(MS45/TT) 06.10.2007 - Thăm trung tâm bảo trợ xã hội số 4 Tây Đằng - Ba Vì - Hà Tây

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

**************************
________________________________________
temporal_life
27/09/2007, 04:42 PM
Góp bầu sữa cho trẻ bị bỏ rơi

Cách trung tâm thành phố Hà Nội chừng 50km có một ngôi nhà cấp 4 nằm trong khuôn viên xanh mướt những hàng cây của Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 với hơn 20 đứa trẻ sơ sinh thơ dại chưa từng được biết đến một vòng ôm của mẹ, cha.

Có người dứt núm ruột của mình ra đi, nhưng cũng có tấm lòng người dưng thầm lặng chăm sóc các bé nên người. Không chỉ nuôi sống một mạng người, họ còn tạo cho đứa trẻ ấy niềm tin về lòng nhân ái. Đó là các “mẹ” tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 4. Chúng tôi tìm đến đây khi trẻ em trên mọi miền Tổ quốc đang đếm từng ngày đợi Tết trung thu. Không khí khá im ắng, thi thoảng từ một góc phòng nào đó lại hắt lên một tiếng ọ ẹ và tiếng gắt ngủ của trẻ.


Nguyễn Thị Mão, một “mẹ” tại Trung tâm cho biết: Đứa trẻ bị bỏ bơ vơ làm bạn với lũ côn trùng bên bãi rác, bờ sông. Đứa khác bị bỏ thoi thóp trước hành lang bệnh viện. Mới lọt lòng, nhiều đứa con bị chối bỏ phũ phàng. Vì nhiều lý do, người mang nặng đẻ đau đã bỏ số phận các em lênh đênh.


Nhiều em bị bỏ không một dòng địa chỉ, không một cái tên… Những cái tên, những ngày tháng, quê quán khai sinh cũng là do những người nuôi dưỡng chúng ở đây lo cả. Có không ít trường hợp không biết chính xác mà chỉ dựa vào sự lớn bé hay đôi khi là cái ngày mà các em bị bỏ rơi. Nữ hộ sinh Nguyễn Hồng Nga nói: “Có lẽ vì bị dứt khỏi vòng tay của đấng sinh thành quá sớm nên các bé cũng ngoan hơn, ít nhõng nhẽo hơn những đứa trẻ bình thường…”.

Ông Nguyễn Quang Thắng - Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 ngậm ngùi nói với chúng tôi: “Mặc dù nhà nước có chính sách bảo trợ và nuôi dưỡng cho trẻ mồ côi nhưng mức trợ cấp dưỡng còn rất hạn chế đối với cả trẻ và người chăm sóc trẻ. Hiện một trẻ sơ sinh được trợ cấp 210.000 đồng/tháng/trẻ, trẻ lớn 185.000 đồng/tháng/trẻ. Muốn chăm sóc trẻ tốt, các trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi vẫn phải dựa chủ yếu vào sự đóng góp của những người có lòng hảo tâm. Chúng tôi vẫn thường xuyên phải quyên góp đồ dùng quần áo, tã lót dùng lại từ người thân, người quen và người dân quanh đây. Bỉm dành cho các bé, với chúng tôi, cũng là một thứ hàng xa xỉ”.

Qua những dòng thông tin ngắn ngủi trên đây, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý bạn đọc hảo tâm hãy chia sẻ, giúp đỡ cho những cảnh đời thơ dại, đặc biệt là kinh phí để mua sữa cho các bé.
Theo Dân trí
________________________________________
temporal_life
27/09/2007, 04:43 PM
Các mẹ ơi mình tổ chức một buổi làm từ thiện ở điểm này đi! Em xin xung phong làm 1 chân!

Địa chỉ TT: Xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây.

Đường đi đến Trung tâm Bảo trợ: Từ đường Láng Hoà Lạc -> đến đoạn Sơn Tây thì rẽ qua đường Quốc Lộ 32 -> đi 10km phía bên tay phải sẽ có 1 trường cấp 2 -> đi theo đường này đến chỗ có ghi Hồ Suối 2 -> đi 2 km sẽ tới Trung tâm Bảo trợ số 4.
________________________________________
hoamai
27/09/2007, 05:14 PM
Các mẹ ơi mình tổ chức một buổi làm từ thiện ở điểm này đi! Em xin xung phong làm 1 chân!

Địa chỉ TT: Xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây.

Đường đi đến Trung tâm Bảo trợ: Từ đường Láng Hoà Lạc -> đến đoạn Sơn Tây thì rẽ qua đường Quốc Lộ 32 -> đi 10km phía bên tay phải sẽ có 1 trường cấp 2 -> đi theo đường này đến chỗ có ghi Hồ Suối 2 -> đi 2 km sẽ tới Trung tâm Bảo trợ số 4.

Một địa chỉ rất quen thuộc của các mẹ trong Hội Quán nhà mình đấy.:Smiling:
________________________________________
Thảo sông Hoài
27/09/2007, 08:19 PM
Một địa chỉ rất quen thuộc của các mẹ trong Hội Quán nhà mình đấy.:Smiling:

Hoa Mai! Thế có đi không? Đi thì hô lên để còn chuẩn bị.
________________________________________
BAODUY
28/09/2007, 03:31 PM
Lên kế hoạch đi chị ơi, 1 năm nay em ko tới đó rồi, nhớ quá, nhớ từng khuôn mặt các con
________________________________________
Banhmiquyt
28/09/2007, 08:54 PM
Các chị ơi, có kế hoạch đi chưa ạ? Cho em đăng ký 1 suất với ạ.
________________________________________
ALnML
29/09/2007, 07:40 AM
Góp bầu sữa cho trẻ bị bỏ rơi

Cách trung tâm thành phố Hà Nội chừng 50km có một ngôi nhà cấp 4 nằm trong khuôn viên xanh mướt những hàng cây của Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 với hơn 20 đứa trẻ sơ sinh thơ dại chưa từng được biết đến một vòng ôm của mẹ, cha.
Theo Dân trí

Đây topic đó ở đây
Những đứa trẻ đi mượn lời ru (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=19161)

Quyên góp ủng hộ quần áo mùa đông cho các bé sơ sinh ở Trung tâm số 4 (Tây Đằng, Ba Vì, HT) (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=28634)
Sau khi tổ chức kia lên kế hoạch đầy đủ CSTT sẽ xin đc post lên ngay các mẹ đợi nhé.

@ mẹ bảo duy: Chị nghĩ mấy bé .. ..đó chắc sẽ nhớ em...Ấn tuợng và nhớ mãi hình ảnh một tay bồng bế vẫn dắt hai em thiểu năng :Sad:
@ bánh mỳ quyt : Có thông tin chị sẽ nói trg nhóm nhắc em. Chắc chị vẫn chưa đi đc ....
________________________________________
BAODUY
29/09/2007, 09:53 AM
Đây topic đó ở đây
Những đứa trẻ đi mượn lời ru (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=19161)


@ mẹ bảo duy: Chị nghĩ mấy bé .. ..đó chắc sẽ nhớ em...Ấn tuợng và nhớ mãi hình ảnh một tay bồng bế vẫn dắt hai em thiểu năng :Sad:
@ bánh mỳ quyt : Có thông tin chị sẽ nói trg nhóm nhắc em. Chắc chị vẫn chưa đi đc ....

Chị ơi, nhớ tới nao lòng......, em cứ thấy như mình thiếu, nhứ mình có lỗi thế nào ấy:Sad: , thế nên nhất định em sẽ phải đi, các chị cho lịch cụ thể đi ạ
________________________________________
hoamai
29/09/2007, 11:02 PM
Hoa Mai! Thế có đi không? Đi thì hô lên để còn chuẩn bị.

Vầng, đi chứ chị:Laughing:
________________________________________
Hien'smom
30/09/2007, 05:10 PM
Chị ơi, nhớ tới nao lòng......, em cứ thấy như mình thiếu, nhứ mình có lỗi thế nào ấy:Sad: , thế nên nhất định em sẽ phải đi, các chị cho lịch cụ thể đi ạ

các mẹ ơi hôm nào đi cho mình đi với nhé, mình bảo vơi Hoa Mai rồi đấy, chờ tin các mẹ
________________________________________
Banhmiquyt
30/09/2007, 07:49 PM
@ bánh mỳ quyt : Có thông tin chị sẽ nói trg nhóm nhắc em. Chắc chị vẫn chưa đi đc ....[/QUOTE]

Cám ơn chị! Chị cứ yên tâm ở nhà lo cho em bé đi chị ạ. Hội quán còn cần chị chèo chống nhiều nữa mà chị:)
________________________________________
Thảo sông Hoài
30/09/2007, 08:44 PM
@ bánh mỳ quyt : Có thông tin chị sẽ nói trg nhóm nhắc em. Chắc chị vẫn chưa đi đc ....

Cám ơn chị! Chị cứ yên tâm ở nhà lo cho em bé đi chị ạ. Hội quán còn cần chị chèo chống nhiều nữa mà chị:)[/QUOTE]

Trước mắt trong những ngày gần tới ( tháng 10), Hội quán sẽ kết hợp cùng 1 nơi khác để đi lên TTBTXH 4. "Tuyển" khoảng 10 người đăng ký trước:Laughing: Hoạt động tiếp theo là Hội quán đang lên chương trình làm 1 ngày cho các trẻ em tàn tật gần TT4. Sẽ dành cho các cháu 1 buổi chiếu phim, 1 bữa ăn tình thương do chính các mẹ CSTT chuẩn bị, kèm theo hoa quả, bánh kẹo và quà tặng cho các bé. Mong rằng tất cả mọi người sẽ tham gia hoạt động này. Mình sẽ gửi thông tin lên diễn đàn khi có chương trình cụ thể.
________________________________________
mecunlinh
01/10/2007, 09:07 AM
Ngày 27/10 mình bận không đi Nam định được nhưng nhất định sẽ tham gia chương trình thăm TT số 4. Các mẹ nghiên cứu rồi thông báo kế hoạch cụ thể nhé.
________________________________________
Chia sẻ tình thương
01/10/2007, 09:14 AM
Ngày 6 tháng 10 năm 2007 (Thứ bảy), Công ty Oracle phối hợp với Hội quán chia sẻ tình thương của WTT sẽ lên thăm các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ trẻ em số 4 – xã Tây Đằng- huyện Ba Vì- tỉnh Hà Tây. Đây là một địa chỉ quen thuộc của Hội quán, nếu các bố các mẹ nào đã từng đến đây chắc không thể quên được những ánh mắt, nụ cười của các bé khi có người lên thăm, những bé sơ sinh nín khóc khi được mọi người bế ẵm… chúng mình cùng lên thăm và tặng quà cho các bé nhé! Ở đây các con thiếu thốn đủ thứ như quần áo, sách vở, bánh kẹo... nếu mẹ nào không đi được có thể gửi đồ ủng hộ cho các con nhé:LoveStruc:

Vì số lượng xe ôtô có hạn nên số lượng thành viên của WTT tham gia là 15 người cho các nhóm làm việc sau:
- 04 người tham gia vào nhóm chăm sóc trẻ sơ sinh;
- 04 người tham gia vào nhóm chiếu phim;
- 07 người tham gia vào nhóm nấu ăn (bún chả)

* Đi lại và ăn trưa Công ty Oracle sẽ tài trợ.

Mọi người ơi, đăng ký nhanh giúp em để chốt số lượng nhé.

1. hoamai
2. Thảo Sông Hoài
3. Bảo Duy
4. Hiên's Mum
5. Banhmyquyt
6. mecunlinh
7. minh_av
8.
________________________________________
Mẹ MIU-BILL-VIP
01/10/2007, 10:03 AM
1. hoamai
2. Thảo Sông Hoài
3. Bảo Duy
4. Hiên's Mum
5. Banhmyquyt
6. mecunlinh
7. minh_av
8. Hainhoc
9. Mẹ Miu-Bill-Vip
________________________________________
cinnamonrose
01/10/2007, 10:11 AM
Cho đăng ký thêm 1 suất với ạh: cinnamonrose
________________________________________
Banhmiquyt
01/10/2007, 10:32 AM
1. hoamai
2. Thảo Sông Hoài
3. Bảo Duy
4. Hiên's Mum
5. Banhmyquyt
6. mecunlinh
7. minh_av
8. Hainhoc
9. Mẹ Miu-Bill-Vip
10. Cinnamonrose
11.BeBiBo
12. bạn của Banhmiquyt

Đã có thời gian và địa điểm tập trung cụ thể chưa ạ?
________________________________________
hoamai
01/10/2007, 10:35 AM
Chương trình đây ạ!

Thời Gian
6:20 6:30 TẬP TRUNG tại Nguyễn Chí Thanh (trước cửa Cục Công nghệ Tin Học Ngân hàng- 64 Nguyễn Chí Thanh)
6:30 8:15 Đi xe đến TTBTTE
8:15 8:30 Tập trung tại sân của Trung tâm BTTE 4
8:30 8:40 Giới thiệu các hoạt động
8:40 8:45 Trao quà cho TTBTTE A
8:45 8:50 Phân công nhóm làm việc
8:50 10:30 Các nhóm làm việc, trưởng nhóm phụ trách hoạt động của mình
10:30 12:00 chiếu Phim
12:00 13:00 Ăn trưa
13:20 13:30 Chia tay về HN
________________________________________
Banhmiquyt
01/10/2007, 10:42 AM
Chị hoamai ơi! sẽ đi bằng xe bus hả chị? hay có 1 số xe? vì nếu cần thì cậu bạn của e có 1 xe 4 chỗ có thể mang đi.
________________________________________
chobe
01/10/2007, 11:03 AM
Cho em đăng ký với ah . Thứ 7 này em cũng muốn đi lên đó cùng mọi người
________________________________________
mequoctrung
01/10/2007, 12:07 PM
Cho em đăng ký 1 suất với nhé
________________________________________
temporal_life
01/10/2007, 02:32 PM
ôi ôi cho em đi với chứ! quên mất em rồi ah? :Worried:
________________________________________
happyvalley
01/10/2007, 03:48 PM
Các mẹ ơi, mình không thể đi thăm các cháu bé được nhưng có một vài túi quần áo và đồ dùng cho trẻ em trai dứoi 3 tuổi muốn nhờ các mẹ đưa giúp tới tay các cháu bé, không biết có được không ạ, và nhờ các mẹ PM giúp địa chỉ để mình đưa đồ đến nhé.

Xin cảm ơn.
________________________________________
vtnguyen_vn
01/10/2007, 04:47 PM
http://img251.imageshack.us/img251/1189/hilogocf8.jpg

Thay mặt cho công ty Oracle Việt Nam, chúng tôi xin mời các mẹ bên WebTT tham dự cùng ngày tình nguyện Oracle.
Liên quan tới 1 số câu hỏi của thành viên WebTT mình xin trả lời như sau :

1. Sẽ có xe Bus đón thành viên WebTT và Oracle cùng đi. (rút kinh nghiệm từ năm ngoái, nhiều Otô đi quá, khó tập trung)

2. Ăn trưa : Oracle chuyển tiền cho TTBT TE 4 để mua thịt, bún . . . etc để làm ăn trưa. Chúng ta sẽ cùng nấu ăn cùng nhân viên TT.

3. Có tất cả 4 hoạt động chia thành 4 nhóm: 1. Tổ chức đá bóng, 2, Chăm trẻ sơ sinh, 3. Nhóm chiếu film 4, Nấu ăn.

Chúng ta cần đăng ký vào các nhóm cụ thể để dễ phân công công việc.

4. Oracle vừa nhận được T-Shirt (màu trắng có logo của Oracle) từ Oracle Mỹ chuyển về. Rút kinh nghiệm đợt trước, mình sẽ chuyển cho chị Mai 15 áo. (thứ 3) các thành viên tham gia liên lạc với chị Mai nhé.

Thay mặt nhóm tình nguyện Oracle, một lần nữa xin cảm ơn các bác WebTT nhé.
Có vấn đề gì thì alo cho mình nhé.

yahoo : vtnguyen_vn
tel : 090347 6699

Nguyễn Vĩnh Trường
http://img265.imageshack.us/img265/6756/oraclevolunteersclr200xo7.gif

http://img529.imageshack.us/img529/9681/gvd07200mk2.gif
________________________________________
hoamai
01/10/2007, 06:45 PM
1. hoamai
2. Thảo Sông Hoài
3. Bảo Duy
4. Hiên's Mum
5. Banhmyquyt
6. mecunlinh
7. minh_av
8. Hainhoc
9. Mẹ Miu-Bill-Vip
10. Cinnamonrose
11.BeBiBo
12. bạn của Banhmiquyt
13.chobe
14.mequoctrung
15.temporal_life

@anh Trường, nếu có thêm người đi anh ủng hộ nhé:LoveStruc:
________________________________________
T&G
01/10/2007, 09:43 PM
1. hoamai
2. Thảo Sông Hoài
3. Bảo Duy
4. Hiên's Mum
5. Banhmyquyt
6. mecunlinh
7. minh_av
8. Hainhoc
9. Mẹ Miu-Bill-Vip
10. Cinnamonrose
11.BeBiBo
12. bạn của Banhmiquyt
13.chobe
14.mequoctrung
15.temporal_life

@anh Trường, nếu có thêm người đi anh ủng hộ nhé:LoveStruc:

Cho mình tham gia với nhé.:Rose:
________________________________________
cunbocuncon
02/10/2007, 09:50 AM
Các mẹ ơi con em còn nhỏ nên em không đi cùng các mẹ được, các mẹ cho em gửi một ít quần áo cho các bé. Em làm ở Nguyễn Thái Học có mẹ nào ở gần không để em mang qua ạ, không thì chị Thảo sông Hoài cho em địa chỉ để em mang qua ạ
________________________________________
Thảo sông Hoài
02/10/2007, 11:58 AM
Các mẹ ơi con em còn nhỏ nên em không đi cùng các mẹ được, các mẹ cho em gửi một ít quần áo cho các bé. Em làm ở Nguyễn Thái Học có mẹ nào ở gần không để em mang qua ạ, không thì chị Thảo sông Hoài cho em địa chỉ để em mang qua ạ


Em SMS địa chỉ, số điện thoại của em vào số 090 344 6789 nhé! CHị sẽ thu xếp qua lấy.
________________________________________
mecunlinh
02/10/2007, 02:09 PM
Mình ủng hộ 30 gói kẹo. T7 mình xách đi luôn nhé.
________________________________________
Thuanduc
02/10/2007, 02:17 PM
Cho anh ghi tên vào danh sách với.
________________________________________
vtnguyen_vn
02/10/2007, 04:00 PM
Xin chào cả nhà,

Mình đã chuyển áo phông cho bác Mai rồi, các bác liên hệ với Mai để lấy áo nhé.

Trường (Oracle)
0904756666
________________________________________
vtnguyen_vn
02/10/2007, 04:06 PM
Bác Mai ơi, bác cho mình xin tên đầy đủ của mọi người nhé.

Anh đang in ấn name tag cho mọi người.

Anh cần gấp nhé.

TRUONG
________________________________________
hoamai
02/10/2007, 04:47 PM
Bác Mai ơi, bác cho mình xin tên đầy đủ của mọi người nhé.

Anh đang in ấn name tag cho mọi người.

Anh cần gấp nhé.

TRUONG

Anh Trường ơi, anh in theo đúng Nick trên wtt giúp em nhé, riêng bạn của Banhmyquyt cung cấp tên đầy đủ giúp mình nhé.

1. hoamai
2. Thảo Sông Hoài
3. Bảo Duy
4. Hiên's Mum
5. Banhmyquyt
6. mecunlinh
7. minh_av
8. Hainhoc
9. Mẹ Miu-Bill-Vip
10. Cinnamonrose
11.BeBiBo
12. bạn của Banhmiquyt (bạn cung cấp tên nhé)
13.chobe
14.mequoctrung
15.temporal_life
16. Thuận Đức
17. T&G
18. Thúy Vinh

Anh ko cho em thêm mấy cái áo nữa ạ?:Battin ey: Hiện tại danh sách là 18 người ạ.

@Chị Thảo ơi phòng bị đói như năm ngoái mình làm một thúng xôi lạc hay xôi xéo đi chị ơi.
@all: Mọi người đến 48 Lý Thường Kiệt lấy áo giúp em nhé, giặt và mặc đi từ ở nhà nhé. ĐT của em: 0912442944:LoveStruc:
________________________________________
temporal_life
02/10/2007, 05:16 PM
hihi xem ra đợt này đi hoành cnb tráng ghê! e đang vận động chị em cơ quan quyên góp quần áo cũ. Em cũng sẽ mua ít sữa tặng các cháu.
________________________________________
Banhmiquyt
02/10/2007, 05:20 PM
Anh Trường ơi, anh in theo đúng Nick trên wtt giúp em nhé, riêng bạn của Banhmyquyt cung cấp tên đầy đủ giúp mình nhé.

1. hoamai
2. Thảo Sông Hoài
3. Bảo Duy
4. Hiên's Mum
5. Banhmyquyt
6. mecunlinh
7. minh_av
8. Hainhoc
9. Mẹ Miu-Bill-Vip
10. Cinnamonrose
11.BeBiBo
12. Ban cua banhmiquyt - Bảo Huy
13.chobe
14.mequoctrung
15.temporal_life
16. Thuận Đức
17. T&G
18. Thúy Vinh

Cám ơn bác hoamai!
________________________________________
Thảo sông Hoài
02/10/2007, 07:15 PM
[Tình hình là bọn mình đi "ké" bên anh Trường hơi bị "nhiều". Nhiều cho nó vui.:Laughing: Năm ngoái đi cũng rất vui và nhớ mãi. Mẹ nào mít ướt thì chuẩn bị khăn lau mắt đi nhé. Thương nhất là khi vào chơi với các bé bị bỏ rơi. "Đoàn" CSTT đi hoành tráng nhé. Mình sẽ chuẩn bị 1 ít xôi xéo, ngô, lạc và muối vừng. Trên đó các bé từ nhỏ đến lớn ( trẻ sơ sinh bỏ rơi, trẻ lang thang, trẻ dị tật..) Nên các mẹ có mang đồ cho các cháu thì nên mang bánh, kẹo, truyện tranh cũ. Bánh kẹo thì chia cho các cháu luôn.Nếu mang sữa thì sợ không đủ vì đông lắm. Năm ngoái hình như tất cả TT, bên anh Trường, CSTT làm 1 bữa bún chả cho khoảng 250 xuất. Làm từ sáng đến trưa muộn mới xong. Nếu mẹ nào có lòng thì ủng hộ thêm ít hoa quả cho các cháu và các mẹ ăn cho đỡ buồn .:Crying:
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
02/10/2007, 08:18 PM
[Tình hình là bọn mình đi "ké" bên anh Trường hơi bị "nhiều". Nhiều cho nó vui.:Laughing: Năm ngoái đi cũng rất vui và nhớ mãi. Mẹ nào mít ướt thì chuẩn bị khăn lau mắt đi nhé. Thương nhất là khi vào chơi với các bé bị bỏ rơi. "Đoàn" CSTT đi hoành tráng nhé. Mình sẽ chuẩn bị 1 ít xôi xéo, ngô, lạc và muối vừng. Trên đó các bé từ nhỏ đến lớn ( trẻ sơ sinh bỏ rơi, trẻ lang thang, trẻ dị tật..) Nên các mẹ có mang đồ cho các cháu thì nên mang bánh, kẹo, truyện tranh cũ. Bánh kẹo thì chia cho các cháu luôn.Nếu mang sữa thì sợ không đủ vì đông lắm. Năm ngoái hình như tất cả TT, bên anh Trường, CSTT làm 1 bữa bún chả cho khoảng 250 xuất. Làm từ sáng đến trưa muộn mới xong. Nếu mẹ nào có lòng thì ủng hộ thêm ít hoa quả cho các cháu và các mẹ ăn cho đỡ buồn .:Crying:

Em cũng muốn đi nhưng T7 này phải về thăm bác chồng ốm :Crying: , thôi thì em ủng hộ 100K nhờ mẹ hoamai mua Bimbim cho các con ăn thêm vậy :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: .
________________________________________
ALnML
02/10/2007, 09:54 PM
Đọc thấy mà thèm quá đi thôi.....Cũng như Bảo Duy trong lòng cảm thấy nao nao....Nhớ bé Hưong, cu Nam ....nhớ cậu bé bị "nặng" nhất ko dám lại gần vì sợ đánh....
Chụp ảnh nhé mọi người ơi.....
Để cổ vũ tinh thần cố gắng của mọi người hội quán xin được ủng hộ "thúng xôi- cơm nắm muối vừng ". Nhờ Thảo lo liệu giùm nhé.....
Xin cảm ơn và chúc chuyến đi thành công, vui vẻ:LoveStruc:
@BeBiBo: Bác Cúc có phải ko ạ...bác bỏ bếp tham gia với bọn em đấy ạ
@Mẹ Miu Bill Vip: Tham gia từ thiện đơn giản chỉ cần đến thế thôi mà.....:LoveStruc: HQ rất cần người tham gia giúp đỡ như thế...nhưng phải rèn luyện đừng ...làm mưa nhé em ơi :LoveStruc:

:Rose: :Rose: Cuối cùng xin cảm ơn công ty Oracle Việt Nam (và anh Trừong ) đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho các mẹ WTT cùng tham gia:Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
Hien'smom
02/10/2007, 11:02 PM
Các mẹ ơi con em còn nhỏ nên em không đi cùng các mẹ được, các mẹ cho em gửi một ít quần áo cho các bé. Em làm ở Nguyễn Thái Học có mẹ nào ở gần không để em mang qua ạ, không thì chị Thảo sông Hoài cho em địa chỉ để em mang qua ạ
Nhà mẹ cháu ở bao nhiêu NTH , mình đi làm qua đấy có gì mình mang đi cho, ĐT của mình là 0916043666
________________________________________
me_Nhim_con
03/10/2007, 08:54 AM
Mình cũng rất muốn đi, nhưng có lẽ thứ 6 mới chắc chắn được. Mình sẽ hỏi hoamai vậy.
________________________________________
Bánh răng bừa
03/10/2007, 09:14 AM
Cho cuội đi với. đây cũng là địa chỉ quen thuộc và thường xuyên năm nào họi mình cũng đi đó.
Vội quá chưa đọc kỹ nhưng thấy toàn mặt anh tài nên em đăng ký luôn.
________________________________________
chimse
03/10/2007, 03:09 PM
Một địa chỉ rất quen thuộc của các mẹ trong Hội Quán nhà mình đấy.:Smiling:

Mẹ Tôm Tép ơi cho em hỏi một chút là nếu muốn nhận con nuôi thì có thể hỏi được ở Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 Tây Đằng - Ba Vì - Hà Tây bởi vì gần nhà em có một cô rất muốn xin con nuôi mà không biết xin ở đâu, con trai hay con gái cũng được. Rất mong nhận được trả lời của chị.

Em là Trang: 0916.835.073; CQ: 04.7366.243; NR: 04.215.04.92
________________________________________
Bánh răng bừa
03/10/2007, 03:40 PM
Mẹ Tôm Tép ơi cho em hỏi một chút là nếu muốn nhận con nuôi thì có thể hỏi được ở Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 Tây Đằng - Ba Vì - Hà Tây bởi vì gần nhà em có một cô rất muốn xin con nuôi mà không biết xin ở đâu, con trai hay con gái cũng được. Rất mong nhận được trả lời của chị.

Em là Trang: 0916.835.073; CQ: 04.7366.243; NR: 04.215.04.92

Theo mình được biết thì không nhận được con nuôi từ TT (có rất nhiều thủ tục đấy). Bạn cần con nuôi? Mình sẽ giúp được. 0915003003 NR: 6446808. Nói thật đấy.
________________________________________
me_Nhim_con
03/10/2007, 04:05 PM
Mình cũng rất muốn đi, nhưng có lẽ thứ 6 mới chắc chắn được. Mình sẽ hỏi hoamai vậy.
Mình đăng ký thứ 7 đi nhé. :Rose:
________________________________________
Hien'smom
03/10/2007, 04:14 PM
Anh Trường ơi, anh in theo đúng Nick trên wtt giúp em nhé, riêng bạn của Banhmyquyt cung cấp tên đầy đủ giúp mình nhé.

1. hoamai
2. Thảo Sông Hoài
3. Bảo Duy
4. Hiên's Mum
5. Banhmyquyt
6. mecunlinh
7. minh_av
8. Hainhoc
9. Mẹ Miu-Bill-Vip
10. Cinnamonrose
11.BeBiBo
12. Ban cua banhmiquyt - Bảo Huy
13.chobe
14.mequoctrung
15.temporal_life
16. Thuận Đức
17. T&G
18. Thúy Vinh
19. Me - Nhím - con
20. Banh-Rang- bua

Cám ơn bác hoamai!
thêm 2 đồng chí nữa
________________________________________
Thảo sông Hoài
03/10/2007, 04:22 PM
thêm 2 đồng chí nữa

Hoa mai ơi chốt chưa để còn chuẩn bị đồ?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
03/10/2007, 04:38 PM
Theo mình được biết thì không nhận được con nuôi từ TT (có rất nhiều thủ tục đấy). Bạn cần con nuôi? Mình sẽ giúp được. 0915003003 NR: 6446808. Nói thật đấy.

Có kẻ buôn bán trẻ em này mọi người ơi hay là bác bừa nói theo kiểu Cuội đấy ạ ???
________________________________________
Bánh răng bừa
03/10/2007, 04:45 PM
Có kẻ buôn bán trẻ em này mọi người ơi hay là bác bừa nói theo kiểu Cuội đấy ạ ???

Không cuội tý nào đâu. Mà ai lấy tiền đâu mà gọi là buôn bán. Nghiêm túc đấy, ai lại đi nói xạo trên đây được cơ chứ.
________________________________________
me_Nhim_con
03/10/2007, 05:09 PM
Không cuội tý nào đâu. Mà ai lấy tiền đâu mà gọi là buôn bán. Nghiêm túc đấy, ai lại đi nói xạo trên đây được cơ chứ.
Có gì đâu, Cuội nhiều con quá nuôi ko xuể ấy mà. Rất cần người nuôi hộ. Sẽ hậu tạ. :Rose:
________________________________________
chimse
03/10/2007, 05:17 PM
Theo mình được biết thì không nhận được con nuôi từ TT (có rất nhiều thủ tục đấy). Bạn cần con nuôi? Mình sẽ giúp được. 0915003003 NR: 6446808. Nói thật đấy.

Anh Quý chị Thuỷ ơi,

Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Cố gắng giúp em với nhé, cô hàng xóm nhà em nhờ từ rất lâu rồi mà em chẳng nghĩ ra là hỏi các anh chị trên WTT.

Thủ tục cần phải làm những gì anh chị cứ thông báo em sẽ bảo cô ấy chuẩn bị đầy đủ.

Em Trang: 0916.835.073; NR: 04.215.04.92 ; CQ: 04.7366.243
________________________________________
vtnguyen_vn
03/10/2007, 06:19 PM
Mình xin chốt lại danh sách 20 người nhé.

Trường cần các thành viên đăng ký vào từng nhóm công việc cụ thể nhé. Hiện nay mình đang có 4 nhóm công việc.

1. Nhóm 1 : Nấu Ăn (Nick của mọi người nhé, bao nhiêu người tất cả)

2, Nhóm 2 : Chăm nom trẻ sơ sinh ( Nick của các thành viên nhóm này nhé.)

3, Nhóm 3 : Tổ chức chiếu film cho các cháu.

4. Nhóm 4 : Tổ chức đá bóng cho các cháu.


Các bác chốt lại các member của từng nhóm nhé.

Cheers,
TRUONG
________________________________________
vtnguyen_vn
03/10/2007, 06:21 PM
Với hiện tại có 40 thành viên cả Oracle và WebTT.

Mình sẽ cân nhắc mở thêm một nhóm hoạt động nữa, Nhóm 5 "Dọn dẹp, cắt cỏ vườn của TT BT TE 4"

Cheers,
TRUONG
________________________________________
Thảo sông Hoài
03/10/2007, 06:23 PM
Anh Quý chị Thuỷ ơi,

Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Cố gắng giúp em với nhé, cô hàng xóm nhà em nhờ từ rất lâu rồi mà em chẳng nghĩ ra là hỏi các anh chị trên WTT.

Thủ tục cần phải làm những gì anh chị cứ thông báo em sẽ bảo cô ấy chuẩn bị đầy đủ.

Em Trang: 0916.835.073; NR: 04.215.04.92 ; CQ: 04.7366.243

Em bảo cô ý liên hệ rồi tới gặp anh BRB gấp. Để lâu anh ý nguội, à quên bận là khó giúp.
@ hạnh nguyễn: BRB toàn chửa rồi mới cưới, sau đó mới tìm hiểu để yêu:Laughing: (em viết lại lời bác), nên con nhớn lắm. Mà hôm TT trông cuội và vợ như.....ôi em lại nhiều lời rồi:Laughing:
________________________________________
Thảo sông Hoài
03/10/2007, 06:31 PM
Với hiện tại có 40 thành viên cả Oracle và WebTT.

Mình sẽ cân nhắc mở thêm một nhóm hoạt động nữa, Nhóm 5 "Dọn dẹp, cắt cỏ vườn của TT BT TE 4"

Cheers,
TRUONG

Anh Trường ơi! Toàn người chưa bao giờ cắt cỏ. Em nghĩ hay là làm nhóm chăm sóc các cháu: cắt tóc, cắt móng chân, móng tay. EM sợ bác cho bọn em đi cắt cỏ xong đến trưa lại "mệt" không ăn được.
( Nếu anh đồng ý thì báo để bọn em chuẩn bị kéo và bấm móng tay.)

@ Hoamai: Nhớ nhắc ai chuẩn bị: Chanh hoặc dấm. Nước sạch đun sôi để pha nước mắm. Rút kinh nghiệm từ lần trước:). Đề nghị nhà mình tự chia nhóm và đăng ký theo yêu cầu của anh Trường nhé!

1. Thảo sông Hoài: Chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc gian bếp.
2. Hoamai: Như trên
3.
________________________________________
Chia sẻ tình thương
03/10/2007, 07:03 PM
CSTT xin chốt danh sách và phân nhóm làm việc luôn nhé.

1. hoamai
2. Thảo Sông Hoài
3. Bảo Duy
4. Hiên's Mum
5. Banhmyquyt
6. mecunlinh
7. minh_av
8. Hainhoc
9. Mẹ Miu-Bill-Vip
10. Cinnamonrose
11.BeBiBo
12. Ban cua banhmiquyt - Bảo Huy
13.chobe
14.mequoctrung
15.temporal_life
16. Thuận Đức
17. T&G
18. Thúy Vinh
19. Bánh Răng Bừa
20. Mẹ Nhím con
21. Khănlụa đỏ
22. Greenrose
23. NNTM

Phân các nhóm làm việc như sau:

NHÓM NẤU ĂN:

1. BeBibo (Giữ gìn sức khỏe nhé)
2. Thảo Sông Hoài
3. Thuy Vinh
4. Banhmyquyt
5. Thúy Vinh
6. Mẹ Miu-Bill-Vip
7. chobe
8. mequoctrung
9. T&G
10. NNTM

NHÓM CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH:

1. Mẹ Nhím con
2. Hoamai
3. Hien's Mum
4. Cinnamonrose
5. temporal_life

NHÓM CẮT TÓC VÀ MÓNG TAY MÓNG CHÂN

1. Hainhoc
2. mecunlinh
3. Greenrose
4. Bánh răng Bừa

NHÓM ĐÁ BÓNG:
1. Thuận Đức
2. Bảo Huy

NHÓM CHIẾU PHIM:
1. minh_av
2. Khănlụađỏ

*Ngoài xe của công ty Oracle, sẽ có thêm 1 xe 4 chỗ của Bảo Huy và bác Quý Bánh răng bừa.

* Mẹ Đức Hiếu ủng hộ 100k để mua bimbim
* hoamai 100k và Thảo Sông Hoài 100k để mua xôi
* mẹ Thúy Vinh: ủng hộ 1 thùng nước
* mẹ Bebibo: ủng hộ 1 thùng nước

Nếu còn sót xin hãy thêm vào giùm nhé.
Xin cảm ơn mọi người.
________________________________________
vtnguyen_vn
03/10/2007, 07:07 PM
1. Thống nhất mình sẽ mở nhóm 5 : Chăm sóc tóc, tai, mónh trân móng tay cho các cháu nhé.

2. Chanh, Dấm, nước sạch (để uống và pha nước chấm) Oracle đã chuẩn bị rồi.

3. Theo mình biết sẽ có 1 xe 4 chỗ đi cùng xe 40 chỗ. Các bác xe 4 chỗ có thể qua 53 Quang Trung sáng sớm thứ 7 để chở nước và một số đồ đi được không. Số còn lại mình sẽ tax ra xe 40 chỗ rồi chở lên TTBTTE4.

Nếu yes thì cho em số liên lạc nhé.

Chúc vui .

TRUONG
________________________________________
Bánh răng bừa
03/10/2007, 07:10 PM
BRB ủng hộ 200 chiếc bánh cho các cháu (phải ghi rõ không các Mẹ lại ăn hết)
________________________________________
vtnguyen_vn
03/10/2007, 07:11 PM
Bác Mai ơi,
Vì số lượng người đông lên so với dự kiến, Trường đề nghị mở thêm nhóm 5 : cắt tóc, móng chân tay, cho các cháu.

Chúc vui.
TRUONG
________________________________________
Thảo sông Hoài
03/10/2007, 07:13 PM
Thế có phải mang găng tay nilon đi cho mấy mẹ làm bếp không?
100 gói xôi các loại nhé! Nhưng mà xôi muối vừng thôi.
Thêm nhóm 5 thì ai có kéo (cắt tóc) mang kéo, ai có bấm (móng tay) mang bấm nhé! Cấm được quên không lên đấy tay không bắt giặc là chết đấy:Laughing:

@ BRB: Cho em đi xe với nhá! Trả ơn vụ hôm nọ:Laughing: mới cả ngày hôm đó lái xe nhà em đi vắng, em đi 1 mình 1 xe tổ lái quá nhỡ mọi người sợ:Crying:

Em ủng hộ thêm 1 cái xe oto. Bác BRB đến nhà em oánh xe về nhá! Địa chỉ: Số 17 lô 11A đường 10 khu đô thị mới Trung yên. Đến đường Trần duy Hưng đi khỏang 100m, bên tay phải có phố Trung hòa, rẽ vào đi tiếp 50m lại bên tay phải có bến đỗ xe bus. Rẽ sau bến xe bus, đi ôm theo đường nhà cuối cùng bên tay trái có cổng gỗ rất to là nhà em. Nhỡ lạc đường thì điện thoại em bác có rồi, khỏi lo hỉ.
________________________________________
Chia sẻ tình thương
03/10/2007, 07:40 PM
Thế có phải mang găng tay nilon đi cho mấy mẹ làm bếp không?
100 gói xôi các loại nhé! Nhưng mà xôi muối vừng thôi.
Thêm nhóm 5 thì ai có kéo (cắt tóc) mang kéo, ai có bấm (móng tay) mang bấm nhé! Cấm được quên không lên đấy tay không bắt giặc là chết đấy:Laughing:

@ BRB: Cho em đi xe với nhá! Trả ơn vụ hôm nọ:Laughing: mới cả ngày hôm đó lái xe nhà em đi vắng, em đi 1 mình 1 xe tổ lái quá nhỡ mọi người sợ:Crying:

Em ủng hộ thêm 1 cái xe oto. Bác BRB đến nhà em oánh xe về nhá! Địa chỉ: Số 17 lô 11A đường 10 khu đô thị mới Trung yên. Đến đường Trần duy Hưng đi khỏang 100m, bên tay phải có phố Trung hòa, rẽ vào đi tiếp 50m lại bên tay phải có bến đỗ xe bus. Rẽ sau bến xe bus, đi ôm theo đường nhà cuối cùng bên tay trái có cổng gỗ rất to là nhà em. Nhỡ lạc đường thì điện thoại em bác có rồi, khỏi lo hỉ.

Cảm ơn Thảo Sông Hoài và bánh răng bừa:LoveStruc:
Mong mọi người cố gắng thu xếp đến đúng giờ .
Cả 2 xe con đều tập trung ở Nguyễn Chí Thanh
Mọi chi tiết xin liên hệ hoamai: 0912442944
________________________________________
Thảo sông Hoài
03/10/2007, 07:49 PM
Cảm ơn Thảo Sông Hoài và bánh răng bừa:LoveStruc:
Mong mọi người cố gắng thu xếp đến đúng giờ .
Cả 2 xe con đều tập trung ở Nguyễn Chí Thanh
Mọi chi tiết xin liên hệ hoamai: 0912442944


Mọi người nhớ tinh thần đúng giờ thật cao nhé! Đi sớm còn lo được nhiều việc.
@ Hoamai: Phải "yêu" cả chồng chị, vì Ôx đi vắng nên chị mới "được" mang con bọ của chị đi đổi lấy con bọ to hơn. Con bọ này 7 chỗ, nhưng chỗ nào cũng kín hết ruồi.:Laughing:
________________________________________
hoamai
03/10/2007, 09:55 PM
Mọi người nhớ tinh thần đúng giờ thật cao nhé! Đi sớm còn lo được nhiều việc.
@ Hoamai: Phải "yêu" cả chồng chị, vì Ôx đi vắng nên chị mới "được" mang con bọ của chị đi đổi lấy con bọ to hơn. Con bọ này 7 chỗ, nhưng chỗ nào cũng kín hết ruồi.:Laughing:

Hô hô hô... em mà "yêu" chồng bác nữa thì chồng em "oánh chít" :Laughing: , nói gì thì nói quý bác Luân cực luôn.:LoveStruc:
Àh em chả biết xe kín chỗ thế nào nhưng có hoamai và minh_av giành 2 ghế đấy bác nhá.:Battin ey: :Battin ey:
________________________________________
Thảo sông Hoài
03/10/2007, 10:08 PM
Hô hô hô... em mà "yêu" chồng bác nữa thì chồng em "oánh chít" :Laughing: , nói gì thì nói quý bác Luân cực luôn.:LoveStruc:
Àh em chả biết xe kín chỗ thế nào nhưng có hoamai và minh_av giành 2 ghế đấy bác nhá.:Battin ey: :Battin ey:

Oki. Xe ở nhà chị, sáng sớm BRB "tranh thủ" tài xế đi vắng đến lấy xe chở chị ra bến đợi. Hay nhà em đến nhà chị để xe rồi ngồi lên giữ chỗ luôn? Mà lấn này Minhav chụp cho pô ảnh đẹp đẹp nhé để làm cái quảng cáo.:19:
________________________________________
nikita24480
03/10/2007, 11:08 PM
Em thích đi quá mà không đi được. Thứ 7 này...cưới...người yêu cũ em híc....em ủng hộ 100K. Chị Thảo ơi ứng cho em rồi em gửi sau nhé có đựoc không????
________________________________________
ALnML
04/10/2007, 07:27 AM
Àh em chả biết xe kín chỗ thế nào nhưng có hoamai và minh_av giành ghế đấy bác nhá.:Battin ey: :Battin ey:
minh_av muốn ngồi đâu thì ngồi (lườm cái ) nhưng hoamai đc giao trọng trách trưởng nhóm, đề nghị em nên ngồi cùng mọi ng. Trong chuyến đi này sẽ có nhiều mẹ mới còn bỡ ngỡ và rụt rè vi là lần đầu tiên. Các mẹ đã từng đi, đã từng làm hãy giúp các mẹ đó nhé :LoveStruc:
@ Thảo ơi: Em xem thiếu "khoản" gì thì mua thêm nhé.
________________________________________
hoamai
04/10/2007, 08:31 AM
minh_av muốn ngồi đâu thì ngồi (lườm cái ) nhưng hoamai đc giao trọng trách trưởng nhóm, đề nghị em nên ngồi cùng mọi ng. Trong chuyến đi này sẽ có nhiều mẹ mới còn bỡ ngỡ và rụt rè vi là lần đầu tiên. Các mẹ đã từng đi, đã từng làm hãy giúp các mẹ đó nhé :LoveStruc:
@ Thảo ơi: Em xem thiếu "khoản" gì thì mua thêm nhé.

hu hu nhưng mà nếu em không được nhìn đường thì em ...:Sick: , em nhờ bác Tuấn ngồi xe đấy giúp ạ.

@chị Thảo:Bác định quảng sói ạ? rồi em chỉnh cho vài cái đẹp hơn tiên luôn.:Laughing:
________________________________________
Hạnh Nguyễn
04/10/2007, 09:49 AM
Vui thế mà lần này ko đi được. Hẹn mọi người dịp đi Bù Chu, Nam định vậy. Vẫn cứ tiếc !
________________________________________
mecunlinh
04/10/2007, 10:11 AM
CSTT xin chốt danh sách và phân nhóm làm việc luôn nhé.

NHÓM CẮT TÓC VÀ MÓNG TAY MÓNG CHÂN

1. Hainhoc
2. mecunlinh
3. Greenrose
4. Bánh răng Bừa

Em xin cắt móng tay, móng chân thôi nhé vì em không biết cắt tóc đâu :Crying: :Crying:


* Mẹ Đức Hiếu ủng hộ 100k để mua bimbim
* hoamai 100k và Thảo Sông Hoài 100k để mua xôi
* mẹ Thúy Vinh: ủng hộ 1 thùng nước
* mẹ Bebibo: ủng hộ 1 thùng nước
* Mecunlinh : ủng hộ 30 gói kẹo

Nếu còn sót xin hãy thêm vào giùm nhé.
________________________________________
1974
04/10/2007, 10:12 AM
Thấy mọi nguiươì đi đông vui mà thèm quá, thôi hẹn nhau vụ đi Nam định sắp tới vậy. Chuẩn bị ngất ngây cho gà tây rồi đây.
________________________________________
Banhmiquyt
04/10/2007, 10:39 AM
CSTT xin chốt danh sách và phân nhóm làm việc luôn nhé.

NHÓM CẮT TÓC VÀ MÓNG TAY MÓNG CHÂN

1. Hainhoc
2. mecunlinh
3. Greenrose
4. Bánh răng Bừa

Em xin cắt móng tay, móng chân thôi nhé vì em không biết cắt tóc đâu :Crying: :Crying:


* Mẹ Đức Hiếu ủng hộ 100k để mua bimbim
* hoamai 100k và Thảo Sông Hoài 100k để mua xôi
* mẹ Thúy Vinh: ủng hộ 1 thùng nước
* mẹ Bebibo, Banhmiquyt, Bảo Huy: ủng hộ 1 thùng nước (kèm theo cốc để uống ạ), 200 kẹo mút, 200 gói bim bim. Đặc biệt, mẹ BeBiBo sẽ tự tay làm 1 ít bánh sukem để phục vụ các bố, các mẹ trong đoàn đi ăn trên xe vì sợ đi sớm, có ai chưa kịp ăn sáng :)
* Mecunlinh : ủng hộ 30 gói kẹo

Nếu còn sót xin hãy thêm vào giùm nhé.

Hẹn gặp lại cả nhà vào sáng thứ 7.
________________________________________
Gấu_Mẹ_Vĩ_Đại
04/10/2007, 11:21 AM
Oạch, chị ơi đã 20 người rồi cơ ạ! Hix, em phải in thêm Name Tag rồi!:cool:
________________________________________
Greenrose
04/10/2007, 11:28 AM
CSTT xin chốt danh sách và phân nhóm làm việc luôn nhé.

NHÓM CẮT TÓC VÀ MÓNG TAY MÓNG CHÂN

1. Hainhoc
2. mecunlinh
3. Greenrose
4. Bánh răng Bừa

Em xin cắt móng tay, móng chân thôi nhé vì em không biết cắt tóc đâu :Crying: :Crying:
.

Mình vào nhóm nào cũng được hết. Đã trải qua thời chăm con nhỏ nên có thể tham gia vào bất cứ nhóm nào nếu mọi người thấy cần nhé.
________________________________________
Gấu_Mẹ_Vĩ_Đại
04/10/2007, 11:29 AM
À quên nữa, em chưa dám nói chắc vì Bông nhà em đang bị ốm nên chưa biết hôm tới đi được không. Nếu đi được thì sau khi bắt đầu chiếu phim cho các cháu xong, em xin vào tổ cắt tóc nhá.:Kiss: :LoveStruc:
________________________________________
mequoctrung
04/10/2007, 12:24 PM
Em xin ủng hộ hoa quả nhá, em mua bưởi và chôm chôm nhãn, có được không cả nhà ơi???
________________________________________
Bánh răng bừa
04/10/2007, 12:24 PM
Lại cho em sang hội cắt tóc à? Không cho đá bóng nữa à.
Thôi thế cũng là may cho em, em lo suốt từ hôm quá vì đá bóng lại phải mặc quần đùi, mà quần của em là quần mới. Sợ hội Đồng hương HY nó nhìn thấy là hội nó bắt khao thì khổ em
Đúng là ơn giời.!
________________________________________
me_Nhim_con
04/10/2007, 12:26 PM
Nhóm mình đăng ký mang khoảng chục quả dưa hấu nhé. :Rose:
________________________________________
me_Nhim_con
04/10/2007, 12:28 PM
Lại cho em sang hội cắt tóc à? Không cho đá bóng nữa à.
Thôi thế cũng là may cho em, em lo suốt từ hôm quá vì đá bóng lại phải mặc quần đùi, mà quần của em là quần mới. Sợ hội Đồng hương HY nó nhìn thấy là hội nó bắt khao thì khổ em
Đúng là ơn giời.!
Cắt tóc thì phải có đầu mới em ạ. Thế thì cũng phải khao đấy, chạy đi đâu ? Nhớ khao gà đồi nhé. :p
________________________________________
Greenrose
04/10/2007, 12:44 PM
Lại cho em sang hội cắt tóc à? Không cho đá bóng nữa à.
Thôi thế cũng là may cho em, em lo suốt từ hôm quá vì đá bóng lại phải mặc quần đùi, mà quần của em là quần mới. Sợ hội Đồng hương HY nó nhìn thấy là hội nó bắt khao thì khổ em
Đúng là ơn giời.!

May quá...có ông thông gia đây rồi, sáng em cũng hai mắt tròn xoe khi thấy tối qua ở hội chăm con sơ sinh, sáng nay thấy đi cắt móng chân móng tay. Không sao, bác có cần cắt cái gì thì em hỗ trợ luôn cho một tay :Thinking: . Em chuẩn bị vài cái bấm..vài cái kéo luôn thể bác ạ. :p . Em chỉ hơi thắc mắc chút là bác trình diễn thời trang quần đùi bao giờ mà lại sợ hội HY biết lần này bác có quần mới nhể???? :Sigh: :Silly: :Laughing:
________________________________________
My Happiness
04/10/2007, 12:49 PM
Các mẹ ơi, nghe thấy vụ này thích quá nhưng chưa bao giờ tham gia cả. Có lẽ mình đăng ký làm thành viên của Hội có được không/ Và cho mình hỏi kế hoạch lần này đi cả ngày hay là đến mấy giờ.
Cảm ơn các mẹ tuyệt vời
________________________________________
Banhmiquyt
04/10/2007, 01:35 PM
Ối, có màn thời trang quần đùi mà mình ko được đi xem. Chán thế nhỉ

Chị ơi, k lo, em hứa sẽ chụp ảnh mang về cho chị ngắm riêng nhá :Laughing:
________________________________________
tenyearlater
04/10/2007, 02:38 PM
Hẹn gặp lại cả nhà vào sáng thứ 7.

Cả nhà sẽ đi vào mấy giờ ???
________________________________________
IWD1976
04/10/2007, 02:47 PM
Cho mình gửi chút quà cho các cháu nhé (100k), sẽ nhờ mequoctrung chuyển giúp.
________________________________________
Chia sẻ tình thương
04/10/2007, 05:54 PM
Chương trình đây !
(Xin post lại lần nữa) - Liên hệ hoamai 0912442944

6:10 6:20 TẬP TRUNG tại Nguyễn Chí Thanh (trước cửa Cục Công nghệ Tin Học Ngân hàng- 64 Nguyễn Chí Thanh)
6:30 8:15 Đi xe đến TTBTTE
8:15 8:30 Tập trung tại sân của Trung tâm BTTE 4
8:30 8:40 Giới thiệu các hoạt động
8:40 8:45 Trao quà cho TTBTTE A
8:45 8:50 Phân công nhóm làm việc
8:50 10:30 Các nhóm làm việc, trưởng nhóm phụ trách hoạt động của mình
10:30 12:00 chiếu Phim
12:00 13:00 Ăn trưa
13:20 13:30 Chia tay về HN

Danh sách
1. hoamai
2. Thảo Sông Hoài
3. Bảo Duy
4. Hiên's Mum
5. Banhmyquyt
6. mecunlinh
7. minh_av
8. Hainhoc
9. Mẹ Miu-Bill-Vip
10. Cinnamonrose
11.BeBiBo
12. Ban cua banhmiquyt - Bảo Huy
13.chobe
14.mequoctrung
15.temporal_life
16. Thuận Đức
17. T&G
18. Thúy Vinh
19. Bánh Răng Bừa
20. Mẹ Nhím con
21. Khănlụa đỏ
22. Greenrose
23. NNTM


* Mẹ Đức Hiếu ủng hộ 100k để mua bimbim
* hoamai 100k và Thảo Sông Hoài 100k để mua xôi
* mẹ Thúy Vinh: ủng hộ 1 thùng nước
* mẹ Bebibo, Banhmiquyt, Bảo Huy: ủng hộ 1 thùng nước (kèm theo cốc để uống ạ), 200 kẹo mút, 200 gói bim bim. Đặc biệt, mẹ BeBiBo sẽ tự tay làm 1 ít bánh sukem để phục vụ các bố, các mẹ trong đoàn đi ăn trên xe vì sợ đi sớm, có ai chưa kịp ăn sáng
* Mecunlinh : ủng hộ 30 gói kẹo
* Nhóm me nhim con : 10 quả dưa hấu
* mẹ quôc trung: Bưởi thôi (ko mua chom chom nữa)
* bánh răng bừa : 200 bánh răng bừa
* mẹ IWD 1976 100K (Gửi qua mẹ Quốc Trung)
* Ngày 04.10 nhận từ TK...4151 số tiền 400k của mẹ ech hong và mẹ Quỳnh Phương

:LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
Bánh răng bừa
04/10/2007, 06:38 PM
Em ủng hộ thêm 1 cái xe oto. Bác BRB đến nhà em oánh xe về nhá! Địa chỉ: Số 17 lô 11A đường 10 khu đô thị mới Trung yên. Đến đường Trần duy Hưng đi khỏang 100m, bên tay phải có phố Trung hòa, rẽ vào đi tiếp 50m lại bên tay phải có bến đỗ xe bus. Rẽ sau bến xe bus, đi ôm theo đường nhà cuối cùng bên tay trái có cổng gỗ rất to là nhà em. Nhỡ lạc đường thì điện thoại em bác có rồi, khỏi lo hỉ.

Biết rồi không cần chi tiết thế. Đi sâu vào tý nữa quẹo trái là nhà nghỉ Sông hồng đúng không :Drooling: Mình lạ giề..hix
________________________________________
Thảo sông Hoài
04/10/2007, 08:43 PM
Biết rồi không cần chi tiết thế. Đi sâu vào tý nữa quẹo trái là nhà nghỉ Sông hồng đúng không :Drooling: Mình lạ giề..hix

Bác Phạm Đình Quý ơi! Đi không khéo là lạc em không chịu trách nhiệm đâu nhé. Em cũng toàn rẽ trái mà có thấy Sông Hồng đâu, chỉ thấy mỗi sông Tô lịch thôi.:Laughing: Em là em cứ chi tiết vì sợ mọi người tới tìm không ra lại the thé gọi hỏi han mệt. Em chi tiết vụ này lâu rồi từ hồi buôn mắm tới giờ ai cũng sử dụng theo hướng dẫn. Bây giờ còn chờ mỗi bác. Mà oto có rồi bác qua lúc 6h nhé để còn chở em đi lấy xôi. Mà 2 mẹ em khi nghe thấy bảo có bác BRB sẽ ghé qua nhà mình mừng quá. Nhưng bác đến sớm nên các cụ không dậy ngó được. À bác mang bán giúp em 6 cái bánh tét (không nếp cẩm) nhé. Có việc, mà loại nhiều nhân ý. Chứ nhiều gạo ứ thích. Không mang là:7: :7: :7:
@ Hoamai: Mang áo cho chị nhé. Không có là chị có thể "trẩn cời" đấy:93:
________________________________________
ALnML
05/10/2007, 07:48 AM
Thấy trời mưa lo quá đi thôi. Nhưng chồng bảo đã nghe dự báo thời tiết chiều nay hết mưa
Mong mai trời quang mây tạnh :LoveStruc:
________________________________________
Greenrose
05/10/2007, 08:17 AM
Thấy trời mưa lo quá đi thôi. Nhưng chồng bảo đã nghe dự báo thời tiết chiều nay hết mưa
Mong mai trời quang mây tạnh :LoveStruc:

Sáng nằm nghe mưa to em cũng cứ cầu trời ngày mai trời không mưa thế này...mong sao mai nắng đẹp bác nhỉ??? :LoveStruc:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: TBảy 06.10 CSTT Thăm trung tâm bảo trợ xã hội số 4 Tây Đằng - Ba Vì - Hà Tây

Khai Tâm
05/10/2007, 08:45 AM
Em cũng lạy giời ngày mai tạnh ráo nắng lên để các bác và các con khỏi ướt (vì chẳng mưa cũng đã đầy nước mắt rồi)... :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
mecunlinh
05/10/2007, 09:01 AM
:
@ Hoamai: Mang áo cho chị nhé. Không có là chị có thể "trẩn cời" đấy:93:

Trời ơi, vừa có bác BRB trình diễn thời trang quần đùi vừa có bác Thảo múa thoát y thì ối người tiếc đứt ruột vì không đi được :Laughing: :Laughing: :Laughing: Lần sau em Hoamai có khi phải thuê riêng cho WTT 1 cái bus mất.
________________________________________
temporal_life
05/10/2007, 09:18 AM
hihi tình hình là quyên góp quần áo trẻ em lại toàn được ... quần áo người lớn!!! Có nên mang đi kg các mẹ nhỉ????
________________________________________
ALnML
05/10/2007, 09:40 AM
hihi tình hình là quyên góp quần áo trẻ em lại toàn được ... quần áo người lớn!!! Có nên mang đi kg các mẹ nhỉ????

Trẻ con một số em cũng lớn lắm ...mang đi nếu tiện (ko thì mang đi Bùi Chu 27.10 ) .
Cảm ơn..:LoveStruc: Các mẹ trên WTT đa phần là con còn bé, đứa thứ nhất nên còn giữ lại cho em bé thứ 2. My nhà chị thuộc loại lớn , hiếm trong WTT (vẫn ko ngờ lớn sau con chú Cuội)
À chưa có ai cho mình biết bác ấy cầm tinh con gì :Laughing:
________________________________________
me_Nhim_con
05/10/2007, 09:49 AM
Trong đó có cả một khu người lớn nhưng toàn ông bà già. Trẻ con một số em cũng lớn lắm ...mang đi nếu tiện (ko thì mang đi Bùi Chu 27.10 ) .
Cảm ơn..:LoveStruc: Em ko quyên góp đc cũng phải vì các mẹ trên WTT đa phần là con còn bé, đứa thứ nhất nên còn giữ lại cho em bé thứ 2. My nhà chị thuộc loại lớn , hiếm trong WTT (vẫn ko ngờ lớn sau con bánh răng bừa)
À chưa có ai cho mình biết bác ấy cầm tinh con gì :Laughing:
Bác ấy con gì cũng cầm đấy chị (cầm nhầm chứ không bỏ sót). :Smug: Tuy nhiên giang hồ đồn là cầm tinh con chuột.
________________________________________
Thảo sông Hoài
05/10/2007, 09:50 AM
Trong đó có cả một khu người lớn nhưng toàn ông bà già. Trẻ con một số em cũng lớn lắm ...mang đi nếu tiện (ko thì mang đi Bùi Chu 27.10 ) .
Cảm ơn..:LoveStruc: Các mẹ trên WTT đa phần là con còn bé, đứa thứ nhất nên còn giữ lại cho em bé thứ 2. My nhà chị thuộc loại lớn , hiếm trong WTT (vẫn ko ngờ lớn sau con chú Cuội)
À chưa có ai cho mình biết bác ấy cầm tinh con gì :Laughing:


Con "Tý" chị ơi!:Donttella: Em đã chuẩn bị xong món xôi rồi. Mai mưa các bác cũng có mặt đúng giờ nhá. Nếu trời mưa thì mình vẫn làm đầy đủ các tiết mục trong nhà. Không lo đâu.
Ai có đồ gì mang ủng hộ, nếu hợp lý thì mang ra luôn còn không thì để dành cho Bùi chu và những nơi khác.
________________________________________
ALnML
05/10/2007, 10:02 AM
Ai có đồ gì mang ủng hộ, nếu hợp lý thì mang ra luôn còn không thì để dành cho Bùi chu và những nơi khác.
Đúng là đảm đang số một ...."Lão" Luân đúng là số sướng:LoveStruc: :LoveStruc:

Cuội ơi làm ơn đừng gọi bằng chị nữa nhé:Laughing: chuyển sang "mày tao":Laughing:
Mà sao có ng tảo hôn hơn cả chồng mình xế...........icon lè lưỡi
________________________________________
Mẹ MIU-BILL-VIP
05/10/2007, 11:51 AM
Em sẽ mang bút màu sáp và giấy để cho các con vẽ
Bác Thảo ơi, khoảng bao nhiêu thì được, còn để dành cho lần đi Bùi Chu...
________________________________________
BAODUY
05/10/2007, 12:11 PM
Em ủng hộ 200K ( 30% tiền em thanh lý đồ ạ), em cũng hông hiểu là em vào nhóm nào nữa, cho em đựoc tự do nhé vì em còn có 2 bé em rất muốn quan tâm nhiều hơn những bé khác. Em sẽ mang thêm hoa quả phục vụ các bác.
Hẹn gặp lại ngày mai.
________________________________________
hoamai
05/10/2007, 01:24 PM
Em sẽ mang bút màu sáp và giấy để cho các con vẽ
Bác Thảo ơi, khoảng bao nhiêu thì được, còn để dành cho lần đi Bùi Chu...

Các mẹ ơi, em biết là các mẹ rất thương các con nhưng các nhóm làm việc như em đã phân công sẽ không thay đổi nhé. Các con trên đấy chỉ thiếu tình thương yêu nên việc các mẹ lên đấy chơi đã là niềm hạnh phúc to lớn với các con rồi.
Lần này các mẹ ủng hộ và mang đồ đi vừa phải thôi ạ, có gì để cuối tháng hội quán đi Xuân Trường (dự kiến sẽ đi 2 Cô nhi viện) nên cũng cần nhiều hơn.

@mẹ Miu: chị ơi nhóm Vẽ để lần khác chị nhé, vì mình theo chương trình của Oracle ạ.
@all: khi em nhận được nốt áo sẽ mang đi cho các bố, các mẹ ngày mai nhé. Hẹn 6h30 ở Nguyễn Chí Thanh nhé.:LoveStruc:
________________________________________
Mẹ MIU-BILL-VIP
05/10/2007, 02:06 PM
Mai ơi, mang lên tặng các con cơ mà, thế có được không?
________________________________________
lediemhang
05/10/2007, 02:50 PM
Em có ít đồ sơ sinh, quần áo đã dùng rồi, em muốn góp cho các bé, mai em ko đi được. Cho em hỏi có ai ở gần Văn Miếu Quốc tử giám không ạ? Để tối em mang qua nhà gửi.
Cám ơn các bác.
________________________________________
Khanluado
05/10/2007, 05:31 PM
NHÓM CHIẾU PHIM:
1. minh_av
2. Khănlụađỏ

Hic, em có lẽ không thể tham gia đc, như em đã thông báo với các bác HY là thứ 7 này em sẽ cố gắng trốn đi với các bác nhưng đến giờ chót thì lại bi xếp giao cho chân chụp ảnh rồi (CQ em đón huân chương). Kính mong các bác thông cảm bỏ qua cho em lần này:Crying: :Crying: :Crying:
@Mai Hoa: ko thể liên lạc đc với bác qua YM, dạo này bác kiêu thế:Thinking: :Thinking: :Thinking:
________________________________________
chobe
05/10/2007, 05:56 PM
Mong ngày mai trời tạnh và nắng chứ cứ mưa thế này thì chít mất .
________________________________________
hoamai
05/10/2007, 06:46 PM
Em có ít đồ sơ sinh, quần áo đã dùng rồi, em muốn góp cho các bé, mai em ko đi được. Cho em hỏi có ai ở gần Văn Miếu Quốc tử giám không ạ? Để tối em mang qua nhà gửi.
Cám ơn các bác.

Chị ơi, gấp quá ạ hay là để cho đợt Bùi Chu cuối tháng chị nhé.:LoveStruc:
@mẹ Bill: vâng mang tặng các bé cũng được ạ
@hainhoc: ok chị
@Dũng: không kiêu đâu, bận quá đeck chát được vì ông Sếp cứ lom lom nhìn màn hình của chị.:Straightf:
________________________________________
Mẹ Vịt&Gà
05/10/2007, 07:05 PM
Chị ơi, gấp quá ạ hay là để cho đợt Bùi Chu cuối tháng chị nhé.:LoveStruc:
@mẹ Bill: vâng mang tặng các bé cũng được ạ
@hainhoc: ok chị
@Dũng: không kiêu đâu, bận quá đeck chát được vì ông Sếp cứ lom lom nhìn màn hình của chị.:Straightf:

:Smiling: Em biết tới trang Webtretho này là vì một lần đọc báo ANTĐ có bài về bé Lê Thu Hương bị bỏ rơi ở BV Phụ sản HN . Các mẹ có ai còn nhớ bé không ạ ? Sau hôm đó em có đén quỹ báo ANTĐ đóng góp tiền ủng hộ,tiếc ràng con không qua được ...Hôm nghe tin con mất em không cầm được nước mắt .tiếc ràng lúc đó em vừa sinh nhóc thứ 2 xong nên ko khỏe để đến tận nơi thăm con hay vĩnh biệt con. Lần này các mẹ có tin tưc gì ,cần ủng hộ gì cho các con thiệt thòi thì gọi em với nhé,cho em theo với . Em cũng làm mẹ hai đứa rồi nên rất hiểu t.yêu của mẹ quan trọng thế nào ????
Mai thì không kịp rồi,hay cho em ủng hộ tiền nhé,được không ạ ? Và nếu đcj thì chuyển tới các mẹ ntn ???
________________________________________
Thảo sông Hoài
05/10/2007, 09:15 PM
:Smiling: Em biết tới trang Webtretho này là vì một lần đọc báo ANTĐ có bài về bé Lê Thu Hương bị bỏ rơi ở BV Phụ sản HN . Các mẹ có ai còn nhớ bé không ạ ? Sau hôm đó em có đén quỹ báo ANTĐ đóng góp tiền ủng hộ,tiếc ràng con không qua được ...Hôm nghe tin con mất em không cầm được nước mắt .tiếc ràng lúc đó em vừa sinh nhóc thứ 2 xong nên ko khỏe để đến tận nơi thăm con hay vĩnh biệt con. Lần này các mẹ có tin tưc gì ,cần ủng hộ gì cho các con thiệt thòi thì gọi em với nhé,cho em theo với . Em cũng làm mẹ hai đứa rồi nên rất hiểu t.yêu của mẹ quan trọng thế nào ????
Mai thì không kịp rồi,hay cho em ủng hộ tiền nhé,được không ạ ? Và nếu đcj thì chuyển tới các mẹ ntn ???

Hôm nay đã qua lấy 1 túi đồ của Cunbocuncon.
Mai đi TT 4 rồi. Mọi người đã chuẩn bị xong tất cả mọi vấn đề. Vậy còn mẹ nào có nhã ý ủng hộ gì thì xin nhận để mang đi Bùi chu trong dịp tới. Ai ở gần khu vực Trung hòa, Nguyễn thái Học gọi em nhé: 090 344 6789. Em sẽ thu xếp qua lấy đồ về.
@ Bác Loan: Lão nhà em sáng nay cắp.. đi công tác rồi. May thế, mai đi chơi thoải con gà mái. Bác thấy thế này có đáng thièm không?:Laughing:
________________________________________
hoamai
05/10/2007, 09:29 PM
Hôm nay đã qua lấy 1 túi đồ của Cunbocuncon.
Mai đi TT 4 rồi. Mọi người đã chuẩn bị xong tất cả mọi vấn đề. Vậy còn mẹ nào có nhã ý ủng hộ gì thì xin nhận để mang đi Bùi chu trong dịp tới. Ai ở gần khu vực Trung hòa, Nguyễn thái Học gọi em nhé: 090 344 6789. Em sẽ thu xếp qua lấy đồ về.
@ Bác Loan: Lão nhà em sáng nay cắp.. đi công tác rồi. May thế, mai đi chơi thoải con gà mái. Bác thấy thế này có đáng thièm không?:Laughing:

anh Luân đi công tác hèn gì "hẹn hò" với bánh răng bừa đến nhà lấy xe rồi sáng mai đi luôn. Sợ thế!:Laughing: :Laughing: :Laughing:
________________________________________
Thảo sông Hoài
05/10/2007, 09:36 PM
anh Luân đi công tác hèn gì "hẹn hò" với bánh răng bừa đến nhà lấy xe rồi sáng mai đi luôn. Sợ thế!:Laughing: :Laughing: :Laughing:

Này nói nhỏ cho em biết nhé!:Donttella: Lão BRB cứ "đòi" đến vào lúc 5h30 sáng:Angel: Dưng mà lúc ý chị còn đang mơ màng. Mới cả thấy mấy mụ thông gia của lão ý ghê quá. Mà mai nhà em có qua nhà chị không? Hay ra thẳng chỗ hẹn? Từ nhà chị ra chỗ hẹn 5' đường dao quăng. Mà mai khi nào về em chở 1 ít đồ đi Bùi chu về nhá. Chị phải dọn nhà không lão chồng chị lại cứ tưởng kho là nhà:Laughing:
________________________________________
lediemhang
05/10/2007, 11:30 PM
Chị ơi, gấp quá ạ hay là để cho đợt Bùi Chu cuối tháng chị nhé.:LoveStruc:
@mẹ Bill: vâng mang tặng các bé cũng được ạ
@hainhoc: ok chị
@Dũng: không kiêu đâu, bận quá đeck chát được vì ông Sếp cứ lom lom nhìn màn hình của chị.:Straightf:

hi hi hi, ko sao, để đến thứ bảy sau vậy, tớ cũng ko đọc mục này nên hơi gấp gáp. Tuy nhiên tối nay tớ quên mất là chị Loan péo nhà ta đang mọc đuôi nên ko đi được lại lò dò mang sang nhà chị ý, nhưng chị ý phán một câu: Mang về, để đợt 27 nhé. :Sad: .
Cám ơn hoamai, để đợt sau tớ sẽ gửi.:Smiling:
________________________________________
ALnML
06/10/2007, 05:45 AM
ơn trời :Applause: Trời đẹp quá khác hẳn ngày hôm qua.
Chúc một chuyến đi vui vẻ và thành công :Rose: :Rose: :Rose:
________________________________________
cinnamonrose
06/10/2007, 07:53 AM
Hic, em dậy muộn, nhìn đồng hồ 8h rùi :( vậy là sorry mọi người em bị lỡ mất rồi :((
________________________________________
Thảo sông Hoài
06/10/2007, 09:38 PM
Ơn trời! Cuối cùng "bọn em", khoảng 10 đứa cũng về tới nhà rồi ạ. Chi tiết sẽ có thành viên của đoàn tường thuật với cả nhà sau. Ai không đi được hoặc không được đi TIẾC đứt ruột. Cười rung rinh suốt. Cười đến nỗi quên cả ăn. Chiều về ngồi trên xe mới đói quá, lôi bim bim (ủng hộ), bánh thừa ra ăn. Chiến lợi phẩm ở xe em đi, ai cũng chịu khó đi "vắt' sữa dê cụ. Do đi lâu quá mới về đến nhà được nên 1 cơ số sữa biến thành sữa chua:Laughing: Giờ khởi hành: 7h30. Giờ về từ TT 4: 2h30. Giờ về đến HN: 9h Chuyện gì bí hiểm xảy ra vậy. Mời mọi người chờ các bài viết từ: Hoamai, Bánh răng bừa, Chobe, Thuận đức......Bật mý tý nhé: Nhiều ảnh "độc" cực kỳ. Chị em bảo đấy là "xâu hàng". Anh em thì bảo là "khoe hàng":39:.

Cảm ơn tất cả các thành viên đã tham gia buổi đi ngày hôm nay. Mong rằng sẽ có nhiều chuyến đi như ngày hôm nay nữa nhé!
________________________________________
minh_av
06/10/2007, 11:17 PM
Ảnh đây!
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0240.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0241.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0243.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0248.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0249.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0252.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0253.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0254.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0255.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0256.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0257.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0258.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0259.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0261.jpg
________________________________________
minh_av
06/10/2007, 11:44 PM
Tiếp nữa đây !
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0263.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0265.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0266.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0267.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0273.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0280.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0281.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0282.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0290.jpg
________________________________________
minh_av
07/10/2007, 12:44 AM
Nhiều ảnh quá! post thêm ít nữa thôi.
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/202_0294.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0304.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0311.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0313.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0318.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0319.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0320.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0321.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0324.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0326.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0328.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0329.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0332.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0333.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0334.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0335.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0336.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0337.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0342.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0345.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0348.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0351.jpg
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/Webtretho-Oracle-6-10-2007/203_0357.jpg
________________________________________
minh_av
07/10/2007, 12:51 AM
Mọi người cho ý kiến xem có nên pót đoạn sau nữa hay thôi ạ?
________________________________________
Xuka
07/10/2007, 07:01 AM
Mọi người cho ý kiến xem có nên pót đoạn sau nữa hay thôi ạ?
thêm nữa đi bố Tép ơi, thêm nhiều ảnh các bé nữa ạ ...
Các bé ở phòng sơ sinh giờ có mấy cái ghế nằm tiện lợi quá, chứ cứ nằm trong cũi suốt thì tội.
Madam Thảo cắt tóc để đi TT4 hả :Battin ey: , trông trẻ thế chị ơi mãi em mới nhận ra ... :Smiling:
________________________________________
me_Nhim_con
07/10/2007, 08:31 AM
Để em post thêm ảnh các bé nhé. Vào thời điểm này các bé không quá đông nên đồ dùng cũng có (theo cảm nhận của em).

Hình ảnh các bé nhỏ nhất :LoveStruc: :Sad: :
http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH023_Resize.jpg
http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH024_Resize.jpg
http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH025_Resize.jpg
Và bé lớn nhất :p :
http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH027_Resize.jpg
________________________________________
Hien'smom
07/10/2007, 08:47 AM
Để em post thêm ảnh các bé nhé. Vào thời điểm này các bé không quá đông nên đồ dùng cũng có (theo cảm nhận của em).

Hình ảnh các bé nhỏ nhất :LoveStruc: :Sad: :
http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH023_Resize.jpg
http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH024_Resize.jpg
http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH025_Resize.jpg
Và bé lớn nhất :p :
http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH027_Resize.jpg
Sao chưa thấy mẹ nào mang sữa cho bé lớn ăn, để bé đập Cũi gọi ăn nhiều quá:Drooling:
________________________________________
Me's Bong
07/10/2007, 09:26 AM
Để em post thêm ảnh các bé nhé. Vào thời điểm này các bé không quá đông nên đồ dùng cũng có (theo cảm nhận của em).

Hình ảnh các bé nhỏ nhất :LoveStruc: :Sad: :
Và bé lớn nhất :p :
http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH027_Resize.jpg

:Laughing: :Laughing: :Laughing: chết mất thôi!
________________________________________
Hien'smom
07/10/2007, 10:20 AM
:Laughing: :Laughing: :Laughing: chết mất thôi!

Sao bé mà các mẹ đã cho đeo nhẫn thế kia:Laughing:
________________________________________
Thảo sông Hoài
07/10/2007, 10:23 AM
Psot tiếp đi! Tiếc gì nữa! Mà Minh_AV gửi mấy cái hàng độc ý. BRB đâu rồi! Mấy cái ảnh ông chụp đã qua kiểm duyệt chưa? Qua rồi thì gửi lên cho bà con xem với.

Hôm qua bà con nào đã đăng ký với Hoamai đi Bùi chu. Có ai bỏ cuộc chơi không? Nhỡ bỏ thì báo gấp nhé để BTC còn lo thu xếp. Mà lần tới sẽ đúng giờ là chạy, không chờ đợi với bất cứ lý do nào. Tất cả đi chung xe để thắt chặt tình đoàn kết. Hôm qua lúc về xe BRB đói quá mà chả có gì ăn. Mới thấy tiếc bắp ngô lúc về cứ bắt em NNTMy vứt đi cho đỡ mùi. Chobe thì tiếc gói xôi nguội để dành từ sáng lỡ cho 1 cháu bé mất rồi, Hoamai tiếc 2 cái bánh rán. Tớ thì tiếc chỗ hoa quả đưa mọi người để lên xe to ăn cho đỡ buồn. Đã thế lúc về tuy đường tối nhưng nào : phở, bún, miến, ốc luộc, gà ri lại có cả Lẩu Quý ( anh Quý:Laughing: mà nó cũng lỡ mang ra làm lẩu) cứ đập vào mắt. Mà mắt mình thì quá ư là 10+/10+. Làm mọi người trên xe bắt nhắm mắt lại cấm đọc.:cool:
________________________________________
hoamai
07/10/2007, 03:51 PM
Lên trung tâm 4 lần này, cảm giác buồn lại càng buồn hơn vì có nhiều gương mặt quen đã lần lượt đi khỏi trung tâm: Dũng này, Chung này, Bình này... đi mất rồi mà chả biết đi đâu, có nghe nói Dũng được xuống Hoa Sữa học nghề và làm việc nhưng lại bị ma cũ đánh cho tơi bời nên giờ đang phiêu bạt ở tận Quảng Ninh. Nam "xù xì" dễ khóc nhè chạy theo níu áo của em bảo "mẹ Mai ơi, con đây!", nhìn Nam vẫn cái gương mặt lem luốc đó, vẫn ánh mắt to và có vẻ khờ dại ấy đang cười cười nhìn em sung sướng. Hòa "lùn" gọi "chị Mai, em Hòa đây! chị Loan không lên hả chị?" đôi chân ngắn của Hoà chạy hấp tấp về phía em với gương mặt cười rạng rỡ... lúc đó cũng chỉ hỏi han được vài câu rồi em cũng bị cuốn theo chương trình của Oracle.

Đến phòng sơ sinh làm em bất ngờ hơn cả là AN đâu? Bình đâu? Trường đâu? Thịnh hay bị ho và trớ đâu nhỉ? "Đã được chuyển đi làm con nuôi hết rồi chị ạ?", cảm giác vừa buồn lại vừa vui, vui vì các con đã có mái ấm, có mẹ cha rồi, buồn vì cũng chưa kịp có một cái ôm xiết, một nụ hôn vào má và chào tạm biệt các con nữa.:Sad:

Phòng sơ sinh nhỏ nhất gồm có 5 bé, thì có đến 3 đứa chưa kịp rụng rốn, các con vẫn phải quấn tã cho chặt để đỡ giật mình, người vẫn còn mềm oặt non nớt... vậy mà... Nhìn chúng nằm ngủ thiêm thiếp trông bình yên quá, cũng là con người như thế, cũng là những người mẹ đau đớn sinh đẻ vậy mà sao họ lại có thể vứt con mình đi một cách dễ dàng đến thế? Em nhìn ra xung quanh, thấy có những đôi mắt đỏ hoe, những đôi mắt nhòa lệ, những cái ôm thật chặt, những câu nựng nhẹ nhàng và tình cảm của các mẹ WTT làm em cũng thấy ấm lòng và chắc chắn các con còn sung sướng và ấm lòng hơn em nhiều lắm. Cám ơn các mẹ!
Vì đang trong thời gian nuôi con, em cũng có sữa để cho các bé bú tí, có những bé khi bị bỏ rơi cũng đã từng được biết đến bầu vú của mẹ nhưng có những bé vừa sinh xong đã bị mẹ vứt đi luôn nên chẳng có cảm giác gì với bầu sữa mẹ cả. Bé Liên là một trong số những bé hiếm hoi được mẹ cho bú nên bé mút sữa rất khoẻ, nhìn thấy mà thương ghê gớm, 2 bé trai mới vài ngày tuổi, thì nhất quyết không bú tí nào, dù thái độ là khá đói.:Sad: . Chú Thắng có bảo em "4h chiều sẽ có thêm 2 bé sơ sinh vài ngày tuổi được bệnh viện phụ sản chuyển lên nữa", lại có thêm 2 người mẹ bỏ con.:Sad:

Lại quay trở về chuyện của Hòa lùn, một cậu bé 18 tuổi nhưng mới đang học lớp 7, nó bảo em "chắc sang năm em cũng đi khỏi trung tâm để đi làm chị ạ"... em cũng chẳng biết phải khuyên nó thế nào vì nó cũng lớn rồi đi học với các em bé nó cũng cảm thấy không thoải mái nữa.

Cũng lâu lâu mới lên thăm các con được một lần, mỗi lần lên là một lần thay đổi, các bé cứ đến lại đi...
________________________________________
Greenrose
07/10/2007, 04:56 PM
Lên trung tâm 4 lần này, cảm giác buồn lại càng buồn hơn vì có nhiều gương mặt quen đã lần lượt đi khỏi trung tâm: Dũng này, Chung này, Bình này... đi mất rồi mà chả biết đi đâu, có nghe nói Dũng được xuống Hoa Sữa học nghề và làm việc nhưng lại bị ma cũ đánh cho tơi bời nên giờ đang phiêu bạt ở tận Quảng Ninh. Nam "xù xì" dễ khóc nhè chạy theo níu áo của em bảo "mẹ Mai ơi, con đây!", nhìn Nam vẫn cái gương mặt lem luốc đó, vẫn ánh mắt to và có vẻ khờ dại ấy đang cười cười nhìn em sung sướng. Hòa "lùn" gọi "chị Mai, em Hòa đây! chị Loan không lên hả chị?" đôi chân ngắn của Hoà chạy hấp tấp về phía em với gương mặt cười rạng rỡ... lúc đó cũng chỉ hỏi han được vài câu rồi em cũng bị cuốn theo chương trình của Oracle.

Đến phòng sơ sinh làm em bất ngờ hơn cả là AN đâu? Bình đâu? Trường đâu? Thịnh hay bị ho và trớ đâu nhỉ? "Đã được chuyển đi làm con nuôi hết rồi chị ạ?", cảm giác vừa buồn lại vừa vui, vui vì các con đã có mái ấm, có mẹ cha rồi, buồn vì cũng chưa kịp có một cái ôm xiết, một nụ hôn vào má và chào tạm biệt các con nữa.:Sad:

Phòng sơ sinh nhỏ nhất gồm có 5 bé, thì có đến 3 đứa chưa kịp rụng rốn, các con vẫn phải quấn tã cho chặt để đỡ giật mình, người vẫn còn mềm oặt non nớt... vậy mà... Nhìn chúng nằm ngủ thiêm thiếp trông bình yên quá, cũng là con người như thế, cũng là những người mẹ đau đớn sinh đẻ vậy mà sao họ lại có thể vứt con mình đi một cách dễ dàng đến thế? Em nhìn ra xung quanh, thấy có những đôi mắt đỏ hoe, những đôi mắt nhòa lệ, những cái ôm thật chặt, những câu nựng nhẹ nhàng và tình cảm của các mẹ WTT làm em cũng thấy ấm lòng và chắc chắn các con còn sung sướng và ấm lòng hơn em nhiều lắm. Cám ơn các mẹ!
Vì đang trong thời gian nuôi con, em cũng có sữa để cho các bé bú tí, có những bé khi bị bỏ rơi cũng đã từng được biết đến bầu vú của mẹ nhưng có những bé vừa sinh xong đã bị mẹ vứt đi luôn nên chẳng có cảm giác gì với bầu sữa mẹ cả. Bé Liên là một trong số những bé hiếm hoi được mẹ cho bú nên bé mút sữa rất khoẻ, nhìn thấy mà thương ghê gớm, 2 bé trai mới vài ngày tuổi, thì nhất quyết không bú tí nào, dù thái độ là khá đói.:Sad: . Chú Thắng có bảo em "4h chiều sẽ có thêm 2 bé sơ sinh vài ngày tuổi được bệnh viện phụ sản chuyển lên nữa", lại có thêm 2 người mẹ bỏ con.:Sad:

Lại quay trở về chuyện của Hòa lùn, một cậu bé 18 tuổi nhưng mới đang học lớp 7, nó bảo em "chắc sang năm em cũng đi khỏi trung tâm để đi làm chị ạ"... em cũng chẳng biết phải khuyên nó thế nào vì nó cũng lớn rồi đi học với các em bé nó cũng cảm thấy không thoải mái nữa.

Cũng lâu lâu mới lên thăm các con được một lần, mỗi lần lên là một lần thay đổi, các bé cứ đến lại đi...

Đến giờ mới vào đây được để gặp lại..."mặt" mọi người sau lần chia tay cuối...tối hôm qua vào hồi..20h15 phút :p . Giờ nhớ quá...nên phải vào đây ngay.

Đến giờ mình cũng không quên được cái cảm giác vui vui..buồn buồn của ngày hôm qua khi bước chân đến Trung tâm 4. Cái cảm giác vui vì được đi và gặp toàn..người tốt và nhiệt tình trong đoàn đi, cái cảm giác buồn buồn đó là khi nhìn thấy những đứa trẻ còn nhỏ xíu, đỏ hỏn với khuôn mặt ngây thơ nằm chung những đứa trẻ khác, chờ được bế ẵm ôm ấp từ những người không phải cha mẹ mình. Cái cảm giác đó thật lạ..thật xót xa làm sao. Nhìn những đứa trẻ 6-7 tuổi như con nhà mình mà làm đủ thứ việc, dọn dẹp bát đũa thoăn thoát, kê bàn ghế, chạy ra chạy vào phụ giúp các cô làm bún chả...mà mình thấy nghèn nghẹn ở cổ...

Một ngày đầy ấn tượng với các con ở trại và cả với các bố các mẹ, các bạn trong đoàn cùng đi. Đúng là phải có những buổi tham gia như vậy mới thấy hết tấm lòng của mọi người. Rồi vụ va chạm xe nữa..hi.hi.hi, vừa lo sợ, vừa mệt..và buồn cười khi hai cái xe cứ chạy lòng vòng tìm hết phố này tới phố khác để cho ra cái bệnh viện Sơn Tây đó. Bác Bừa và Bác Thảo làm bọn em tỉnh cả ngủ..hết cả mệt vì các bác "phát sóng" đài phát thanh liên tục :p . Anh Minh thì có bao nhiêu ảnh đẹp (đẹp đủ thứ - Mai ơi..cho chị khen tí nhé :Silly: ). Em NNTM thì cái mặt cứ úp vào cái..túi nilon khi ngồi sau tay lái bác Bừa, cuối ngày sợ quá phải bỏ về bằng xe taxi rồi. Giờ nghỉ trưa trong phòng họp thì không hiểu sao bác Bừa cứ nhìn em Hoamai ngủ và thắc mắc..."sao trông hoamai cứ như..chửa thế nhỉ?" :Laughing: :Laughing:
Bác Hien's mom và Mẹ_nhím_con thì toàn đi chụp những cảnh..hiếm có trong lịch sử (đấu giá đi Mẹ nhím ơi - lấy tiền xung quỹ tình thương nhờ mẹ nó nhờ...:Donttella: ).
Thôi..để tối em rảnh kể tiếp...giờ em phải đi nấu cơm đã, chúc các bác ở lại vui vẻ. Mong rằng chúng ta sẽ có thêm những hoạt động như thế này trong tương lai..để kéo mọi người gần nhau hơn, để những đứa trẻ không gia đình đó sẽ có thêm một gia đình lớn hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt hôm qua, yêu mọi người nhiều lắm :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose
________________________________________
meongmat
07/10/2007, 06:34 PM
Cái ảnh bác gì bế em bé trên cái ảnh các cháu nhỏ đá bóng ấy trông hai bố con gíông nhau nhỉ!
________________________________________
me_Nhim_con
07/10/2007, 07:05 PM
Cái ảnh bác gì bế em bé trên cái ảnh các cháu nhỏ đá bóng ấy trông hai bố con gíông nhau nhỉ!
Đúng vậy đấy, mình cũng thấy ảnh đó là giống nhất :p
________________________________________
Thảo sông Hoài
07/10/2007, 07:42 PM
Đúng vậy đấy, mình cũng thấy ảnh đó là giống nhất :p

Ảnh Suối đâu hở mấy bác phó ơi?
________________________________________
chobe
07/10/2007, 07:45 PM
Lần đầu lên trung tâm 4, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bé như vậy, cảm giác thật khó tả . Nhiều bé chỉ trạc tuổi con mình, nhưng nhìn những ánh mắt, sự quấn quít của bọn trẻ mình mới thấy con mình thật hạnh phúc biết bao khi có đủ tình yêu thương của bố mẹ và gia đình . Từ những em nhỏ xíu đến những em lớn đều rất vui và chủ động bắt chuyện với mình, hỏi han và kể chuyện của bản thân mình cho cô nghe . Các em gái đều hỏi mình :" Cô ơi, các cô chú ở đây đều có gia đình, có con hết rồi phải không ah ? Con thèm được như vậy lắm ." Lúc đó thấy xót xa lắm, thấy cuộc đời còn nhiều điều trái ngang, đáng lẽ các em phải được hưởng hạnh phúc, được bố mẹ thương yêu, có nhiều bạn bè, được đi học, được mọi người quan tâm... vậy mà ...
Thương nhất là khi nhìn thấy các bé sơ sinh, mấy bé mới chỉ được mấy ngày tuổi, khuôn mặt còn non nớt lắm vậy mà các bé đã phải ở đây . Mà sao các bé đều ngoan thế, không một tiếng khóc, ăn sữa rất ngoan mà lại rất thích bế . Nhìn những khuôn mặt này chạnh lòng nghĩ không biết sau này các bé sẽ ra sao, sẽ có cuộc đời như thế nào ? Chỉ thầm mong các bé sẽ được những gia đình dang tay đón các bé về nuôi, mang đến cho các bé 1 mái ấm gia đình .
Nhìn các bé chạy lăng xăng xung quanh khi các cô nấu ăn, tranh nhau để được cầm từng xiên chả mang ra nướng mà thấy vui ghê, các bé lễ phép lắm, thưa gửi rõ ràng ( lúc này mới thấy có khi mình chiều con quá, có khi nhờ làm cái gì, nó còn ngoảy đít đi thẳng :RaisedEye ).

@Bác Thảo : tại bác hôm qua đi đường cứ đọc hết món này đến món khác làm em chả chịu nổi nữa, chồng vừa đón là phải đi xơi gà ngay chứ k chắc ngất xỉu mất thôi . Mà em công nhận mắt bác tinh thật đó nhé, nhìn lướt ra mà cũng đọc được hết các món người ta quảng cáo :Drooling: :Drooling: Ơ mà các bác thả em về từ 7h30 mà sao tận 9h mới về đến nơi nhỉ ? :cool:
@ Bác BRB : bác định bao h quay lại thành cổ Sơn Tây để mua giò lụa đấy hả bác ??? :Battin ey:
________________________________________
Thảo sông Hoài
07/10/2007, 08:05 PM
Ơ mà các bác thả em về từ 7h30 mà sao tận 9h mới về đến nơi nhỉ ? :cool:
@ Bác BRB : bác định bao h quay lại thành cổ Sơn Tây để mua giò lụa đấy hả bác ??? :Battin ey:

Đợi đến ngày đấy, năm sau. Bác ý còn phải về làm bánh giày rồi sẽ quay lại mua giò lụa. Lúc ý kẹp vào ăn mới được. Ăn giò không người ta lại bảo sang quá:Laughing: 9h mới về tới nhà là tính cả phần mọi người đi xuống oto, lấy xe máy đi về nhà. Hỏi nhỏ: Hôm qua có mẹ nào bị chồng, con, và 1 số người xung quanh "hành hung" không? tớ đang ngồi ăn sữa chua, ngon tuyệt. Vừa đón con về, hôm qua muộn qua không đón được. May chồng đi vắng không hôm qua thể nào cũng bị :mad: (mặt đỏ)
Ơ kìa! còn 1 cơ số ảnh nữa đâu rồi? Bác BRB, bác Thuận Đức, Hoa mai?
Mà bác Bừa ơi! Thừa thắng xông lên. Đi Hưng yên nhà bác chơi đi. Bác quảng cao 3G làm mấy em hào hứng quá. Không biết có 3T không nhỉ? Mà Hằng ơi! Hôm qua mấy giờ bác Bừa đưa em về đến nhà?
________________________________________
me_Nhim_con
07/10/2007, 08:17 PM
Ảnh Suối đâu hở mấy bác phó ơi?
Từng đàn kiến nhỏ
Chạy ngược chạy xuôi ...
http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH4/TTBTXH045_resize.jpg
________________________________________
me_Nhim_con
07/10/2007, 09:51 PM
Sao chưa thấy mẹ nào mang sữa cho bé lớn ăn, để bé đập Cũi gọi ăn nhiều quá:Drooling:
Vâng, đây là hậu quả của việc bé lớn ăn quá nhiều :p :
http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH052_Resize.jpg
________________________________________
Greenrose
07/10/2007, 09:55 PM
Hỏi nhỏ: Hôm qua có mẹ nào bị chồng, con, và 1 số người xung quanh "hành hung" không? tớ đang ngồi ăn sữa chua, ngon tuyệt. Vừa đón con về, hôm qua muộn qua không đón được. May chồng đi vắng không hôm qua thể nào cũng bị :mad: (mặt đỏ)

Có..chị Thảo ơi :Crying: :Crying: :Crying: ...hậu quả là chồng em bảo..lần sau phải cho anh đi cùng đấy..:rolleyes: (các bác cần thêm nhân lực là em phải lôi kéo theo ngay :p )
________________________________________
me_Nhim_con
07/10/2007, 10:20 PM
Bé Liên được bố Quý bế (bé rất mê sữa mẹ hoamai) :LoveStruc: :

http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH4/TTBTXH026_Resize.jpg

Bé 7-8 tháng vừa đi Viện Nhi về do viêm phổi. Bé vẫn phải tiêm thuốc :Sad: :LoveStruc: :

http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH4/TTBTXH029_Resize.jpg

Hai bé bị Đao mới bị bỏ rơi :Sad: :

http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH4/TTBTXH034_Resize.jpg
http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH4/TTBTXH032_Resize.jpg

Em bé này rất xinh, đã được một bé trong đoàn Oracle "chấm" và đòi mẹ đưa về nuôi :LoveStruc: :

http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH4/TTBTXH033_Resize.jpg

Một trong những bé bụ bẫm nhất :LoveStruc: :

http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH4/TTBTXH031_resize.jpg
________________________________________
Thảo sông Hoài
07/10/2007, 10:55 PM
Từng đàn kiến nhỏ
Chạy ngược chạy xuôi ...
http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH4/TTBTXH045_resize.jpg

Tình củm quá, cả nhà nhỉ!

@ Dâu xanh: Lần sau có dám đi chung xe với bọn này nữa không? À, xã đòi đi cùng à? Vậy vụ Bùi chu lại có đôi bạn ngồi chung ghế rồi.:Laughing:
________________________________________
Thảo sông Hoài
07/10/2007, 11:05 PM
Vâng, đây là hậu quả của việc bé lớn ăn quá nhiều :p :
http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH052_Resize.jpg

Ơ, bé này đoạt giải thưởng cuộc thi ngày đấy. Bé dũng cảm vượt qua mấy chục người để nhảy lên mũi tàu, giành vòng nguyệt quế, đội lên đầu. Bé ăn nhanh hơn, làm giỏi hơn, nhiệt tình hơn, hóm hỉnh hơn....hơn nên đoạt giải đấy. Ảnh minh họa đâu rồi.

THi lời bình cho bức ảnh trên đê!!!!!!!!!: Chú Cuội ngồi gốc cỏ hoa
Tay thì nhặt lá, tay xòe ra cầm giầy (giấy...)

Đố cả nhà biết Cuội ngồi đó làm gì?
________________________________________
Greenrose
07/10/2007, 11:18 PM
Tình củm quá, cả nhà nhỉ!

@ Dâu xanh: Lần sau có dám đi chung xe với bọn này nữa không? À, xã đòi đi cùng à? Vậy vụ Bùi chu lại có đôi bạn ngồi chung ghế rồi.:Laughing:

Cái ảnh này đẹp thật ạ, còn một cái nữa em túm :Sigh: .......bác Tuấn, nhưng chưa thấy đâu cả. Cái đó có khi còn đẹp nữa ý ạ :LoveStruc: .
Lần sau em đi chứ..còn dám luôn cả mấy lần tiếp theo nữa cho bác coi. Nhưng chung ghế em e rằng...không thể ạ, tối qua em và bác đã mỗi người ngồi có 1/2 cái...trên oto nhà bác rồi, em và xã nhà em mà ngồi chắc chỉ mỗi đứa..1/3 thôi ạ (số còn lại em để vào chỗ nào đây :Thinking: :Silly: :Laughing: ) hay bác cho em gửi nhờ xã em sang ghế nhà bác???? :p
________________________________________
Thuanduc
07/10/2007, 11:50 PM
Từ lúc rời Trung tâm BTTE 4 về, cứ miên man suy nghĩ, cuộc đời mỗi con người như vậy là có số phận, vậy mà những thân phận thiệt thòi luôn làm cho ta cảm thấy xót xa từ chính những gì cảm nhận được.

Vẫn biết, mọi thứ vốn công bằng thế nhưng những sinh linh bé bỏng kia đâu đáng phải gánh chịu tai ương, vất vả do cha mẹ các con phũ phàng chối bỏ. Nhìn từng đàn các con chạy ào đến, ríu rít hỏi han, sao lòng đau quặn thắt. Các con đang đói, đói thứ tình cảm giản dị đến chẳng ngờ. Tình thương.

Nghe các con hỏi: "bác ơi, sao hôm nay các cô cùng mặc áo trắng?", bất giác thốt lên: "những cô tiên đấy, các con đã nghe chuyện về cô tiên chưa?", rồi nhìn chúng cười, gật đầu mà thấy ấm lên nhiều lắm.

Mai đây, có thể có trong số các con - những chồi non - không qua được nổi mùa đông nghiệt ngã, những bệnh tật nan y, nhưng số đông các con sẽ là những người nghị lực và quả cảm bởi cuộc sống là một chọn lọc của tự nhiên.

Với riêng ta, có lẽ điều mong mỏi nhất khi về với núi sông, tiên tổ là có thể nắm lấy bàn tay của con mà nói rằng: "cả đời, cha đã là một người nhân ái!".
________________________________________
Lucky368
08/10/2007, 12:12 AM
Để em post thêm ảnh các bé nhé. Vào thời điểm này các bé không quá đông nên đồ dùng cũng có (theo cảm nhận của em).

Và bé lớn nhất :p :
http://i188.photobucket.com/albums/z37/nguyen_pa/TTBTXH027_Resize.jpg

Bé này lớn tuổi chắc là "bị đói" lâu ngày nên khi nhìn thấy các mẹ đến là mừng lắm :p
... mau mau mang 1000 bánh răng bừa + 10 sô sữa Ba Vì và 1 ống hút loại cực lớn lại đây để bé có thể dùng bữa nào các mẹ ơi :Laughing: :Laughing: :Laughing:

-------------------------------------------------------------
Dùng bữa xong bé vùng dậy bảo :
- Các mẹ hỡi ! hãy ra bảo Trưởng nhóm về tâu với Admin rằng :
- Sắm cho ta 1 roi điện , 1 gậy điện , một súng bắn tốc độ , 1 mũ bảo hiểm loại tốt và 1 chiếc xe máy điện ... ta sẽ lên đường dẹp nạn ách tắc giao thông cho ... !!!!! :39: :39: :39:
________________________________________
ALnML
08/10/2007, 07:40 AM
Cảm ơn những dòng tâm sự của mọi người. :LoveStruc: :LoveStruc:
Mong rằng sau chuyến đi này mọi người vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động khác của Hội quán.
Ngay tối hôm đó đã đc tường thuật lại chi tiết của chuyến đi. Nhiều cảm giác lo lắng, vui, buồn đan xen nhau...... Hôm nay vào đọc và chát với thành vien trong đoàn cũng thấy yên tâm phần nào.
Hoạt động như thế này là hoạt động thường niên lâu dài. Để tham gia đc những buổi như thế này biết bao mẹ phải thu xếp thời gian gửi con, nịnh chồng....trong ngày nghỉ . Thật khó khăn và thật thấy đáng quý . Hội quán rất cần các bố, các mẹ tham gia chia sẻ, các con rất cần vòng tay âu yếm và những nụ cười ấm áp .
Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người. Các bố, các mẹ chính là "Chia sẻ tình thương"
________________________________________
mecunlinh
08/10/2007, 10:04 AM
Bé này lớn tuổi chắc là "bị đói" lâu ngày nên khi nhìn thấy các mẹ đến là mừng lắm :p
... mau mau mang 1000 bánh răng bừa + 10 sô sữa Ba Vì và 1 ống hút loại cực lớn lại đây để bé có thể dùng bữa nào các mẹ ơi :Laughing: :Laughing: :Laughing:

-------------------------------------------------------------
Dùng bữa xong bé vùng dậy bảo :
- Các mẹ hỡi ! hãy ra bảo Trưởng nhóm về tâu với Admin rằng :
- Sắm cho ta 1 roi điện , 1 gậy điện , một súng bắn tốc độ , 1 mũ bảo hiểm loại tốt và 1 chiếc xe máy điện ... ta sẽ lên đường dẹp nạn ách tắc giao thông cho ... !!!!! :39: :39: :39:

Bác này không biết rồi. Em bé này không quen bú bình đâu ạ.
________________________________________
me_Nhim_con
08/10/2007, 10:09 AM
THi lời bình cho bức ảnh trên đê!!!!!!!!!: Chú Cuội ngồi gốc cỏ hoa
Tay thì nhặt lá, tay xòe ra cầm giầy (giấy...)

Một với một là hai
Hai thêm hai là bốn
Bốn với một là năm
5 với 5 là 10 :D :D :D
________________________________________
BAODUY
08/10/2007, 01:10 PM
Về tới nhà mệt quá, híc, lòng cứ mênh mênh mang mang, thấy mình có nhiều điều ước quá, ước gì.... ước gì....
________________________________________
chobe
08/10/2007, 01:52 PM
Đợi đến ngày đấy, năm sau. Bác ý còn phải về làm bánh giày rồi sẽ quay lại mua giò lụa. Lúc ý kẹp vào ăn mới được. Ăn giò không người ta lại bảo sang quá:Laughing: 9h mới về tới nhà là tính cả phần mọi người đi xuống oto, lấy xe máy đi về nhà. Hỏi nhỏ: Hôm qua có mẹ nào bị chồng, con, và 1 số người xung quanh "hành hung" không? tớ đang ngồi ăn sữa chua, ngon tuyệt. Vừa đón con về, hôm qua muộn qua không đón được. May chồng đi vắng không hôm qua thể nào cũng bị :mad: (mặt đỏ)


Em thì chỉ ngồi lo mấy hộp sữa chua của em nó thành sữa chua đánh thì toi, mà k bít họ làm thế nào mà hay thế nhỉ, ngồi xe bác Bừa lộn lên lộn xuống như thế mà về đến nhà nó vẫn k làm sao, chỉ hơi bị nứt mặt 1 tẹo, ăn vẫn ngon lành :Drooling: :Drooling:
________________________________________
3 mẹ con
08/10/2007, 02:30 PM
Các bác nào có cho em xin số điện thoại của Chú Thắng GĐ Trung tâm với, CQ em sẽ tổ chức lên trung tâm vào tầm cuối tháng 10. Em xin chân thành cảm ơn
________________________________________
lediemhang
08/10/2007, 02:41 PM
Lên trung tâm 4 lần này, cảm giác buồn lại càng buồn hơn vì có nhiều gương mặt quen đã lần lượt đi khỏi trung tâm: Dũng này, Chung này, Bình này... đi mất rồi mà chả biết đi đâu, có nghe nói Dũng được xuống Hoa Sữa học nghề và làm việc nhưng lại bị ma cũ đánh cho tơi bời nên giờ đang phiêu bạt ở tận Quảng Ninh. Nam "xù xì" dễ khóc nhè chạy theo níu áo của em bảo "mẹ Mai ơi, con đây!", nhìn Nam vẫn cái gương mặt lem luốc đó, vẫn ánh mắt to và có vẻ khờ dại ấy đang cười cười nhìn em sung sướng. Hòa "lùn" gọi "chị Mai, em Hòa đây! chị Loan không lên hả chị?" đôi chân ngắn của Hoà chạy hấp tấp về phía em với gương mặt cười rạng rỡ... lúc đó cũng chỉ hỏi han được vài câu rồi em cũng bị cuốn theo chương trình của Oracle.

Đến phòng sơ sinh làm em bất ngờ hơn cả là AN đâu? Bình đâu? Trường đâu? Thịnh hay bị ho và trớ đâu nhỉ? "Đã được chuyển đi làm con nuôi hết rồi chị ạ?", cảm giác vừa buồn lại vừa vui, vui vì các con đã có mái ấm, có mẹ cha rồi, buồn vì cũng chưa kịp có một cái ôm xiết, một nụ hôn vào má và chào tạm biệt các con nữa.:Sad:

Phòng sơ sinh nhỏ nhất gồm có 5 bé, thì có đến 3 đứa chưa kịp rụng rốn, các con vẫn phải quấn tã cho chặt để đỡ giật mình, người vẫn còn mềm oặt non nớt... vậy mà... Nhìn chúng nằm ngủ thiêm thiếp trông bình yên quá, cũng là con người như thế, cũng là những người mẹ đau đớn sinh đẻ vậy mà sao họ lại có thể vứt con mình đi một cách dễ dàng đến thế? Em nhìn ra xung quanh, thấy có những đôi mắt đỏ hoe, những đôi mắt nhòa lệ, những cái ôm thật chặt, những câu nựng nhẹ nhàng và tình cảm của các mẹ WTT làm em cũng thấy ấm lòng và chắc chắn các con còn sung sướng và ấm lòng hơn em nhiều lắm. Cám ơn các mẹ!
Vì đang trong thời gian nuôi con, em cũng có sữa để cho các bé bú tí, có những bé khi bị bỏ rơi cũng đã từng được biết đến bầu vú của mẹ nhưng có những bé vừa sinh xong đã bị mẹ vứt đi luôn nên chẳng có cảm giác gì với bầu sữa mẹ cả. Bé Liên là một trong số những bé hiếm hoi được mẹ cho bú nên bé mút sữa rất khoẻ, nhìn thấy mà thương ghê gớm, 2 bé trai mới vài ngày tuổi, thì nhất quyết không bú tí nào, dù thái độ là khá đói.:Sad: . Chú Thắng có bảo em "4h chiều sẽ có thêm 2 bé sơ sinh vài ngày tuổi được bệnh viện phụ sản chuyển lên nữa", lại có thêm 2 người mẹ bỏ con.:Sad:

Lại quay trở về chuyện của Hòa lùn, một cậu bé 18 tuổi nhưng mới đang học lớp 7, nó bảo em "chắc sang năm em cũng đi khỏi trung tâm để đi làm chị ạ"... em cũng chẳng biết phải khuyên nó thế nào vì nó cũng lớn rồi đi học với các em bé nó cũng cảm thấy không thoải mái nữa.

Cũng lâu lâu mới lên thăm các con được một lần, mỗi lần lên là một lần thay đổi, các bé cứ đến lại đi...

Tâm sự của mẹ Mai xúc động quá, nhìn các con trông xinh quá, mà bé nào cũng đáng yêu, sao lại phải chịu cảnh xa bố mẹ từ bé thế, thương các con quá. Thật tiếc là ko kịp gửi quà cho các con.:Sad: .
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: TBảy 06.10 CSTT Thăm trung tâm bảo trợ xã hội số 4 Tây Đằng - Ba Vì - Hà Tây

Mẹ MIU-BILL-VIP
08/10/2007, 02:50 PM
Chuyến đi với biết bao nhiêu cảm xúc buồn vui...
Nhớ ánh mắt, cái miệng mếu mếu rất tội của Đức Minh, con bụ bẫm nhất, có họ có tên mà không có ngày tháng năm sinh...
Ôm con vào lòng, nhìn con dụi vào ngực để nước mắt tuôi rơi mà chẳng thể làm gì.
________________________________________
Mẹ MIU-BILL-VIP
08/10/2007, 02:54 PM
Mà Hằng ơi! Hôm qua mấy giờ bác Bừa đưa em về đến nhà?
Bác Bừa chắc chắn là người về đến nhà muộn nhất rồi, còn mấy giờ thì bí mật bác nhỉ (cái này bác Thảo cứ là "tò mò" nhất rồi)
________________________________________
me_Nhim_con
08/10/2007, 03:00 PM
Chuyến đi với biết bao nhiêu cảm xúc buồn vui...
Nhớ ánh mắt, cái miệng mếu mếu rất tội của Đức Minh, con bụ bẫm nhất, có họ có tên mà không có ngày tháng năm sinh...
Ôm con vào lòng, nhìn con dụi vào ngực để nước mắt tuôi rơi mà chẳng thể làm gì.
Mình thì nhớ bé "Lưu Hương Giang", bú xong rồi mà ngọ nguậy không yên. Bế lên ôm một lúc, bé thiu thiu ngủ yên lành ... Nghe nói bé nổi tiếng khóc to và dai lúc về đêm ... Thương nhất là các bé bệnh tật, rồi đây sẽ chẳng có ai nhận các em về mà sẽ ở lại trung tâm mãi mãi ... Ú òa với bé gái bị Đao, em cười ngon lành mà vẫn ho húng hắng ... Dỗ dành bé trai bị Đao, em chỉ nhìn mà không có phản ứng gì. Nghe nói mỗi lần thay quần áo em sẽ khóc run vì sợ ... Đằng sau mỗi đứa trẻ là một số phận, một bi kịch cuộc đời :Sad: :Sad: :Sad:
________________________________________
Thảo sông Hoài
08/10/2007, 03:34 PM
Các bác nào có cho em xin số điện thoại của Chú Thắng GĐ Trung tâm với, CQ em sẽ tổ chức lên trung tâm vào tầm cuối tháng 10. Em xin chân thành cảm ơn[/QUOTE

Em ơi! Đi Trung tâm trẻ em tàn tật gần đấy có được không? Vì chỗ Trung tâm 4 có rất nhiều đoàn đến thăm, mình san sẻ mỗi nơi một tý. Nếu đi Trung tâm trẻ em tàn tật thì Hội quán CSTT sẽ kết hợp với CQ em đi cùng luôn. Vì kế hoạch đi Tt này bọn mình cũng đã có rồi.
________________________________________
Bánh răng bừa
09/10/2007, 03:27 AM
Nhật ký tặng con – Nhân chuyến thắm trung tâm bảo trợ XH 4 Bà Vì Hà Tây

Hôm nay ngôì viết dòng nhật ký này dành gửi tặng các con thân yêu tại trung tâm bảo trợ XH số 4 thì cũng đã bước sang ngày thứ 2 Bố phải xa các con. Dù là 2 ngày hay dài hơn thế nữa thì hình ảnh các con vẫn không bao giờ phai trong trai tim Bố.
Bố sẽ không viết được nhiều, nhưng Bố sẽ kể lại toàn bộ bằng những hình ảnh Bố ghi lại trong chuyến đi vừa rồi. Một bức tranh nhỏ nhưng đầy lòng nhân ái của các Cô các Bác các Bố các Mẹ ở diễn đàn WTT và công ty ORANCLE.
Bố muốn như vậy, vì các con còn quá bé nhỏ, con chưa hiểu được những giọt nước mắt lắn trên từng khuôn mặt các Mẹ khi bồng bế con. Thời gian sẽ trôi đi, và 1 ngày nào đó Bố rất mong và hy vọng các con sẽ gặp lại được những hình ảnh này. Ngăn tủ WTT sẽ giữ bức ảnh này luôn tươi mới để đón chờ các con khôn lớn.

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/1.jpg
Đúng 8h45 phút ngày 6 tháng 10 năm 2007. Bố cùng toàn thể gia đình chia sẻ tình thương (CSTT) có mặt tại Trung tâm bảo trợ XH 4.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/2.jpg
Con đường vào sạch sẽ khang trang dưới những tán xà cừ mát rượi
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/3.jpg
Bố và các Bác vừa bước xuống xe đã được các Bác các Cô cùng các anh chị của con hân hoan chào đón
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/4.jpg
Quà của Bố chỉ có vài cái bánh thôi, nhưng các Bác mang đi bao nhiêu là thứ. Nào là Bánh nào kẹo nào dưa nào bưởi, bao nhiêu là thứ nữa. Lai có cả bún cả thịt nữa.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/5.jpg
Sau 1 hồi thăm hỏi trò chuyện, Bố cùng các bác túm lại để chụp 1 kiểu ảnh kỷ niệm cùng bác Thắng giám đốc Trung tâm, và các anh các chị nữa (Bố đứng ở gần giữa đấy.) Nhưng con biết không? Vừa chụp ảnh xong 1 cái là tất cả các Bác các Cô đi thăm các con ngay, vì mọi người mong được từ lúc bước lên xe cơ. Bố được phân công vào nhóm cắt tóc cho các anh lớn nhưng Bố cũng phải chạy đi thăm con trước vì Bố cũng nóng ruột như các Bác.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/6.jpg
Từ chỗ chụp ảnh đi sang phòng các con nằm chỉ có vài chục mét thôi mà Bố thấy ai đi cũng như chạy ý. Cả dãy có 4 phòng Con nằm ngay phòng đầu tiên cùng với 5 bạn nữa,

Các bác bước vào phòng đứng ngắm nhìn các con 1 lúc (vì các con đang ngủ). Thế rồi các Bác ây vào đông quá làm con và các bạn thức giấc. Chẳng ai bảo ai các bác liến xà vào bế các con, nhưng tay chân các con yếu quá, tiếng khóc cũng yếu, chắc tại con thiếu sữa Mẹ, chắc tại con khóc nhiều nên mệt. Các mẹ sờ nắn tay chân các con, cưng nựng các con mà nước mắt chảy dòng thương cho thân phận sinh linh nhỏ bé
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/7.jpg
Các Mẹ các cô thay tã quấn bỉm cho con. Bố cũng lóng ngóng mãi mới bế được con lên, vì người con mềm quá, nhìn con nghĩ về số phận của con Bố thấy cổ mình nghẹn lại, nhắm mắt lại trong giây phút Bố hiểu mỗi mảnh đời 1 số phận, chắc Mẹ con cũng đau lòng lắm, tình mẫu tử nào chẳng được đong đầy như nhau. Có chăng chỉ là hoàn cảnh xô đẩy các con
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/8.jpg
Ai cũng muốn bế các con thật lâu, Mẹ nào cũng rất khéo, tiếng ru à ơi nhè nhẹ như làm lòng con được ấm lên
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/9.jpg
Hỏi chuyện con rồi cho con uống sữa, lau miệng rửa mặt cho con, ánh mắt con lấp lánh, cái miệng lúng búng nữa. Gương mặt các Mẹ như cũng được sáng lên bởi niềm tin vào con.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/10.jpg
Bạn Phương Mai thì vừa ăn xong 1 được 5 phút thì đã ngáp đòi ngủ

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/11.jpg
Bố vội chiu luôn vào cũi của con để ru con ngủ. Các cô các Bác cứ bảo Bố là trẻ con, nhưng bó thích thế vì Bố muốn cảm nhận, được ngắm không gian ngôi nhà của con..
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/11a.jpg
Con và các bạn ai cũng thật là ngoan, ăn xong là đi ngủ ngay. Bác Hoa Mai còn tranh thủ cắt sửa móng tay móng chân cho các bạn.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/12.jpg
Con ngoan quá vậy là con đã ngủ rồi. bố đặt con nằm đây để bỗ đi thăm nhà mình nhé.

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/13.jpg
Tủ lạnh này. Bố mở xem có gì nhé... Ôi nhiều thứ quá, bưởi này, dưa này, sữa và cả nước hoa quả nữa...
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/14.jpg
Lại có cả máy giặt xịn nữa chứ, những 2 cái to đùng.

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/15.jpg
Đây là sân phơi quần áo của các con này, rộng dãi và thoáng mát ghê.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/16.jpg
Lại có cả máy lọc nước sạch nữa chứ.

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/17.jpg
Các anh lớn của con cứ lôi Bố bằng được đi....mà không bảo là đi đâu..

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/18.jpg
À thì ra rủ Bố ra xem đá bóng. lớp anh ý áo đỏ Mancheter đã với đội AC MiLan. Vui quá....Nhưng mà bố thấy mùi gì thơm quá, bố phải về ngay xem sao.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/19.jpg
Trời ơi! các bạn đang nướng chả, thơm và ngon quá Bố không chịu được, toàn các anh chị của con làm thôi giỏi quá giỏi quá.

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/19a.jpg
Bạn Khoai chịu trách nhiệm vận chuyển thịt từ bếp ra lò nướng. Bạn Tôm làm công tác chuẩn bị ở phía trong, rất khẩn trương rất nhịp nhàng...hoan hô các bạn
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/19b.jpg
Nhiều chả quá! Khói bốc lên nghi ngút thơm điếc hết cả mũi Bố rồi. Bố cũng phải góp 1 tay vào bếp làm gì thôi...

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/20.jpg
Ô trong bếp các Cô cũng đang rán nem, à hoá ra là buộc khăn đỏ ở tay là rán nem...

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/21.jpg
Ôi các cô khoé tay chưa 1 lúc đã được 3 , 6 , 9 ...18 đĩa nem rồi.

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/22.jpg
À đây rồi bánh của Bố mang cho con đây. Các cô mang tít ra ngoài sân sau để bóc bánh.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/23.jpg
Cô này ăn vụng bánh của nhà mình này
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/24.jpg
Cô này vừa bóc bánh vừa buôn dưa lê trông cái miệng rẩu rẩu thế kia chắc là đang nói xấu Bố.

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/25.jpg
Ôi các chị của con đang gọt dưa chuột, khoé tay quá

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/26.jpg
Dưa cắt đến đâu bạn Bil mang ngay ra mâm đến đó

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/27.jpg
Bạn Tài này mới đúng là tài, 1 mình bê 4 đĩa dưa giỏi như làm xiếc.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/27a.jpg
Bạn Tôm sắp bàn ghế

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/28.jpg
Anh này tên gì?? Mà sao không làm lại ngồi đây???

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/29.jpg
Anh này dám lấy thẻ của bó và tự xưng danh bánh răng bừa. Vì bạn ấy bảo bạn ấy trắng giống bố...hà hà
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/30.jpg
Lại muón kết nghĩa huynh đệ với Bố. khà khà... được thôi...khà khà

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/31.jpg
Và Bố được anh Bánh dẫn đi
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/33.jpg
Tại đây Bó và anh bánh đã đặt dấu ấn huynh đệ và “cắt bánh” ăn thề.

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/34.jpg
Ai đây.?? Sao Bố hỏi chẳng nói mà chỉ ú ớ là thế nào??? Chỉ thấy viết xuống sân chữ Cẩm ... à bác ya tên là Cẩm......Uấy..không phải nhìn nhầm bác ý viết là câm....(không nói được). nhưng bác rất khoẻ, bác đang đi kéo nồi nước canh về sân ăn cơm. Vậy là sắp được ăn rồi Bố về sân chính xem sao.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/34a.jpg
Trời ơi! 1,2,3....25 mâm cơm đã được cô Tấm dọn sẵn trên bàn thẳng tắp. Nhưng các cô Tấm đâu rồi???

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/34b.jpg
Đây rồi, Các cô đang bổ bưởi, cô Thảo thì đang nhắn tin cho bác Luân đang ở Trung Quốc.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/35.jpg
Bổ nhiều bưởi quá các cô mệt phờ hết cả ra rồi.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/36.jpg
Và trong lúc chuẩn bị đợi ăn cơm. Ban tổ chức đã long trọng trao giải quả bóng vàng cho cầu thủ Ronaldo của đội Ac Milan,
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/37.jpg
Và đội vô địchh thuộc về đội Mancheter.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/40.jpg
Các phần quà được chia đều cho các bạn.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/41.jpg
Cô hoa mai là bác sỹ đang dặn dò các con. - Trước khi ăn phải rửa tay sạch sẽ.

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/41a-1.jpg
Loa lao lao lao mời tất cả mọi ng về sân ăn cơm. Bố cả giật mình ngoảnh lại hoá ra bạn Quốc Trung đi theo Mẹ.

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/42.jpg
Goi loa mãi chẳng được anh ta tức thò tay bốc ăn vụng luôn 1 miếng ngon lành.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/43.jpg
Cuối cùng phải nhờ đến trọng tài Colinha ra tay.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/44.jpg
một lúc sau sân đã chật kín người, nhộn nhịp đông vui.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/45.jpg
Bố và bác Thận Đức không có rượu nên cứ thấy nhạt mồm không ăn được. Chỉ ăn được 3 bát bún thôi.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/46.jpg
Nhưng ăn được 1 lúc thì chẳng thấy các bạn nhỏ đâu, trên sân còn toàn người lớn....Lạ nhỉ các bạn ăn xong rồi đi đâu??
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/46a.jpg
He he...hoá ra là ngồi trong này xem phim màn ảnh rộng.

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/46b.jpg
Đông quá....

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/47.jpg
Thế là Bố cũng rón rén mò vào ngồi xem. Phim này chắc hay đây...Xem được 1 lúc Bố mới nhớ ra là lúc về Bố còn phải lái xe nên Bố phải đi ngủ không lúc về mà ngủ gật thì toi..
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/48.jpg
Bố lên phòng khách đã thấy các Bác xí hết chỗ ở đây rồi..

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/50.jpg
Bác nào cùng lim dim hết cả.

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/51.jpg
Bố lại lọ mọ xuống cuối phòng kê mấy cái ghế vào đánh luôn 1 giấc.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/52.jpg
2 giờ chiều thức giấc, bố cùng các Mẹ lại xuống thăm các con 1 lần nữa để chào tạm biệt các con thân yêu.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/52a.jpg
Bạn cún ngủ dậy, thấy Bố chụp ảnh lại nằm chổng đts lên làm dáng xong cười teo toét chứ

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/53.jpg
Anh Bánh nhất định không cho Bố về, bắt Bố phải kông kênh lên đầu và chụp 1 kiểu ảnh chia tay. gớm thật
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/54.jpg
Bạn Tú lim dim này thì lại giận dỗi không thèm nhìn Bố và mọi người. Bố biết các anh chị các bạn của con rất quyến luyến nhưng vì đường xa lại trời sắp tối rồi. Bố phải tạm biệt các con.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/55.jpg
Tạm biệt ngôi nhà thân yêu số 4, tạm biệt con yêu, tạm biết những tấm lòng nhân ái đã hết mình vì các con. Bố cùng các Cô các bác ra về mà lòng xao xuyến, niềm vui xen lẫn nỗi buồn khó tả.

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/56.jpg
Tạm biệt nhé!

http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/58.jpg
Đây là vòng nguyệt quế được tết bằng nhưng cây rau sam rừng. 1 người dân bản địa đưa cho Bố. Bố đội nó lên đầu là để thay lời cảm ơn gửi đấn người dân nơi đây, những cánh lá sam nhỏ xanh này như trăm ngàn bàn tay che chở các con. Các con sẽ sống sẽ trưởng thành, sẽ là người có ích cho xã hội. Bố tin là như vậy.
http://i187.photobucket.com/albums/x60/phuquy_2007/60.jpg
Từ trong trái tim mình Bố và mẹ Huệ thay mặt hội CSTT của WTT gửi đến các con trăm ngàn những chiếc hôn. Cầu chúc các con khoẻ mạnh. Nguồn sữa mát trong của cả đất nước sẽ nuôi sống các con, sẽ chắp cánh cho các con bay cao bay xa.
Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Hà nội ngày 9/10/2007
________________________________________
Greenrose
09/10/2007, 08:07 AM
Nhật ký tặng con – Nhân chuyến thắm trung tâm bảo trợ XH 4 Bà Vì Hà Tây

Hôm nay ngôì viết dòng nhật ký này dành gửi tặng các con thân yêu tại trung tâm bảo trợ XH số 4 thì cũng đã bước sang ngày thứ 2 Bố phải xa các con. Dù là 2 ngày hay dài hơn thế nữa thì hình ảnh các con vẫn không bao giờ phai trong trai tim Bố.
Bố sẽ không viết được nhiều, nhưng Bố sẽ kể lại toàn bộ bằng những hình ảnh Bố ghi lại trong chuyến đi vừa rồi. Một bức tranh nhỏ nhưng đầy lòng nhân ái của các Cô các Bác các Bố các Mẹ ở diễn đàn WTT và công ty ORANCLE.
Bố muốn như vậy, vì các con còn quá bé nhỏ, con chưa hiểu được những giọt nước mắt lắn trên từng khuôn mặt các Mẹ khi bồng bế con. Thời gian sẽ trôi đi, và 1 ngày nào đó Bố rất mong và hy vọng các con sẽ gặp lại được những hình ảnh này. Ngăn tủ WTT sẽ giữ bức ảnh này luôn tươi mới để đón chờ các con khôn lớn.

Từ trong trái tim mình Bố và mẹ Huệ thay mặt hội CSTT của WTT gửi đến các con trăm ngàn những chiếc hôn. Cầu chúc các con khoẻ mạnh. Nguồn sữa mát trong của cả đất nước sẽ nuôi sống các con, sẽ chắp cánh cho các con bay cao bay xa.
Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Hà nội ngày 9/10/2007

Sáng tới văn phòng, không hiểu từ lúc nào mình có thói quen sau khi bật máy tính là bấm phím chuột để mở trang WTT, còn từ ngày thứ 7 vừa rồi...việc đầu tiên khi vào trang WTT đó là chạy ngay vào đây, để xem lại tất cả những gì đã qua của một ngày hoạt động đầy tình thương đó. Sáng nay cũng vậy, và điều thú vị hơn là bài viết của anh BRB, đọc và nhìn lại những hình ảnh này...mình thấy xúc động ghê...Nhớ đến các con ở đó, nhớ đến hình ảnh những đứa trẻ thật tội...và chỉ biết cầu chúc cho các con có một cuộc sống tốt hơn sau này, những đứa trẻ đó sẽ có một mái ấm riêng cho mình để các con cảm thấy đỡ trống trải hơn khi phải sống trong ngồi nhà lớn đó, dù rằng vẫn biết nơi đó tràn ngập tình yêu thương của các bố các mẹ, của những người đầy lòng hảo tâm..nhưng không gì bằng mái ấm của riêng con...có cha và có mẹ. :LoveStruc:
________________________________________
Trái ớt dễ thương
09/10/2007, 08:27 AM
Nhật ký của bác Banhrangbua hay quá là hay, tiếc là ở quá xa kg có dịp để đi cùng .
Cầu cho các con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc .
________________________________________
vtnguyen_vn
09/10/2007, 09:06 PM
Các bác nào có cho em xin số điện thoại của Chú Thắng GĐ Trung tâm với, CQ em sẽ tổ chức lên trung tâm vào tầm cuối tháng 10. Em xin chân thành cảm ơn[/QUOTE

Em ơi! Đi Trung tâm trẻ em tàn tật gần đấy có được không? Vì chỗ Trung tâm 4 có rất nhiều đoàn đến thăm, mình san sẻ mỗi nơi một tý. Nếu đi Trung tâm trẻ em tàn tật thì Hội quán CSTT sẽ kết hợp với CQ em đi cùng luôn. Vì kế hoạch đi Tt này bọn mình cũng đã có rồi.

Số Điện thoại của Bác Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Trung Tâm Bảo trợ xã hội 4 là 0913029076.

NINO
________________________________________
Haidang02
10/10/2007, 07:59 AM
Nhật ký của bác Banhrangbua hay quá là hay, tiếc là ở quá xa kg có dịp để đi cùng .
Cầu cho các con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc .

Mình cũng thế. Cầu chúc cho các con mạnh khoẻ. Giá mà có dịp được đi cùng mọi người...
________________________________________
hoamai
01/11/2007, 09:01 PM
Post thêm mấy cái ảnh nào!

Đắm con nhà bà Đuối!
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/202_0296.jpg
Mình có giống Bảo Duy không nhỉ?:Battin ey:
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/IMG_1862.jpg
Thi nhau buôn bán trên thuyền!
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/IMG_1860.jpg
Đội hình đẹp!
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/IMG_1835.jpg
Bảo vệ "khung thành":Laughing:
http://i57.photobucket.com/albums/g235/ntm109/IMG_1846.jpg
________________________________________
lason
04/11/2007, 12:46 AM
Mong có một ngày được đến nơi đây cùng cả nhà.
________________________________________
Thảo sông Hoài
05/11/2007, 03:36 PM
Mong có một ngày được đến nơi đây cùng cả nhà.

Bạn có thể tham gia với các thành viên của Hội quán vào chuyến đi ngày 8/12. Điểm đến gần với Trung tâm số 4.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top