Công nhận cực kỳ khó nghe. Cứ chăm sóc các bn dân tộc c em mình luyện đc tính kiên nhẫnĐN ơi, giúp bé với ạ! 2 bố con gà mờ này không rành tiếng và cũng không biết đường và cũng sẽ không thể tự làm thủ tục được.
Nhà bé GƠN, hix, sáng nay may quá vớ được cái phao, là em Lan làm ở Hội chữ thập đỏ xã La Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai nên đã nhờ em phiên dịch giùm. Bố bé vừa gọi lại là đã xin xong giấy chuyển viện ra Đà Nẵng, và có vay được 4 triệu để làm lộ phí. Dự kiến thứ Chủ Nhật sẽ đi thì thứ 2 sẽ tới nơi.
Còn mẹ con bé Ngân đang trên đường ra HN, nhưng sẽ về quê ngoại ở Hải Dương, sáng thứ 6 sẽ lên nhập viện theo hẹn với em Phương trợ lý của anh Hiếu.
Chị ơi, em gọi điện cho bố cháu rồi ạ. Đúng là giọng của bố cháu hơi khó nghe.ĐN ơi, giúp bé với ạ! 2 bố con gà mờ này không rành tiếng và cũng không biết đường và cũng sẽ không thể tự làm thủ tục được.
Nhà bé GƠN, hix, sáng nay may quá vớ được cái phao, là em Lan làm ở Hội chữ thập đỏ xã La Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai nên đã nhờ em phiên dịch giùm. Bố bé vừa gọi lại là đã xin xong giấy chuyển viện ra Đà Nẵng, và có vay được 4 triệu để làm lộ phí. Dự kiến thứ Chủ Nhật sẽ đi thì thứ 2 sẽ tới nơi.
Còn mẹ con bé Ngân đang trên đường ra HN, nhưng sẽ về quê ngoại ở Hải Dương, sáng thứ 6 sẽ lên nhập viện theo hẹn với em Phương trợ lý của anh Hiếu.
Cảm ơn em nhé! Chị sẽ alo cho đến khi họ đến Đà Nẵng, em sẽ "tiếp quản từ bến xe" nhé cưng:x! Khám xong, có giấy báo chi phí mổ em thông báo lên đây luôn, để chị "gõ cửa" người chuyển tiếp nhé.Chị ơi, em gọi điện cho bố cháu rồi ạ. Đúng là giọng của bố cháu hơi khó nghe.
E xin báo cáo cháu: Trần Thuỳ Ngân 4t đã nhập viện C5 BVBM hôm thứ 6 ngày18/9. Còn 01 cháu bé nữa mẹ cháu đẫ liên hệ với e nhưng e nghe ko rõ họ nói gì hình như là H' Nhớt hay là Nớt gì đó, e đã hướng dẫn thủ tục đầy đủ nhưng ko biết đường ra Hà Nội, rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị cstt giúp đỡ ạ.
Bé Gơn sn 2004 đã tách topic nhé
http://www.chiasetinhthuong.org/die...tỉnh-Gia-Lai-tim-bẩm-sinh&p=218274#post218274