hienvth
New Member
Hồi cuối tháng 2 em có dịp công tác tại Phú Quốc, đến giờ vẫn cảm thấy nhớ hòn đảo xinh đẹp ý quá
Ở phú quốc chỉ có trục đường chính là đổ bê tông, còn lại vẫn là đường đất đỏ:
Trên đường đi đến rừng phía Bắc đảo, mình có thể ghé thăm vườn hồ tiêu. Thời gian này đang là mùa thu hoạch đấy
Rừng quốc gia Phú Quốc đa phần là cây dây leo, em ko thấy hoa quả gì cả, bác lái xe bảo, nếu đi vào sâu thì có thể thấy khỉ, sóc, .... có khi cả rắn ý chứ. Hôm đó chỉ tranh thủ vào rừng khoảng 3km, nên chưa gặp được đồng chí thú rừng nào cả
Đi qua rừng Phú Quốc sẽ tới nhà tưởng niệm Nguyễn Trung Trực, cô bé bán hàng dễ thương quá
Đi tiếp tuyến đường về phía Bắc là tới Gành Dầu, từ đây có thể ngó qua Campuchia được (nhưng nói thật, em chả nhìn thấy gì cả )
Làng chài ven biển, họ sống dựa hoàn toàn vào biển
Biển ở đây trong xanh lắm, cát ở bãi Gành Dầu thì hơi to và thô, đi cảm giác lún lún, hay lắm
Đố các bác, đây là cái gì, hèhè
Em có thử thưởng thức món Cầu gai nướng, hix, nhưng ko ăn quen, nó gần giống ăn gạch con ghẹ ý
Nếu có nhiều thời gian, có thể thuê thuyền ghé thăm bãi san hô, vụ này em cũng chưa đi được, giờ vẫn tiếc, huhu
Trên đường quay trở về thị trấn Dương Đông sẽ đi qua bãi dài:
Bãi cát mịn lắm, biển lại vắng vẻ hoang sơ, cứ cảm giác như chỉ có 1 mình và biển cả ý
Nhìn một bãi biển từ trên cao (vì vướng mấy lùm cây nên em chỉ chụp được vậy )
Ở phú quốc chỉ có trục đường chính là đổ bê tông, còn lại vẫn là đường đất đỏ:
Trên đường đi đến rừng phía Bắc đảo, mình có thể ghé thăm vườn hồ tiêu. Thời gian này đang là mùa thu hoạch đấy
Rừng quốc gia Phú Quốc đa phần là cây dây leo, em ko thấy hoa quả gì cả, bác lái xe bảo, nếu đi vào sâu thì có thể thấy khỉ, sóc, .... có khi cả rắn ý chứ. Hôm đó chỉ tranh thủ vào rừng khoảng 3km, nên chưa gặp được đồng chí thú rừng nào cả
Đi qua rừng Phú Quốc sẽ tới nhà tưởng niệm Nguyễn Trung Trực, cô bé bán hàng dễ thương quá
Đi tiếp tuyến đường về phía Bắc là tới Gành Dầu, từ đây có thể ngó qua Campuchia được (nhưng nói thật, em chả nhìn thấy gì cả )
Làng chài ven biển, họ sống dựa hoàn toàn vào biển
Biển ở đây trong xanh lắm, cát ở bãi Gành Dầu thì hơi to và thô, đi cảm giác lún lún, hay lắm
Đố các bác, đây là cái gì, hèhè
Em có thử thưởng thức món Cầu gai nướng, hix, nhưng ko ăn quen, nó gần giống ăn gạch con ghẹ ý
Nếu có nhiều thời gian, có thể thuê thuyền ghé thăm bãi san hô, vụ này em cũng chưa đi được, giờ vẫn tiếc, huhu
Trên đường quay trở về thị trấn Dương Đông sẽ đi qua bãi dài:
Bãi cát mịn lắm, biển lại vắng vẻ hoang sơ, cứ cảm giác như chỉ có 1 mình và biển cả ý
Nhìn một bãi biển từ trên cao (vì vướng mấy lùm cây nên em chỉ chụp được vậy )
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: