(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
Tita
14/04/2005, 04:24 PM
I. Hòan cảnh hiện nay của bé Minh:
Tên bé là Phạm Quốc Minh, sinh ngày 30 tháng 01 năm 2001. Khi Minh vừa tròn 1 tuổi thì cha mẹ ly hôn, bé ở với mẹ cùng bà ngoại (từ Huế lưu lạc vào Sài gòn tìm kế sinh nhai) mà công việc thường ngày là ngồi bán cá ở lề đường chợ Hạnh Thông Tây. Trong 1 lần đi bán như vậy, không may mẹ bé bị xe va quẹt gây chấn thương sọ não, phải nằm điều trị ở BV 115 một thời gian, nay vẫn còn để lại nhiều di chứng. Hiện nay mẹ bé không thể giúp gì được cho con mình vì không còn đủ minh mẫn để giữ con chứ đừng nói gì đến chuyện chăm sóc bé. Gia đình bên nội của bé thì đã coi như không có bé trên đời này nên khôngtrông mong gì vào sự cưu mang của họ đối với bé. Để nuôi sống gia đình 3 người, bà ngoại cháu bây giờ ban ngày đi bán cá, buổi tối phải ẵm bé theo để đi bán vé số kiếm tiền. Trung bình một tháng bà kiếm được 1,5 triệu đồng. hiện nay chi phúi thay máu cho bé là 1,8 -2 triệu/ tuần. Quá cùng quẫn, bà ngọai của bé Minh đã đến tòa sọan báo Công an đăng báo xin sự giúp đỡ của mọi người. Lúc đến tòa soạn thì được toà soạn cho mười mấy triệu, từ đó đến giờ (ngày 10 -03-2005) đã được 6 tuần và cũng sắp hết tiền. Sau khi đăng báo, chủ nhà mà họ thuê sợ bé chết trong nhà mình sẽ xúi quẩy nên đã không cho họ thuê nhà nữa, gia đình bé phải chuyển nhà. Có lẽ những người muốn giúp bé đã tìm không được địa chỉ mới của bé, vì vậy sự giúp đỡ cũng rất giới hạn; bà ngoại bé đã xin báo Công An đăng lại địa chỉ mới nhưng vẫn chưa thấy đăng.
Hiện nay bé Minh vẫn còn bụ bẫm (có lẽ do bệnh mới khởi phát và được phát hiện kịp thời), tuy nhiên, đến gần ngày đi truyền máu là bé đau, không ngủ được. Bà ngọai bé phải ẵm bé lang thang ngoài đường, xoa gãi khắp người cho bé. Dù vậy bé rất ngoan, chỉ khi nào đau quá mới khóc to, còn thì không khóc nhè mà chỉ nằm im trên vai bà ngoại, đôi mắt rất dễ thương buồn thiu…
II. Tình trạng bệnh của bé Minh:
Ngày 01 tháng 03 năm 2005, khi thức dậy, bé thấy chân mình gần như không nhấc lên được. Mẹ và bà ngoại nghĩ rằng cháu mình bị khớp nên đưa đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình nhưng không tìm ra bệnh, thấy cháu vẫn còn đau nên tiếp tục đưa đến Bệnh Viện Nhi Đồng II. Sau khi tiến hành kiểm tra, triệu chứng được các bác sĩ chẩn đoán ban đầu là thiếu máu ở tim. Truyền máu được 3 lần thì cả người bé bỗng dưng bầm tím, cậu bé tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện truyền máu - huyết học, Số 201 Phạm Viết Chánh, TPHCM. Tại đây, căn bệnh được xác định rõ ràng : UNG THƯ MÁU! Chúng tôi đã xem bệnh án của bé Minh: bệnh bạch cầu dòng lympho. Đây là thể thường gặp nhất của bệnh bạch cầu ở trẻ em. Được biết ung thư máu là một trong những loại ung thư có tốc độ tiến triển nhanh và ở trẻ em nhanh hơn ở người già. Ở các nước tiên tiến, cứ 2 trường hợp bị ung thư máu thì 1 trường hợp được cứu sống. Nói tóm lại việc điều trị bệnh bạch cầu phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phát hiện bệnh. Càng điều trị sớm chừng nào thì khả năng khỏi bệnh sớm chừng đó.
Phương pháp điều trị hiện giờ vẫn là thay máu 1 lần/tuần và uống thuốc. Vì không có tiền nên bé Minh chỉ được thay máu hàng tuần để giảm bớt đau đớn, chống chọi với các triệu chứng của bệnh. Tình trạng hiện nay là bé chưa được điều trị theo phác đồ điều trị ung thư vì chi phí quá cao so với khả năng tài chính của gia đình bé. Thay máu chỉ là biện pháp tạm thời; còn nếu gia đình có điều kiện thì bệnh viện sẽ tiến hành vô hoá chất 3 lần rồi sau đó cấy ghép tủy. Vô hoá chất (hay còn gọi là biện pháp hoá trị liệu) là sử dụng thuốc để giết chết các tế bào ung thư. Trước khi cấy ghép tủy người ta thường dùng liệu pháp phóng xạ. Tủy xương sản sinh bệnh bạch cầu sẽ được phá hủy bởi những liều cao của các loại thuốc và sự bức xạ rồi sau đó được thay thế bởi tủy xương mạnh khoẻ. Tủy xương mạnh khoẻ có thể lấy từ một người cho, hoặc nó có thể là tủy của chính bệnh nhân sau khi đã lấy ra và diệt tế bào ung thư bằng hoá chất hoặc tia xạ rồi đưa ngược trở lại cơ thể người bệnh.
Theo bác sĩ phòng khám, việc chữa chạy cho bệnh nhân ung thư máu thường kéo dài khoang 3 năm và theo các giai đoạn sau:
Giai đoan tấn công: là giai đoạn tốn kém nhất vì ngoai thuốc đặc trị ra, còn phải dự phòng trường hợp bệnh phát sinh cần uống các loai kháng sinh khác. Giai đoan này nếu không đủ tiền trong khi đang điều trị, bệnh nhân có thể tử vong vì thiếu kháng sinh. Giai đoan này bắt buộc phải nằm viện.
Giai đoan Củng cố: điều trị ngoại trú.
Giai đoan tăng cường 1: nằm viện.
Giai đoan trung gian: điều trị ngoại trú.
Giai đoan tăng cường 2: nằm viện.
Giai đoan duy trì : điều trị ngoại trú.
Theo bác sĩ, tình trạng của bé Minh có thể có tiến triển tốt nếu được điều trị sớm. Có những bệnh nhân ung thư máu đã có thể sống được thêm 20 năm nữa sau khi điều trị.
Để có thể bước vào điều trị giai đoan tấn công, bệnh nhân cần tối thiểu 50 triệu đồng. Rất mong được sự trợ giúp của các tấm lòng hảo tâm giúp bé có thể vượt qua được căn bệnh này, để bé được vui chơi, cười đùa như bao em bé khác trên đời này...
Mỗi một đóng góp của quý vị đều được gia đình bé cảm ơn vì đã góp phần giúp bé sống sót!
Mọi sự đóng góp về tài chính xin chuyển về:
Ngân Hàng Vietcombank Tân Bình
Tên t/k: Hồ Huyền Tôn Nữ Mai Chi
Số t/k : 007.100.098.5541
Quý vị có thể giúp bé bằng cách hiến máu cho bé!
Xin hãy đến118 Hùng Vương , quận 5, đề nghị được cho máu cho bé PHẠM QUỐC MINH, bệnh nhân UNG THƯ MÁU ở Bệnh viện Truyền máu Huyết học, 201 Phạm Viết Chánh, quận 1, tp. Hồ Chí Minh.
Quý vị nào có thể giúp đỡ bé tìm một tổ chức từ thiện nhận giúp điều trị cho bé, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email : phamquocminh@gmail.com
Xin quý vị hãy chuyển bản tin này đến bạn bè, người thân để bé Minh có thể nhận được thêm nhiều sự giúp đỡ.
Chân thảnh cám ơn!
________________________________________
Nguyen Bach
14/04/2005, 04:29 PM
Cảm ơn mẹ Tita nhé. mọi người ở ngoài này sẽ gửi bản tin này đi. Hy vọng sẽ giúp được bé Minh phần nào.
________________________________________
ALnML
14/04/2005, 04:36 PM
ui trời ơi cảm ơn Tita nhé ! Mình muốn lắm mớt một topic mới nhưng sợ Mod mệt
________________________________________
lenka
14/04/2005, 05:20 PM
Em có chỉnh sửa một chút xíu bài viết của mẹ Tita cho đầy đủ hơn:
I. Hoàn cảnh hiện nay của bé Minh:
Tên bé là Phạm Quốc Minh, sinh ngày 30 tháng 01 năm 2001. Khi Minh vừa tròn 1 tuổi thì cha mẹ ly hôn, bé ở với mẹ cùng bà ngoại (từ Huế lưu lạc vào Sài gòn tìm kế sinh nhai) mà công việc thường ngày là ngồi bán cá ở lề đường chợ Hạnh Thông Tây. Trong 1 lần đi bán như vậy, không may mẹ bé bị xe va quẹt gây chấn thương sọ não, phải nằm điều trị ở BV 115 một thời gian, nay vẫn còn để lại nhiều di chứng. Hiện nay mẹ bé không thể giúp gì được cho con mình vì không còn đủ minh mẫn để giữ con chứ đừng nói gì đến chuyện chăm sóc bé. Gia đình bên nội của bé thì đã coi như không có bé trên đời này nên khôngtrông mong gì vào sự cưu mang của họ đối với bé. Để nuôi sống gia đình 3 người, bà ngoại cháu bây giờ ban ngày đi bán cá, buổi tối phải ẵm bé theo để đi bán vé số kiếm tiền. Trung bình một tháng bà kiếm được 1,5 triệu đồng. hiện nay chi phí thay máu cho bé là 1,8 -2 triệu/ tuần. Quá cùng quẫn, bà ngọai của bé Minh đã đến tòa sọan báo Công an đăng báo xin sự giúp đỡ của mọi người. Lúc đến tòa soạn thì được toà soạn cho mười mấy triệu, từ đó đến giờ (ngày 10 -03-2005) đã được 6 tuần và cũng sắp hết tiền. Sau khi đăng báo, chủ nhà mà họ thuê sợ bé chết trong nhà mình nên đã không cho họ thuê nhà nữa, gia đình bé phải chuyển nhà. Có lẽ những người muốn giúp bé đã tìm không được địa chỉ mới của bé, vì vậy sự giúp đỡ cũng rất giới hạn; bà ngoại bé đã xin báo Công An đăng lại địa chỉ mới nhưng vẫn chưa thấy đăng.
Hiện nay bé Minh vẫn còn bụ bẫm (có lẽ do bệnh mới khởi phát và được phát hiện kịp thời), tuy nhiên, đến gần ngày đi truyền máu là bé đau, không ngủ được. Bà ngọai bé phải ẵm bé lang thang ngoài đường, xoa gãi khắp người cho bé. Dù vậy bé rất ngoan, chỉ khi nào đau quá mới khóc to, còn thì không khóc nhè mà chỉ nằm im trên vai bà ngoại, đôi mắt rất dễ thương buồn thiu…
II. Tình trạng bệnh của bé Minh:
Ngày 01 tháng 03 năm 2005, khi thức dậy, bé thấy chân mình gần như không nhấc lên được. Mẹ và bà ngoại nghĩ rằng cháu mình bị khớp nên đưa đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình nhưng không tìm ra bệnh, thấy cháu vẫn còn đau nên tiếp tục đưa đến Bệnh Viện Nhi Đồng II. Sau khi tiến hành kiểm tra, triệu chứng được các bác sĩ chẩn đoán ban đầu là thiếu máu ở tim. Truyền máu được 3 lần thì cả người bé bỗng dưng bầm tím, cậu bé tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện truyền máu - huyết học, Số 201 Phạm Viết Chánh, TPHCM. Tại đây, căn bệnh được xác định rõ ràng : UNG THƯ MÁU! Chúng tôi đã xem bệnh án của bé Minh: bệnh bạch cầu dòng lympho. Đây là thể thường gặp nhất của bệnh bạch cầu ở trẻ em. Được biết ung thư máu là một trong những loại ung thư có tốc độ tiến triển nhanh và ở trẻ em nhanh hơn ở người già. Ở các nước tiên tiến, cứ 2 trường hợp bị ung thư máu thì 1 trường hợp được cứu sống. Nói tóm lại việc điều trị bệnh bạch cầu phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phát hiện bệnh. Càng điều trị sớm chừng nào thì khả năng khỏi bệnh sớm chừng đó.
Phương pháp điều trị hiện giờ vẫn là thay máu 1 lần/tuần và uống thuốc. Vì không có tiền nên bé Minh chỉ được thay máu hàng tuần để giảm bớt đau đớn, chống chọi với các triệu chứng của bệnh. Tình trạng hiện nay là bé chưa được điều trị theo phác đồ điều trị ung thư vì chi phí quá cao so với khả năng tài chính của gia đình bé. Thay máu chỉ là biện pháp tạm thời; còn nếu gia đình có điều kiện thì bệnh viện sẽ tiến hành vô hoá chất 3 lần rồi sau đó cấy ghép tủy. Vô hoá chất (hay còn gọi là biện pháp hoá trị liệu) là sử dụng thuốc để giết chết các tế bào ung thư. Trước khi cấy ghép tủy người ta thường dùng liệu pháp phóng xạ. Tủy xương sản sinh bệnh bạch cầu sẽ được phá hủy bởi những liều cao của các loại thuốc và sự bức xạ rồi sau đó được thay thế bởi tủy xương mạnh khoẻ. Tủy xương mạnh khoẻ có thể lấy từ một người cho, hoặc nó có thể là tủy của chính bệnh nhân sau khi đã lấy ra và diệt tế bào ung thư bằng hoá chất hoặc tia xạ rồi đưa ngược trở lại cơ thể người bệnh.
Theo bác sĩ phòng khám, việc chữa chạy cho bệnh nhân ung thư máu thường kéo dài khoang 3 năm và theo các giai đoạn sau:
- Giai đoan tấn công: là giai đoạn tốn kém nhất vì ngoai thuốc đặc trị ra, còn phải dự phòng trường hợp bệnh phát sinh cần uống các loai kháng sinh khác. Giai đoan này nếu không đủ tiền trong khi đang điều trị, bệnh nhân có thể tử vong vì thiếu kháng sinh. Giai đoan này bắt buộc phải nằm viện.
- Giai đoan Củng cố: điều trị ngoại trú.
- Giai đoan Tăng cường 1: nằm viện.
- Giai đoan Trung gian: điều trị ngoại trú.
- Giai đoan Tăng cường 2: nằm viện.
- Giai đoan Duy trì : điều trị ngoại trú.
Theo bác sĩ, tình trạng của bé Minh có thể có tiến triển tốt nếu được điều trị sớm. Có những bệnh nhân ung thư máu đã có thể sống được thêm 20 năm nữa sau khi điều trị.
Để có thể bước vào điều trị giai đoan tấn công, bệnh nhân cần tối thiểu 50 triệu đồng. Rất mong được sự trợ giúp của các tấm lòng hảo tâm giúp bé có thể vượt qua được căn bệnh này, để bé được vui chơi, cười đùa như bao em bé khác trên đời này...
Tin mới nhận ngày 14/4/05: Sáng nay lúc 11h có kết quả máu, do tiểu cầu sụt mạnh, nên bs bắt bé MINH phải nhập viện ngay và cần có 30 triệu liền để hoá trị sớm cho bé. Bé nằm ở lầu 2, Phòng 1, bệnh viện Truyền máu huyết học, 201 Phạm Viết Chánh, Q1, HCM.
Mỗi một đóng góp của quý vị đều được gia đình bé cảm ơn vì đã góp phần giúp bé sống sót!
Mọi sự đóng góp về tài chính xin chuyển về:
Ngân Hàng Vietcombank Tân Bình
Tên t/k: Hồ Huyền Tôn Nữ Mai Chi
Số t/k : 007.100.098.5541
(Lưu ý: sau khi chuyển tiền vào t/k, xin vui lòng gởi email cho Mai Chi: lainevn@yahoo.com để thông báo về việc chuyển tiền)
Quý vị có thể giúp bé bằng cách hiến máu cho bé!
Xin hãy đến 118 Hùng Vương , quận 5, đề nghị được cho máu cho bé PHẠM QUỐC MINH, bệnh nhân UNG THƯ MÁU ở Bệnh viện Truyền máu Huyết học, 201 Phạm Viết Chánh, quận 1, tp. Hồ Chí Minh. Bé Minh nhóm máu B nhưng trung tâm nhận tất cả các nhóm máu rồi đổi lấy máu nhóm B cho bé.
Quý vị nào có thể giúp đỡ bé tìm một tổ chức từ thiện nhận giúp điều trị cho bé, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email:
phamquocminh@gmail.com.
Xin quý vị hãy chuyển bản tin này đến bạn bè, người thân để bé Minh có thể nhận được thêm nhiều sự giúp đỡ.
Chân thảnh cám ơn!
________________________________________
Me Mia
14/04/2005, 05:23 PM
Mình có ý kiến thế này:
Các mẹ SG có thể lập một hòm thư mang tên bé Minh được không? như thế thì lời kêu gọi sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều. Giống như trường hợp bé Tú Tú ấy.
Mình xin đóng góp 200K cho bé Minh. Tiền sẽ chuyển vào TK của chị Loan nhé
________________________________________
ALnML
14/04/2005, 05:42 PM
Đã nhờ ngưòi gửi đăng báo rồi , hy vọng sớm có kết quả .
________________________________________
lenka
14/04/2005, 06:00 PM
Mình có ý kiến thế này:
Các mẹ SG có thể lập một hòm thư mang tên bé Minh được không? như thế thì lời kêu gọi sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều. Giống như trường hợp bé Tú Tú ấy.
Mình xin đóng góp 200K cho bé Minh. Tiền sẽ chuyển vào TK của chị Loan nhé
Email của Minh sẽ là phamquocminh@gmail.com, và em nghĩ địa chỉ email này dùng để liên hệ với các tổ chức mà mình kêu gọi giúp đỡ. Được không Me Mia?
________________________________________
Me Mia
14/04/2005, 06:09 PM
Email của Minh sẽ là phamquocminh@gmail.com, và em nghĩ địa chỉ email này dùng để liên hệ với các tổ chức mà mình kêu gọi giúp đỡ. Được không Me Mia?
Cảm ơn Lenka nhiều.
bé Minh ơi, cố lên con nhé :8: :8: :8:
________________________________________
Tita
15/04/2005, 08:15 AM
Email của Minh sẽ là phamquocminh@gmail.com, và em nghĩ địa chỉ email này dùng để liên hệ với các tổ chức mà mình kêu gọi giúp đỡ. Được không Me Mia?
Cám ơn lenka, chi không có invitation nên ko tạo gmail cho bé Minh được. Thanks nhiều nha.
Trưa nay chị và chị Thúy (B&P) sẽ vào thăm bé Minh, nhân tiện chuyển một số tiền mà mọi người đã ủng hộ cho bé.
________________________________________
Tita
15/04/2005, 08:44 AM
Các mẹ ơi, bây giờ mình thống nhất chỉ sử dụng địa chỉ phamquocminh@gmail.com cho bé Minh thôi nhé. Cám ơn các mẹ.
________________________________________
MẸ TÔM
15/04/2005, 10:24 AM
Các mẹ SG ơi,
Hôm qua mình đã in bài viết này và gửi cho những người bạn của mình, nhiều người trong số đó không biết nhiều về WTT. Mình thấy nhìn chung, mọi người đều có lòng giúp đỡ nhưng thương thì họ hơi ngần ngại vì trên bài viết chỉ có số TK của em Lenka (xin lỗi Mai Chi nhé). Nếu họ không phải là thành viên của WTT thì điều làm cho họ tin tưởng nhất để chuyển tiền sẽ là TK của gia đình bé Minh hoặc TK của báo Công An TP HCM (gửi ủng hộ bé Minh),
Vì vậy, mình đề nghị các mẹ SG giúp bà bé Minh mở một TK riêng đứng tên bà của bé (vì mẹ bé bị ốm) hoặc xin số TK từ thiện của báo CATP (giống trường hợp của bé Bình ở Hà Nội). Như vậy mình nghĩ sẽ nhận được sự giúp đỡ rộng rãi hơn nhiều.
Trên đây là một ý kiến nhỏ của mình, mong các mẹ đừng giận vì làm eo hẹp thêm quỹ thời gian vốn đã bận rộn của các mẹ.
Cảm ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
lenka
15/04/2005, 11:53 AM
Vâng ạ, em sẽ hỏi thêm ý kiến của một số Mẹ khác về việc mở t/k riêng cho Minh và quan trọng nhất là có thống nhất được với gia đình Minh về việc này hay không. Các Mẹ ơi, hiện giờ nhiều Mẹ đang rất bối rối vì có quá nhiều việc phải làm. Em không tập trung làm việc được luôn nè vì cứ chạy ra chạy vô WTT, rồi còn chát Yahoo nữa chứ, nên nhiều khi nghĩ ra được cái gì thì làm cái đó. Cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các Mẹ!
Sau khi check tài khoản sáng hôm nay 15/4. Số tiền quỹ giúp bé Minh được chuyển vào t/k Lenka hiện giờ là:
1. Mẹ Lam Thi: 400K
2. Mẹ zuitinh2001 + bạn: 300K
3. Mẹ bubu (Hồng Mai): 150K
4. Mẹ PEACE: 100K
5. Lenka + bạn: 400K
6. Quỹ CSTT: 2,700,000
7. Quỹ WTT miền Nam đang có: 2,382,000
Mẹ Bim & Phomai bổ sung danh sách này đi nhé vì có một số Mẹ đóng trực tiếp cho Mẹ Bim & Phomai.
________________________________________
ALnML
15/04/2005, 12:10 PM
Đợt 1 đã gửi
LoanKem mút 100K
Loan NP 200K
Lam Nezumi 100K
Oanhmm 200K
Linh mía 200K
Vân mẹ 2 con gái 200K
Hiền NguyenBach 200K
Quỹ chia sẻ tình thương (sau khi lấy ý kiến đa số) 1.500.000K
Tổng cộng 2.700.000
Đợt 2 chị tiếp tục ra gửi ngay đây Lenka ơi sau 13 giờ em check sẽ có ngay :
Chị Loan SB 200K
Nguyen A 150K
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
15/04/2005, 12:55 PM
@ Chị Thuý và Lenka:
1/ Em đã nhắn tin rồi ko biết chị Thúy nhận đc chưa nên em post lại vào đây: gửi ảnh bé Minh (ảnh 1 mình bé) + số tel. BV (Khoa, Bsĩ) đến hòm thư: songlam992003@yahoo.com / và kolonenc@fpt.vn. Các thông tin khác em đã cung cấp rồi. Khi lên maket xong em sẽ gửi để chị check lại trước khi đăng.
2/ Em cũng đã nhờ bạn ở báo CATP để đăng lại địa chỉ nhưng waiting list của họ đang dài quá, em sẽ cố để đc đăng sớm nhất có thể.
Thế chị nhé!
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 01:04 PM
Cảm ơn các mẹ đã hỗ trợ bọn mình nhiều lắm.
Loan ơi, mẹ Minh mèo ơi, chị T đã gửi hình cho 2 địa chỉ mẹ Minh bảo rồi đấy. Em check dùm xem có nhận chưa nhé.
Còn số đt , chị có hỏi, nhưng bs Nga ngại, vì BV quá tải, rất rất bận rộn, bs chưa dám cho, đợi thứ Hai Giám đốc về sẽ trình ký thư giới thiệu cho bé Minh và xin số đt luôn.
Tạm thời, chị đành gọi 1080 xin đỡ 1 số nào của BV, họ cho số 8397535. Còn bs mà chị liên hệ là bs Nguyễn Thị Hồng Nga.
Nhờ mọi người giúp nhé.
Còn Báo CA cũng đã đến thăm bé Minh sáng nay , họ cũng gom giúp được mười mấy triệu rồi đấy (xin lỗi, mình không nhớ chính xác nổi, chờ Tita confirm dùm).
Tình hình là thế này: sáng thứ Hai tới bé Minh sẽ vô hoa chất đợt 1, số tiền phải cam kết có được là 30 triệu, nếu không sẽ không được vô hoá chất. BV rất sợ không có tiền, giữa chừng bé bị nhiễm trùng hay gì mà không có , bé sẽ chết mất!
Số tiền báo CA có đã gần 1/2, bọn mình hiện cầm trong tay 4 triệu (4,282,000, nhưng cho 1 bé trai 2 tuổi khác ung thư tuỷ cũng rất nghèo, ngoài Phan Thiết vô 282.000 rồi). Ngoài ra, còn ở chỗ Lenka nữa.
Bà ngoại Minh đã hỏi vay trả lãi 15,000,000, nhưng bọn mình khuyên là khoan mượn đã, chờ khi nào thực sự không còn nữa, thì mới mượn, còn không nội trả lãi cứ 1 triệu đồng là lãi 120.000 là đổ nợ !
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 02:02 PM
[Xin lỗi các mẹ nhe, mình dùng trang này để soạn thảo 1 thư gửi nhiều nơi kêu gọi giúp bé Minh, bây giờ mình phải xoá đi. Các mẹ đừng thắc mắc là mình bị cái gì rồi cứ gửi bài rồi xoá nhe.
________________________________________
ALnML
15/04/2005, 02:32 PM
Đợt 1 đã gửi
LoanKem mút 100K
Loan NP 200K
Lam Nezumi 100K
Oanhmm 200K
Linh mía 200K
Vân mẹ 2 con gái 200K
Hiền NguyenBach 200K
Quỹ chia sẻ tình thương (sau khi lấy ý kiến đa số) 1.500.000K
Tổng cộng 2.700.000
Đợt 2 chị tiếp tục ra gửi ngay đây Lenka ơi sau 13 giờ em check sẽ có ngay :
Chị Loan SB 200K
Nguyen A 150K
Lenka trưa nay chị đã gửi thêm 350K rồi em check nhé !
Còn các phương hưóng kêu gọi báo chí chị các mẹ cũng đnag cố gắng hy vọng sẽ có kết quả nhanh nhất sớm nhất .
Các mẹ ơi ời hãy gửi thông điệp của chị Thuý BP đến khắp mọi nơi nhé !
________________________________________
Tita
15/04/2005, 02:38 PM
Các mẹ SG ơi,
Hôm qua mình đã in bài viết này và gửi cho những người bạn của mình, nhiều người trong số đó không biết nhiều về WTT. Mình thấy nhìn chung, mọi người đều có lòng giúp đỡ nhưng thương thì họ hơi ngần ngại vì trên bài viết chỉ có số TK của em Lenka (xin lỗi Mai Chi nhé). Nếu họ không phải là thành viên của WTT thì điều làm cho họ tin tưởng nhất để chuyển tiền sẽ là TK của gia đình bé Minh hoặc TK của báo Công An TP HCM (gửi ủng hộ bé Minh),
Vì vậy, mình đề nghị các mẹ SG giúp bà bé Minh mở một TK riêng đứng tên bà của bé (vì mẹ bé bị ốm) hoặc xin số TK từ thiện của báo CATP (giống trường hợp của bé Bình ở Hà Nội). Như vậy mình nghĩ sẽ nhận được sự giúp đỡ rộng rãi hơn nhiều.
Trên đây là một ý kiến nhỏ của mình, mong các mẹ đừng giận vì làm eo hẹp thêm quỹ thời gian vốn đã bận rộn của các mẹ.
Cảm ơn các mẹ nhiều.
Tita xin giải thích rõ với mẹ Tôm và các mẹ trên diễn đàn:
Hiện nay Tita đang giữ 4 triệu tiền mặt quyên góp được từ chiều hôm qua đến giờ. Bọn mình đã thống nhất như sau: khi nào bệnh viện yêu cầu đóng tiền gì, bà ngoai bé sẽ gọi điện liên lạc với bọn mình rồi mình sẽ đến bệnh viện để đóng tiền, sau đó về báo cáo chi tiết việc chi tiêu cho các mẹ nắm. Sở dĩ không đưa tiền trực tiếp cho bà ngoai bé vì như vậy, mọi người sẽ không biết được số tiền mình đóng góp có được sử dụng đúng với mục đích chữa bệnh cho bé Minh không, và quan trọng nữa là "không biết số tiền mình đóng góp có đến tay người nhận hay không?". Với cách quản lý như thế này, bọn mình nghĩ rằng chúng ta sẽ theo sát được tình hình của bé, đồng thời công khai được việc chi tiêu số tiền quyên góp được, như vậy mọi người sẽ thỏai mái trong việc quyên góp giúp bé Minh và cả những trường hợp khác về sau. Tương tự như vậy với việc sử dụng tài khoản của lenka cho bé Minh. Mong các mẹ giải thích cho những người hảo tâm hiểu và tiếp tục ủng hộ cho bé Minh.
Ngay cả báo Công an cũng không đưa tiền trực tiếp cho bà ngọai bé Minh. Họ chỉ chuyển cho bà 1 tờ giấy gì đấy (ngày mai bà ngọai Minh mới ghé tòa soạn nhận nên mình cũng không rõ nó là loại giấy tờ gì). Khi nào bệnh viện kêu đóng tiền thì bà sẽ đưa tờ giấy đó ra, bệnh viện sẽ làm việc với báo Công an để thu tiền. Nếu thiếu, thì bà ngoại Minh sẽ phải bù vào chỗ thiếu đó.
Hiện nay báo Công an quyên góp được 18 triệu giúp bé Minh, bọn mình được khỏang 7 triệu (vừa tiền mặt, vừa t/k). Như vậy so với số tiền 30 triệu BV yêu cầu thì còn thiếu 5 triệu. Tita tin rằng bọn mình sẽ nhanh chóng quyên góp được đủ số tiền này. Tuy nhiên, chi phí phát sinh trong quá trình điều trị là không thể lường trước được. Dơn giản như tiền phòng ở bệnh viện của bé: mỗi ngày bé phải trả 80K tiền phòng -đợt này phải nằm viện ít nhất 15 ngày -vị chi là 1,200,000 đồng. Vì bệnh nhân quá đông nên phòng rẻ hơn (50K/ngày) đều đã kín chỗ. Bà ngoại Minh có xin với bác sĩ khi nào trống chỗ thì chuyển cho bé sang để đỡ bớt chi phí. Tiền ăn hàng ngày của bé thì bà bảo mẹ cháu đi bán cá hàng ngày cũng đủ, nhưng lần nào bọn mình gặp cũng thấy bà nhịn đói cả. Nếu các mẹ giúp được, thì một hộp sữa –không cần phải sữa đắt tiền, sữa Ông Thọ thôi cũng được - cũng quý lắm vì hôm nay bé không ăn được gì, hai má bắt đầu sưng to và mắt bắt đầu tím lại… Bé quấy chứ không ngoan như sáng hôm qua nữa rồi….
Một tin vui: ngày 20/04 gia đình bé sẽ chuyển nhà. Một người bà con xa có căn nhà bỏ không (chỉ cách căn nhà bé đang thuê có 2 căn) cho gia đình bé ở nhờ không lấy tiền, bà ngoại bé chỉ cần mua một ít giấy dầu về lợp lại cho khỏi dột trong mùa mưa sắp tới thôi. Đỡ một khoản chi, đỡ một mối lo… Bây giờ là việc chúng ta quyên góp giúp bé chữa bệnh, vì nếu không có tiền xã hội cưu mang, bà của bé sẽ phải vay với lãi suất 12% - nghĩa là muốn vay 15 triệu (như ý định của bà ngọai bé) phải trả lãi 1,8triệu/ tháng! Khủng khiếp quá phải không các mẹ?
Xin hãy tiếp tục giúp con trai Phạm Quốc Minh, các mẹ ơi….
________________________________________
lenka
15/04/2005, 02:56 PM
Về việc mở t/k cho bé Minh thì thế này mẹ Tita ơi, nãy giờ chưa kịp bàn với chị: Em cũng công nhận rằng nếu chỉ kêu gọi trong WTT thôi thì có thể sử dụng tạm tài khoản của quỹ từ thiện WTT miền Nam nhưng nếu kêu gọi khắp nơi như thế thì dùng t/k của em sẽ khiến mọi người thắc mắc và thật sự em cũng ngại lắm. Em đã hỏi ý kiến của mẹ Bim & Phomai, mẹ Rennes rồi và thống nhất hôm nay em sẽ đến Vietcombank để lấy hồ sơ mở tài khoản, điền vào đưa cho bà ngoại Minh ký tên + photo CMND của bà ngoại Minh nữa rồi nộp lại cho ngân hàng. Đăng ký làm thẻ ATM luôn để tiện việc rút tiền. Mình sẽ giữ thẻ ATM và quản lý tài khoản mà mẹ Tita. Mình cũng sẽ giải thích rõ với bà ngoại Minh như thế. Khi nào có số tài khoản rồi sẽ thông báo với các Mẹ sau nhé. Mẹ Tita ơi, còn gì thắc mắc nữa thì mình nói chuyện trên YIM nhé.
________________________________________
Me Rennes
15/04/2005, 03:07 PM
Nỗi lo lắng của Tita có thể hiểu được, cứ sợ họ nghèo quá, thiếu tứ phía, sợ họ dùng tiền vào những mục đích khác, không như mục đích của chúng mình.
Tuy nhiên, mình cũng thấy nên mở T/K cho bà ngoại bé Minh (như gợi ý của mẹ Tomcoi) để có thể xin được sự giúp đỡ của những người ko biết đến WTT. Điều này là hợp lý và dễ hiểu, không thể 1, 2 câu mà giải thích và mong người ta hiểu. Hơn nữa, trưa nay mẹ R cũng có đi cùng Tita va chị Thúy B&P thăm bé Minh, cảm nhận của mình về bà ngoại bé Minh là ko đến nỗi thiếu hiểu biết đâu. Bà cũng có cùng 1 quan điểm với chúng mình đấy, là hết lòng, hết sức chữa chạy cho bé Minh. Qua cái cách bà liều ký giấy cam kết "sẵn sàng có 30 triệu cho lần hoa trị I" và cả 20 lần BS hỏi đi hỏi lại (vì họ sợ bà ko có tiền mà), bà vẫn cương quyết nói có! Bà đã ko hoàn toàn trông chờ vào tình thương của xã hội mà tự đi hỏi vay 15 triệu từ bạn hàng ngoài chợ, sẵn sàng chịu lãi vay 12%. Bà cũng thật thà cho tụi mình biết Báo CA sẽ cho 18 triệu. Từ đó, mình nghĩ, nếu có t/k riêng, bà cũng sẽ dồn hết cho bé Minh.
Lenka sẽ chuẩn bị hồ sơ mở t/k ở VCB rồi đưa vào cho bà ngoại bé Minh ký + CMND rồi sẽ báo số T/K cho mọi người nhé.
Hôm nay vào thăm, thấy thương lắm lắm, ko thể chịu nổi mấy mẹ ơi :20:. Không thể tưởng tượng được 1 đứa bé đẹp trai, xinh xắn như thế mà lại đang trong cơn nguy kịch!!!!! Bé phải được hoá trị 3 lần, cho nên chúng ta cứ tiếp tục quyên góp mấy mẹ nhé, còn cần rất nhiều tiền nữa.....
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 03:22 PM
ơ, mẹ Loan đã đọc được cái bài chị Thúy thảo để định về nhà nhét đại vô các thùng thư trong chung cư rồi à? Chị T xoá mất rồi, nhưng có copy, nếu các mẹ đồng ý mình gửi lại nhé, mong mọi người cũng in ra và gửi cho mọi người nhe. Cảm ơn (Cung co ban tieng Anh nua, ai can thi bao minh gui email cho nhe)
Các mẹ nhớ không in phần chữ ký của tui dùm nhe các mẹ
__________________________
Xin chào các bạn: những ông bố, bà mẹ
CUỘC SỐNG CỦA 1 BÉ TRAI 4 TUỔI - UNG THƯ MÁU - ĐANG ĐƯỢC ĐẾM TỪNG NGÀY - XIN HÃY CỨU GIÚP
Chúng tôi là một nhóm những người mẹ có con nhỏ, xin mạn phép làm phiền các bạn, gửi thư này kêu gọi sự giúp đỡ của những bậc cha mẹ, xin hãy cứu giúp cho một bé trai 4 tuổi bị ung thư máu. Hoàn cảnh cháu bé rất khó khăn, cha bỏ, mẹ bị tai nạn xe chấn thương nên đầu óc không còn bình thường, gánh nặng đặt lên vai bà ngoại già bán cá ở chợ Hạnh Thông Tây ban ngày và ban đêm bế cháu đi bán vé số dạo.
Qua báo Công An TPHCM ngày 10/3/2005 (các bạn có thể kiểm tra với toà soạn báo), chúng tôi đã đọc thấy trường hợp của bé, chúng tôi đã liên lạc với gia đình và đã trực tiếp gặp bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Nga - BV Truyền Máu và Huyết Học ở số 201 Phạm Việt Chánh, Q.1, TPHCM . Theo bác sỹ, bé vẫn có cơ hội sống sót, nếu được cứu chữa kịp thời.
Hiện nay, do nghèo khó, cháu bé chỉ mới được thay máu 3 lần, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Cháu cần được điều trị đầy đủ và để được điều trị số tiền ban đầu bé cần chuẩn bị là 50.000.000 đồng.
Hiện cháu bé đang nằm tại Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học (Địa chỉ ghi trên), lầu 1 , Phòng số 2: tên: PHẠM QUỐC MINH
Chúng tôi, những người mẹ có con nhỏ, rất thương xót cho hoàn cảnh của cháu bé, đã và đang kêu gọi sự hỗ trợ của các cá nhân có lòng hão tâm, các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước. Hiện số tiền chúng tôi quyên góp được chỉ rất hạn hẹp, khoảng gần 10.000.000 đồng.
Do đó, chúng tôi xin quý vị hãy chung sức với chúng tôi, mỗi người một tay, một chút tấm lòng dành cho cháu bé.
Chúng tôi đã tạo cho cháu bé 1 email để chúng tôi tiếp nhận thông tin và thắc mắc từ những ai quan tâm:
- Email: phamquocminh@gmail.com
- Trang web quý vị có thể vào xem để xác minh tính chính xác của thông tin chúng tôi cung cấp:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=7929 hoặc
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=8644
- Số đdiện thoại cần liên lạc với gia đình bé: 090.9.376.806 xin gặp cô Thu bán cá
- Email của chúng tôi: forever.happy.sun@gmail.com hoặc
lainevn@yahoo.com
Chúng tôi xin nhắc lại:
- Cháu bé không phải là ruột thịt của chúng tôi
- Chúng tôi không phải là người xấu có ý định lợi dụng lòng hảo tâm của các bạn.
- Chúng tôi khẩn thiết mong chờ sự giúp đỡ của quý vị.
Xin hãy quan tâm và giúp đỡ cho cháu bé có cơ hội được sống như mọi trẻ thơ khác, như con của bạn , con của chúng tôi.
CUỘC SỐNG CỦA BÉ ĐANG ĐƯỢC ĐẾM TỪNG NGÀY, XIN HÃY CỨU GIÚP BÉ
Trân trọng kính chào và cảm ơn.
Một nhóm các bà mẹ
________________________________________
Tita
15/04/2005, 03:32 PM
Chị Thúy ơi, bé tên là PHẠM QUỐC MINH chứ không phải Phạm Hoang Minh!!!
Địa chỉ email là phamquocminh@gmail.com
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 03:36 PM
thanks TIta, sửa rổi, trời, Hoàng Minh là tên ông tài xế cty tui :24:
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 03:39 PM
Lenka oi, chị vừa nhận được 200K của chị SoNy, em ghi thêm vô danh sách dùm chị nhe.
________________________________________
Mod_HQ
15/04/2005, 03:40 PM
Lenka ơi, xúc tiến nhanh việc mở T/K cho bà ngoại bé Minh nhé. Có số T/K, ta nên thêm vào tờ kêu gọi của chị Thúy để mọi người tiện giúp đỡ hơn.
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 03:46 PM
Lenka nhăn chị Thúy sửa nhanh không thôi có người in ra, dạ, em sửa rồi, có người in ra là em nè, 40-50 bản luôn rồi, huhu, tiếng Anh thì đúng, tiếng Việt sai tỏng rồi !!!
Chị vừa nhận tin của mèo Ú, chúc Hương, sẽ gửi tiền cho chị Thúy đó,Lenka ơi.
(PHải về có việc đây, gửi gì cứ gửi, tối Phomai ngủ, mẹ sẽ check email nhe)
________________________________________
ALnML
15/04/2005, 03:49 PM
Lenka ơi, xúc tiến nhanh việc mở T/K cho bà ngoại bé Minh nhé. Có số T/K, ta nên thêm vào tờ kêu gọi của chị Thúy để mọi người tiện giúp đỡ hơn.
Cố gắng cùng cố gắng mod nhỉ... hê h ê nhưng hôm nay chiều thứ sáu mất rồi. :1: .. lại phải đợi đến thứ 2
Mọi người ơi in ra bài của chị Thuý chưa vậy???
________________________________________
Mẹ Đan Hà
15/04/2005, 04:06 PM
Tuy nhiên, mình cũng thấy nên mở T/K cho bà ngoại bé Minh (như gợi ý của mẹ Tomcoi) để có thể xin được sự giúp đỡ của những người ko biết đến WTT.....
Theo chút kinh nghiệm của mình đã vận động quyên góp cho bé Tú Tú, việc mở TK lấy tên của người thân, địa chỉ liên lạc của người thân sẽ tiện hơn đấy các mẹ ạ.
Các mẹ biết không, có chuyện thế này. Một lần, có một Việt Kiều gửi tiền vào TK của mẹ Nữ, hỏi mẹ Nữ nhận được tiền không, lúc đó mẹ Nữ chưa check tài khoản nên trả lời là không. Thế là họ bất bình với mình lắm :20: , gửi cho mình một email tổng xỉ vả, mình phải nhắn Nữ check tài khoản và gọi điện confirm lại với người ta hộ mình (ở tận bên Mỹ). Đấy các mẹ thấy không, ngay chủ TK đứng tên thân nhân rồi mà có người vẫn còn nghi ngại như thê, nếu không phải đích thân mẹ Nữ thanh minh thì Mẹ Đan Hà... gay to rồi!
________________________________________
Tita
15/04/2005, 04:14 PM
Theo chút kinh nghiệm của mình đã vận động quyên góp cho bé Tú Tú, việc mở TK lấy tên của người thân, địa chỉ liên lạc của người thân sẽ tiện hơn đấy các mẹ ạ.
Các mẹ biết không, có chuyện thế này. Một lần, có một Việt Kiều gửi tiền vào TK của mẹ Nữ, hỏi mẹ Nữ nhận được tiền không, lúc đó mẹ Nữ chưa check tài khoản nên trả lời là không. Thế là họ bất bình với mình lắm :20: , gửi cho mình một email tổng xỉ vả, mình phải nhắn Nữ check tài khoản và gọi điện confirm lại với người ta hộ mình (ở tận bên Mỹ). Đấy các mẹ thấy không, ngay chủ TK đứng tên thân nhân rồi mà có người vẫn còn nghi ngại như thê, nếu không phải đích thân mẹ Nữ thanh minh thì Mẹ Đan Hà... gay to rồi!
Cám ơn Đan Hà, bọn mình đã thảo luận với nhau và thống nhất mở t/k do bà ngoai bé Minh đứng tên rồi. Về lâu dài như vậy sẽ tiện hơn, phải không?
________________________________________
ALnML
15/04/2005, 04:16 PM
Các mẹ ơi chị Thuý về rồi mẹ nào có bản Tiếng Anh gửi gáp vao địa chỉ này cho Linh đựoc không
mymmyti@yahoo.com
________________________________________
Bong&Bambee
15/04/2005, 05:03 PM
Loan NP ơi, tôi rất muốn giúp bé Minh, ngặt nỗi đầu tháng, mà lại vừa nhận giúp bé Nga HP 5 tháng tới. Bé Minh thì cần tiền gấp để chữa trị. Bà có thể chuyển 400K tiền bán đĩa và đồ chua ở Hội chợ tôi đóng hôm nọ cho bé MInh đợt này được ko?
Cảm ơn bà.
________________________________________
Bong&Bambee
16/04/2005, 09:38 PM
Bên diễn đàn TL gửi 800K để giúp bé Minh. Mình ko rõ họ sẽ chuyển vào TK của Lenka hay TK của bà ngoại bé. Khi nào có số TK của bà ngoại bé nhờ các mẹ báo ngay nhé.
Loan NP ơi, bà confirm sớm hộ tôi và chuyển cho bé cho kịp thứ Hai bé được truyền hoá chất nhé. Cảm ơn bà nhiều.
________________________________________
Tita
18/04/2005, 08:57 AM
Sáng nay Tita tranh thủ chạy vào viện thăm bé Minh. Rất may là vừa rồi đã có số tiền của báo Công an quyên góp nên mấy ngày cuối tuần bé Minh đã được uống thuốc, hôm nay chơi vui vẻ rồi. Đúng là trẻ con bị ốm, mệt thì nằm im, còn khỏe được một tí là loay hoay chơi cả ngày! sáng nay mình vào thấy bé đang chơi trò tổ chức sinh nhật với mẹ. Tiếc là sáng nay quên không mang máy ảnh theo để chụp lại cho các mẹ cùng xem.
Thông báo với mọi người là báo Công an giúp được 15.665.000 đồng chứ không phải là 18 triệu như lúc đầu bà ngoại Minh nói. Tính tới chiều tối thứ 6 thì trong tài khoản của lenka đã có 5.400.000 đồng, Tita giữ 4 triệu tiền mặt. Như vậy hiện nay bé Minh đang có 25 triệu.
Sáng nay may mắn là Tita gặp được bác sĩ Hoàng Nghĩa- BS điều trị cho bé Minh. BS nói hôm nay sẽ hội chẩn lần cuối, chụp tim, siêu âm cho bé rồi ngày mai bắt đầu tiến hành hóa trị. Đợt hóa trị này sẽ là 35 ngày chứ không phải là 15 ngày như bà ngoai Minh nghe nhầm. bà ngoai Minh nói là BS có gợi ý nên mua dụng cụ để hóa trị (mình không rõ nó là cái gì), một loại 6 triệu và 1 loại 11 triệu nhưng vì không có nhiều tiền nên bà ngoại Minh xin là đợt này cứ thực hiện thủ công thôi, lần sau nếu có tiền thì mới mua cái máy đó.
Bbà ngoại Minh nói hôm qua đã có phóng viên báo Tuổi trẻ đến gặp, chụp hình bé và hỏi han tình trạng của bé. Mình đoán là một mẹ nào đó ở Hà Nội nhờ bạn bè giúp bé Minh. Cám ơn mẹ nào đó nhiều nhé! Mình tin rằng sự cưu mang của xã hội sẽ giúp bé vượt qua được số phận. Các mẹ ơi, tiếp tục nối vòng tay lớn truyền thông tin về bé đến nhiều người nữa nhé....
Lenka đã hẹn với bà ngoai Minh sáng nay đi mở tài khoản cho bà.
________________________________________
ALnML
18/04/2005, 08:58 AM
Loan NP ơi, tôi rất muốn giúp bé Minh, ngặt nỗi đầu tháng, mà lại vừa nhận giúp bé Nga HP 5 tháng tới. Bé Minh thì cần tiền gấp để chữa trị. Bà có thể chuyển 400K tiền bán đĩa và đồ chua ở Hội chợ tôi đóng hôm nọ cho bé MInh đợt này được ko?
Cảm ơn bà.
Đợt 3
Hiền BB rút tiền bán đĩa và bán đồ chua Hội chợ từ quỹ CSTT 400K
Ngọc ĐX 100K
Hà kin 100K
Yến BM343 100K
Lenka từ thứ 6 đến giờ chị đã chuyển vào TK em 3 đợt :
Tổng cộng 2700+350+700= 3750K . Cảm ơn em nhé !
________________________________________
ALnML
18/04/2005, 09:02 AM
Như vậy tin về bé Minh dưới sự giúp đỡ cuả mẹ Oanh Minhmeo đã đựoc đăng tải trên báo TP Chủ nhật 17.04 . Đựoc biết báo TPCN có số lưọng phát hành nhiều gần bằng báo An Ninh TG . Bài được đăng trên trang 2 , nơi có nhiều tin tức đáng đựoc quan tâm . Và cũng để cho sớm nhất nên báo có “ưu tiên “ chúng mình ngay tối thứ sáu họ đã bỏ 2 tin để có chỗ đưa tin cho bé Minh . Cảm ơn báo TP khi nhận đựoc tin đã dành ngay thời gian đến gặp gỡ bà bé Minh . Vâng tấm lòng của mọi ngưòi dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng cũng động viên tinh thần của chúng ta . Cảm ơn mẹ Minhmeo , cảm ơn báo TP .... cảm ơn các mẹ .
________________________________________
lenka
18/04/2005, 12:59 PM
Không mở tài khoản cho Minh được các Mẹ ơi. Cả bà ngoại lẫn Mẹ của Minh đều bị mất CMND cùng lần, ngân hàng không chấp nhận Đơn cớ mất CMND. Vậy bây giờ tính sao đây ạ? Bà ngoại Minh nói sẽ gọi ra Huế để nhờ bà con ngoài đó làm đơn xin cấp lại CMND, vậy cũng hơi lâu đó. Bà ngoại Minh có mấy người con thì sống ở đây hết (toàn lao động tay chân kg thôi nên gia đình cũng nghèo). Em muốn hỏi các Mẹ là nếu mình mở tài khoản do 1 người cậu của Minh đứng tên thì có make sense không vì trong thư kêu gọi giúp đỡ mình để tên người viết là bà ngoại Minh rồi tài khoản tên người khác vậy thì làm sao chứng minh được người đứng tên tài khoản là người thân của Minh?
Còn địa chỉ trong hồ sơ bệnh của Minh mà mẹ Tita post lên đó: 14/5 Phan Văn Trị lại không chính xác nữa rồi. Đây là lỗi của Mẹ bé Minh, do trong lúc nhập viện bà ngoại Minh lu bu quá nên để Mẹ của Minh làm thủ tục, Mẹ của Minh thì có lúc không được tỉnh táo lắm nên khai nhầm. Chính xác là 14/5 Quang Trung, p.11, q.Gò Vấp. Không biết mẹ Minh mèo có đăng thông tin này lên báo TP Chủ Nhật không. Em không mua được tờ báo nào để xem cả.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
18/04/2005, 01:08 PM
Mẹ Lenka ơi, trên TPCN ko đăng địa chỉ của nhà bé đâu; theo quy định họ có thể đăng song song cả địa chỉ người cần giúp, cả địa chỉ báo, tuy nhiên vì mình biết nhà bé Minh là đi thuê sợ ko ổn định nên mình yêu cầu nhận trợ giúp qua báo, như thế sẽ tiện hơn.
________________________________________
Bong&Bambee
18/04/2005, 01:11 PM
Hôm trước có ai đó đề xuất mở tài khoản báo ở báo CAND cũng là ý kiến hay, làm vậy thì trung lập, những người bên ngoài sẽ cảm thấy tin cậy hơn tài khoản cá nhân, và cũng dễ dàng theo dõi tình trạng đóng góp tổng hợp, để mọi người thiếu thì cố thêm, thừa thì đóng góp cho trường hợp khác.
AX - BB
Không mở tài khoản cho Minh được các Mẹ ơi.
________________________________________
Tita
18/04/2005, 02:40 PM
Đính chính: bé Minh nằm ở phòng 2 lầu 1 trung tâm truyền máu huyết học, 201 phạm Viết Chánh, quận 1.
________________________________________
Me Mia
18/04/2005, 03:18 PM
FONT=Arial]Thứ 7 vừa rồi, mình có đến gặp và nói chuyện ới một BS chuyên về Bệnh máu của Bênh viện Nhi Thụy Điển, chị ấy đã từng học ở Mỹ về. (chi tiết đã được chị Ngô Phương Loan viết ở đây:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=8691
Nhân đó, mình cũng có nói chuyện với chị ấy về trường hợp của bé Minh nói riêng cũng như của các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh tương tự, chị ấy cho biết thế này:
- Đối với các Bệnh nhi mắc bệnh này, sau giai đoan điều trị Tấn công để tiêu diệt tế bào ung thư máu thì sẽ đến giai đoạn tiếp theo là giai đoạn điều trị duy trì
- Giai đoạn điều trị Duy trì cũng là quá trình rất tốn kém, nó có thể được chia làm 2 quá trình:
+ thời gian từ 6 - 7tháng sau giai đoạn Tấn công: mỗi ngày cần dùng hết khoảng 100.000 VND tiền thuốc kháng sinh ----> mỗi tháng cần khoảng 3 triệu đồng tiền thuốc, chưa kể tiền ăn, bồi dưỡng...
+ sau thời gian này, mỗi tháng người bệnh cần trả khoảng 500.000 VND tiền thuốc trong thời gian khoảng 3 năm. Trong thời gian này, bênh nhân phải đến khám định kỳ và dùng thuốc để duy trì. Nếu sau thời gian trên mà các xét nghiệm cho kết quả tốt thì nghĩa là bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn ---> trở thành người khoẻ mạnh.
Rất xin lỗi các mẹ vì mình viết dông dài, nhưng tất cả chúng ta rất cần phải chuẩn bị tinh thần vì cuộc chiến đấu giành sự sống của bé Minh sẽ rất lâu dài và báo trước sẽ tốn nhiều tiền của và công sức. Đã có rất nhiều gia đình để giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn đầu đã dốc hết tiền bạc, sức lực để rồi sau đó bất lực nhìn người thân yêu nhất của mình từ từ rời xa vì không còn đủ tiền để đi tiếp giai đoạn điều trị Duy trì, chỉ thời gian sau khi bệnh tái phát sẽ không còn khả năng cứu chữa.
Hy vọng các mẹ sẽ không nói mình dài dòng hay gì gì đó :1: :1: …và bản thân việc quyên góp tiền không phải chỉ ngày một ngày hai, cũng không phải một sớm một chiều, đó là cả một quãng đường phía trước. Mong rằng chúng ta có thể làm được thật nhiều, thật nhiều cho bé Minh cũng như cho những mảnh đời bất hạnh khác.[/FONT]
________________________________________
Bim & Phomai
18/04/2005, 04:10 PM
Xin lỗi, từ sáng đến giờ mình không vô được WTT , điên cả ruột !
Cảm ơn các mẹ đã vận động đăng báo lần nữa cho bé Minh. Tiếc là ngày hôm qua chị tìm mãi mà chưa thấy, mẹ nào trong này mua được thì cho chị đọc ké với nhe. :1:
Sáng nay mình cũng tranh thủ chạy đi thăm bé MINH, đúng là hôm nay có vẻ tươi tỉnh hơn rồi. Mọi lần dì Thúy cười với nó là nó nổi cáu lên, bữa nay đã chịu nắm tay dì Thúy chỉ cái này chỉ cái kia rồi. :1:
Mình đến gặp bs Nga để lấy giấy giới thiệu của BV, nhưng chưa có, chắc phải sáng mai mới có, mai mình sẽ quay lại xem sao. Bôi dặn mình hỏi tên thuốc hoá trị là gì, mua ở VN có hay không, nhưng lúc mình đến các bs bận tối mặt nên ngại chưa dám hỏi, để mai mình sẽ hỏi bs Nga nhé.
Lenka ơi, chị Thúy đang giữ giấy UBND phường xác nhận tình trạng khó khăn của gia đình, hôm nào gặp chị T đưa cho em tập trung hồ sơ luôn nhé.
Hiện mình đang giữ số tiền sau đây nữa nhé:700.000 đ, trong đó:
- Chị Diễm SoNy: 200.000
- Mèo Ú : 200.000
- mẹ bé Moon & bạn: 300.000
Khi nào gặp Tita hay Lenka mình sẽ giao luôn nhé.
________________________________________
Tita
18/04/2005, 04:15 PM
Cám ơn mẹ Mía đã thông tin thêm về việc điều trị cho bệnh nhân ung thư máu. Bọn mình cũng đã biết việc điều trị phải kéo dài rồi mà, mình đã post trong bài đầu tiên là phải kéo dài 3 năm mới xong. Bọn mình mong muốn giúp bé được lâu dài, nên hiện nay các mẹ ở đây cũng đang làm hồ sơ gửi các tổ chức từ thiện ở nước ngoài để tìm nguồn tài trợ. Bản thân mình không giúp gì được nhiều thì vẫn cố gắng "phát tán" thông tin về bé đến nhiều người, thật nhiều người để có thể có nguồn tài chính giúp bé Minh theo đuổi việc điều trị này...
Thật tình, có ý kiến đã cho rằng nếu vô vọng thì không nên theo đuổi làm gì... nhưng trường hợp bé Minh, BS bảo có tới 80% hy vọng. Mình không nỡ bỏ đi, các mẹ ạ... chỉ mong mọi người cùng nhau quyên góp giúp bé...
________________________________________
Bim & Phomai
18/04/2005, 04:34 PM
Mẹ Mía nói đúng đấy, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần là giúp đỡ lâu dài, vì đã giúp là giúp cho trọn, nếu ngưng giữa chừng thì tiền vừa tốn, mà cũng chẳng cứu được bé nữa !
Do đó, với việc quyên góp hiện nay chỉ là 1 bước đệm tạm thời, cấp bách để giúp bé có thể hoá trị đợt 1 càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tìm cách kêu gọi thêm các tổ chức từ thiện thì may ra mới duy trì lâu dài nổi.
Cuối tuần rồi mình cũng gửi 1 số thư đi cho nhiều người, mà cho tới giờ vẫn lặng im , trong số đó , mình biết rất nhiều người rất chi là giàu và cũng có con nhỏ, nhưng họ không quan tâm tới lời kêu gọi của mình :2: Mà thật ra mình có dám kêu gọi nhiều cho cam, vì mình cũng hiểu, ai cũng phải có những khoản chi tiêu của riêng gia đình mình, mình chỉ quyên góp 100-200K mà vẫn chưa thấy ai trả lời cả ! Buồn thật !
Hôm rồi, bs Nga nói với mình , những trường hợp nghèo mà bị ung thư như bé Minh rất nhiều, nếu được, bọn mình nên nghĩ đến việc thành lập 1 tổ chức hỗ trợ những bệnh nhi ung thư và kêu gọi các công ty, tập đoàn lớn, làm mạnh thường quân thường xuyên. Bọn mình có làm được như thế không các mẹ nhỉ? Mẹ nào có ý tưởng gì thì góp ý kiến nhé
________________________________________
Me Bo de thuong
19/04/2005, 08:56 AM
Cảm ơn chị Thúy, chị Bôi,Lenka,Tita... nhiều lắm! Em cũng gởi thông tin cho rất nhiều người quen, hy vọng sẽ có ngừơi hưởng ứng.
________________________________________
Tita
19/04/2005, 09:39 AM
Sáng nay mình vào thăm bé Minh. Bé rất quậy, hihi, mình cũng mong là bé sẽ có đủ sức khỏe để chịu đựng đợt điều trị sắp tới vì theo lời BS thì 1 tuần đầu tiên vô thuốc, bé sẽ bị ói mửa liên tục, rất mất sức.
Theo lời BS Nghĩa, tỉ lệ tế bào ung thư hiện nay của bé là 70%. Mục tiêu của đợt hóa trị thứ nhất là phải đạt được dưới 5%. Tuy nhiên, bé vẫn chưa bắt đầu đợt hóa trị. Lý do: bệnh viện không sure về tình hình tài chính của bé. Họ sợ đang điều trị giữa chừng mà hết tiền thì bệnh sẽ diễn biến xấu đi rất nhiều. Do đó, họ yêu cầu phải mở tài khoản tại bệnh viện cho bé, có bao nhiêu tiền đóng vào đó để BV yên tâm điều trị. Chị Thúy sẽ phụ trách việc này. Sáng nay chị Thúy sẽ liên hệ với phòng Hành chánh Tổng hợp của BV nộp toan bộ số tiền báo Công an đã cho vào, số tiền của WTT mà lenka và Tita còn giữ sẽ được 2 người này tranh thủ nộp luôn trong hôm nay để ngày mai bé có thể bắt đầu điều trị...
Mình sốt ruột quá, cứ thêm một ngày là tốn tiền một ngày....
Thông báo cho mọi người biết.
________________________________________
Tita
19/04/2005, 10:16 AM
Mình định tìm một việc gì đó cho bà ngoại của bé Minh làm thêm để kiếm thêm thu nhập, nhưng sau khi nói chuyện với bà thì thấy không ổn. 2h sáng bà đi chợ mua cá, về tới nhà là 5h. Sau đó dọn dẹp nhà của, đi chợ nấu ăn là 11h mới xong, ngủ tới 2h chiều dậy đi bán cá. bà bảo nếu ngủ ko đủ thì ko đủ sức để bưng cá đi bán và để...chạy công an!!! Buổi tối thì phải coi Minh vì mẹ nó tưng tưng ko tin tưởng được. Tiền lời từ việc bán cá là khoảng 70K/ngày. Vừa đủ trang trải chi tiêu hàng ngày của gia đình 4 người (cậu của Minh đang học lớp 12, vì ko có hộ khẩu thành phố -chỉ mới là KT3 thôi- nên học trường bán công).
Bây giờ bà nuôi cháu trong bệnh viện thì mẹ nó đi bán cá. Nhưng vì tưng quá (ngoài bắc gọi là "biêng biêng" thì phải... ), có hôm đi bán xong bỏ tiền xuống đất đứng dậy đi về nên mất tiền hoài thôi. mẹ nó cũng gầy lắm, chỉ còn ba mấy ký thôi à.. thấy cũng tội nghiệp quá...
Đây là ảnh mới chụp sáng nay của bé Minh với mẹ và bà ngoại.
________________________________________
Me Mia
19/04/2005, 10:39 AM
Chị Thuý ơi, cho em xin một bản thư Tiếng Anh nhé
Chị gửi giúp em về địa chỉ này với: mymmyti@yahoo.com
Em cảm ơn chị
________________________________________
Bim & Phomai
19/04/2005, 11:29 AM
OK, mẹ Mía, chị sẽ gửi thư cho em nhé.
Mình vừa vô thăm bé Minh về, cho tới ngày hôm nay BV vãn chưa hoá trị cho bé được, vì chưa có tiền. Mình đã nhận được giấy giới thiệu củaBV bằng tiếng Anh và tiếng Việt cho bé Minh rồi. Bs Nga bảo "Phải nhanh chóng đóng tiền vào thì BV mới yên tâm tiến hành hoá trị, nếu không sẽ không làm được, thà không làm, bé sống tới đâu hay tới đó, đã làm là phải làm tới nơi, không thì tiền mất mà cũng không cứu được bé".
Tiền sẽ được giao cho phòng Kế Toán của BV, họ sẽ bảo quản việc chi cho chữa bệnh, chứ không giao cho người nhà bé Minh. Mình cũng hoàn toàn đồng ý như thế phải không các mẹ?
BS bảo với mình "Cần phải giúp bé gấp, thì mới hy vọng chữa chạy được, chậm 1 ngày là hy vọng càng mất đi nhiều", các mẹ ơi!!!
Tita ơi, chiều nay Lenka sẽ đem tiền gửi em, chị còn giữ 700.000 , em ứng để sáng sớm mai em đóng cho BV luôn nhé, rồi chị sẽ đưa lại khi gặp em, chứ đừng đợi, sẽ thiếu tiền nhe em. Sáng mai, khi nhận đủ tiền , BV mới tiến hành hội chẩn và hoá trị cho bé.
________________________________________
********************
________________________________________
Tita
14/04/2005, 04:24 PM
I. Hòan cảnh hiện nay của bé Minh:
Tên bé là Phạm Quốc Minh, sinh ngày 30 tháng 01 năm 2001. Khi Minh vừa tròn 1 tuổi thì cha mẹ ly hôn, bé ở với mẹ cùng bà ngoại (từ Huế lưu lạc vào Sài gòn tìm kế sinh nhai) mà công việc thường ngày là ngồi bán cá ở lề đường chợ Hạnh Thông Tây. Trong 1 lần đi bán như vậy, không may mẹ bé bị xe va quẹt gây chấn thương sọ não, phải nằm điều trị ở BV 115 một thời gian, nay vẫn còn để lại nhiều di chứng. Hiện nay mẹ bé không thể giúp gì được cho con mình vì không còn đủ minh mẫn để giữ con chứ đừng nói gì đến chuyện chăm sóc bé. Gia đình bên nội của bé thì đã coi như không có bé trên đời này nên khôngtrông mong gì vào sự cưu mang của họ đối với bé. Để nuôi sống gia đình 3 người, bà ngoại cháu bây giờ ban ngày đi bán cá, buổi tối phải ẵm bé theo để đi bán vé số kiếm tiền. Trung bình một tháng bà kiếm được 1,5 triệu đồng. hiện nay chi phúi thay máu cho bé là 1,8 -2 triệu/ tuần. Quá cùng quẫn, bà ngọai của bé Minh đã đến tòa sọan báo Công an đăng báo xin sự giúp đỡ của mọi người. Lúc đến tòa soạn thì được toà soạn cho mười mấy triệu, từ đó đến giờ (ngày 10 -03-2005) đã được 6 tuần và cũng sắp hết tiền. Sau khi đăng báo, chủ nhà mà họ thuê sợ bé chết trong nhà mình sẽ xúi quẩy nên đã không cho họ thuê nhà nữa, gia đình bé phải chuyển nhà. Có lẽ những người muốn giúp bé đã tìm không được địa chỉ mới của bé, vì vậy sự giúp đỡ cũng rất giới hạn; bà ngoại bé đã xin báo Công An đăng lại địa chỉ mới nhưng vẫn chưa thấy đăng.
Hiện nay bé Minh vẫn còn bụ bẫm (có lẽ do bệnh mới khởi phát và được phát hiện kịp thời), tuy nhiên, đến gần ngày đi truyền máu là bé đau, không ngủ được. Bà ngọai bé phải ẵm bé lang thang ngoài đường, xoa gãi khắp người cho bé. Dù vậy bé rất ngoan, chỉ khi nào đau quá mới khóc to, còn thì không khóc nhè mà chỉ nằm im trên vai bà ngoại, đôi mắt rất dễ thương buồn thiu…
II. Tình trạng bệnh của bé Minh:
Ngày 01 tháng 03 năm 2005, khi thức dậy, bé thấy chân mình gần như không nhấc lên được. Mẹ và bà ngoại nghĩ rằng cháu mình bị khớp nên đưa đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình nhưng không tìm ra bệnh, thấy cháu vẫn còn đau nên tiếp tục đưa đến Bệnh Viện Nhi Đồng II. Sau khi tiến hành kiểm tra, triệu chứng được các bác sĩ chẩn đoán ban đầu là thiếu máu ở tim. Truyền máu được 3 lần thì cả người bé bỗng dưng bầm tím, cậu bé tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện truyền máu - huyết học, Số 201 Phạm Viết Chánh, TPHCM. Tại đây, căn bệnh được xác định rõ ràng : UNG THƯ MÁU! Chúng tôi đã xem bệnh án của bé Minh: bệnh bạch cầu dòng lympho. Đây là thể thường gặp nhất của bệnh bạch cầu ở trẻ em. Được biết ung thư máu là một trong những loại ung thư có tốc độ tiến triển nhanh và ở trẻ em nhanh hơn ở người già. Ở các nước tiên tiến, cứ 2 trường hợp bị ung thư máu thì 1 trường hợp được cứu sống. Nói tóm lại việc điều trị bệnh bạch cầu phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phát hiện bệnh. Càng điều trị sớm chừng nào thì khả năng khỏi bệnh sớm chừng đó.
Phương pháp điều trị hiện giờ vẫn là thay máu 1 lần/tuần và uống thuốc. Vì không có tiền nên bé Minh chỉ được thay máu hàng tuần để giảm bớt đau đớn, chống chọi với các triệu chứng của bệnh. Tình trạng hiện nay là bé chưa được điều trị theo phác đồ điều trị ung thư vì chi phí quá cao so với khả năng tài chính của gia đình bé. Thay máu chỉ là biện pháp tạm thời; còn nếu gia đình có điều kiện thì bệnh viện sẽ tiến hành vô hoá chất 3 lần rồi sau đó cấy ghép tủy. Vô hoá chất (hay còn gọi là biện pháp hoá trị liệu) là sử dụng thuốc để giết chết các tế bào ung thư. Trước khi cấy ghép tủy người ta thường dùng liệu pháp phóng xạ. Tủy xương sản sinh bệnh bạch cầu sẽ được phá hủy bởi những liều cao của các loại thuốc và sự bức xạ rồi sau đó được thay thế bởi tủy xương mạnh khoẻ. Tủy xương mạnh khoẻ có thể lấy từ một người cho, hoặc nó có thể là tủy của chính bệnh nhân sau khi đã lấy ra và diệt tế bào ung thư bằng hoá chất hoặc tia xạ rồi đưa ngược trở lại cơ thể người bệnh.
Theo bác sĩ phòng khám, việc chữa chạy cho bệnh nhân ung thư máu thường kéo dài khoang 3 năm và theo các giai đoạn sau:
Giai đoan tấn công: là giai đoạn tốn kém nhất vì ngoai thuốc đặc trị ra, còn phải dự phòng trường hợp bệnh phát sinh cần uống các loai kháng sinh khác. Giai đoan này nếu không đủ tiền trong khi đang điều trị, bệnh nhân có thể tử vong vì thiếu kháng sinh. Giai đoan này bắt buộc phải nằm viện.
Giai đoan Củng cố: điều trị ngoại trú.
Giai đoan tăng cường 1: nằm viện.
Giai đoan trung gian: điều trị ngoại trú.
Giai đoan tăng cường 2: nằm viện.
Giai đoan duy trì : điều trị ngoại trú.
Theo bác sĩ, tình trạng của bé Minh có thể có tiến triển tốt nếu được điều trị sớm. Có những bệnh nhân ung thư máu đã có thể sống được thêm 20 năm nữa sau khi điều trị.
Để có thể bước vào điều trị giai đoan tấn công, bệnh nhân cần tối thiểu 50 triệu đồng. Rất mong được sự trợ giúp của các tấm lòng hảo tâm giúp bé có thể vượt qua được căn bệnh này, để bé được vui chơi, cười đùa như bao em bé khác trên đời này...
Mỗi một đóng góp của quý vị đều được gia đình bé cảm ơn vì đã góp phần giúp bé sống sót!
Mọi sự đóng góp về tài chính xin chuyển về:
Ngân Hàng Vietcombank Tân Bình
Tên t/k: Hồ Huyền Tôn Nữ Mai Chi
Số t/k : 007.100.098.5541
Quý vị có thể giúp bé bằng cách hiến máu cho bé!
Xin hãy đến118 Hùng Vương , quận 5, đề nghị được cho máu cho bé PHẠM QUỐC MINH, bệnh nhân UNG THƯ MÁU ở Bệnh viện Truyền máu Huyết học, 201 Phạm Viết Chánh, quận 1, tp. Hồ Chí Minh.
Quý vị nào có thể giúp đỡ bé tìm một tổ chức từ thiện nhận giúp điều trị cho bé, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email : phamquocminh@gmail.com
Xin quý vị hãy chuyển bản tin này đến bạn bè, người thân để bé Minh có thể nhận được thêm nhiều sự giúp đỡ.
Chân thảnh cám ơn!
________________________________________
Nguyen Bach
14/04/2005, 04:29 PM
Cảm ơn mẹ Tita nhé. mọi người ở ngoài này sẽ gửi bản tin này đi. Hy vọng sẽ giúp được bé Minh phần nào.
________________________________________
ALnML
14/04/2005, 04:36 PM
ui trời ơi cảm ơn Tita nhé ! Mình muốn lắm mớt một topic mới nhưng sợ Mod mệt
________________________________________
lenka
14/04/2005, 05:20 PM
Em có chỉnh sửa một chút xíu bài viết của mẹ Tita cho đầy đủ hơn:
I. Hoàn cảnh hiện nay của bé Minh:
Tên bé là Phạm Quốc Minh, sinh ngày 30 tháng 01 năm 2001. Khi Minh vừa tròn 1 tuổi thì cha mẹ ly hôn, bé ở với mẹ cùng bà ngoại (từ Huế lưu lạc vào Sài gòn tìm kế sinh nhai) mà công việc thường ngày là ngồi bán cá ở lề đường chợ Hạnh Thông Tây. Trong 1 lần đi bán như vậy, không may mẹ bé bị xe va quẹt gây chấn thương sọ não, phải nằm điều trị ở BV 115 một thời gian, nay vẫn còn để lại nhiều di chứng. Hiện nay mẹ bé không thể giúp gì được cho con mình vì không còn đủ minh mẫn để giữ con chứ đừng nói gì đến chuyện chăm sóc bé. Gia đình bên nội của bé thì đã coi như không có bé trên đời này nên khôngtrông mong gì vào sự cưu mang của họ đối với bé. Để nuôi sống gia đình 3 người, bà ngoại cháu bây giờ ban ngày đi bán cá, buổi tối phải ẵm bé theo để đi bán vé số kiếm tiền. Trung bình một tháng bà kiếm được 1,5 triệu đồng. hiện nay chi phí thay máu cho bé là 1,8 -2 triệu/ tuần. Quá cùng quẫn, bà ngọai của bé Minh đã đến tòa sọan báo Công an đăng báo xin sự giúp đỡ của mọi người. Lúc đến tòa soạn thì được toà soạn cho mười mấy triệu, từ đó đến giờ (ngày 10 -03-2005) đã được 6 tuần và cũng sắp hết tiền. Sau khi đăng báo, chủ nhà mà họ thuê sợ bé chết trong nhà mình nên đã không cho họ thuê nhà nữa, gia đình bé phải chuyển nhà. Có lẽ những người muốn giúp bé đã tìm không được địa chỉ mới của bé, vì vậy sự giúp đỡ cũng rất giới hạn; bà ngoại bé đã xin báo Công An đăng lại địa chỉ mới nhưng vẫn chưa thấy đăng.
Hiện nay bé Minh vẫn còn bụ bẫm (có lẽ do bệnh mới khởi phát và được phát hiện kịp thời), tuy nhiên, đến gần ngày đi truyền máu là bé đau, không ngủ được. Bà ngọai bé phải ẵm bé lang thang ngoài đường, xoa gãi khắp người cho bé. Dù vậy bé rất ngoan, chỉ khi nào đau quá mới khóc to, còn thì không khóc nhè mà chỉ nằm im trên vai bà ngoại, đôi mắt rất dễ thương buồn thiu…
II. Tình trạng bệnh của bé Minh:
Ngày 01 tháng 03 năm 2005, khi thức dậy, bé thấy chân mình gần như không nhấc lên được. Mẹ và bà ngoại nghĩ rằng cháu mình bị khớp nên đưa đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình nhưng không tìm ra bệnh, thấy cháu vẫn còn đau nên tiếp tục đưa đến Bệnh Viện Nhi Đồng II. Sau khi tiến hành kiểm tra, triệu chứng được các bác sĩ chẩn đoán ban đầu là thiếu máu ở tim. Truyền máu được 3 lần thì cả người bé bỗng dưng bầm tím, cậu bé tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện truyền máu - huyết học, Số 201 Phạm Viết Chánh, TPHCM. Tại đây, căn bệnh được xác định rõ ràng : UNG THƯ MÁU! Chúng tôi đã xem bệnh án của bé Minh: bệnh bạch cầu dòng lympho. Đây là thể thường gặp nhất của bệnh bạch cầu ở trẻ em. Được biết ung thư máu là một trong những loại ung thư có tốc độ tiến triển nhanh và ở trẻ em nhanh hơn ở người già. Ở các nước tiên tiến, cứ 2 trường hợp bị ung thư máu thì 1 trường hợp được cứu sống. Nói tóm lại việc điều trị bệnh bạch cầu phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phát hiện bệnh. Càng điều trị sớm chừng nào thì khả năng khỏi bệnh sớm chừng đó.
Phương pháp điều trị hiện giờ vẫn là thay máu 1 lần/tuần và uống thuốc. Vì không có tiền nên bé Minh chỉ được thay máu hàng tuần để giảm bớt đau đớn, chống chọi với các triệu chứng của bệnh. Tình trạng hiện nay là bé chưa được điều trị theo phác đồ điều trị ung thư vì chi phí quá cao so với khả năng tài chính của gia đình bé. Thay máu chỉ là biện pháp tạm thời; còn nếu gia đình có điều kiện thì bệnh viện sẽ tiến hành vô hoá chất 3 lần rồi sau đó cấy ghép tủy. Vô hoá chất (hay còn gọi là biện pháp hoá trị liệu) là sử dụng thuốc để giết chết các tế bào ung thư. Trước khi cấy ghép tủy người ta thường dùng liệu pháp phóng xạ. Tủy xương sản sinh bệnh bạch cầu sẽ được phá hủy bởi những liều cao của các loại thuốc và sự bức xạ rồi sau đó được thay thế bởi tủy xương mạnh khoẻ. Tủy xương mạnh khoẻ có thể lấy từ một người cho, hoặc nó có thể là tủy của chính bệnh nhân sau khi đã lấy ra và diệt tế bào ung thư bằng hoá chất hoặc tia xạ rồi đưa ngược trở lại cơ thể người bệnh.
Theo bác sĩ phòng khám, việc chữa chạy cho bệnh nhân ung thư máu thường kéo dài khoang 3 năm và theo các giai đoạn sau:
- Giai đoan tấn công: là giai đoạn tốn kém nhất vì ngoai thuốc đặc trị ra, còn phải dự phòng trường hợp bệnh phát sinh cần uống các loai kháng sinh khác. Giai đoan này nếu không đủ tiền trong khi đang điều trị, bệnh nhân có thể tử vong vì thiếu kháng sinh. Giai đoan này bắt buộc phải nằm viện.
- Giai đoan Củng cố: điều trị ngoại trú.
- Giai đoan Tăng cường 1: nằm viện.
- Giai đoan Trung gian: điều trị ngoại trú.
- Giai đoan Tăng cường 2: nằm viện.
- Giai đoan Duy trì : điều trị ngoại trú.
Theo bác sĩ, tình trạng của bé Minh có thể có tiến triển tốt nếu được điều trị sớm. Có những bệnh nhân ung thư máu đã có thể sống được thêm 20 năm nữa sau khi điều trị.
Để có thể bước vào điều trị giai đoan tấn công, bệnh nhân cần tối thiểu 50 triệu đồng. Rất mong được sự trợ giúp của các tấm lòng hảo tâm giúp bé có thể vượt qua được căn bệnh này, để bé được vui chơi, cười đùa như bao em bé khác trên đời này...
Tin mới nhận ngày 14/4/05: Sáng nay lúc 11h có kết quả máu, do tiểu cầu sụt mạnh, nên bs bắt bé MINH phải nhập viện ngay và cần có 30 triệu liền để hoá trị sớm cho bé. Bé nằm ở lầu 2, Phòng 1, bệnh viện Truyền máu huyết học, 201 Phạm Viết Chánh, Q1, HCM.
Mỗi một đóng góp của quý vị đều được gia đình bé cảm ơn vì đã góp phần giúp bé sống sót!
Mọi sự đóng góp về tài chính xin chuyển về:
Ngân Hàng Vietcombank Tân Bình
Tên t/k: Hồ Huyền Tôn Nữ Mai Chi
Số t/k : 007.100.098.5541
(Lưu ý: sau khi chuyển tiền vào t/k, xin vui lòng gởi email cho Mai Chi: lainevn@yahoo.com để thông báo về việc chuyển tiền)
Quý vị có thể giúp bé bằng cách hiến máu cho bé!
Xin hãy đến 118 Hùng Vương , quận 5, đề nghị được cho máu cho bé PHẠM QUỐC MINH, bệnh nhân UNG THƯ MÁU ở Bệnh viện Truyền máu Huyết học, 201 Phạm Viết Chánh, quận 1, tp. Hồ Chí Minh. Bé Minh nhóm máu B nhưng trung tâm nhận tất cả các nhóm máu rồi đổi lấy máu nhóm B cho bé.
Quý vị nào có thể giúp đỡ bé tìm một tổ chức từ thiện nhận giúp điều trị cho bé, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email:
phamquocminh@gmail.com.
Xin quý vị hãy chuyển bản tin này đến bạn bè, người thân để bé Minh có thể nhận được thêm nhiều sự giúp đỡ.
Chân thảnh cám ơn!
________________________________________
Me Mia
14/04/2005, 05:23 PM
Mình có ý kiến thế này:
Các mẹ SG có thể lập một hòm thư mang tên bé Minh được không? như thế thì lời kêu gọi sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều. Giống như trường hợp bé Tú Tú ấy.
Mình xin đóng góp 200K cho bé Minh. Tiền sẽ chuyển vào TK của chị Loan nhé
________________________________________
ALnML
14/04/2005, 05:42 PM
Đã nhờ ngưòi gửi đăng báo rồi , hy vọng sớm có kết quả .
________________________________________
lenka
14/04/2005, 06:00 PM
Mình có ý kiến thế này:
Các mẹ SG có thể lập một hòm thư mang tên bé Minh được không? như thế thì lời kêu gọi sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều. Giống như trường hợp bé Tú Tú ấy.
Mình xin đóng góp 200K cho bé Minh. Tiền sẽ chuyển vào TK của chị Loan nhé
Email của Minh sẽ là phamquocminh@gmail.com, và em nghĩ địa chỉ email này dùng để liên hệ với các tổ chức mà mình kêu gọi giúp đỡ. Được không Me Mia?
________________________________________
Me Mia
14/04/2005, 06:09 PM
Email của Minh sẽ là phamquocminh@gmail.com, và em nghĩ địa chỉ email này dùng để liên hệ với các tổ chức mà mình kêu gọi giúp đỡ. Được không Me Mia?
Cảm ơn Lenka nhiều.
bé Minh ơi, cố lên con nhé :8: :8: :8:
________________________________________
Tita
15/04/2005, 08:15 AM
Email của Minh sẽ là phamquocminh@gmail.com, và em nghĩ địa chỉ email này dùng để liên hệ với các tổ chức mà mình kêu gọi giúp đỡ. Được không Me Mia?
Cám ơn lenka, chi không có invitation nên ko tạo gmail cho bé Minh được. Thanks nhiều nha.
Trưa nay chị và chị Thúy (B&P) sẽ vào thăm bé Minh, nhân tiện chuyển một số tiền mà mọi người đã ủng hộ cho bé.
________________________________________
Tita
15/04/2005, 08:44 AM
Các mẹ ơi, bây giờ mình thống nhất chỉ sử dụng địa chỉ phamquocminh@gmail.com cho bé Minh thôi nhé. Cám ơn các mẹ.
________________________________________
MẸ TÔM
15/04/2005, 10:24 AM
Các mẹ SG ơi,
Hôm qua mình đã in bài viết này và gửi cho những người bạn của mình, nhiều người trong số đó không biết nhiều về WTT. Mình thấy nhìn chung, mọi người đều có lòng giúp đỡ nhưng thương thì họ hơi ngần ngại vì trên bài viết chỉ có số TK của em Lenka (xin lỗi Mai Chi nhé). Nếu họ không phải là thành viên của WTT thì điều làm cho họ tin tưởng nhất để chuyển tiền sẽ là TK của gia đình bé Minh hoặc TK của báo Công An TP HCM (gửi ủng hộ bé Minh),
Vì vậy, mình đề nghị các mẹ SG giúp bà bé Minh mở một TK riêng đứng tên bà của bé (vì mẹ bé bị ốm) hoặc xin số TK từ thiện của báo CATP (giống trường hợp của bé Bình ở Hà Nội). Như vậy mình nghĩ sẽ nhận được sự giúp đỡ rộng rãi hơn nhiều.
Trên đây là một ý kiến nhỏ của mình, mong các mẹ đừng giận vì làm eo hẹp thêm quỹ thời gian vốn đã bận rộn của các mẹ.
Cảm ơn các mẹ nhiều.
________________________________________
lenka
15/04/2005, 11:53 AM
Vâng ạ, em sẽ hỏi thêm ý kiến của một số Mẹ khác về việc mở t/k riêng cho Minh và quan trọng nhất là có thống nhất được với gia đình Minh về việc này hay không. Các Mẹ ơi, hiện giờ nhiều Mẹ đang rất bối rối vì có quá nhiều việc phải làm. Em không tập trung làm việc được luôn nè vì cứ chạy ra chạy vô WTT, rồi còn chát Yahoo nữa chứ, nên nhiều khi nghĩ ra được cái gì thì làm cái đó. Cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các Mẹ!
Sau khi check tài khoản sáng hôm nay 15/4. Số tiền quỹ giúp bé Minh được chuyển vào t/k Lenka hiện giờ là:
1. Mẹ Lam Thi: 400K
2. Mẹ zuitinh2001 + bạn: 300K
3. Mẹ bubu (Hồng Mai): 150K
4. Mẹ PEACE: 100K
5. Lenka + bạn: 400K
6. Quỹ CSTT: 2,700,000
7. Quỹ WTT miền Nam đang có: 2,382,000
Mẹ Bim & Phomai bổ sung danh sách này đi nhé vì có một số Mẹ đóng trực tiếp cho Mẹ Bim & Phomai.
________________________________________
ALnML
15/04/2005, 12:10 PM
Đợt 1 đã gửi
LoanKem mút 100K
Loan NP 200K
Lam Nezumi 100K
Oanhmm 200K
Linh mía 200K
Vân mẹ 2 con gái 200K
Hiền NguyenBach 200K
Quỹ chia sẻ tình thương (sau khi lấy ý kiến đa số) 1.500.000K
Tổng cộng 2.700.000
Đợt 2 chị tiếp tục ra gửi ngay đây Lenka ơi sau 13 giờ em check sẽ có ngay :
Chị Loan SB 200K
Nguyen A 150K
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
15/04/2005, 12:55 PM
@ Chị Thuý và Lenka:
1/ Em đã nhắn tin rồi ko biết chị Thúy nhận đc chưa nên em post lại vào đây: gửi ảnh bé Minh (ảnh 1 mình bé) + số tel. BV (Khoa, Bsĩ) đến hòm thư: songlam992003@yahoo.com / và kolonenc@fpt.vn. Các thông tin khác em đã cung cấp rồi. Khi lên maket xong em sẽ gửi để chị check lại trước khi đăng.
2/ Em cũng đã nhờ bạn ở báo CATP để đăng lại địa chỉ nhưng waiting list của họ đang dài quá, em sẽ cố để đc đăng sớm nhất có thể.
Thế chị nhé!
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 01:04 PM
Cảm ơn các mẹ đã hỗ trợ bọn mình nhiều lắm.
Loan ơi, mẹ Minh mèo ơi, chị T đã gửi hình cho 2 địa chỉ mẹ Minh bảo rồi đấy. Em check dùm xem có nhận chưa nhé.
Còn số đt , chị có hỏi, nhưng bs Nga ngại, vì BV quá tải, rất rất bận rộn, bs chưa dám cho, đợi thứ Hai Giám đốc về sẽ trình ký thư giới thiệu cho bé Minh và xin số đt luôn.
Tạm thời, chị đành gọi 1080 xin đỡ 1 số nào của BV, họ cho số 8397535. Còn bs mà chị liên hệ là bs Nguyễn Thị Hồng Nga.
Nhờ mọi người giúp nhé.
Còn Báo CA cũng đã đến thăm bé Minh sáng nay , họ cũng gom giúp được mười mấy triệu rồi đấy (xin lỗi, mình không nhớ chính xác nổi, chờ Tita confirm dùm).
Tình hình là thế này: sáng thứ Hai tới bé Minh sẽ vô hoa chất đợt 1, số tiền phải cam kết có được là 30 triệu, nếu không sẽ không được vô hoá chất. BV rất sợ không có tiền, giữa chừng bé bị nhiễm trùng hay gì mà không có , bé sẽ chết mất!
Số tiền báo CA có đã gần 1/2, bọn mình hiện cầm trong tay 4 triệu (4,282,000, nhưng cho 1 bé trai 2 tuổi khác ung thư tuỷ cũng rất nghèo, ngoài Phan Thiết vô 282.000 rồi). Ngoài ra, còn ở chỗ Lenka nữa.
Bà ngoại Minh đã hỏi vay trả lãi 15,000,000, nhưng bọn mình khuyên là khoan mượn đã, chờ khi nào thực sự không còn nữa, thì mới mượn, còn không nội trả lãi cứ 1 triệu đồng là lãi 120.000 là đổ nợ !
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 02:02 PM
[Xin lỗi các mẹ nhe, mình dùng trang này để soạn thảo 1 thư gửi nhiều nơi kêu gọi giúp bé Minh, bây giờ mình phải xoá đi. Các mẹ đừng thắc mắc là mình bị cái gì rồi cứ gửi bài rồi xoá nhe.
________________________________________
ALnML
15/04/2005, 02:32 PM
Đợt 1 đã gửi
LoanKem mút 100K
Loan NP 200K
Lam Nezumi 100K
Oanhmm 200K
Linh mía 200K
Vân mẹ 2 con gái 200K
Hiền NguyenBach 200K
Quỹ chia sẻ tình thương (sau khi lấy ý kiến đa số) 1.500.000K
Tổng cộng 2.700.000
Đợt 2 chị tiếp tục ra gửi ngay đây Lenka ơi sau 13 giờ em check sẽ có ngay :
Chị Loan SB 200K
Nguyen A 150K
Lenka trưa nay chị đã gửi thêm 350K rồi em check nhé !
Còn các phương hưóng kêu gọi báo chí chị các mẹ cũng đnag cố gắng hy vọng sẽ có kết quả nhanh nhất sớm nhất .
Các mẹ ơi ời hãy gửi thông điệp của chị Thuý BP đến khắp mọi nơi nhé !
________________________________________
Tita
15/04/2005, 02:38 PM
Các mẹ SG ơi,
Hôm qua mình đã in bài viết này và gửi cho những người bạn của mình, nhiều người trong số đó không biết nhiều về WTT. Mình thấy nhìn chung, mọi người đều có lòng giúp đỡ nhưng thương thì họ hơi ngần ngại vì trên bài viết chỉ có số TK của em Lenka (xin lỗi Mai Chi nhé). Nếu họ không phải là thành viên của WTT thì điều làm cho họ tin tưởng nhất để chuyển tiền sẽ là TK của gia đình bé Minh hoặc TK của báo Công An TP HCM (gửi ủng hộ bé Minh),
Vì vậy, mình đề nghị các mẹ SG giúp bà bé Minh mở một TK riêng đứng tên bà của bé (vì mẹ bé bị ốm) hoặc xin số TK từ thiện của báo CATP (giống trường hợp của bé Bình ở Hà Nội). Như vậy mình nghĩ sẽ nhận được sự giúp đỡ rộng rãi hơn nhiều.
Trên đây là một ý kiến nhỏ của mình, mong các mẹ đừng giận vì làm eo hẹp thêm quỹ thời gian vốn đã bận rộn của các mẹ.
Cảm ơn các mẹ nhiều.
Tita xin giải thích rõ với mẹ Tôm và các mẹ trên diễn đàn:
Hiện nay Tita đang giữ 4 triệu tiền mặt quyên góp được từ chiều hôm qua đến giờ. Bọn mình đã thống nhất như sau: khi nào bệnh viện yêu cầu đóng tiền gì, bà ngoai bé sẽ gọi điện liên lạc với bọn mình rồi mình sẽ đến bệnh viện để đóng tiền, sau đó về báo cáo chi tiết việc chi tiêu cho các mẹ nắm. Sở dĩ không đưa tiền trực tiếp cho bà ngoai bé vì như vậy, mọi người sẽ không biết được số tiền mình đóng góp có được sử dụng đúng với mục đích chữa bệnh cho bé Minh không, và quan trọng nữa là "không biết số tiền mình đóng góp có đến tay người nhận hay không?". Với cách quản lý như thế này, bọn mình nghĩ rằng chúng ta sẽ theo sát được tình hình của bé, đồng thời công khai được việc chi tiêu số tiền quyên góp được, như vậy mọi người sẽ thỏai mái trong việc quyên góp giúp bé Minh và cả những trường hợp khác về sau. Tương tự như vậy với việc sử dụng tài khoản của lenka cho bé Minh. Mong các mẹ giải thích cho những người hảo tâm hiểu và tiếp tục ủng hộ cho bé Minh.
Ngay cả báo Công an cũng không đưa tiền trực tiếp cho bà ngọai bé Minh. Họ chỉ chuyển cho bà 1 tờ giấy gì đấy (ngày mai bà ngọai Minh mới ghé tòa soạn nhận nên mình cũng không rõ nó là loại giấy tờ gì). Khi nào bệnh viện kêu đóng tiền thì bà sẽ đưa tờ giấy đó ra, bệnh viện sẽ làm việc với báo Công an để thu tiền. Nếu thiếu, thì bà ngoại Minh sẽ phải bù vào chỗ thiếu đó.
Hiện nay báo Công an quyên góp được 18 triệu giúp bé Minh, bọn mình được khỏang 7 triệu (vừa tiền mặt, vừa t/k). Như vậy so với số tiền 30 triệu BV yêu cầu thì còn thiếu 5 triệu. Tita tin rằng bọn mình sẽ nhanh chóng quyên góp được đủ số tiền này. Tuy nhiên, chi phí phát sinh trong quá trình điều trị là không thể lường trước được. Dơn giản như tiền phòng ở bệnh viện của bé: mỗi ngày bé phải trả 80K tiền phòng -đợt này phải nằm viện ít nhất 15 ngày -vị chi là 1,200,000 đồng. Vì bệnh nhân quá đông nên phòng rẻ hơn (50K/ngày) đều đã kín chỗ. Bà ngoại Minh có xin với bác sĩ khi nào trống chỗ thì chuyển cho bé sang để đỡ bớt chi phí. Tiền ăn hàng ngày của bé thì bà bảo mẹ cháu đi bán cá hàng ngày cũng đủ, nhưng lần nào bọn mình gặp cũng thấy bà nhịn đói cả. Nếu các mẹ giúp được, thì một hộp sữa –không cần phải sữa đắt tiền, sữa Ông Thọ thôi cũng được - cũng quý lắm vì hôm nay bé không ăn được gì, hai má bắt đầu sưng to và mắt bắt đầu tím lại… Bé quấy chứ không ngoan như sáng hôm qua nữa rồi….
Một tin vui: ngày 20/04 gia đình bé sẽ chuyển nhà. Một người bà con xa có căn nhà bỏ không (chỉ cách căn nhà bé đang thuê có 2 căn) cho gia đình bé ở nhờ không lấy tiền, bà ngoại bé chỉ cần mua một ít giấy dầu về lợp lại cho khỏi dột trong mùa mưa sắp tới thôi. Đỡ một khoản chi, đỡ một mối lo… Bây giờ là việc chúng ta quyên góp giúp bé chữa bệnh, vì nếu không có tiền xã hội cưu mang, bà của bé sẽ phải vay với lãi suất 12% - nghĩa là muốn vay 15 triệu (như ý định của bà ngọai bé) phải trả lãi 1,8triệu/ tháng! Khủng khiếp quá phải không các mẹ?
Xin hãy tiếp tục giúp con trai Phạm Quốc Minh, các mẹ ơi….
________________________________________
lenka
15/04/2005, 02:56 PM
Về việc mở t/k cho bé Minh thì thế này mẹ Tita ơi, nãy giờ chưa kịp bàn với chị: Em cũng công nhận rằng nếu chỉ kêu gọi trong WTT thôi thì có thể sử dụng tạm tài khoản của quỹ từ thiện WTT miền Nam nhưng nếu kêu gọi khắp nơi như thế thì dùng t/k của em sẽ khiến mọi người thắc mắc và thật sự em cũng ngại lắm. Em đã hỏi ý kiến của mẹ Bim & Phomai, mẹ Rennes rồi và thống nhất hôm nay em sẽ đến Vietcombank để lấy hồ sơ mở tài khoản, điền vào đưa cho bà ngoại Minh ký tên + photo CMND của bà ngoại Minh nữa rồi nộp lại cho ngân hàng. Đăng ký làm thẻ ATM luôn để tiện việc rút tiền. Mình sẽ giữ thẻ ATM và quản lý tài khoản mà mẹ Tita. Mình cũng sẽ giải thích rõ với bà ngoại Minh như thế. Khi nào có số tài khoản rồi sẽ thông báo với các Mẹ sau nhé. Mẹ Tita ơi, còn gì thắc mắc nữa thì mình nói chuyện trên YIM nhé.
________________________________________
Me Rennes
15/04/2005, 03:07 PM
Nỗi lo lắng của Tita có thể hiểu được, cứ sợ họ nghèo quá, thiếu tứ phía, sợ họ dùng tiền vào những mục đích khác, không như mục đích của chúng mình.
Tuy nhiên, mình cũng thấy nên mở T/K cho bà ngoại bé Minh (như gợi ý của mẹ Tomcoi) để có thể xin được sự giúp đỡ của những người ko biết đến WTT. Điều này là hợp lý và dễ hiểu, không thể 1, 2 câu mà giải thích và mong người ta hiểu. Hơn nữa, trưa nay mẹ R cũng có đi cùng Tita va chị Thúy B&P thăm bé Minh, cảm nhận của mình về bà ngoại bé Minh là ko đến nỗi thiếu hiểu biết đâu. Bà cũng có cùng 1 quan điểm với chúng mình đấy, là hết lòng, hết sức chữa chạy cho bé Minh. Qua cái cách bà liều ký giấy cam kết "sẵn sàng có 30 triệu cho lần hoa trị I" và cả 20 lần BS hỏi đi hỏi lại (vì họ sợ bà ko có tiền mà), bà vẫn cương quyết nói có! Bà đã ko hoàn toàn trông chờ vào tình thương của xã hội mà tự đi hỏi vay 15 triệu từ bạn hàng ngoài chợ, sẵn sàng chịu lãi vay 12%. Bà cũng thật thà cho tụi mình biết Báo CA sẽ cho 18 triệu. Từ đó, mình nghĩ, nếu có t/k riêng, bà cũng sẽ dồn hết cho bé Minh.
Lenka sẽ chuẩn bị hồ sơ mở t/k ở VCB rồi đưa vào cho bà ngoại bé Minh ký + CMND rồi sẽ báo số T/K cho mọi người nhé.
Hôm nay vào thăm, thấy thương lắm lắm, ko thể chịu nổi mấy mẹ ơi :20:. Không thể tưởng tượng được 1 đứa bé đẹp trai, xinh xắn như thế mà lại đang trong cơn nguy kịch!!!!! Bé phải được hoá trị 3 lần, cho nên chúng ta cứ tiếp tục quyên góp mấy mẹ nhé, còn cần rất nhiều tiền nữa.....
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 03:22 PM
ơ, mẹ Loan đã đọc được cái bài chị Thúy thảo để định về nhà nhét đại vô các thùng thư trong chung cư rồi à? Chị T xoá mất rồi, nhưng có copy, nếu các mẹ đồng ý mình gửi lại nhé, mong mọi người cũng in ra và gửi cho mọi người nhe. Cảm ơn (Cung co ban tieng Anh nua, ai can thi bao minh gui email cho nhe)
Các mẹ nhớ không in phần chữ ký của tui dùm nhe các mẹ
__________________________
Xin chào các bạn: những ông bố, bà mẹ
CUỘC SỐNG CỦA 1 BÉ TRAI 4 TUỔI - UNG THƯ MÁU - ĐANG ĐƯỢC ĐẾM TỪNG NGÀY - XIN HÃY CỨU GIÚP
Chúng tôi là một nhóm những người mẹ có con nhỏ, xin mạn phép làm phiền các bạn, gửi thư này kêu gọi sự giúp đỡ của những bậc cha mẹ, xin hãy cứu giúp cho một bé trai 4 tuổi bị ung thư máu. Hoàn cảnh cháu bé rất khó khăn, cha bỏ, mẹ bị tai nạn xe chấn thương nên đầu óc không còn bình thường, gánh nặng đặt lên vai bà ngoại già bán cá ở chợ Hạnh Thông Tây ban ngày và ban đêm bế cháu đi bán vé số dạo.
Qua báo Công An TPHCM ngày 10/3/2005 (các bạn có thể kiểm tra với toà soạn báo), chúng tôi đã đọc thấy trường hợp của bé, chúng tôi đã liên lạc với gia đình và đã trực tiếp gặp bác sỹ Nguyễn Thị Hồng Nga - BV Truyền Máu và Huyết Học ở số 201 Phạm Việt Chánh, Q.1, TPHCM . Theo bác sỹ, bé vẫn có cơ hội sống sót, nếu được cứu chữa kịp thời.
Hiện nay, do nghèo khó, cháu bé chỉ mới được thay máu 3 lần, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Cháu cần được điều trị đầy đủ và để được điều trị số tiền ban đầu bé cần chuẩn bị là 50.000.000 đồng.
Hiện cháu bé đang nằm tại Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học (Địa chỉ ghi trên), lầu 1 , Phòng số 2: tên: PHẠM QUỐC MINH
Chúng tôi, những người mẹ có con nhỏ, rất thương xót cho hoàn cảnh của cháu bé, đã và đang kêu gọi sự hỗ trợ của các cá nhân có lòng hão tâm, các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước. Hiện số tiền chúng tôi quyên góp được chỉ rất hạn hẹp, khoảng gần 10.000.000 đồng.
Do đó, chúng tôi xin quý vị hãy chung sức với chúng tôi, mỗi người một tay, một chút tấm lòng dành cho cháu bé.
Chúng tôi đã tạo cho cháu bé 1 email để chúng tôi tiếp nhận thông tin và thắc mắc từ những ai quan tâm:
- Email: phamquocminh@gmail.com
- Trang web quý vị có thể vào xem để xác minh tính chính xác của thông tin chúng tôi cung cấp:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=7929 hoặc
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=8644
- Số đdiện thoại cần liên lạc với gia đình bé: 090.9.376.806 xin gặp cô Thu bán cá
- Email của chúng tôi: forever.happy.sun@gmail.com hoặc
lainevn@yahoo.com
Chúng tôi xin nhắc lại:
- Cháu bé không phải là ruột thịt của chúng tôi
- Chúng tôi không phải là người xấu có ý định lợi dụng lòng hảo tâm của các bạn.
- Chúng tôi khẩn thiết mong chờ sự giúp đỡ của quý vị.
Xin hãy quan tâm và giúp đỡ cho cháu bé có cơ hội được sống như mọi trẻ thơ khác, như con của bạn , con của chúng tôi.
CUỘC SỐNG CỦA BÉ ĐANG ĐƯỢC ĐẾM TỪNG NGÀY, XIN HÃY CỨU GIÚP BÉ
Trân trọng kính chào và cảm ơn.
Một nhóm các bà mẹ
________________________________________
Tita
15/04/2005, 03:32 PM
Chị Thúy ơi, bé tên là PHẠM QUỐC MINH chứ không phải Phạm Hoang Minh!!!
Địa chỉ email là phamquocminh@gmail.com
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 03:36 PM
thanks TIta, sửa rổi, trời, Hoàng Minh là tên ông tài xế cty tui :24:
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 03:39 PM
Lenka oi, chị vừa nhận được 200K của chị SoNy, em ghi thêm vô danh sách dùm chị nhe.
________________________________________
Mod_HQ
15/04/2005, 03:40 PM
Lenka ơi, xúc tiến nhanh việc mở T/K cho bà ngoại bé Minh nhé. Có số T/K, ta nên thêm vào tờ kêu gọi của chị Thúy để mọi người tiện giúp đỡ hơn.
________________________________________
Bim & Phomai
15/04/2005, 03:46 PM
Lenka nhăn chị Thúy sửa nhanh không thôi có người in ra, dạ, em sửa rồi, có người in ra là em nè, 40-50 bản luôn rồi, huhu, tiếng Anh thì đúng, tiếng Việt sai tỏng rồi !!!
Chị vừa nhận tin của mèo Ú, chúc Hương, sẽ gửi tiền cho chị Thúy đó,Lenka ơi.
(PHải về có việc đây, gửi gì cứ gửi, tối Phomai ngủ, mẹ sẽ check email nhe)
________________________________________
ALnML
15/04/2005, 03:49 PM
Lenka ơi, xúc tiến nhanh việc mở T/K cho bà ngoại bé Minh nhé. Có số T/K, ta nên thêm vào tờ kêu gọi của chị Thúy để mọi người tiện giúp đỡ hơn.
Cố gắng cùng cố gắng mod nhỉ... hê h ê nhưng hôm nay chiều thứ sáu mất rồi. :1: .. lại phải đợi đến thứ 2
Mọi người ơi in ra bài của chị Thuý chưa vậy???
________________________________________
Mẹ Đan Hà
15/04/2005, 04:06 PM
Tuy nhiên, mình cũng thấy nên mở T/K cho bà ngoại bé Minh (như gợi ý của mẹ Tomcoi) để có thể xin được sự giúp đỡ của những người ko biết đến WTT.....
Theo chút kinh nghiệm của mình đã vận động quyên góp cho bé Tú Tú, việc mở TK lấy tên của người thân, địa chỉ liên lạc của người thân sẽ tiện hơn đấy các mẹ ạ.
Các mẹ biết không, có chuyện thế này. Một lần, có một Việt Kiều gửi tiền vào TK của mẹ Nữ, hỏi mẹ Nữ nhận được tiền không, lúc đó mẹ Nữ chưa check tài khoản nên trả lời là không. Thế là họ bất bình với mình lắm :20: , gửi cho mình một email tổng xỉ vả, mình phải nhắn Nữ check tài khoản và gọi điện confirm lại với người ta hộ mình (ở tận bên Mỹ). Đấy các mẹ thấy không, ngay chủ TK đứng tên thân nhân rồi mà có người vẫn còn nghi ngại như thê, nếu không phải đích thân mẹ Nữ thanh minh thì Mẹ Đan Hà... gay to rồi!
________________________________________
Tita
15/04/2005, 04:14 PM
Theo chút kinh nghiệm của mình đã vận động quyên góp cho bé Tú Tú, việc mở TK lấy tên của người thân, địa chỉ liên lạc của người thân sẽ tiện hơn đấy các mẹ ạ.
Các mẹ biết không, có chuyện thế này. Một lần, có một Việt Kiều gửi tiền vào TK của mẹ Nữ, hỏi mẹ Nữ nhận được tiền không, lúc đó mẹ Nữ chưa check tài khoản nên trả lời là không. Thế là họ bất bình với mình lắm :20: , gửi cho mình một email tổng xỉ vả, mình phải nhắn Nữ check tài khoản và gọi điện confirm lại với người ta hộ mình (ở tận bên Mỹ). Đấy các mẹ thấy không, ngay chủ TK đứng tên thân nhân rồi mà có người vẫn còn nghi ngại như thê, nếu không phải đích thân mẹ Nữ thanh minh thì Mẹ Đan Hà... gay to rồi!
Cám ơn Đan Hà, bọn mình đã thảo luận với nhau và thống nhất mở t/k do bà ngoai bé Minh đứng tên rồi. Về lâu dài như vậy sẽ tiện hơn, phải không?
________________________________________
ALnML
15/04/2005, 04:16 PM
Các mẹ ơi chị Thuý về rồi mẹ nào có bản Tiếng Anh gửi gáp vao địa chỉ này cho Linh đựoc không
mymmyti@yahoo.com
________________________________________
Bong&Bambee
15/04/2005, 05:03 PM
Loan NP ơi, tôi rất muốn giúp bé Minh, ngặt nỗi đầu tháng, mà lại vừa nhận giúp bé Nga HP 5 tháng tới. Bé Minh thì cần tiền gấp để chữa trị. Bà có thể chuyển 400K tiền bán đĩa và đồ chua ở Hội chợ tôi đóng hôm nọ cho bé MInh đợt này được ko?
Cảm ơn bà.
________________________________________
Bong&Bambee
16/04/2005, 09:38 PM
Bên diễn đàn TL gửi 800K để giúp bé Minh. Mình ko rõ họ sẽ chuyển vào TK của Lenka hay TK của bà ngoại bé. Khi nào có số TK của bà ngoại bé nhờ các mẹ báo ngay nhé.
Loan NP ơi, bà confirm sớm hộ tôi và chuyển cho bé cho kịp thứ Hai bé được truyền hoá chất nhé. Cảm ơn bà nhiều.
________________________________________
Tita
18/04/2005, 08:57 AM
Sáng nay Tita tranh thủ chạy vào viện thăm bé Minh. Rất may là vừa rồi đã có số tiền của báo Công an quyên góp nên mấy ngày cuối tuần bé Minh đã được uống thuốc, hôm nay chơi vui vẻ rồi. Đúng là trẻ con bị ốm, mệt thì nằm im, còn khỏe được một tí là loay hoay chơi cả ngày! sáng nay mình vào thấy bé đang chơi trò tổ chức sinh nhật với mẹ. Tiếc là sáng nay quên không mang máy ảnh theo để chụp lại cho các mẹ cùng xem.
Thông báo với mọi người là báo Công an giúp được 15.665.000 đồng chứ không phải là 18 triệu như lúc đầu bà ngoại Minh nói. Tính tới chiều tối thứ 6 thì trong tài khoản của lenka đã có 5.400.000 đồng, Tita giữ 4 triệu tiền mặt. Như vậy hiện nay bé Minh đang có 25 triệu.
Sáng nay may mắn là Tita gặp được bác sĩ Hoàng Nghĩa- BS điều trị cho bé Minh. BS nói hôm nay sẽ hội chẩn lần cuối, chụp tim, siêu âm cho bé rồi ngày mai bắt đầu tiến hành hóa trị. Đợt hóa trị này sẽ là 35 ngày chứ không phải là 15 ngày như bà ngoai Minh nghe nhầm. bà ngoai Minh nói là BS có gợi ý nên mua dụng cụ để hóa trị (mình không rõ nó là cái gì), một loại 6 triệu và 1 loại 11 triệu nhưng vì không có nhiều tiền nên bà ngoại Minh xin là đợt này cứ thực hiện thủ công thôi, lần sau nếu có tiền thì mới mua cái máy đó.
Bbà ngoại Minh nói hôm qua đã có phóng viên báo Tuổi trẻ đến gặp, chụp hình bé và hỏi han tình trạng của bé. Mình đoán là một mẹ nào đó ở Hà Nội nhờ bạn bè giúp bé Minh. Cám ơn mẹ nào đó nhiều nhé! Mình tin rằng sự cưu mang của xã hội sẽ giúp bé vượt qua được số phận. Các mẹ ơi, tiếp tục nối vòng tay lớn truyền thông tin về bé đến nhiều người nữa nhé....
Lenka đã hẹn với bà ngoai Minh sáng nay đi mở tài khoản cho bà.
________________________________________
ALnML
18/04/2005, 08:58 AM
Loan NP ơi, tôi rất muốn giúp bé Minh, ngặt nỗi đầu tháng, mà lại vừa nhận giúp bé Nga HP 5 tháng tới. Bé Minh thì cần tiền gấp để chữa trị. Bà có thể chuyển 400K tiền bán đĩa và đồ chua ở Hội chợ tôi đóng hôm nọ cho bé MInh đợt này được ko?
Cảm ơn bà.
Đợt 3
Hiền BB rút tiền bán đĩa và bán đồ chua Hội chợ từ quỹ CSTT 400K
Ngọc ĐX 100K
Hà kin 100K
Yến BM343 100K
Lenka từ thứ 6 đến giờ chị đã chuyển vào TK em 3 đợt :
Tổng cộng 2700+350+700= 3750K . Cảm ơn em nhé !
________________________________________
ALnML
18/04/2005, 09:02 AM
Như vậy tin về bé Minh dưới sự giúp đỡ cuả mẹ Oanh Minhmeo đã đựoc đăng tải trên báo TP Chủ nhật 17.04 . Đựoc biết báo TPCN có số lưọng phát hành nhiều gần bằng báo An Ninh TG . Bài được đăng trên trang 2 , nơi có nhiều tin tức đáng đựoc quan tâm . Và cũng để cho sớm nhất nên báo có “ưu tiên “ chúng mình ngay tối thứ sáu họ đã bỏ 2 tin để có chỗ đưa tin cho bé Minh . Cảm ơn báo TP khi nhận đựoc tin đã dành ngay thời gian đến gặp gỡ bà bé Minh . Vâng tấm lòng của mọi ngưòi dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng cũng động viên tinh thần của chúng ta . Cảm ơn mẹ Minhmeo , cảm ơn báo TP .... cảm ơn các mẹ .
________________________________________
lenka
18/04/2005, 12:59 PM
Không mở tài khoản cho Minh được các Mẹ ơi. Cả bà ngoại lẫn Mẹ của Minh đều bị mất CMND cùng lần, ngân hàng không chấp nhận Đơn cớ mất CMND. Vậy bây giờ tính sao đây ạ? Bà ngoại Minh nói sẽ gọi ra Huế để nhờ bà con ngoài đó làm đơn xin cấp lại CMND, vậy cũng hơi lâu đó. Bà ngoại Minh có mấy người con thì sống ở đây hết (toàn lao động tay chân kg thôi nên gia đình cũng nghèo). Em muốn hỏi các Mẹ là nếu mình mở tài khoản do 1 người cậu của Minh đứng tên thì có make sense không vì trong thư kêu gọi giúp đỡ mình để tên người viết là bà ngoại Minh rồi tài khoản tên người khác vậy thì làm sao chứng minh được người đứng tên tài khoản là người thân của Minh?
Còn địa chỉ trong hồ sơ bệnh của Minh mà mẹ Tita post lên đó: 14/5 Phan Văn Trị lại không chính xác nữa rồi. Đây là lỗi của Mẹ bé Minh, do trong lúc nhập viện bà ngoại Minh lu bu quá nên để Mẹ của Minh làm thủ tục, Mẹ của Minh thì có lúc không được tỉnh táo lắm nên khai nhầm. Chính xác là 14/5 Quang Trung, p.11, q.Gò Vấp. Không biết mẹ Minh mèo có đăng thông tin này lên báo TP Chủ Nhật không. Em không mua được tờ báo nào để xem cả.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
18/04/2005, 01:08 PM
Mẹ Lenka ơi, trên TPCN ko đăng địa chỉ của nhà bé đâu; theo quy định họ có thể đăng song song cả địa chỉ người cần giúp, cả địa chỉ báo, tuy nhiên vì mình biết nhà bé Minh là đi thuê sợ ko ổn định nên mình yêu cầu nhận trợ giúp qua báo, như thế sẽ tiện hơn.
________________________________________
Bong&Bambee
18/04/2005, 01:11 PM
Hôm trước có ai đó đề xuất mở tài khoản báo ở báo CAND cũng là ý kiến hay, làm vậy thì trung lập, những người bên ngoài sẽ cảm thấy tin cậy hơn tài khoản cá nhân, và cũng dễ dàng theo dõi tình trạng đóng góp tổng hợp, để mọi người thiếu thì cố thêm, thừa thì đóng góp cho trường hợp khác.
AX - BB
Không mở tài khoản cho Minh được các Mẹ ơi.
________________________________________
Tita
18/04/2005, 02:40 PM
Đính chính: bé Minh nằm ở phòng 2 lầu 1 trung tâm truyền máu huyết học, 201 phạm Viết Chánh, quận 1.
________________________________________
Me Mia
18/04/2005, 03:18 PM
FONT=Arial]Thứ 7 vừa rồi, mình có đến gặp và nói chuyện ới một BS chuyên về Bệnh máu của Bênh viện Nhi Thụy Điển, chị ấy đã từng học ở Mỹ về. (chi tiết đã được chị Ngô Phương Loan viết ở đây:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=8691
Nhân đó, mình cũng có nói chuyện với chị ấy về trường hợp của bé Minh nói riêng cũng như của các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh tương tự, chị ấy cho biết thế này:
- Đối với các Bệnh nhi mắc bệnh này, sau giai đoan điều trị Tấn công để tiêu diệt tế bào ung thư máu thì sẽ đến giai đoạn tiếp theo là giai đoạn điều trị duy trì
- Giai đoạn điều trị Duy trì cũng là quá trình rất tốn kém, nó có thể được chia làm 2 quá trình:
+ thời gian từ 6 - 7tháng sau giai đoạn Tấn công: mỗi ngày cần dùng hết khoảng 100.000 VND tiền thuốc kháng sinh ----> mỗi tháng cần khoảng 3 triệu đồng tiền thuốc, chưa kể tiền ăn, bồi dưỡng...
+ sau thời gian này, mỗi tháng người bệnh cần trả khoảng 500.000 VND tiền thuốc trong thời gian khoảng 3 năm. Trong thời gian này, bênh nhân phải đến khám định kỳ và dùng thuốc để duy trì. Nếu sau thời gian trên mà các xét nghiệm cho kết quả tốt thì nghĩa là bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn ---> trở thành người khoẻ mạnh.
Rất xin lỗi các mẹ vì mình viết dông dài, nhưng tất cả chúng ta rất cần phải chuẩn bị tinh thần vì cuộc chiến đấu giành sự sống của bé Minh sẽ rất lâu dài và báo trước sẽ tốn nhiều tiền của và công sức. Đã có rất nhiều gia đình để giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn đầu đã dốc hết tiền bạc, sức lực để rồi sau đó bất lực nhìn người thân yêu nhất của mình từ từ rời xa vì không còn đủ tiền để đi tiếp giai đoạn điều trị Duy trì, chỉ thời gian sau khi bệnh tái phát sẽ không còn khả năng cứu chữa.
Hy vọng các mẹ sẽ không nói mình dài dòng hay gì gì đó :1: :1: …và bản thân việc quyên góp tiền không phải chỉ ngày một ngày hai, cũng không phải một sớm một chiều, đó là cả một quãng đường phía trước. Mong rằng chúng ta có thể làm được thật nhiều, thật nhiều cho bé Minh cũng như cho những mảnh đời bất hạnh khác.[/FONT]
________________________________________
Bim & Phomai
18/04/2005, 04:10 PM
Xin lỗi, từ sáng đến giờ mình không vô được WTT , điên cả ruột !
Cảm ơn các mẹ đã vận động đăng báo lần nữa cho bé Minh. Tiếc là ngày hôm qua chị tìm mãi mà chưa thấy, mẹ nào trong này mua được thì cho chị đọc ké với nhe. :1:
Sáng nay mình cũng tranh thủ chạy đi thăm bé MINH, đúng là hôm nay có vẻ tươi tỉnh hơn rồi. Mọi lần dì Thúy cười với nó là nó nổi cáu lên, bữa nay đã chịu nắm tay dì Thúy chỉ cái này chỉ cái kia rồi. :1:
Mình đến gặp bs Nga để lấy giấy giới thiệu của BV, nhưng chưa có, chắc phải sáng mai mới có, mai mình sẽ quay lại xem sao. Bôi dặn mình hỏi tên thuốc hoá trị là gì, mua ở VN có hay không, nhưng lúc mình đến các bs bận tối mặt nên ngại chưa dám hỏi, để mai mình sẽ hỏi bs Nga nhé.
Lenka ơi, chị Thúy đang giữ giấy UBND phường xác nhận tình trạng khó khăn của gia đình, hôm nào gặp chị T đưa cho em tập trung hồ sơ luôn nhé.
Hiện mình đang giữ số tiền sau đây nữa nhé:700.000 đ, trong đó:
- Chị Diễm SoNy: 200.000
- Mèo Ú : 200.000
- mẹ bé Moon & bạn: 300.000
Khi nào gặp Tita hay Lenka mình sẽ giao luôn nhé.
________________________________________
Tita
18/04/2005, 04:15 PM
Cám ơn mẹ Mía đã thông tin thêm về việc điều trị cho bệnh nhân ung thư máu. Bọn mình cũng đã biết việc điều trị phải kéo dài rồi mà, mình đã post trong bài đầu tiên là phải kéo dài 3 năm mới xong. Bọn mình mong muốn giúp bé được lâu dài, nên hiện nay các mẹ ở đây cũng đang làm hồ sơ gửi các tổ chức từ thiện ở nước ngoài để tìm nguồn tài trợ. Bản thân mình không giúp gì được nhiều thì vẫn cố gắng "phát tán" thông tin về bé đến nhiều người, thật nhiều người để có thể có nguồn tài chính giúp bé Minh theo đuổi việc điều trị này...
Thật tình, có ý kiến đã cho rằng nếu vô vọng thì không nên theo đuổi làm gì... nhưng trường hợp bé Minh, BS bảo có tới 80% hy vọng. Mình không nỡ bỏ đi, các mẹ ạ... chỉ mong mọi người cùng nhau quyên góp giúp bé...
________________________________________
Bim & Phomai
18/04/2005, 04:34 PM
Mẹ Mía nói đúng đấy, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần là giúp đỡ lâu dài, vì đã giúp là giúp cho trọn, nếu ngưng giữa chừng thì tiền vừa tốn, mà cũng chẳng cứu được bé nữa !
Do đó, với việc quyên góp hiện nay chỉ là 1 bước đệm tạm thời, cấp bách để giúp bé có thể hoá trị đợt 1 càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tìm cách kêu gọi thêm các tổ chức từ thiện thì may ra mới duy trì lâu dài nổi.
Cuối tuần rồi mình cũng gửi 1 số thư đi cho nhiều người, mà cho tới giờ vẫn lặng im , trong số đó , mình biết rất nhiều người rất chi là giàu và cũng có con nhỏ, nhưng họ không quan tâm tới lời kêu gọi của mình :2: Mà thật ra mình có dám kêu gọi nhiều cho cam, vì mình cũng hiểu, ai cũng phải có những khoản chi tiêu của riêng gia đình mình, mình chỉ quyên góp 100-200K mà vẫn chưa thấy ai trả lời cả ! Buồn thật !
Hôm rồi, bs Nga nói với mình , những trường hợp nghèo mà bị ung thư như bé Minh rất nhiều, nếu được, bọn mình nên nghĩ đến việc thành lập 1 tổ chức hỗ trợ những bệnh nhi ung thư và kêu gọi các công ty, tập đoàn lớn, làm mạnh thường quân thường xuyên. Bọn mình có làm được như thế không các mẹ nhỉ? Mẹ nào có ý tưởng gì thì góp ý kiến nhé
________________________________________
Me Bo de thuong
19/04/2005, 08:56 AM
Cảm ơn chị Thúy, chị Bôi,Lenka,Tita... nhiều lắm! Em cũng gởi thông tin cho rất nhiều người quen, hy vọng sẽ có ngừơi hưởng ứng.
________________________________________
Tita
19/04/2005, 09:39 AM
Sáng nay mình vào thăm bé Minh. Bé rất quậy, hihi, mình cũng mong là bé sẽ có đủ sức khỏe để chịu đựng đợt điều trị sắp tới vì theo lời BS thì 1 tuần đầu tiên vô thuốc, bé sẽ bị ói mửa liên tục, rất mất sức.
Theo lời BS Nghĩa, tỉ lệ tế bào ung thư hiện nay của bé là 70%. Mục tiêu của đợt hóa trị thứ nhất là phải đạt được dưới 5%. Tuy nhiên, bé vẫn chưa bắt đầu đợt hóa trị. Lý do: bệnh viện không sure về tình hình tài chính của bé. Họ sợ đang điều trị giữa chừng mà hết tiền thì bệnh sẽ diễn biến xấu đi rất nhiều. Do đó, họ yêu cầu phải mở tài khoản tại bệnh viện cho bé, có bao nhiêu tiền đóng vào đó để BV yên tâm điều trị. Chị Thúy sẽ phụ trách việc này. Sáng nay chị Thúy sẽ liên hệ với phòng Hành chánh Tổng hợp của BV nộp toan bộ số tiền báo Công an đã cho vào, số tiền của WTT mà lenka và Tita còn giữ sẽ được 2 người này tranh thủ nộp luôn trong hôm nay để ngày mai bé có thể bắt đầu điều trị...
Mình sốt ruột quá, cứ thêm một ngày là tốn tiền một ngày....
Thông báo cho mọi người biết.
________________________________________
Tita
19/04/2005, 10:16 AM
Mình định tìm một việc gì đó cho bà ngoại của bé Minh làm thêm để kiếm thêm thu nhập, nhưng sau khi nói chuyện với bà thì thấy không ổn. 2h sáng bà đi chợ mua cá, về tới nhà là 5h. Sau đó dọn dẹp nhà của, đi chợ nấu ăn là 11h mới xong, ngủ tới 2h chiều dậy đi bán cá. bà bảo nếu ngủ ko đủ thì ko đủ sức để bưng cá đi bán và để...chạy công an!!! Buổi tối thì phải coi Minh vì mẹ nó tưng tưng ko tin tưởng được. Tiền lời từ việc bán cá là khoảng 70K/ngày. Vừa đủ trang trải chi tiêu hàng ngày của gia đình 4 người (cậu của Minh đang học lớp 12, vì ko có hộ khẩu thành phố -chỉ mới là KT3 thôi- nên học trường bán công).
Bây giờ bà nuôi cháu trong bệnh viện thì mẹ nó đi bán cá. Nhưng vì tưng quá (ngoài bắc gọi là "biêng biêng" thì phải... ), có hôm đi bán xong bỏ tiền xuống đất đứng dậy đi về nên mất tiền hoài thôi. mẹ nó cũng gầy lắm, chỉ còn ba mấy ký thôi à.. thấy cũng tội nghiệp quá...
Đây là ảnh mới chụp sáng nay của bé Minh với mẹ và bà ngoại.
________________________________________
Me Mia
19/04/2005, 10:39 AM
Chị Thuý ơi, cho em xin một bản thư Tiếng Anh nhé
Chị gửi giúp em về địa chỉ này với: mymmyti@yahoo.com
Em cảm ơn chị
________________________________________
Bim & Phomai
19/04/2005, 11:29 AM
OK, mẹ Mía, chị sẽ gửi thư cho em nhé.
Mình vừa vô thăm bé Minh về, cho tới ngày hôm nay BV vãn chưa hoá trị cho bé được, vì chưa có tiền. Mình đã nhận được giấy giới thiệu củaBV bằng tiếng Anh và tiếng Việt cho bé Minh rồi. Bs Nga bảo "Phải nhanh chóng đóng tiền vào thì BV mới yên tâm tiến hành hoá trị, nếu không sẽ không làm được, thà không làm, bé sống tới đâu hay tới đó, đã làm là phải làm tới nơi, không thì tiền mất mà cũng không cứu được bé".
Tiền sẽ được giao cho phòng Kế Toán của BV, họ sẽ bảo quản việc chi cho chữa bệnh, chứ không giao cho người nhà bé Minh. Mình cũng hoàn toàn đồng ý như thế phải không các mẹ?
BS bảo với mình "Cần phải giúp bé gấp, thì mới hy vọng chữa chạy được, chậm 1 ngày là hy vọng càng mất đi nhiều", các mẹ ơi!!!
Tita ơi, chiều nay Lenka sẽ đem tiền gửi em, chị còn giữ 700.000 , em ứng để sáng sớm mai em đóng cho BV luôn nhé, rồi chị sẽ đưa lại khi gặp em, chứ đừng đợi, sẽ thiếu tiền nhe em. Sáng mai, khi nhận đủ tiền , BV mới tiến hành hội chẩn và hoá trị cho bé.
________________________________________