(MS516/CB) Bé A Khuya - sn 2014 - trường TH Ngọk Tem, xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi - teo cơ

5,710
9
38

metyruoi

Active Member
Em A Khuya bị teo cơ, không đi học được. Tuy vậy, trong chuyến hoạt động tập thể (MS260/TT) 13-14.3.2026 Ấm áp bữa ăn bán trú Ngọk Tem-khám sức khỏe, tặng quà, chụp in ảnh cá nhân và sẻ chia yêu thương cùng học sinh Ngọk Tem - Chia Sẻ Tình Thương, các thầy cô đã gọi cho gia đình để đưa em đến. Các bs đã kiểm tra và chẩn đoán em bị teo cơ. Bs cũng đồng thời khám cho 2 em của A Khuya là A Lên và A Lý đang học mầm non.

Họ và tên: A Khuya
Ngày tháng năm sinh: 07/12/2014
Bố: A Ngọc mẹ: Y Thêm
Có 2 em trai: 5 tuổi và 2 tuổi. Bạn 5 tuổi đang bị yếu chân, đi lại khó khăn

Bệnh của A Khuya diễn biến từ nhỏ, tiến triển tăng dần qua nhiều năm. 12 tuổi mà người em teo lại, bé như 7-8 tuổi.

Từ tháng 10/2025, tình trạng bệnh nặng thêm : yếu chi dưới tăng, hạn chế vận động rõ, đi;lại khó khăn quãng đường đi được giảm dần phải có người hỗ trợ.

Chân em yếu, chỉ vịn ghế mới đứng lên được nhưng cũng không vững. Em di chuyển ở tư thế ngồi, hai tay nắm lấy hai cổ chân và nhấc người lên.

Sau khi khám bệnh về, bs Hà ở khoa Nhi bv ĐH Y đã liên hệ người đến gặp gia đình, tìm hiểu kỹ tiền sử bệnh. BS Hà sẽ tiến hành một số xét nghiệm chuyên môn sâu để chữa bệnh cho em. CSTT sẽ hỗ trợ các chi phí xét nghiệm này nhé.
ĐT thầy Giang điểm lẻ 4: o97 752 1398
Akhuya teo cơ.jpg


Hi vọng có phép màu cho em!
 
5,710
9
38

metyruoi

Active Member
Thầy Giang nhắn tin cho nhóm : Chị ơi bên bệnh viện bảo em A Khuya bị teo cơ với bố mẹ phải ra ngoài thị trấn lấy máu cách cả trăm cây số, gia đình không có kinh phí để đi chị ạ, chắc họ không đi được.

Từ nhà ra bến ô tô cách 40km, nếu đi xe khách thì tới nơi cũng phải thuê xe ôm chạy vào bệnh viện. Mà cả bố lẫn mẹ đều lơ ngơ.

CSTT đã nhờ thầy hỏi thuê xe máy, ở đấy họ vẫn chở người dân đi bệnh viện khám, mỗi xe 500k * 2 xe = 1000k.

Vậy nhà mình giúp cho A Khuya nhé.
 
5,710
9
38

metyruoi

Active Member
Sau nhiều sự động viên của mọi người, sáng nay cả nhà A Khuya 4 người đã lên bv huyện lấy máu xét nghiệm chuyên sâu.
Chi phí thuê xe 1.000k, CSTT đã ck cho thầy Giang ở điểm 4, nhờ thầy trả giúp cho xe ôm.


Akhuya đi khám.jpg



A Khuya đi khám 2.jpg


A Khuya Ngok Tem.jpg
 
10,442
30
48

ALnML

Super Moderator
(MS516/CB) Bé A Khuya sn 2014 Điểm Trường PTDTBT tiểu học Ngọk tem, thôn điek oét, xã Kon Plông , tỉnh Quảng Ngãi - teo cơ

Thiếu địa chỉ của gia đình Kim Anh ơi. Địa chỉ của gia đình đủ thông tin và cũng để mọi ng có cảm giác vùng sâu vùng xa em nhé. thêm số đt bố mẹ càng tốt
 
10,442
30
48

ALnML

Super Moderator
(MS516/CB) Bé A Khuya sn 2014 Điểm Trường PTDTBT tiểu học Ngọk tem, thôn điek oét, xã Kon Plông , tỉnh Quảng Ngãi - teo cơ

Trong những chuyến đi của Chia Sẻ Tình Thương, điều ý nghĩa nhất đôi khi không nằm ở những phần quà mang theo, mà là kịp nhìn thấy và đồng hành cùng những hoàn cảnh đang rất cần được giúp đỡ.
Tháng 3/2026, trong chương trình MS260/TT “Ấm áp bữa ăn bán trú Ngọk Tem - khám sức khỏe, tặng quà và sẻ chia yêu thương cùng học sinh Ngọk Tem”, các thầy cô phát hiện một học sinh đã lâu không thể đến lớp vì đôi chân ngày càng yếu đi. Gia đình được liên hệ đưa em tới để các bác sĩ thăm khám.
Em là A Khuya, sinh ngày 07/12/2014, con của anh A Ngọc và chị Y Thêm.
Qua kiểm tra ban đầu, các bác sĩ xác định em có dấu hiệu bệnh lý teo cơ tiến triển nhiều năm. Từ nhỏ, Khuya đã chậm lớn, gầy yếu, đi lại hay té ngã, khó chạy nhảy như các bạn cùng trang lứa. Gia đình chỉ nghĩ em thể trạng yếu nên cố gắng chăm sóc qua ngày.
Nhưng từ khoảng tháng 10/2025, tình trạng trở nặng rất nhanh. Hai chân yếu dần, em không còn tự đứng được, việc di chuyển phải dùng cả hai tay nâng người và kéo lê từng bước. Cơ hai chân teo nhỏ rõ rệt.
Điều khiến mọi người thêm trăn trở là em trai 5 tuổi của Khuya cũng bắt đầu có biểu hiện yếu chân, đi lại khó khăn nhưng chưa từng được thăm khám.
Sau chuyến thiện nguyện, bác sĩ Nguyễn Hà khoa Nhi Bệnh viện Đại học Y tiếp tục kết nối để hỗ trợ chuyên môn cho em
. Một số xét nghiệm cơ bản đã được phối hợp lấy mẫu tại địa phương nhằm giảm bớt việc đi lại cho gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn những xét nghiệm chuyên sâu bắt buộc người nhà phải trực tiếp đưa em đến bệnh viện thực hiện.
Với nhiều người, quãng đường ấy có thể không xa. Nhưng với gia đình Khuya, từ nhà ra đến bến xe đã hơn 40km đường núi. Đến nơi lại phải tiếp tục thuê xe vào viện. Bố mẹ quanh năm ở bản, chưa từng quen việc đi bệnh viện tuyến lớn, cũng không có sẵn chi phí cho những chuyến đi như vậy.
Có lúc tưởng như gia đình sẽ phải bỏ dở việc xét nghiệm, không chỉ vì chi phí đi lại, mà còn bởi quãng đường quá xa, việc di chuyển quá vất vả và sự lúng túng của những người lần đầu đưa con đi bệnh viện tuyến lớn.
Sau nhiều lần Kim Anh động viên, sáng ngày 6/5, cả gia đình đã đưa em xuống bệnh viện huyện để thực hiện lấy máu xét nghiệm chuyên sâu theo hướng dẫn của bác sĩ. Chi phí thuê xe cho chuyến đi là 1 triệu đồng và đã được chiasetinhthuong.org hỗ trợ thông qua thầy Giang tại điểm lẻ 4.
Hành trình phía trước của em vẫn còn rất dài. Và đôi khi, điều một người nhỏ bé nơi vùng cao cần chỉ là có thêm những bàn tay cùng níu lại hy vọng trên đoạn đường ấy.
Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi
 
Top