Ngọc được xuất viện, em sẽ mua mấy hộp sữa và đưa thêm tiền sau.

Mấy ca như thế này làm tim đau ghê lắm!!!

Con trai đây ạ, nghe giọng nói cũng giống mẹ lắm. Huhuu



Mẹ đứng đây

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS397/CN) Bé Cao Thị Hạnh sn 2001 + bé Cao Đình Ngọc sn 2004 ở Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa tim bẩm sinh TF4

Cuối cùng bé cũng được xuất viện! Mừng húm! Theo tính toán của bv Vinmec thì ca mổ của Ngọc ở đây tốn đến 380tr lận - miễn phí hoàn toàn cả tiền mổ, hậu phẫu, thời gian điều trị dài, tiền ăn cho mẹ, tiền sữa,.... Hix...đắt dã man con ngan!

Bố không lên đón, để 2 mẹ con tự về. Em không dám để họ tự đi nên thuê bác xe ôm chạy đến đón rồi đưa ra bến xe. Em mua bánh mỳ, sữa tươi cho uống dọc đường, 2 hộp sữa bột mang về pha cho con uống, cho tiền mua vé xe và ít tiền lận lưng để 2 tuần sau lên khám. Tổng cộng hết 1.200k.

Mấy cái túi, balo hôm trước Ong Chúa và TC&T đưa, đã cho Minh Nhật và Khôi mỗi nhà 2, 3 cái đựng đồ, còn lại cái balo đỏ, balo con gấu và túi nữ nhỏ xinh thì cho nốt mẹ Ngọc mang về. Nhà mình ai còn túi cũ thì lại gửi cho em xin nhé!



Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi, giúp đỡ gia đình Ngọc trong thời gian qua@};-!!

Nếu mà bé Hạnh được nhận mổ nữa thì...em cũng run lắm!!! Nhưng hi vọng các bs gan to hơn, sẽ giúp cho bé!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS397/CN) Bé Cao Thị Hạnh sn 2001 + bé Cao Đình Ngọc sn 2004 ở Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa tim bẩm sinh TF4

Hôm nay lại lôi trường hợp này lên.

Cu em đã mổ và giờ rất khỏe mạnh, phổng phao. Còn cô chị thì không được may mắn, giờ vẫn sống chung với bệnh. CSTT cũng rất nóng lòng tìm tài trợ cho cô bé. Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, bây giờ mới tìm ra "mối".

Bố mẹ bé thì dùng sim 11 số, cứ hết KM là thay số mới, thành thử ra liên lạc rất khó khăn. Phải gọi qua nhiều nơi mới tìm được số. Đã thế bố mẹ lại giao tiếp kém, nói mãi không thông. Hixx

Hẹn thứ 7 tuần này đưa con lên khám, mà không biết có đi được không. Hixx... ĐT: 0166.920.5031
 
169
1
18

fduydn

Member
Trả lời: Ðề: (MS397/CN) Bé Cao Thị Hạnh sn 2001 + bé Cao Đình Ngọc sn 2004 ở Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa tim bẩm sinh TF4

Hôm nay lại lôi trường hợp này lên.

Cu em đã mổ và giờ rất khỏe mạnh, phổng phao. Còn cô chị thì không được may mắn, giờ vẫn sống chung với bệnh. CSTT cũng rất nóng lòng tìm tài trợ cho cô bé. Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, bây giờ mới tìm ra "mối".

Bố mẹ bé thì dùng sim 11 số, cứ hết KM là thay số mới, thành thử ra liên lạc rất khó khăn. Phải gọi qua nhiều nơi mới tìm được số. Đã thế bố mẹ lại giao tiếp kém, nói mãi không thông. Hixx

Hẹn thứ 7 tuần này đưa con lên khám, mà không biết có đi được không. Hixx... ĐT: 0166.920.5031
chị ơi, chị vất vả quá :(
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS397/CN) Bé Cao Thị Hạnh sn 2001 + bé Cao Đình Ngọc sn 2004 ở Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa tim bẩm sinh TF4

Sáng thứ 7 bố mẹ đã cho Hạnh lên BVĐH Y khám. Con bé vẫn còi cọc thế, chả khác gì so với hơn 2 năm trước, thậm chí còn mệt mỏi hơn, môi tím tái, ngón tay dùi trống,...

Kết quả siêu âm tốt, may mắn là mổ được, dự kiến chi phí cũng khá nhiều. Bs Tú đã đi xin chi phí bên Công ty Hòa Phát. Họ muốn gặp bệnh nhân sớm.

Cảm ơn Tú, Luân, và bs Lý đã khám miễn phí cho Hạnh!

Bố mẹ đang đi xin giấy chuyển viện, trong tuần này sẽ đưa con lên.

Thật sự, ca này rất run! hixxx...

Nếu bé lên mổ, chắc CSTT nhà mình sẽ phải giúp toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại. Qua mấy năm, thấy càng ngày càng nghèo, quần áo thì cũ rách, có mấy xào ruộng thì chết sạch vì sâu bọ, móc hết cả túi tòi ra được 3-400k. Hix... Có ít quần áo cũ hôm trước lấy ở chỗ Mít Nam đã gửi hết cho bố mẹ mang về, cộng thêm lộ phí đi đường.

 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS397/CN) Bé Cao Thị Hạnh sn 2001 + bé Cao Đình Ngọc sn 2004 ở Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa tim bẩm sinh TF4

Bé Hạnh đã lên nhập viện và được thông tim hôm qua. Khả năng mổ rất khả quan. Bs Tú đang làm thủ tục cho bé chuyển sang bv Việt Đức. Công ty Hòa Phát đã đến gặp bé và gia đình và mọi thứ đều rất tốt đẹp!
 
169
1
18

fduydn

Member
Trả lời: Ðề: (MS397/CN) Bé Cao Thị Hạnh sn 2001 + bé Cao Đình Ngọc sn 2004 ở Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa tim bẩm sinh TF4

Bé Hạnh đã lên nhập viện và được thông tim hôm qua. Khả năng mổ rất khả quan. Bs Tú đang làm thủ tục cho bé chuyển sang bv Việt Đức. Công ty Hòa Phát đã đến gặp bé và gia đình và mọi thứ đều rất tốt đẹp!
cty Hòa Phát ngoài đấy tài trợ mổ tim nhiều thế à chị Ty Ruồi :D
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trả lời: Ðề: (MS397/CN) Bé Cao Thị Hạnh sn 2001 + bé Cao Đình Ngọc sn 2004 ở Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa tim bẩm sinh TF4

cty Hòa Phát ngoài đấy tài trợ mổ tim nhiều thế à chị Ty Ruồi :D
Yes em ah, có quan hệ tốt với bác sĩ nhà mình ạ.

Trưa nay em với Cường và Tú vào bv Việt Đức thăm bé Hạnh. Bé vẫn đang ở phòng vô trùng, đi với bác sĩ nhà mình nên được ưu tiên vào bên trong. Cả 3 chị em đều ngạc nhiên vì cô bé mặt mũi sáng đẹp, môi đỏ hồng hào, không còn tím tái như hôm lên khám.

Cường và Tú có gửi quà cho bé.

Thay mặt CSTT em gửi cho mẹ bé 2.000k, hỗ trợ tiền ăn ở trong mấy tuần nằm viện.

Chiều nay bé sẽ được chuyển qua phòng điều trị, qua lễ mới được xuất viện!

Cảm ơn các bạn ở Cty Hòa Phát, các bs yêu quý của nhà mình đã tận tình giúp bé Hạnh!

 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS397/CN) Bé Cao Thị Hạnh sn 2001 + bé Cao Đình Ngọc sn 2004 ở Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa tim bẩm sinh TF4

Hạnh bị nhiễm trùng vết mổ, lên khám sớm hơn so với lịch. Rất may là không sao, bác sĩ vệ sinh, thay băng xong, ở lại theo dõi một đêm, sáng hôm sau khám lại, lấy thuốc rồi về luôn. Hú hồn!!

Khi nghe mẹ cháu gọi điện thoại thông báo, mấy chị em lo không để đâu cho hết. Chỉ sợ bị nhiễm trùng xương ức thì tiền đổ vào để chữa lên đến hàng trăm, không biết kiếm đâu ra, mà lại còn lo "mất" nhà tài trợ nữa...

Hạnh sau mổ trộm vía tăng 2,3 cân, béo trắng, xinh ơi là xinh. Thay mặt CSTT, em gửi thêm cho 2 mẹ con 1.000k thuốc thang, đi lại.

Giờ cứ nghe tiếng điện thoại là lại sợ số của mẹ Hạnh hiện lên. Dặn mẹ hàng ngày đưa con ra trạm y tế người ta rửa, thay băng cho (nếu cần) và giữ vệ sinh cho con, mà không biết có làm được không. Hixx....Có cái máy thời gian, vặn cho nó chạy vèo một cái....tới sang năm, vết mổ đã lành và lên sẹo thì tốt!!!!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS397/CN) Bé Cao Thị Hạnh sn 2001 + bé Cao Đình Ngọc sn 2004 ở Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa tim bẩm sinh TF4

Con bé sắp thành thiếu nữ đến nơi, xinh ơi là xinh

 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS397/CN) Bé Cao Thị Hạnh sn 2001 + bé Cao Đình Ngọc sn 2004 ở Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa tim bẩm sinh TF4

Xinh ... bình thường ;) nhưng tim khỏe mạnh là được rồi nhỉ :D .
 
Top