Soi mình trong gương

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Soi mình trong gương



Hình như dù là ai đi nữa thì một ngày cũng soi gương ít nhất là một lần. Soi để coi cái đầu tóc có còn bù xù không? Chải lại tí chút! Soi để xem cái môi hôm nay đánh son có bị loang ra hai bên mép không? Chùi lại cho gọn! Soi để xem đánh phấn trên mặt có bị mốc lốm đốm chỗ này chỗ kia không? Tút lại cho xinh! Soi để xem hàm răng hôm nay có còn vàng khè như tối hôm qua mới hút thuốc không? Đánh răng lại gấp!! Soi để xem có cái lông mày nào mọc vô trật tự không? Lấy cái nhíp mần thịt ngay! Soi để xem áo quần có bị xộc xệch hay không? Sửa lại cho gọn để đi làm!… Nói chung là soi hàng tá thứ trước gương để chuẩn bị cho dung nhan, cho vóc dáng, cho điệu bộ dễ coi hơn và cũng để dễ thương hơn trước khi bắt đầu một ngày mới.



Đó là một điều tốt, vì dù sao hình dáng bên ngoài cũng quan trọng đâu kém chi tâm hồn. Việc này hầu như ai cũng làm cả, thế nhưng dùng gương để “soi lại tâm hồn” thì có vẻ hơi ít! Ở đây tôi không có ý nói soi mình, xét mình, tự vấn lương tâm hay đại loại như thế, mà muốn nói là hãy soi cả tâm hồn mình trong gương, soi cả tính tình mình trong gương để mình nhận ra ai trong đó? Có phải là cái thằng tôi đây hay không? hay là cái thằng nào khác? Hãy thử đi nhé! Khi đang tức tối một chuyện nào đó ghê gớm lắm, đang chưởi bới lung tung thì hãy nhìn vào trước cái gương thật lớn thử xem ai đó, bạn sẽ thấy xấu hổ ngay! Thực đấy! Phùng mang trợn má, mồ hôi mồ kê văng lung tung, áo quần thì xộc xệch, ăn nói thì thô lỗ… Trời ạ! có phải là mình không đấy, và thế là hốt hoảng, né qua một bên để khỏi nhìn thấy mình mà cứ tưởng cái thằng nào hay cái con nào đấy. Mỗi khi gặp chuyện, bạn thử làm đi nhé, chắc chắn bạn sẽ nguôi giận ngay! Xin mách nhỏ: Nếu như hai vợ chồng đang giận nhau, cãi nhau ì xèo thì hãy cùng nhau đứng trước gương cãi lộn, đảm bảo “câm” ngay lập tức! Thế là hạnh phúc thôi.



Vậy là từ nay chiếc gương sẽ là người bạn thân thiết trong nhà, đem lại hạnh phúc cho mọi người sau mỗi lần chiến tranh khốc liệt! Thêm một điều nữa, những lúc hai người đang hạnh phúc thì xin cũng cứ đứng trước gương và nhìn vào đó đi nhé! Lạy Trời! Lãng mạn quá xá cỡ đấy! Thế nhé! Hãy cứ soi mình trong gương mỗi ngày, và ta chợt nhận ra đó là ta, vui cũng như buồn, khóc cũng như mếu, đau khổ hạnh phúc đều có cả!



CÓ AI MUA GƯƠNG KHÔNG? TÔI BÁN!


http://songdep.wordpress.com/page/2/
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
13
0
0

SaigonRE

New Member
Ðề: Soi mình trong gương

Chuyện về cái Gương cũng có ba bảy loại gương.

Gương soi để người người ngắm mình làm đẹp. Gương gắn tường trang trí kéo dãn tầm nhìn. Gương lấy sáng để chuyển hướng ánh sáng vào những chỗ cần chiếu sáng. Gương cầu để phòng tránh tai nạn. Gương chiếu hậu để nhìn thấy những gì xảy ra ở phía sau. Gương bát quái để chống tà, chặn quỷ ma. Gương nhân cách để cho người đời noi theo.

Có những cái gương rất rẻ, nhưng có những gương rất đắt và có cả những tấm gương vô giá.

Có câu "gương vỡ lại lành". Theo nghĩa đen thì Gương chỉ lành như lúc ban đầu nếu có 1 phép màu nào đó. Còn nếu tỉ mỉ ghép từng mảnh vỡ rồi dùng keo dán lại, cho dù có làm khéo đến thế nào, cũng khó mà xóa được nhửng vết nứt, vỡ. Một ngày kia, nó sẽ lại vỡ ra, các mảnh chia lìa. Người làm vỡ thì rất hối hận, người soi gương lòng cũng ko vui. Theo nghĩa bóng, gương có thể "lành" lại đấy, nhưng rồi ai cũng nghĩ, nó là cái gương đã bị 1 lần vỡ, dấu vết vẫn còn đó.

Cho nên, đừng bao giờ để gương vỡ, chẳng lành như xưa được đâu.
 
599
0
0

vịtxinhxinh

New Member
Ðề: Soi mình trong gương

Chuyện rằng có một phát minh có thể làm gương tái hiện những gì đã từng soi vào nó.Ai ai cũng nô nức, người thì mơ màng đến hình ảnh trẻ trung của mình đã từng lưu lại nơi chiếc gương, người thì nhớ đến phút mặn nồng chồng vợ trước chiếc gương thời mới cưới. Nhưng sau cơn háo hức qua đi,người thì lo sợ việc mình cặp bồ cũng diễn ra trước tấm gương,người nhận hối lộ cũng vô tình có gương chứng kiến, người thì làm bao nhiêu điều chẳng ra gì vô tình không cảnh giác tấm gương vô tri vô giác.Thế là chẳng ai bảo ai, nhà nhà mang gương ra thi nhau đập, toàn thành phố ngập chìm trong những bụi gương vì sợ nếu không đập nó thành bụi thì nó sẽ vẫn có thể gợi lại mọi thứ.
Sau ngày tan tành ấy thì có đính chính, đấy chỉ là trò đùa của người bán gương.Tất nhiên không phải là trò đùa không mục đích
 
67
0
0

childlike mother

New Member
Ðề: Soi mình trong gương

Có những cái gương rất rẻ, nhưng có những gương rất đắt và có cả những tấm gương vô giá.

Có câu "gương vỡ lại lành". Theo nghĩa đen thì Gương chỉ lành như lúc ban đầu nếu có 1 phép màu nào đó. Còn nếu tỉ mỉ ghép từng mảnh vỡ rồi dùng keo dán lại, cho dù có làm khéo đến thế nào, cũng khó mà xóa được nhửng vết nứt, vỡ. Một ngày kia, nó sẽ lại vỡ ra, các mảnh chia lìa. Người làm vỡ thì rất hối hận, người soi gương lòng cũng ko vui. Theo nghĩa bóng, gương có thể "lành" lại đấy, nhưng rồi ai cũng nghĩ, nó là cái gương đã bị 1 lần vỡ, dấu vết vẫn còn đó.

Cho nên, đừng bao giờ để gương vỡ, chẳng lành như xưa được đâu.
Có thể mình lạc đề..

Nhưng chuyện cái gương mình cũng hay nói với ax như vậy...Em chính là mảnh giấy trắng để anh tô anh vẽ, là tấm gương phản chiếu của anh...Em trắng hay đen là do anh tô vẽ nên, em đẹp hay xấu là do anh thế nào...Gương vỡ có thể lành nhưng vết nứt sẽ không bao giờ biến mất...

Cho nên...anh đừng bao giờ để gương vỡ...chẳng lành được như xưa đâu...=((
 
335
0
0

Thảo sông Hoài

New Member
Ðề: Soi mình trong gương

CÓ khi nào có 1 cái gương mà khi soi vào người ta nhìn thẫy rõ bản thân họ không nhỉ? Kiểu như gương thần ý. CHứ như gương bình thường thì soi mãi cũng chán. Hôm nay soi, mai không cũng chả sao.
 
354
0
0

nikita24480

New Member
Ðề: Soi mình trong gương

Em mỗi lần soi gương lại thêm...chán...
Quyết tâm đi thẩm mỹ lại cao lên ngút ngàn
Vì ko thể lúc nào cũng nói: các bác ơi( nhất là các bác giai) Em tuy ko xinh nhưng tâm hồn em đẹp cực.....
 
192
0
0

bongvaben

New Member
Ðề: Soi mình trong gương

Em mỗi lần soi gương lại thêm...chán...
Quyết tâm đi thẩm mỹ lại cao lên ngút ngàn
Vì ko thể lúc nào cũng nói: các bác ơi( nhất là các bác giai) Em tuy ko xinh nhưng tâm hồn em đẹp cực.....
Mỗi lần mở chiếc gương ra
Mở soi khuôn mặt thật là khổ tâm
Đẹp rồi còn muốn đẹp hơn
Tận cùng đẹp đẽ đòi hơn nỗi gì
Thế rồi cứ mỗi lần soi
Mỗi thêm bất mãn mỗi đòi soi thêm
Mỗi bực tức - mỗi tèm nhem
Mỗi thêm cáu tiết - mỗi thêm điên đầu
Tôi nay mấy chục tuổi đầu
Tuổi đuôi bảy ..... có rầu rĩ không ?
Giữa trán vết sẹo chồng ngồng
Mỗi soi gương mỗi thấy nó phồng to thêm
Nghĩ rằng tội lỗi tại gương
Đập tan nát tấm gương tròn trớ trêu
Về sau chả dám bòng đèo
Soi làm chi nữa hút heo nỗi lòng ...=))
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Soi mình trong gương

Thực ra gương không cần thiết lắm.

"Ai dám chắc được điều ta nhìn thấy là thực tế." -- Trang Tử B-) :). Vậy thì nhìn vào gương hay nhìn vào cái gì khác cũng vậy thôi, chẳng thể nào có được một kết luận gì B-)

Tiền mua gương để đi cà phê ... thích hơn :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
168
0
0

Rophi

New Member
Ðề: Soi mình trong gương

Thực ra gương không cần thiết lắm.

"Ai dám chắc được điều ta nhìn thấy là thực tế." -- Trang Tử B-) :). Vậy thì nhìn vào gương hay nhìn vào cái gì khác cũng vậy thôi, chẳng thể nào có được một kết luận gì B-)

Tiền mua gương để đi cà phê ... thích hơn :)
Chuẩn không cần chỉnh. Em cũng thích đi cà phê hơn soi gương.
 
Top