Me Chip Tom Bi
New Member
Chắc các bố các mẹ còn nhớ cuối năm ngoái, Mẹ CTB và Minh Minh nổi máu liều, đi làm bầu sô. Tổ chức 1 đêm ca nhạc tưng bừng, đi vào các cơ quan mời chào khản cổ để bán vé. Có bao nhiêu bạn bè lôi hết ra "bức tử" mua vé. Sau lần bán vé ấy cứ nghĩ kinh đến già vì đủ cả hỉ nộ ái ố trong những ngày "Bầu" ấy. Thế dưng mà cứ nghĩ đến việc có được vài tý triệu, quan trọng hơn là giới thiệu được cho nhiều người biết đến Hôi Quán, khơi gợi được "lòng nhân" của bao người, 2 chúng tớ lại ... "Máu"! Thế là hôm thứ tư tuần trước, mẹ CTB lại quyết chí gặp gỡ người của Trung tâm tổ chức biểu diễn HP, đồng ý ký kết chương trình biểu diễn. Điện thoại được nối cho Đoàn kịch I Nhà hát Tuổi trẻ. Vở diễn "Tôn Ngộ Không đại chiến Hồng Hài Nhi" được chọn (trong danh sách 1 số vở nhà hát đã dàn dựng phục vụ 1/6). Và ngày hôm sau (thứ năm) lại có 800 vé ra lò. Vì lần này thời gian có hạn nên mình quyết định làm chung với Trung tâm, nên mỗi bên chỉ phải đi bán 1/2 số vé thôi.
Thứ 5 nhận vé. Thứ 6 đưa bé Dư đi Viện Mắt HN mất nguyên cả ngày, đến thứ 7 Mẹ CTB và Minh Minh mới bắt đầu chiến dịch "Cafe - Điện thoại - Bán vé - Thu tiền". Một điều rất may là hiện nay CSTT Hải Phòng đã lớn mạnh hơn trước, nên các bạn Huyenlinh, Aslan, TMinh mum, Linhchiphoi, Hamy2K5, nnt, Mecuahaianh, Dithalilo... cùng đi bán vé với bọn mình. Kết quả là đến 18 giờ hôm qua (hết giờ làm việc) số vé còn lại là 50 vé. Hic, thở phào 1 cái.
Một điều rất vui là khi đi bán vé, bọn mình tranh thủ phát tờ rơi của CSTT luôn. (ơ không biết có phải vì thế mà mấy hôm nay số người vào CSTT tăng không nhỉ? :thinking::laughing
Thông tin thêm về đêm diễn:
- Địa điểm : Nhà hát Tháng 8 - HP
- Thời gian : 20 h ngày 31 tháng 5 năm 2009
Các mẹ nhé, cho chúng mình xin 1 tràng pháo tay!
Thứ 5 nhận vé. Thứ 6 đưa bé Dư đi Viện Mắt HN mất nguyên cả ngày, đến thứ 7 Mẹ CTB và Minh Minh mới bắt đầu chiến dịch "Cafe - Điện thoại - Bán vé - Thu tiền". Một điều rất may là hiện nay CSTT Hải Phòng đã lớn mạnh hơn trước, nên các bạn Huyenlinh, Aslan, TMinh mum, Linhchiphoi, Hamy2K5, nnt, Mecuahaianh, Dithalilo... cùng đi bán vé với bọn mình. Kết quả là đến 18 giờ hôm qua (hết giờ làm việc) số vé còn lại là 50 vé. Hic, thở phào 1 cái.
Một điều rất vui là khi đi bán vé, bọn mình tranh thủ phát tờ rơi của CSTT luôn. (ơ không biết có phải vì thế mà mấy hôm nay số người vào CSTT tăng không nhỉ? :thinking::laughing
Thông tin thêm về đêm diễn:
- Địa điểm : Nhà hát Tháng 8 - HP
- Thời gian : 20 h ngày 31 tháng 5 năm 2009
Các mẹ nhé, cho chúng mình xin 1 tràng pháo tay!