(MS412/CN) 02.11.2013 be Nguyễn Trần Thái Bảo 4 tuổi ở 14/66 chợ Cột Đèn, Hải Phòng mắc 6 bệnh tim bẩm sinh

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
bé tên là NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, bé đc gần 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng
01205643007 sđt bà ngoại bé
Tim có 10 bệnh nguy nan thì cháu bị 6 bệnh:
- Tim lệch bên phải
- Tim chèn phổi
- Phủ tạng đảo ngược
- Hẹp van tim
- Tâm thất tim
- Động mạch tim
Hiện nay tất cả các đầu ngón tay, chân, môi và mặt đều bị tím bầm do máu không lưu thông được. Da cháu tái mét, các đầu khớp đều bị đau do bệnh tim gây lên. Cháu đi được mấy bước lại ngồi thở. Hằng ngày cháu chỉ ăn được mấy thìa cháo để sống cầm cự.
Cháu hiện đang sống với ông bà ngoại. Bố mẹ bé đẻ bé ra rồi bỏ mặc, không biết thương con, chưa bao giờ biết tắm cho con một lần. Bây giờ bố mẹ mỗi người một nơi và bỏ mặc cháu bé. Ông bà nội cháu thì mất sớm. Các cô bác hai bên đều nghèo lo cơm ăn áo mặc hàng ngày không thể giúp đỡ. Ông bà ngoại chăm cháu từ bé, bà thì bán cà muối ở ngõ lấy tiền tiêu qua ngày, ông ngoại thì phải đi chạy xe ôm. Bệnh của cháu bắt đầu tái phát từ khi hơn 3 tháng tuổi đến nay. Hai ông bà ngoại vay mượn tiền khắp nơi để chạy chữa cho cháu, khám tất cả các bệnh viện từ HP đến HN. Cháu đã một lần thông tim nhưng do tim bên phải nên k thông được. ông bà ngoại của cháu hiện giờ đã hết sạch tiền, kte kiệt quệ k đủ tiền mổ tim cho cháu.

Theo bác sĩ viện Tim Hà Nội nếu cháu được mổ tim thì cháu sẽ được sống còn như hiện giờ thì thoi thóp không biết trụ được ngày nào. Tối hôm nọ cháu đã suyt chết vì k thở được. Hiện nay chi phí ca mổ của cháu tầm 63 triệu. Ít nhất cháu phải có 30% số tiền ấy thì mới mong được cứu chữa do hiện nay cháu đã có bảo hiểm.

Mặc dù bị bệnh nhưng cháu là một người rất thông minh và tình cảm. bà cháu kể cháu biết đứng trước bàn thờ khấn thần linh mong cho con được khỏe mạnh. Bà cháu ốm, cháu biết nói : “bà ơi bà cố sống để nuôi con nhé”. Cháu là một đứa trẻ ngoan . Đến thăm cháu mà tim mình thắt lại. Con chúng ta thì được bố mẹ chăm bẵm nhưng cháu sinh ra đã bị bme bỏ mặc, mắc bệnh nan y giờ lại không có tiền cứu chữa.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

LG đã gửi Bs Hiếu khám , sau đí sẽ cho lời khuyên tốt nhất, bs H hẹn sáng t5 tại bv ĐH Y. Tuy nhiên khó là việc ai sẽ đưa bé đi HN khám ....
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

Chiều nay chị và Minh Minh đã tìm đến nhà cháu Bảo. Đến nhà gặp bà ngoại thôi, ông cháu đi làm cả ngày. Cháu ở cùng ông bà và cậu út. Cậu khá trẻ, trông sành điệu Bà cháu nói cậu đi nghĩa vụ QS về, giờ vừa học lớp 10 bổ túc, vừa đi làm phục vụ ở 1 nhà hàng kiếm tiền phụ cùng ông bà nuôi cháu.
Ông bà có 6 con, anh cả mất vì tai nạn giao thông, ngoài cậu út đang sống cùng thì các cô con gái đã đi lấy chồng ở riêng, nhưng đều không dư dả gì, chỉ đủ lo cuộc sống, nuôi con mình. Riêng có mẹ bé Bảo theo lời bà là "không ra gì, chả có loại mẹ nào như nó". Bà rất thương cháu. Quanh quẩn ờ nhà vừa trông cháu vừa tút tắc làm thêm kiếm tiền. Không phải bà muối dưa mà ngâm các loại quả theo đặt hàng của mọi người. Như chị thấy thì bà đang làm chanh đào ngâm đường. Làm nhiều lắm ý, cả vại to đùng, cả bao nhiêu hộp nhựa. Bà nói mọi người đặt nhiều lắm, bà làm đến đâu là mọi người đã đặt sẵn rồi đến lấy thôi. Nói chung gia cảnh bình thường như rất rất nhiều gia đình khác. Nhà cửa tương đối khang trang sạch sẽ.
Về phần cháu Bảo, bằng mắt thường cũng nhận ra bệnh của cháu. Môi và toàn bộ các đầu ngón chân ngón tay tím tái. Hơi thở khó nhọc. Chính xác thì chị thấy cháu thở còn khá hơn rất nhiều những cháu bị tim mình đã gặp. Nhưng bà nói hôm nay ấm trời, chân tay cháu đỡ tím rất nhiều so với bình thường, cũng như đỡ khó thở hơn, chứ nhiều hôm chỉ đi từ giường ra cửa đã không thở được. Bà không dám rời cháu ra đâu. Cảm nhận của chị là bà chăm cháu rất tốt, trông cháu khá bụ bẫm kháu khỉnh (riêng chân thì nhỏ )
Chị có nói việc lên HN đi khám thứ 5 này. Bà nói nhất định bà sẽ thu xếp cho cháu đi. Bà không đi được vì đau chân. Ông không đi được vì còn lo chạy xe kiếm tiềm, nhưng nhất định bà sẽ tìm người đưa cháu đi. Chị đã lấy số ĐT của bà và hẹn gọi cho bà thứ tư để rõ kế hoạch đi lại của cháu.
Thứ tư tình hình thế nào chị thông báo tiếp nhé.
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

sáng thứ 5 em đưa thằng cu Phi ở Phú Thọ đi khám ở viện ĐH Y thì xử luôn vụ này ạ
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

Kế hoạch đi lại của bà cháu thế nào các chị bảo em với ạ
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

số em là 0988 080910, Hoa
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trả lời: bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

số em là 0988 080910, Hoa
Bình thường các bé đi thì mình vẫn tự cho khám. Nhưng do bé ko có ng thân ruột thịt đưa đi cùng nên em tìm ng nhà mình đưa vào. Thật may Hoa Quach Quynh mẹ pippy ( số đt trên topic) nhận lời đưa vào. Hôm tới Hoa cũng đưa một em của cstt đi khám luôn. Cảm ơn Hoa nhièu nhé. Thứ tư e sẽ hỏi bs H một lần nữa. Mọi vịec thế nào chờ bs khám cho 2 bé rồi tính tiếp mọi ng nhé.

Cũng nói thêm bệnh bé (theo kết quả lần khám cũ) rất nặng, dù có mổ cũng chỉ tạm thời . CSTT đã có một bé tên Long ở Thanh hóa cũng có bệnh án y như vậy. Tất cả chờ đợi kết quả ngày thứ năm nhé
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

Việc đưa bé lên có nhiêu ziczac, đt đi đt lại nhưng cuối cùng nhờ sợ quan tâm lo lắng của mọi ng , tối muộn 10h45 Trang ,( ng nhờ CSTT về trg hợp này ) vẫn còn ngồi với bà và gọi đt cho LG nhờ gửi bs H.
Sáng hôm nay Pippy đã đưa em bé vào bs khám....tin tức đã có ....chờ Pippy post bài , cảm ơn em nhiều .
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: (MS412/CN) 02.11.2013 bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

Chuyện hơi dài dòng tí, em cập nhật thế này ạ, sáng nay 8h bà cháu mới lên đến viện, em đưa vào khám bs Hiếu ngay, hóa ra hồi 9 tháng con cũng từng khám chính BS HIếu ở Tim Bạch Mai, khám xong bác bảo chuyển sang Tim HN để làm tiếp, sau 1 loạt thủ tục ở Tim Hà Nội thì bảo phải "làm lại toàn bộ tim", ý là mổ ạ, nhưng đến phút cuối thì Tim HN lại bảo bà cháu cứ về quê để các bác sĩ hổi chẩn lại, có gì sẽ gọi lên mổ... và sau đó là quãng thời gian dài mấy năm cho đến tận bây giờ bà nhiều lần gọi lên Tim HN để hỏi về kết quả hội chẩn nhưng hết phòng ban này đổ sang phòng ban khác mà đến giờ vẫn chẳng biết hồ sơ của thằng bé đang nằm ở đâu, haizz... trong khoảng thời gian thất vọng với Tim HN bà có đưa con đi khám ở Viện Nhi một số lần nhưng ko giải quyết được vấn đề gì. Mà cái số thằng ku này cũng ko được mổ ngay hay sao í, gặp bao nhiêu trục trặc ở các viện như vậy mà bà cũng ko nghĩ ra là cho con đi gặp bác sĩ Hiếu lại một lần nữa, hôm nay BS xót xa lắm, bác bảo gia đình ko linh hoạt, lẽ ra phải quay lại gặp bác ngay thì con đã được mổ chứ không để đến nỗi tím ngắt như bây giờ
Tóm lại là trong cái rủi có cái may, may làm sao mà hôm qua LG quyết tâm thuyết phục bà cho con lên khám (chứ bà đã định ko đi rồi í ạ), hôm nay vào khám một phát là BS Hiếu nói cho mổ, việc cần làm bây giờ là về HP làm thủ tục chuyển bảo hiểm lên Bạch Mai, lên rồi thì liên hệ cô Phương trợ lý của BS Hiếu để làm các thủ tục khác, trước tiên là thông tim, sau đó sẽ xếp lịch mổ. Em sẽ theo tiếp vụ này với bà, có gì sẽ báo cáo ạ
Nói về thằng bé, thằng cu này khá thông minh hoạt bát, nó mà không bị bệnh chắc nghịch lắm, khổ thân thằng bé thích chạy nhảy nhưng chỉ được 1 lúc là người rũ ra kêu con mệt rồi ngồi thở dốc, nhìn đến tội. Bà thì phải nói là tuyệt vời, chân tập tễnh vì bị khớp mà vẫn sát sao với cháu, quyết tâm chạy chữa cho cháu, bà kể có mấy lần nó chết cứng trên tay bà nhưng bà rất bình tĩnh xoa tim và hô hấp nhân tạo cho nó thế là nó lại ngo ngheo tỉnh lại. Hôm nay có bố đi cùng nhưng bố nhìn rất ất ơ, chả trông cậy được việc gì, bà phải nói mãi mới chịu đi cùng con
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: Ðề: bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

cho em thêm câu nữa "làm cái kiểu như tim HN thì bệnh nhân toi rồi"
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: Ðề: bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

à, BS bảo lần mổ này miễn phí 100%, thích thế chứ :)
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: (MS412/CN) 02.11.2013 bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

tình hình là bà đã lo chuyển được bảo hiểm lên bạch mai, sáng t6 sẽ đưa bé lên, em đã liên hệ em Phương trợ lý bs H, em ấy hướng dẫn là lên thì đi siêu âm tim trước (tự nguyên mất 800k cho đỡ phải chờ đợi mất vài ngày nếu làm theo thủ tục bảo hiểm), sau đó em í sẽ hướng dẫn nhập viện C5. Em sẽ đón bà cháu và dẫn vào viện
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trả lời: (MS412/CN) 02.11.2013 bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

tình hình là bà đã lo chuyển được bảo hiểm lên bạch mai, sáng t6 sẽ đưa bé lên, em đã liên hệ em Phương trợ lý bs H, em ấy hướng dẫn là lên thì đi siêu âm tim trước (tự nguyên mất 800k cho đỡ phải chờ đợi mất vài ngày nếu làm theo thủ tục bảo hiểm), sau đó em í sẽ hướng dẫn nhập viện C5. Em sẽ đón bà cháu và dẫn vào viện
Có thể chiều thứ 7 bọn c sẽ lượn C5 để sắp xếp và dọn dẹp phòng chơi đấy. Liệu Bảo đã đc nằm ở C5 chưa nhỉ .....
Cảm ơn em nhiều
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: (MS412/CN) 02.11.2013 bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

sorry cả nhà, cty em vừa nhận quyết định thanh tra thuế hôm nay nên nhiều khả năng là sáng t6 em không take care mấy bà cháu được. Nhờ các chị sắp xếp người khác giúp em nhé. Đây là số đt của em Phương trợ lý BS H 0915185533, em đã gọi điện cho em í và được dặn là bà lên phải chuẩn bị những giấy tờ như sau (em đã gọi nhắc bà rồi ạ):
- giấy chuyển bảo hiểm
- bản sao giấy khai sinh
- CMT bố hoặc mẹ
- Tiền kí quỹ viện phí 6 triệu
Khi lên thì gọi cho em Phương để được hướng dẫn, em ấy ở trong phòng hay mất sóng điện thoại, nếu không gọi được thì vào thằng C5 hỏi Phương, thủ tục đầu tiên là siêu âm tim nhưng phải siêu âm dịch vụ trước khi nhập viện cho nó nhanh, chứ nhập viện rồi phải xếp lốt mấy ngày mới được siêu âm
Cả nhà hộ em cái nhá, việc đột xuất, khổ thế
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS412/CN) 02.11.2013 bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

Sáng nay Ánh T&G đưa hai bà cháu vào bệnh viện làm thủ tục, hihi giờ có cả hanhsonlinh, loan KM vì mọi bg đang chuẩn bị phòng chơi C5
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS412/CN) 02.11.2013 bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

Sáng nay Ánh T&G đưa hai bà cháu vào bệnh viện làm thủ tục, hihi giờ có cả hanhsonlinh, loan KM vì mọi bg đang chuẩn bị phòng chơi C5
Sáng thứ 3 BS Hiếu đã làm cho Bảo, tình hình tạm thời ổn. BS nói với LG để ca này bác lo , cả nhà yên tâm nhé. Việc giúp đỡ kết nối chắc sẽ dừng lại ở đây.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS412/CN) 02.11.2013 bé NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO, 4 tuổi. Địa chỉ ở 14/66 chợ Cột Đèn_Hải Phòng mắc 6 bệnh tim.

CA MỔ TIM CỦA CHÁU NGUYỄN TRẦN THÁI BẢO ĐÃ THÀNH CÔNG!

19h30 tối nay, 28-11, bà Nguyễn Thị Hải, 61 tuổi, ở số nhà 14, ngõ 66, phố Cột Đèn, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, là bà ngoại của cháu Nguyễn Trần Thái Bảo, 3,5 tuổi, từ Hà Nội vui mừng điện thoại cho biết: ca phẫu thuật tim cho cháu Nguyễn Trần Thái Bảo tại Bệnh viện E – Hà Nội đã thành công!

Cháu Nguyễn Trần Thái Bảo, sinh ngày 6-1-2010 bị tứ chứng Fallot tim bẩm sinh, từ đó đến nay chưa được phẫu thuật do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Ngày 8-11-2013, cháu Bảo được Bệnh viện trẻ em Hải Phòng (Nhi Đức) chuyển lên tuyến trên là Bệnh viên Bạch Mai – Hà Nội để điều trị. Tại đây, sau khi làm các thủ thuật y tế cần thiết, ngày 21-11-2013, cháu Bảo được chuyển đến nằm điều trị tại Phòng P501, khu H, Khoa tim mạch – Bệnh viện E Hà Nội để chuẩn bị mổ tim.

8h sáng nay, 28-11, ca phẫu thuật tim cho cháu Bảo đã được tập thể y, bác sỹ tiến hành tại Bệnh viện E – Hà Nội. Đến khoảng 14h, ca phẫu thuật kết thúc, cháu Bảo được chuyển về điều trị tại phòng hồi sức, trong sự theo dõi, chăm sóc dè dặt và thận trọng của bác sỹ. Theo bà Hải cho biết, mặc dù vẫn phải thở oxy nhưng sức khỏe của cháu Bảo sau ca phẫu thuật hiện chưa gặp biến chứng nào đáng lo ngại. Bác sỹ Trần Thị Thủy trực tiếp mổ chính và điều trị cho biết: trong vòng 72h tới, nếu không có tai biến thì sức khỏe của cháu sẽ dần ổn định. Dự kiến khoảng 10 ngày tới, cháu Bảo sẽ được xuất viện về Hải Phòng.

Đi theo chăm sóc cho cháu Bảo trong các bệnh viện tại Hà nội có bà ngoại cháu, bố mẹ cháu và nhiều người thân trong gia đình. Do điều kiện kinh tế eo hẹp, hàng ngày, bà và bố mẹ cháu sinh hoạt và thuê chiếu ngủ ngay tại hành lang phòng bệnh của cháu

Trước đó, đã có nhiều nhà hảo tâm sau khi biết hoàn cảnh và tình trạng bệnh tật của cháu Bảo đã có những trợ giúp rất thiết thực: tặng quà, quyên tiền ủng hộ, giúp đỡ gia đình về thủ tục nhập viện, tìm chọn bác sỹ phẫu thuật... Hội Mẹ&Bé tại Hải Phòng đã quyên góp được trên 13 triệu đồng ủng hộ gia đình cháu. Riêng Nhóm tình nguyện Niềm tin đã quyên góp được 9,4 triệu đồng và 200 USD, dự kiến sẽ trao cho gia đình sau khi cháu Bảo xuất viện để góp thêm vào cùng gia đình chăm sóc cho cháu trong quá trình hậu phẫu, phục hồi sức khỏe.

Được biết, ca phẫu thuật tứ chứng Fallot (mổ lần đầu) của cháu Bảo tốn kém khoảng 70 triệu đồng. Cháu Bảo thuộc diện được Bảo hiểm y tế trả miễn phí 100% chi phí thuốc men, điều trị trong danh mục.

Thông qua Nhóm Niềm tin, bà Nguyễn Thị Hải thay mặt gia đình bày tỏ lòng biết ơn đến tấm lòng của các nhà hảo tâm và toàn thể mọi người đã trợ giúp, động viên gia đình điều trị, chăm sóc cho cháu Nguyễn Trần Thái Bảo!

Khoa Sẹo.

Ảnh: Bệnh viện E – Hà Nội, nơi cháu Nguyễn Trần Thái Bảo đang điều trị sau ca phẫu thuật tim.



Trích từ FB ông già vui tính

 
Top