Ðề: (MS459/CN) Hồ Lê Thị Thủy - sn 1999 tại thôn A Đang, xã A Ngo, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị - tim phức tạp
Từ hôm 17/10 đến nay mới hơn tháng chứ mấy, mà bs Trịnh Xuân Cường cứ vài bữa lại hỏi chị ơi, đưa bé ra chưa? hix...chưa bao giờ mà thấy ở đâu bs cứ "đòi" bệnh nhân ời ời như thế. Mình cũng có dám lơ là đâu, mà khổ nỗi, mần chuyện với gia đình rất chi là khó vì có mỗi mẹ mà mẹ thì tiếng Kinh như mình nói tiếng mán, lại sợ đủ thứ ít hình dung được ở HN. Hix
Đưa được Thủy ra HN là một sự vất vả của không ít người! Từ cô giáo chủ nhiệm đến thầy Hưng hiệu phó. Thầy đưa học trò đi làm các thủ tục chuyển viện, gói ghém hồ sơ bệnh án, giấy tờ của Thủy rất cẩn thận, viết cái list điện thoại dài dằng dặc, xong lại đưa xuống bến xe bắt xe khách ra HN. Không biết thầy kêu gọi hay bỏ tiền túi ra đưa cho mẹ Thủy mấy triệu để làm lộ phí nữa.
Sáng 5h30 lò dò ra bến xe đón, ông tài xế cho địa chỉ ở số 4 Tôn Thất Thuyết, trời thì mờ mờ, chưa sáng hẳn, mắt thì tèm nhèm, vòng đi vòng lại 3-4 lần, hỏi từ cậu phục vụ đến chị lao công, cháu sv đi xe bus, chị bán xôi cũng không ai biết cái ngõ đấy nó ở chỗ nào. Đi chán đến khi trời hơi có tí ánh sáng thì mò ra được.
8h đưa đến bv Tim HN, nhờ 2 bạn Thái và Việt ở phòng CTXH rất nhiệt tình làm giúp các thủ tục, đưa đi khám và xét nghiệm. Sợ 2 mẹ con lơ ngơ nên phải gọi cả em sinhneu ra hỗ trợ, xong em ấy còn dẫn 2 mẹ con đi ăn trưa. Ngoan quá :x
Anh Nghị ở công ty Hòa Phát có đi A Ngo với nhà mình nhận lãnh trách nhiệm hỗ trợ cho ca mổ của bé. Anh và sinhneu đã gặp nhau ở bệnh viện, gặp mẹ con bé luôn.
Buổi chiều có kết quả, bs yêu cầu nhập viện ngay để điều trị chống đông máu, thông tim, chụp CT,...rồi mới kết luận có mổ được hay không. Nghe bs Cường giải thích thì việc điều trị này cũng đơn giản, không quá phức tạp, nhưng không phải chuyên môn nên dù có nghe thủng màng nhĩ vẫn không viết lại được. Chỉ biết là không đau và cũng không tốn kém lắm. Anh Nghị sau khi biết tin phải nhập viện thì cho người sang nộp tạm ứng viện phí, bên đó còn có suất ăn từ thiện nên sẽ phát cơm miễn phí 2 bữa/ngày cho mẹ con Thủy.
Ra đến HN thì mọi chuyện rất đơn giản, vì nhà mình được cái "đông người tốt"@};-:x
Cảm ơn cả nhà mình đã chung tay, hi vọng Thủy sẽ sớm được mổ:-*!