(MS454/CN) 23.09.2015 bé Hyớt sn 28.8.2010 ở Chrôh Pơan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai - tim bẩm sinh

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ruồi ơi, đưa lên đi


E xin báo cáo cháu: Trần Thuỳ Ngân 4t đã nhập viện C5 BVBM hôm thứ 6 ngày18/9. Còn 01 cháu bé nữa mẹ cháu đẫ liên hệ với e nhưng e nghe ko rõ họ nói gì hình như là H' Nhớt hay là Nớt gì đó, e đã hướng dẫn thủ tục đầy đủ nhưng ko biết đường ra Hà Nội, rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị cstt giúp đỡ ạ.

http://www.chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?33048-(MS452-CN)17.09.2005-cậu-bé-GƠN-sn-2004-xã-La-Băng-huyện-Đăk-Đoa-tỉnh-Gia-Lai-tim-bẩm-sinh&p=218274#post218274
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS454/CN) 23.09.2015 bé Hyớt sn 28.8.2015 ở Chrôh Pơan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai - tim bẩm sinh

Sáng nay em mới nói chuyện được với bố mẹ bé. Chưa đi xa bao giờ, không biết lối, sợ bị bỏ giữa đường, bị lạc nên không dám đi. "Dỗ" mãi mới xong được vợ, lại chuyển qua "dỗ" chồng, hẹn là ra tới đây sẽ có người đón thì mới chịu hứa sẽ đi.

Nhà bé có 3 anh chị em, lớn mới 9 tuổi, bé 10 tháng, 2 vợ chồng đều đi làm thuê. Được cái nói tiếng Kinh khá dễ nghe, chứ không như nhà bé Gơn.kkkkk
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS454/CN) 23.09.2015 bé Hyớt sn 28.8.2010 ở Chrôh Pơan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai - tim bẩm sinh

Bố mẹ bé hôm qua đã đi làm lại giấy chuyển viện, đường từ nhà lên tỉnh khá xa, phải đi ô tô nên về ốm cả nhà. Định sáng nay lên đường ra HN, nhưng phải rời lại, đợi khỏi ốm mới đi. Lẽ ra bố đưa đi nhưng bố bé lại chưa nhập khẩu về cùng mấy mẹ con, lại không có CMND nên sẽ phải kéo theo cả mẹ, mà mẹ thì say xe quá. Chiều qua gọi điện lúc đang trên ô tô từ tỉnh về mà phải dừng lại mấy lần "đợi em ói". Hiiix
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS454/CN) 23.09.2015 bé Hyớt sn 28.8.2010 ở Chrôh Pơan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai - tim bẩm sinh

Sáng nay em đã đón, đưa đi ăn sáng, sau đó "bàn giao" tận tay, tận C5 4 bố con, cậu cháu nhà bé Hyớt cho bạn Phương.


Lúc chở đến công ty em, bé Chung đồng nghiệp tặng con 200k và bánh kẹo! Cám ơn em @};-!

Được cái bác tài xế rất nhiệt tình, từ lúc mới lên xe ở Gia Lai đã điện thoại dặn dò khi tới nơi thì gọi, mới 6h sáng bác ấy đã í ới, xong rồi còn gọi xe ôm quen chở từ bến Mỹ Đình đến nhà em, lại còn dặn khi nào em đón được họ thì báo anh, rồi khi nào cháu mổ xong gọi cho anh để anh đưa về. @};-

Thế mà nhà bé cứ sợ ra HN lạc đường.
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS454/CN) 23.09.2015 bé Hyớt sn 28.8.2010 ở Chrôh Pơan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai - tim bẩm sinh

Mạng lỗi tùm lum, hix

Bé Hyớt được xuất viện từ hôm qua nhưng do em đi công tác nên em Phương phải giữ lại bệnh viện một ngày. 5h30 sáng nay em đã đón và đưa ra bến xe Mỹ Đình, giờ 2 bố con đang ngủ ngon trên xe, khoảng 7h sáng mai sẽ dzìa đến Gia Lai.

Bé phẫu thuật xong rất khỏe, được cô Phương:-* nhà C5 mua cho quần áo mới, dép đẹp, được tặng rất nhiều bánh kẹo, đồ ăn - nhưng bố và cậu xơi hết rồi. Kkkkk...hồn nhiên dễ sợ:D.

Sáng em trả luôn vé giường nằm 500k cho 2 bố con (lẽ ra là 660k mà kì kèo bớt một thêm hai, sáng sớm ông lái xe cáu tiết quá, cầm tiền xong ngúng nguẩy bỏ đi một nước, 3 chị em lập cập chạy theo sau, hhhhaahaha...buồn cười:))) và đưa thêm 2.000k để về mua thuốc thang, bồi dưỡng cho con. Các thứ khác không tính ạ:).

Cảm ơn các y bác sĩ nhà C5, cảm ơn em Phương và anh Hiếu, cảm ơn nhà mình đã ủng hộ con@};-:-*:x!
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: (MS454/CN) 23.09.2015 bé Hyớt sn 28.8.2010 ở Chrôh Pơan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai - tim bẩm sinh

Ẹc, bố với cậu chắc cũng ít được ăn bánh kẹo :p
 
Top