Me Minh "meo"
Active Member
Làm việc ở một công ty nước ngoài có tiếng, mức lương cao ngất ngưởng, xinh đẹp, nữ tính và cực kỳ sành điệu, Phương Anh là niềm mơ ước của bất kỳ người đàn ông nào.
Mặc dù đã ngoài 30 tuổi nhưng Phương Anh vẫn sống độc thân với triết lý: “Cuộc sống có rất nhiều thứ đáng để tận hưởng, chẳng dại gì trói mình vào cuộc sống gia đình trong khi không ít người đang vùng vẫy thoát ra...”.
Hiểu mình muốn gì
Có lẽ những người phụ nữ có tư tưởng sống độc thân như Phương Anh không hiếm trong xã hội hiện nay bởi ngày càng nhiều phụ nữ chọn cho mình cuộc sống độc thân hơn là khép mình vào cuộc sống hôn nhân.
Với Phương Anh đơn giản vì cô ấy muốn hoàn thành những kế hoạch tự đặt ra của bản thân, trước khi quyết định gắn bó cuộc đời mình với một ai đó.
“Kế hoạch của mình là sẽ học hết những thứ mình thích và khám phá những miền đất mới. Cảm giác được tận mắt thấy những điều thú vị của cuộc sống thật tuyệt vời.
Khi lấy chồng, bạn sẽ phải dành thời gian lo lắng gia đình, chứ không thể đặt những sở thích cá nhân lên trên hết. Hôn nhân là một bước chuyển quan trọng.
Khi mình chưa cảm thấy bản thân đủ năng lực để tạo lập một cuộc sống gia đình tốt thì có nghĩa mình sẽ làm cho cuộc sống ấy tệ đi. Như thế hôn nhân sao được gọi là bước tiến bền vững?”, Phương Anh đưa ra quan điểm cá nhân.
Trong khi đó, Huyền Mai - Giám đốc chi nhánh một tập đoàn nước ngoài nổi tiếng ở Hà Nội, cũng thẳng thắn đề cập về cuộc sống độc thân:
“Chắc chắn phụ nữ không ai muốn sống độc thân suốt đời. Nhưng vào thời điểm mà tôi đang sống độc thân như bây giờ tôi cảm thấy mình rất ổn, bởi tôi hiểu chính xác mình muốn gì.
Những mẫu người mà tôi từng gặp đều không có khả năng đưa tôi đến hôn nhân. Vậy không lẽ, để chiều lòng mọi người, tôi phải tặc lưỡi lấy một người mà mình không yêu. Tôi hoàn toàn thoải mái khi được là chính mình...”.
Những cô gái lỡ thì vẫn tự tin sống cảnh đơn chiếc
và nuôi những đứa bé không cha (ảnh minh họa)
Đến một tuổi tác nhất định, hoàn cảnh của phụ nữ độc thân cũng giống như phiên chợ sau cơn bão, chẳng dễ dàng tìm được mớ rau xanh mơn mởn cho vừa ý.
Họ có thể kết bạn với nhiều người đàn ông lớn tuổi có, kém tuổi cũng có nhưng tìm kiếm trong số họ người đàn ông thích hợp để làm nửa kia của mình thì không hề đơn giản chút nào, đó là chưa kể đến việc họ có hay không một ngoại hình dễ nhìn, hấp dẫn.
Áp lực và sợ kết hôn
Độc thân có thực sự hạnh phúc? Với những phụ nữ chọn cuộc sống độc thân và độc lập về tài chính, câu trả lời có lẽ là: Có.
Một cuộc sống tự do để có điều kiện, thời gian biết yêu mình đúng cách, biết tự khám phá và tìm hiểu chính xác nhu cầu của mình, từ đó biết tự đặt lịch cho cuộc sống là điều mà những cô gái độc thân ý thức rất rõ.
Vậy cuộc sống độc thân có là ích kỉ, đáng chán và thiếu trách nhiệm như nhiều người nhìn từ ngoài vào không? Câu trả lời sẽ vẫn là có bởi với những người xung quanh, việc họ sống độc thân, thiếu bóng dáng của một người đàn ông có gì đó không ổn.
Mặc dù, không phải người phụ nữ nào sống độc thân cũng cô quạnh, nhàm chán song họ cũng phải đối mặt với những áp lực không hề nhỏ. Thu Hương, 32 tuổi, nhân viên quan hệ công chúng tâm sự:
“Ngày nào mẹ mình cũng gặng hỏi xem mình có đám nào để ý chưa. Thậm chí, có lần chị bạn đồng nghiệp gọi điện đến nhà, mẹ mình như “cá gặp nước”, được dịp tuôn một tràng về chuyện muộn chồng của con gái rồi sụt sùi trong điện thoại.
Nào là bác chỉ mong nó sớm tìm được người yêu, các bác cũng có tuổi rồi nên rất sốt ruột. Rồi gặp ai cũng than thở sao con gái mình lại cao số thế, rồi tiện đâu cũng hỏi có mối nào không giới thiệu hộ cho em nó…”.
Ngoài những lý do khách quan không ít người “đúc kết” từ kinh nghiệm xung quanh nên đâm ra “sợ” kết hôn.
Thậm chí, họ còn tâm sự, nhìn cảnh nhiều cặp vợ chồng mới hôm trước ánh mắt còn ngập tràn hạnh phúc trong ngày cưới rồi sau một thời gian ngắn nằng nặc, thậm chí “chạy” để được ly hôn thật nhanh đâm ra thấy “nản”.
Chưa kể, không ít trường hợp chọn nhầm phải anh chồng thích thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ, tính tình gia trưởng, yêu là phải “cho roi, cho vọt”.
Đó cũng là những lý do khiến những người ngoài cuộc không còn đủ can đảm để bước vào cuộc sống hôn nhân.
Và rồi thời gian chẳng chờ đợi ai. Tuổi xuân qua đi rất nhanh. Những cô gái lỡ thì, mang tư tưởng hiện đại vẫn tự tin sống cảnh đơn chiếc và nuôi những đứa bé không cha.
Nhưng rồi họ sẽ trả lời thế nào khi con trẻ hỏi về người cha của chúng, và còn biết bao nhiêu chuyện phức tạp trong cuộc sống mà đôi vai người phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tự mình giải quyết được.
Sống độc thân là vậy. Tự do, thoải mái nhưng cũng thật cô đơn và nhiều áp lực. Bạn có muốn mình trở thành một phụ nữ sống độc thân?
http://dailyinfo.vn/phu-nu-doc-than-suong-hay-kho-82-86-486411.html
Mặc dù đã ngoài 30 tuổi nhưng Phương Anh vẫn sống độc thân với triết lý: “Cuộc sống có rất nhiều thứ đáng để tận hưởng, chẳng dại gì trói mình vào cuộc sống gia đình trong khi không ít người đang vùng vẫy thoát ra...”.
Hiểu mình muốn gì
Có lẽ những người phụ nữ có tư tưởng sống độc thân như Phương Anh không hiếm trong xã hội hiện nay bởi ngày càng nhiều phụ nữ chọn cho mình cuộc sống độc thân hơn là khép mình vào cuộc sống hôn nhân.
Với Phương Anh đơn giản vì cô ấy muốn hoàn thành những kế hoạch tự đặt ra của bản thân, trước khi quyết định gắn bó cuộc đời mình với một ai đó.
“Kế hoạch của mình là sẽ học hết những thứ mình thích và khám phá những miền đất mới. Cảm giác được tận mắt thấy những điều thú vị của cuộc sống thật tuyệt vời.
Khi lấy chồng, bạn sẽ phải dành thời gian lo lắng gia đình, chứ không thể đặt những sở thích cá nhân lên trên hết. Hôn nhân là một bước chuyển quan trọng.
Khi mình chưa cảm thấy bản thân đủ năng lực để tạo lập một cuộc sống gia đình tốt thì có nghĩa mình sẽ làm cho cuộc sống ấy tệ đi. Như thế hôn nhân sao được gọi là bước tiến bền vững?”, Phương Anh đưa ra quan điểm cá nhân.
Trong khi đó, Huyền Mai - Giám đốc chi nhánh một tập đoàn nước ngoài nổi tiếng ở Hà Nội, cũng thẳng thắn đề cập về cuộc sống độc thân:
“Chắc chắn phụ nữ không ai muốn sống độc thân suốt đời. Nhưng vào thời điểm mà tôi đang sống độc thân như bây giờ tôi cảm thấy mình rất ổn, bởi tôi hiểu chính xác mình muốn gì.
Những mẫu người mà tôi từng gặp đều không có khả năng đưa tôi đến hôn nhân. Vậy không lẽ, để chiều lòng mọi người, tôi phải tặc lưỡi lấy một người mà mình không yêu. Tôi hoàn toàn thoải mái khi được là chính mình...”.

Những cô gái lỡ thì vẫn tự tin sống cảnh đơn chiếc
và nuôi những đứa bé không cha (ảnh minh họa)
Đến một tuổi tác nhất định, hoàn cảnh của phụ nữ độc thân cũng giống như phiên chợ sau cơn bão, chẳng dễ dàng tìm được mớ rau xanh mơn mởn cho vừa ý.
Họ có thể kết bạn với nhiều người đàn ông lớn tuổi có, kém tuổi cũng có nhưng tìm kiếm trong số họ người đàn ông thích hợp để làm nửa kia của mình thì không hề đơn giản chút nào, đó là chưa kể đến việc họ có hay không một ngoại hình dễ nhìn, hấp dẫn.
Áp lực và sợ kết hôn
Độc thân có thực sự hạnh phúc? Với những phụ nữ chọn cuộc sống độc thân và độc lập về tài chính, câu trả lời có lẽ là: Có.
Một cuộc sống tự do để có điều kiện, thời gian biết yêu mình đúng cách, biết tự khám phá và tìm hiểu chính xác nhu cầu của mình, từ đó biết tự đặt lịch cho cuộc sống là điều mà những cô gái độc thân ý thức rất rõ.
Vậy cuộc sống độc thân có là ích kỉ, đáng chán và thiếu trách nhiệm như nhiều người nhìn từ ngoài vào không? Câu trả lời sẽ vẫn là có bởi với những người xung quanh, việc họ sống độc thân, thiếu bóng dáng của một người đàn ông có gì đó không ổn.
Mặc dù, không phải người phụ nữ nào sống độc thân cũng cô quạnh, nhàm chán song họ cũng phải đối mặt với những áp lực không hề nhỏ. Thu Hương, 32 tuổi, nhân viên quan hệ công chúng tâm sự:
“Ngày nào mẹ mình cũng gặng hỏi xem mình có đám nào để ý chưa. Thậm chí, có lần chị bạn đồng nghiệp gọi điện đến nhà, mẹ mình như “cá gặp nước”, được dịp tuôn một tràng về chuyện muộn chồng của con gái rồi sụt sùi trong điện thoại.
Nào là bác chỉ mong nó sớm tìm được người yêu, các bác cũng có tuổi rồi nên rất sốt ruột. Rồi gặp ai cũng than thở sao con gái mình lại cao số thế, rồi tiện đâu cũng hỏi có mối nào không giới thiệu hộ cho em nó…”.
Ngoài những lý do khách quan không ít người “đúc kết” từ kinh nghiệm xung quanh nên đâm ra “sợ” kết hôn.
Thậm chí, họ còn tâm sự, nhìn cảnh nhiều cặp vợ chồng mới hôm trước ánh mắt còn ngập tràn hạnh phúc trong ngày cưới rồi sau một thời gian ngắn nằng nặc, thậm chí “chạy” để được ly hôn thật nhanh đâm ra thấy “nản”.
Chưa kể, không ít trường hợp chọn nhầm phải anh chồng thích thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ, tính tình gia trưởng, yêu là phải “cho roi, cho vọt”.
Đó cũng là những lý do khiến những người ngoài cuộc không còn đủ can đảm để bước vào cuộc sống hôn nhân.
Và rồi thời gian chẳng chờ đợi ai. Tuổi xuân qua đi rất nhanh. Những cô gái lỡ thì, mang tư tưởng hiện đại vẫn tự tin sống cảnh đơn chiếc và nuôi những đứa bé không cha.
Nhưng rồi họ sẽ trả lời thế nào khi con trẻ hỏi về người cha của chúng, và còn biết bao nhiêu chuyện phức tạp trong cuộc sống mà đôi vai người phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tự mình giải quyết được.
Sống độc thân là vậy. Tự do, thoải mái nhưng cũng thật cô đơn và nhiều áp lực. Bạn có muốn mình trở thành một phụ nữ sống độc thân?
http://dailyinfo.vn/phu-nu-doc-than-suong-hay-kho-82-86-486411.html