Những người Mẹ thầm lặng

1,528
0
0

saomai

New Member
CSTT là trang web được lập nên từ nhóm những người phụ nữ-người mẹ luôn mang lòng trắc ẩn với bao em bé bệnh trọng có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Qua nhiều phương tiện thông tin biết đến các bé hàng ngày đối diện với bệnh tật nhưng chưa có điều kiện thăm khám điều trị các mẹ đã đến và giang rộng vòng tay yêu thương để các con có thêm cơ hội chiến thắng bệnh tật.

Thành viên của CSTT là những người doanh nhân, nội trợ, CNV, các bạn sinh viên...dù luôn bận rộn với công việc gia đình, xã hội, cuộc sống với nhiều lo toan nhưng ai cũng muốn dùng một phần thời gian eo hẹp ấy để thay phiên nhau đến chăm sóc giúp đỡ các bé cùng gia đình khi chữa bệnh tại Thành phố.

Mục tiêu của CSTT giúp từ khi các bé điều trị tại bệnh viện đến ngày xuất viện trở về nhà, hạnh phúc lớn nhất mà các mẹ có được là thường xuyên nhận được điện thoại báo rằng các bé ngoan - khoẻ - học tốt và lời hỏi thăm sức khỏe từ gia đình các bé dù rằng nơi đó có cách xa TP mấy trăm cây số.
Hạnh phúc khi bé Nghé - đứa con đầu tiên của CSTT được sống vui hạnh phúc bên Mẹ Hà-tn
Nụ cười hồn nhiên của các bé nhà chị Toán- ở Thái Bình với niềm vui được tiếp tục đến trường.
Niềm vui vỡ oà vì được tin bé Sương đã tỉnh sau ca mổ tim...và còn nhiều
Nhưng may mắn lại không mỉm cười với con- bé Phúc An (Trần Văn Sinh)- ở Quảng Nam, bé đành tạm biệt các mẹ để ra đi khi trở về sẽ là một em bé khoẻ mạnh hạnh phúc hơn.
...

Nguồn động viên lớn nhất của các mẹ chính là gia đình là người chồng là các con đã giúp các mẹ luôn vững lòng để chia sẻ yêu thương.

Khi một trường hợp được đưa lên DD luôn được sự tương trợ giúp đỡ của các thành viên bằng nhiều hình thức: đóng góp trực tiếp, kêu gọi bạn bè người thân bằng mọi phương tiện thông tin...Song song là hoạt động Gây quỹ: các đầu cầu tại Nhật, Mỹ, Pháp... đã gửi những món hàng rất thiết thực cho nhu cầu của các mẹ như dụng cụ- khuôn làm bánh hay tại các miền Bắc - Trung - Nam chọn lựa đặc sản vùng miền hay làm từng cái bánh đưa lên để bán hàng online... tất cả đều mong muốn có một quỹ nho nhỏ dành để dùng cho trường hợp các bé cần mổ Tim hay phẫu thuật bệnh lý phức tạp trong khi việc kêu gọi ủng hộ chưa thực hiện kịp.

Người Việt Nam có câu "Lá lành đùm là rách", với suy nghĩ đó nên các mẹ vẫn ngày đêm dành tình cảm và cố gắng vững lòng đi trên con đường Chia Sẻ Tình Thương dù cuộc sống có bộn bề lo toan.


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Những người Mẹ thầm lặng

Đây là Mục Sống Đẹp trong chương trình VĂN HOÁ THÀNH PHỐ trên kênh HTV 9 - Đài truyền hình TPHCM.
Giờ phát sóng lúc 14h - Thứ 2 ngày 5/10/2009 trên HTV9
Phát lại vào 16h - Thứ 4 ngày 7/10/2009

:x:cstt07:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
806
1
0

meduydu

New Member
Ðề: Những người Mẹ thầm lặng

Sau sự ra đi của Phúc An, sau lần đi lễ tang chị Chi Piggy và nhìn thấy con trai của chị. Mọi sự với mình dường như lặng lại.
Lần đầu chăm sóc 1 hài nhi bé nhỏ mà mình không quen biết với cảm giác lo âu với cái ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết. Trước sự cố gắng của mọi người, Phúc An yếu đuối vẫn ra trong những dòng chảy từ khóe mắt.
Mình lại lần đầu thắp nhanh tiễn đưa 1 người bạn mà mình chưa hề quen biết. Vì mình cảm phục với những gì chị đã làm, mình thương cậu bé con bỗng dưng mồ côi mẹ. Hôm ấy nhìn cháu, mình chỉ biết rơi lệ.
Phụ nữ chúng mình vẫn là những kẻ yếu đuối
Chuyến đi BV Ung bứu vừa qua cũng chẳng tránh khỏi "đỏ mắt" khi nhìn thấy các bé cũng trạc tuổi con mình đang phải gánh chịu những nỗi đau thể xác quá lớn. Tạo hóa thật chẳng công bằng với các em.
Và mình biết, các bạn trong chuyến đi ấy. Sau những nụ cười vì mang được niềm vui đến cho các bé là sự trăn trở lặng lẽ....
Cảm ơn cuộc đời đã vô tình mang chúng ta đến với CSTT này, để chúng ta có cơ hội trải lòng, đóng góp và chia sẻ.
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Những người Mẹ thầm lặng

CSTT là trang web được lập nên từ nhóm những người phụ nữ-người mẹ luôn mang lòng trắc ẩn với bao em bé bệnh trọng có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Qua nhiều phương tiện thông tin biết đến các bé hàng ngày đối diện với bệnh tật nhưng chưa có điều kiện thăm khám điều trị các mẹ đã đến và giang rộng vòng tay yêu thương để các con có thêm cơ hội chiến thắng bệnh tật.

Thành viên của CSTT là những người doanh nhân, nội trợ, CNV, các bạn sinh viên...dù luôn bận rộn với công việc gia đình, xã hội, cuộc sống với nhiều lo toan nhưng ai cũng muốn dùng một phần thời gian eo hẹp ấy để thay phiên nhau đến chăm sóc giúp đỡ các bé cùng gia đình khi chữa bệnh tại Thành phố.

Mục tiêu của CSTT giúp từ khi các bé điều trị tại bệnh viện đến ngày xuất viện trở về nhà, hạnh phúc lớn nhất mà các mẹ có được là thường xuyên nhận được điện thoại báo rằng các bé ngoan - khoẻ - học tốt và lời hỏi thăm sức khỏe từ gia đình các bé dù rằng nơi đó có cách xa TP mấy trăm cây số.
Hạnh phúc khi bé Nghé - đứa con đầu tiên của CSTT được sống vui hạnh phúc bên Mẹ Hà-tn
Nụ cười hồn nhiên của các bé nhà chị Toán- ở Thái Bình với niềm vui được tiếp tục đến trường.
Niềm vui vỡ oà vì được tin bé Sương đã tỉnh sau ca mổ tim...và còn nhiều
Nhưng may mắn lại không mỉm cười với con- bé Phúc An (Trần Văn Sinh)- ở Quảng Nam, bé đành tạm biệt các mẹ để ra đi khi trở về sẽ là một em bé khoẻ mạnh hạnh phúc hơn.
...

Nguồn động viên lớn nhất của các mẹ chính là gia đình là người chồng là các con đã giúp các mẹ luôn vững lòng để chia sẻ yêu thương.

Khi một trường hợp được đưa lên DD luôn được sự tương trợ giúp đỡ của các thành viên bằng nhiều hình thức: đóng góp trực tiếp, kêu gọi bạn bè người thân bằng mọi phương tiện thông tin...Song song là hoạt động Gây quỹ: các đầu cầu tại Nhật, Mỹ, Pháp... đã gửi những món hàng rất thiết thực cho nhu cầu của các mẹ như dụng cụ- khuôn làm bánh hay tại các miền Bắc - Trung - Nam chọn lựa đặc sản vùng miền hay làm từng cái bánh đưa lên để bán hàng online... tất cả đều mong muốn có một quỹ nho nhỏ dành để dùng cho trường hợp các bé cần mổ Tim hay phẫu thuật bệnh lý phức tạp trong khi việc kêu gọi ủng hộ chưa thực hiện kịp.

Người Việt Nam có câu "Lá lành đùm là rách", với suy nghĩ đó nên các mẹ vẫn ngày đêm dành tình cảm và cố gắng vững lòng đi trên con đường Chia Sẻ Tình Thương dù cuộc sống có bộn bề lo toan.


Bài viết về cstt nhà mình hay quá, cảm động quá, cái tiêu đề có cái gì vẫn còn thiếu thiếu, "Những người Mẹ, người Bố thầm lặng" @};-
 
Top