Me Chip Tom Bi
New Member
Ðề: 16.01.2010 Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An
- Mẹ CTB : 2 người (Nếu không thì không có ai lái xe đưa đoàn HP lên HN lúc nửa đêm đâu ạ. Đến nơi lái xe này sẵn sàng chờ các mẹ giao việc khuân vác)
Mẹ CTB sửa lại tý:18. Mẹ Chip Tom Bi (Bi cũng lớn rồi, đi được nhỉ. Chứ chờ vài tháng nữa 4th planning lại chả đi được)
- Mẹ CTB : 2 người (Nếu không thì không có ai lái xe đưa đoàn HP lên HN lúc nửa đêm đâu ạ. Đến nơi lái xe này sẵn sàng chờ các mẹ giao việc khuân vác)
Ừa, kế hoạch chắc chắn mà em, làm sao phải đạt danh hiệu mẹ nhiều con nhất CSTT như bác Nát gợi ý chứ. "Lòng người" thì quyết rồi, mà còn chờ "số trời" thôi.Quyết tâm cao thế mẹ Tâm ơi. bái phục, bái phục