(MS512/CB) 01.01.2026 Em Hồ Văn Sao, sn 2015 ở điểm trường Nước Nia - Tiểu học Di Lăng 2, xã Sơn Hà, Quảng Ngãi - đục thủy tinh thể

5,686
9
38

metyruoi

Active Member
Em Hồ Văn Sao, học sinh lớp 5D, điểm trường Nước Nia – Trường Tiểu học Di Lăng 2, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, mang trong mình căn bệnh về mắt do di truyền từ ông bà, được phát hiện từ khi em mới học lớp 1. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, đến nay em vẫn chưa có điều kiện điều trị.

Hiện tại, thị lực của em Sao rất kém; em chỉ có thể cầm sách và viết ở khoảng cách rất gần, phải dí sát sách vào mắt mới nhìn thấy, gây nhiều trở ngại trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Gia đình em chỉ có ba người, sống trong căn nhà tre tạm bợ, đơn sơ, thiếu thốn đủ bề. Cha mẹ em không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy – từ phụ hồ, làm rẫy đến bốc vác – để có đồng ra đồng vào duy trì cuộc sống.

Nhận được sự cậy nhờ của bạn phóng viên Báo VnExpress, Chia Sẻ Tình Thương đã liên hệ với cô Đạt – giáo viên chủ nhiệm của em Sao để tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh gia đình. Cô Đạt rất tận tâm và thương học trò, luôn bày tỏ mong muốn các anh chị, các y bác sĩ quan tâm thăm khám, điều trị để em Sao có cơ hội sống và học tập tốt hơn, bớt đi những thiệt thòi.

Ban đầu, CSTT dự định đưa em Sao và em Kiều ra Hà Nội khám. Tuy nhiên, do bố mẹ các em không rành tiếng Việt, chưa từng đi xa, nên không đủ tự tin để đi xe đường dài từ Quảng Ngãi ra Hà Nội. Các thầy cô giáo cũng phải đảm bảo công tác giảng dạy, không thể cho học sinh nghỉ học dài ngày để đi cùng các em, dù rất mong muốn hỗ trợ.

Vì vậy, dưới sự giới thiệu của bác sĩ Hoàng Tùng – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, FDuy đã liên hệ với Phòng khám Mắt Bác sĩ Chi tại Đà Nẵng để sắp xếp cho hai em được thăm khám tại đây.

Dự kiến ngày mai, thứ Sáu – ngày 02/01/2025, cô Đạt sẽ cùng hai gia đình đưa các em ra Đà Nẵng. Duy sẽ đón và đưa các em đến phòng khám. CSTT sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại và chi phí khám cho hai em. Hy vọng kết quả thăm khám sẽ mang lại những tín hiệu tích cực cho hành trình điều trị sắp tới.

Thông tin gia đình em Hồ Văn Sao:
  • Cha: Đinh Văn Nhít
  • Mẹ: Hồ Thị Nga
  • Điện thoại gia đình: 032 773 5770
Cô Đạt – GVCN em Sao: 034 663 1908

Sao duc ttt.jpg
 
5,686
9
38

metyruoi

Active Member
Một ngày đáng nhớ của 2 bạn!
Sao có chỉ định mổ, sẽ nhập viện vào thứ Hai tới.
Kiều thì không được may mắn như vậy, đây sẽ là những hình ảnh đẹp đẽ, những ký ức không bao giờ quên của con.

IMG_7906.jpeg

IMG_7903.jpeg

IMG_7908.jpeg


IMG_7904.jpeg

IMG_7909.jpeg
 

Đính kèm

10,393
30
48

ALnML

Super Moderator
MỘT NGÀY ĐÁNG NHỚ Ở ĐÀ NẴNG

Hôm nay, chú F Duy Đn Chiasetinhthuong Vietnam CSTT đã đưa đón hai em nhỏ ở điểm trường Nước Nia ra Đà Nẵng để thăm khám mắt.

Một chuyến đi lặng lẽ, nhưng với các em, đó là cả một hành trình rất lớn.

Em Hồ Văn Sao (SN 2015) và em Đinh Thị Kiều (SN 2016) đều là học sinh Trường Tiểu học Di Lăng 2, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi. Cả hai sinh ra trong những gia đình nhiều thiếu thốn, nơi việc đưa con đi khám chuyên sâu ở bệnh viện lớn là chuyện không bao giờ nghĩ tới. Nhà Kiều ở nơi chưa có sóng điện thoại luôn.

Sau khi thăm khám, em Sao có chỉ định mổ đục thủy tinh thể và sẽ nhập viện vào thứ Hai tới.
Đó là một tin không nhẹ, nhưng cũng là cánh cửa hy vọng - để đôi mắt em có cơ hội nhìn rõ hơn con chữ, bảng đen và thế giới xung quanh.

Còn Kiều…
Kiều không được may mắn như bạn. Hiện chưa có chỉ định can thiệp thay đổi tình trạng; chuyến đi này vì thế không mang lại điều kỳ diệu cho đôi mắt, nhưng để lại cho em những hình ảnh đẹp đẽ và ký ức khó quên: lần đầu ra thành phố lớn, lần đầu được khám ở phòng khám chuyên môn, lần đầu cảm nhận rằng mình được quan tâm.

Chúng mình không thể mang phép màu đến cho tất cả
Nhưng ít nhất, các em đã được biết rõ tình trạng của mình, được tiếp nhận với sự trân trọng và được bước thêm một đoạn đường mà trước đó gia đình chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Trong chuyến đi này, Chia Sẻ Tình Thương đã hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại và chi phí khám cho hai em. Cảm ơn bs Hoàng Thanh Tùng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đồng hành cùng chúng mình trong suốt thời gian qua, tư vấn và kết nối với các bác sĩ chuyên khoa mắt tại Đà Nẵng để hỗ trợ hai em
Cảm ơn cô giáo Đạt giáo viên chủ nhiệm, đã đồng hành cùng gia đình từ những bước đầu; Cảm ơn Duy là người đưa các con đi - về trong suốt hành trình.

Một ngày rất dài.
Một ngày không ồn ào.
Nhưng là một ngày đáng nhớ với Sao, với Kiều, và với những người tin rằng:
việc hỗ trợ các em được khám bệnh đúng nơi, đúng lúc là một hành động thiết thực.

CSTT (MS512/CB -01.01.2026)
Không vui lắmIMG_4554.jpegIMG_4552.jpegIMG_4553.jpeg
 
Top