The way home - một bộ phim cảm động

2,501
0
0

Haidang02

New Member
The way home - đường về quê ngoại - một bộ phim cảm động của Hàn quốc.

Phim kể về hai bà cháu. Bà bị câm, lưng còng, tóc bạc trắng sống ở vùng quê heo hút. Cháu lớn lên ở thủ đô, quen với cuộc sống tiện nghi, với gà rán, điện tử, cô ca cô la... Cậu bé được gửi về ở với bà ngoại một thời gian khi mẹ cậu ly hôn, lại nợ nần rất nhiều. Như rất nhiều trẻ em thời nay, cậu bé mải mê với trò chơi điện tử, với sự chăm lo của mẹ nên khá ích kỷ. Phim cực ít lời thoại, tất cả được thể hiện bằng hình ảnh. Hình ảnh cậu bé xâu kim cho bà thời gian đầu khi cậu không thích, cậu làm đầy vẻ khó chịu, và để đến hình ảnh cuối phim, cậu thức khuya để xâu chỉ vào tất cả những cái kim cho bà dùng dần, vô cùng cảm động. Hình ảnh người bà gom nhặt đồ trong nhà đi đổi gà về luộc cho cháu. Lưng bà còng, đi chậm chạp. Tình yêu với cháu thể hiện qua từng cử chỉ... suốt từ đầu tới cuối phim, mắt mình lúc nào cũng cay cay ...

Một bộ phim hay, tình cảm và làm người xem xúc động. Đoạn cuối phim, một mình bà cụ chống gậy trở về nhà. Từng bước, từng bước qua các bậc đá...
Mẹ nào chưa xem phim này thì nên xem. Link đây, mỗi tội phụ đề tiếng anh.

http://phim.soha.vn/watch/3/video/4019/1/phim-The-Way-Home.html

 
Top