Nguyễn Thùy Dương Chuyện tình cúa biển 19 Tuổi

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
"Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển...
Nếu thật em không biết gì
Tôi sẽ kể em nghe..."
Câu chuyện tình yêu tuổi 19 được viết ở nơi tràn ngập ánh nắng mặt trời và trùng điệp núi rừng, xanh tươi cây trái-An Lão Bình Định
Chào tạm biệt An Lão, chúng tôi đến với thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp và sẵn sàng cho một đêm bên nhau. Hành trình 4h trên xe 2 cầu làm cho các thành viên đều thấm mệt nên rất nhanh di chuyển về khách sạn và tranh thủ nghỉ ngơi chờ đến giờ G.
Một sân khấu trang trí bởi rất nhiều bóng bay cùng những dải ruy băng với tông màu truyền thống xanh cốm và hồng, một màn hình lớn chạy cover Sóng vẫn hát tình ca và cả một gian phòng ngập bóng áo chuối đã tạo nên một không gian đầy chất CHUỐI

Chương trình được bắt đầu bằng những cái ôm giành cho nhau bởi đã lâu rồi chúng mình chưa gặp, quá bận rộn với những công việc được phân công và cũng là để thay lời muốn nói với những đồng đội đã sát cánh bên nhau cùng đi qua bao nhiêu mùa YÊU
❤️

Và tiết mục thay cho lời giới thiệu về những "Tổ công tác" của Chia sẻ tình thương trong mỗi chuyến đi, Team bóp-nổ là nhóm làm bóng nghệ thuật, Team đếm-chia là nhóm chia quà, Team lắc-hô là nhóm giao lưu với học sinh, Team bấm-rút là nhóm media chụp và in ảnh cá nhân, Team bác sỹ "kiu" là nhóm bác sỹ khám bệnh và phát thuốc, và một team rất đặc biệt là team linh hoạt toàn "sếp" của CSTT để những gương mặt thân quen lại một lần nữa có mặt trên sân khấu để cùng lưu lại một tấm hình làm kỷ niệm. Lúc làm nhiệm vụ, trước la liệt hàng hoá, bao nhiêu học sinh, bao nhiêu đồ nghề thì cứ trình tự đâu vào đấy mà giờ cứ như đám trẻ tự do, ồn ào...
Những trò chơi độc và lạ như Nhảy theo nhạc, Gọi tên thành viên, Hát và đếm tiền như thay bài kiểm tra sức khoẻ, độ bền dẻo và trí nhớ đã làm khó những thành viên nhà chuối và tạo nên rất nhiều tiếng cười. Các thành viên đã có những khoảnh khắc bình yên, đầm ấm bên nhau, bỏ lại hết những bộn bề công việc, cuộc mưu sinh để chuyện trò, để nói cười, để say trong men rượu...
Và một chút lắng đọng, trong ánh đèn flash lung linh, các thành viên cùng chúc mừng 20 năm ngày cưới của 2 thành viên kỳ cựu Lê Hoài Nam Virari Cẩm Tú, cùng trao món quà kỷ niệm có dấu ấn của tất cả thành viên có mặt trong buổi tiệc.
Đêm cứ dài mãi với tiếng nói, giọng cười, với những câu chuyện, những kỷ niệm được nhắc lại... Niềm vui như được nhân lên gấp bội khi ở khắp nơi, rất nhiều những thành viên cùng thổi nến và kỷ niệm theo một cách riêng. Những tấm ảnh, những lời chúc, cuộc video call hai đầu cầu Hà Nội-Đà Nẵng được chuyển đến khắp các bàn chỉ để hỏi thăm nhau mấy câu, chúc mừng sinh nhật của chúng mình và những cái vẫy tay chào thân ái... Thật kỳ lạ, biết bao người, mỗi người ở mỗi nơi mà như có một sợi dây gắn kết tất cả lại với nhau, để cùng nhau tạo nên những con đường kết nối từ trái tim đến trái tim, những con đường chỉ có tình yêu thương và tiếng cười.
Chúng mình đã cùng nhau viết nên một bài tình ca nơi phố biển, câu chuyện tình yêu muôn sắc màu của con người với con người, của con người với cuộc đời, những câu chuyện còn được kể dài mãi.
Yêu thương cho đi là còn mãi
❤️

Chia sẻ tình thương-Nhân rộng tấm lòng Nhân

P/s Cảm ơn Tô Hòa đã gửi tặng một ca khúc sôi động và ý nghĩa

Cảm ơn Đặng Minh Khôi đã thực hiện video rất tình cảm



"Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển...
Nếu thật em không biết gì
Tôi sẽ kể em nghe..."
Câu chuyện tình yêu tuổi 19 được viết ở nơi tràn ngập ánh nắng mặt trời và trùng điệp núi rừng, xanh tươi cây trái-An Lão Bình Định
Chào tạm biệt An Lão, chúng tôi đến với thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp và sẵn sàng cho một đêm bên nhau. Hành trình 4h trên xe 2 cầu làm cho các thành viên đều thấm mệt nên rất nhanh di chuyển về khách sạn và tranh thủ nghỉ ngơi chờ đến giờ G.
Một sân khấu trang trí bởi rất nhiều bóng bay cùng những dải ruy băng với tông màu truyền thống xanh cốm và hồng, một màn hình lớn chạy cover Sóng vẫn hát tình ca và cả một gian phòng ngập bóng áo chuối đã tạo nên một không gian đầy chất CHUỐI

Chương trình được bắt đầu bằng những cái ôm giành cho nhau bởi đã lâu rồi chúng mình chưa gặp, quá bận rộn với những công việc được phân công và cũng là để thay lời muốn nói với những đồng đội đã sát cánh bên nhau cùng đi qua bao nhiêu mùa YÊU
❤️

Và tiết mục thay cho lời giới thiệu về những "Tổ công tác" của Chia sẻ tình thương trong mỗi chuyến đi, Team bóp-nổ là nhóm làm bóng nghệ thuật, Team đếm-chia là nhóm chia quà, Team lắc-hô là nhóm giao lưu với học sinh, Team bấm-rút là nhóm media chụp và in ảnh cá nhân, Team bác sỹ "kiu" là nhóm bác sỹ khám bệnh và phát thuốc, và một team rất đặc biệt là team linh hoạt toàn "sếp" của CSTT để những gương mặt thân quen lại một lần nữa có mặt trên sân khấu để cùng lưu lại một tấm hình làm kỷ niệm. Lúc làm nhiệm vụ, trước la liệt hàng hoá, bao nhiêu học sinh, bao nhiêu đồ nghề thì cứ trình tự đâu vào đấy mà giờ cứ như đám trẻ tự do, ồn ào...
Những trò chơi độc và lạ như Nhảy theo nhạc, Gọi tên thành viên, Hát và đếm tiền như thay bài kiểm tra sức khoẻ, độ bền dẻo và trí nhớ đã làm khó những thành viên nhà chuối và tạo nên rất nhiều tiếng cười. Các thành viên đã có những khoảnh khắc bình yên, đầm ấm bên nhau, bỏ lại hết những bộn bề công việc, cuộc mưu sinh để chuyện trò, để nói cười, để say trong men rượu...
Và một chút lắng đọng, trong ánh đèn flash lung linh, các thành viên cùng chúc mừng 20 năm ngày cưới của 2 thành viên kỳ cựu Lê Hoài Nam Virari Cẩm Tú, cùng trao món quà kỷ niệm có dấu ấn của tất cả thành viên có mặt trong buổi tiệc.
Đêm cứ dài mãi với tiếng nói, giọng cười, với những câu chuyện, những kỷ niệm được nhắc lại... Niềm vui như được nhân lên gấp bội khi ở khắp nơi, rất nhiều những thành viên cùng thổi nến và kỷ niệm theo một cách riêng. Những tấm ảnh, những lời chúc, cuộc video call hai đầu cầu Hà Nội-Đà Nẵng được chuyển đến khắp các bàn chỉ để hỏi thăm nhau mấy câu, chúc mừng sinh nhật của chúng mình và những cái vẫy tay chào thân ái... Thật kỳ lạ, biết bao người, mỗi người ở mỗi nơi mà như có một sợi dây gắn kết tất cả lại với nhau, để cùng nhau tạo nên những con đường kết nối từ trái tim đến trái tim, những con đường chỉ có tình yêu thương và tiếng cười.
Chúng mình đã cùng nhau viết nên một bài tình ca nơi phố biển, câu chuyện tình yêu muôn sắc màu của con người với con người, của con người với cuộc đời, những câu chuyện còn được kể dài mãi.
Yêu thương cho đi là còn mãi
❤️

Chia sẻ tình thương-Nhân rộng tấm lòng Nhân

P/s Cảm ơn Tô Hòa đã gửi tặng một ca khúc sôi động và ý nghĩa

Cảm ơn Đặng Minh Khôi đã thực hiện video rất tình cảm


"Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển...
Nếu thật em không biết gì
Tôi sẽ kể em nghe..."
Câu chuyện tình yêu tuổi 19 được viết ở nơi tràn ngập ánh nắng mặt trời và trùng điệp núi rừng, xanh tươi cây trái-An Lão Bình Định
Chào tạm biệt An Lão, chúng tôi đến với thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp và sẵn sàng cho một đêm bên nhau. Hành trình 4h trên xe 2 cầu làm cho các thành viên đều thấm mệt nên rất nhanh di chuyển về khách sạn và tranh thủ nghỉ ngơi chờ đến giờ G.
Một sân khấu trang trí bởi rất nhiều bóng bay cùng những dải ruy băng với tông màu truyền thống xanh cốm và hồng, một màn hình lớn chạy cover Sóng vẫn hát tình ca và cả một gian phòng ngập bóng áo chuối đã tạo nên một không gian đầy chất CHUỐI

Chương trình được bắt đầu bằng những cái ôm giành cho nhau bởi đã lâu rồi chúng mình chưa gặp, quá bận rộn với những công việc được phân công và cũng là để thay lời muốn nói với những đồng đội đã sát cánh bên nhau cùng đi qua bao nhiêu mùa YÊU
❤️

Và tiết mục thay cho lời giới thiệu về những "Tổ công tác" của Chia sẻ tình thương trong mỗi chuyến đi, Team bóp-nổ là nhóm làm bóng nghệ thuật, Team đếm-chia là nhóm chia quà, Team lắc-hô là nhóm giao lưu với học sinh, Team bấm-rút là nhóm media chụp và in ảnh cá nhân, Team bác sỹ "kiu" là nhóm bác sỹ khám bệnh và phát thuốc, và một team rất đặc biệt là team linh hoạt toàn "sếp" của CSTT để những gương mặt thân quen lại một lần nữa có mặt trên sân khấu để cùng lưu lại một tấm hình làm kỷ niệm. Lúc làm nhiệm vụ, trước la liệt hàng hoá, bao nhiêu học sinh, bao nhiêu đồ nghề thì cứ trình tự đâu vào đấy mà giờ cứ như đám trẻ tự do, ồn ào...
Những trò chơi độc và lạ như Nhảy theo nhạc, Gọi tên thành viên, Hát và đếm tiền như thay bài kiểm tra sức khoẻ, độ bền dẻo và trí nhớ đã làm khó những thành viên nhà chuối và tạo nên rất nhiều tiếng cười. Các thành viên đã có những khoảnh khắc bình yên, đầm ấm bên nhau, bỏ lại hết những bộn bề công việc, cuộc mưu sinh để chuyện trò, để nói cười, để say trong men rượu...
Và một chút lắng đọng, trong ánh đèn flash lung linh, các thành viên cùng chúc mừng 20 năm ngày cưới của 2 thành viên kỳ cựu Lê Hoài Nam Virari Cẩm Tú, cùng trao món quà kỷ niệm có dấu ấn của tất cả thành viên có mặt trong buổi tiệc.
Đêm cứ dài mãi với tiếng nói, giọng cười, với những câu chuyện, những kỷ niệm được nhắc lại... Niềm vui như được nhân lên gấp bội khi ở khắp nơi, rất nhiều những thành viên cùng thổi nến và kỷ niệm theo một cách riêng. Những tấm ảnh, những lời chúc, cuộc video call hai đầu cầu Hà Nội-Đà Nẵng được chuyển đến khắp các bàn chỉ để hỏi thăm nhau mấy câu, chúc mừng sinh nhật của chúng mình và những cái vẫy tay chào thân ái... Thật kỳ lạ, biết bao người, mỗi người ở mỗi nơi mà như có một sợi dây gắn kết tất cả lại với nhau, để cùng nhau tạo nên những con đường kết nối từ trái tim đến trái tim, những con đường chỉ có tình yêu thương và tiếng cười.
Chúng mình đã cùng nhau viết nên một bài tình ca nơi phố biển, câu chuyện tình yêu muôn sắc màu của con người với con người, của con người với cuộc đời, những câu chuyện còn được kể dài mãi.
Yêu thương cho đi là còn mãi
❤️

Chia sẻ tình thương-Nhân rộng tấm lòng Nhân

P/s Cảm ơn Tô Hòa đã gửi tặng một ca khúc sôi động và ý nghĩa

Cảm ơn Đặng Minh Khôi đã thực hiện video rất tình cảm


"Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển...
Nếu thật em không biết gì
Tôi sẽ kể em nghe..."
Câu chuyện tình yêu tuổi 19 được viết ở nơi tràn ngập ánh nắng mặt trời và trùng điệp núi rừng, xanh tươi cây trái-An Lão Bình Định
Chào tạm biệt An Lão, chúng tôi đến với thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp và sẵn sàng cho một đêm bên nhau. Hành trình 4h trên xe 2 cầu làm cho các thành viên đều thấm mệt nên rất nhanh di chuyển về khách sạn và tranh thủ nghỉ ngơi chờ đến giờ G.
Một sân khấu trang trí bởi rất nhiều bóng bay cùng những dải ruy băng với tông màu truyền thống xanh cốm và hồng, một màn hình lớn chạy cover Sóng vẫn hát tình ca và cả một gian phòng ngập bóng áo chuối đã tạo nên một không gian đầy chất CHUỐI

Chương trình được bắt đầu bằng những cái ôm giành cho nhau bởi đã lâu rồi chúng mình chưa gặp, quá bận rộn với những công việc được phân công và cũng là để thay lời muốn nói với những đồng đội đã sát cánh bên nhau cùng đi qua bao nhiêu mùa YÊU
❤️

Và tiết mục thay cho lời giới thiệu về những "Tổ công tác" của Chia sẻ tình thương trong mỗi chuyến đi, Team bóp-nổ là nhóm làm bóng nghệ thuật, Team đếm-chia là nhóm chia quà, Team lắc-hô là nhóm giao lưu với học sinh, Team bấm-rút là nhóm media chụp và in ảnh cá nhân, Team bác sỹ "kiu" là nhóm bác sỹ khám bệnh và phát thuốc, và một team rất đặc biệt là team linh hoạt toàn "sếp" của CSTT để những gương mặt thân quen lại một lần nữa có mặt trên sân khấu để cùng lưu lại một tấm hình làm kỷ niệm. Lúc làm nhiệm vụ, trước la liệt hàng hoá, bao nhiêu học sinh, bao nhiêu đồ nghề thì cứ trình tự đâu vào đấy mà giờ cứ như đám trẻ tự do, ồn ào...
Những trò chơi độc và lạ như Nhảy theo nhạc, Gọi tên thành viên, Hát và đếm tiền như thay bài kiểm tra sức khoẻ, độ bền dẻo và trí nhớ đã làm khó những thành viên nhà chuối và tạo nên rất nhiều tiếng cười. Các thành viên đã có những khoảnh khắc bình yên, đầm ấm bên nhau, bỏ lại hết những bộn bề công việc, cuộc mưu sinh để chuyện trò, để nói cười, để say trong men rượu...
Và một chút lắng đọng, trong ánh đèn flash lung linh, các thành viên cùng chúc mừng 20 năm ngày cưới của 2 thành viên kỳ cựu Lê Hoài Nam Virari Cẩm Tú, cùng trao món quà kỷ niệm có dấu ấn của tất cả thành viên có mặt trong buổi tiệc.
Đêm cứ dài mãi với tiếng nói, giọng cười, với những câu chuyện, những kỷ niệm được nhắc lại... Niềm vui như được nhân lên gấp bội khi ở khắp nơi, rất nhiều những thành viên cùng thổi nến và kỷ niệm theo một cách riêng. Những tấm ảnh, những lời chúc, cuộc video call hai đầu cầu Hà Nội-Đà Nẵng được chuyển đến khắp các bàn chỉ để hỏi thăm nhau mấy câu, chúc mừng sinh nhật của chúng mình và những cái vẫy tay chào thân ái... Thật kỳ lạ, biết bao người, mỗi người ở mỗi nơi mà như có một sợi dây gắn kết tất cả lại với nhau, để cùng nhau tạo nên những con đường kết nối từ trái tim đến trái tim, những con đường chỉ có tình yêu thương và tiếng cười.
Chúng mình đã cùng nhau viết nên một bài tình ca nơi phố biển, câu chuyện tình yêu muôn sắc màu của con người với con người, của con người với cuộc đời, những câu chuyện còn được kể dài mãi.
Yêu thương cho đi là còn mãi
❤️

Chia sẻ tình thương-Nhân rộng tấm lòng Nhân

P/s Cảm ơn Tô Hòa đã gửi tặng một ca khúc sôi động và ý nghĩa

Cảm ơn Đặng Minh Khôi đã thực hiện video rất tình cảm


Quy Nhơn 19/03/2023
 
Top