Thơ thành viên sáng tác

354
0
16

Mr_Ech

Member
Đọc Topic "Thơ tình" thấy có mấy bài thơ tự sáng tác hay quá. Sao chúng ta không tập hợp những bài thơ tự sáng tác trong một Topic nhỉ ?

Xin phép cho em mở Topic này nhé !
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Đọc Topic "Thơ tình" thấy có mấy bài thơ tự sáng tác hay quá. Sao chúng ta không tập hợp những bài thơ tự sáng tác trong một Topic nhỉ ?

Xin phép cho em mở Topic này nhé !
Mở hàng cho Mr Ếch nhé!
Nhưng đây lại là bài thơ mình sáng tác cho con gái.

Con cún con
Chạy lon ton
Ra đón mẹ
Đi làm về


Mr Ếch có phải là nick tích cực post bài ở topic Những bài thơ hay hồi cấp I ở wtt không? nếu mình nhớ nhầm thì xin lỗi nhé!
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Em mở hàng nhé, bằng một bài cũ, :eyelash:. Hi vọng là người mở hàng mát tay !

....................;.Tự tình

................Ngồi buồn gom lá đốt chơi
........Khói bay lên trời, sao mắt ta cay ?

................Ngồi buồn mong uống cho say
........Men nồng sao để lòng này tái tê ?

................Ngồi buồn ta thả bùa mê
........Sao không ai nhặt... để về nên duyên ?

................Ngồi buồn ngẫm nỗi truân chuyên
........Sao ta không lạc về miền xa xôi ?

..........................***
................Ngồi buồn gom lá đốt chơi
........Không vào mắt, khói lên trời, em ơi...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Tớ là người cũng rất ham thơ thẩn. Ngày xưa ấy khi chỉ là cô bé tớ cũng có những đêm dài thao thứ để làm thơ, tự cười , tự khóc rồi lại tự thương mình, đa cảm quá nên đôi khi cũng hơi bị mệt. Đến khi lấy chồng lại lấy đúng ông "Dùi đục chấm vào mắm cáy" nên thui chột hết. Hôm nay mạn phép cả nhà xuất một bài thơ nhé.
Chúc cả nhà tìm thấy niềm vui trong topic này.

NHỚ hay QUÊN

Có một thời nào đó đã đi qua
Ta không nhớ hay cố tình không nhớ
Gió giao mùa cuốn theo bao ký ức
CHiếc lá vàng trong xao xác heo may.

Có một người nào đó thoáng đi qua
Ta vẫn nhớ hay cố tình để nhớ
Nước mắt rơi mặn mòi đêm đơn lẻ
Người xa rồi hồn ta bỗng hư không.

Nhớ để quên, hay rồi quên để nhớ
Giữa cuộc đời chia hai ngả mênh mông
Ta muốn quên nghĩa là ta vẫn nhớ
Nhớ để rồi... lại muốn mãi quên đi.

Hu...hu...thương mình quá, đúng là số phận thật trêu ngươi con người ta.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
16
0
0

BuiDang

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Chậm!

Chậm chân chỉ nửa bước thôi
Đoàn tầu chuyển bánh đã rời khỏi ga
Chậm chân nhụy đã thành hoa
Một thời vĩnh viễn đi qua một thời
Còn tôi chỉ chậm...Nửa lời...
...Em ơi!.
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Không đề

Quá khứ như đá tảng
Đè nặng bước em đi
Anh ơi! Và em sợ
Em muốn như cây xanh
Vươn mình phô lộc biếc
Nhưng chỉ mình em biết
Anh - Mùa xuân không về.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Mảnh Vườn Xưa

Anh lại về thăm lại mảnh vườn xưa
Bên lối nhỏ bao lần ta hò hẹn
Nhớ buổi đầu cầm tay nhau bẽn lẽn
Mắt mơ màng mà chẳng dám nhìn nhau.


Nụ hôn đầu e ấp ta trao
Em run rẩy, em ngượng ngùng đón lấy
Dù mắt nhắm nhưng tim ta vẫn thấy
Đôi má đào ửng đỏ dưới ánh trăng.


Em vừa qua tuổi mười sáu trăng rằm
Đầy sức sống như mầm non mới nhú
Ta, dầu dãi phong sương bụi phủ
Tập dịu dàng nâng ngón trước mầm hoa.


Đã bao năm ta rời bước đi xa
Giờ thăm lại thấy lòng sao buồn quá.
Em bây giờ nơi phương trời xa lạ
Có bao giờ nghĩ đến mảnh vườn xưa?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Thăm lại chốn xưa

Chiều nay về thăm công viên xưa
Lá vẫn rụng dưới chân nghe xào xạc
Cánh bằng lăng rụng rơi ngơ ngác
Nước mặt hồ xanh ngắt một mầu xanh.

Ghế đá ngày xưa nơi em đã cùng anh
Ta ngồi đó trao bao lời hẹn ước
Và hôm nay đã có hai người khác
Họ đang ngồi thế chỗ hai ta.

Em bùi ngùi nhớ lại tháng ngày xa
Ta đã thề mình bên nhau mãi mãi
Nhưng cuộc đời có bao điều ngang trái
Buộc đôi mình phải mỗi đứa một nơi.

Anh giờ này dường đã quá xa xôi
Đâu còn nhớ lời hẹn hò năm cũ
Chiều công viên nỗi buồn vây buông phủ
Tím cả chiều, tím ngắt nỗi cô đơn.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Đọc thơ em tôi đau đến nghẹn lòng
Tình đã hết, ôi thôi tình đã chết
Tôi gào khóc, tôi kêu la thảm thiết
Tôi nấc lên trong cay đắng khôn cùng.

Ở nơi nào xa vắng mênh mông
Em có biết tôi gọi tên em đó
Tôi nhắn nhủ lên ngàn mây, ngọn gió
Gọi em về trong mờ ảo, hư vô.

Tôi thét gào, tôi khóc cả trong mơ
Tôi thổn thức nên chập chờn giấc ngủ
Tôi yêu em biết nói sao cho đủ
Để em về giữa đời thực bên tôi.
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Đọc thơ em tôi đau đến nghẹn lòng
Tình đã hết, ôi thôi tình đã chết
Tôi gào khóc, tôi kêu la thảm thiết
Tôi nấc lên trong cay đắng khôn cùng.

Ở nơi nào xa vắng mênh mông
Em có biết tôi gọi tên em đó
Tôi nhắn nhủ lên ngàn mây, ngọn gió
Gọi em về trong mờ ảo, hư vô.

Tôi thét gào, tôi khóc cả trong mơ
Tôi thổn thức nên chập chờn giấc ngủ
Tôi yêu em biết nói sao cho đủ
Để em về giữa đời thực bên tôi.
Này mẹ mày ới! quá khứ nhiều khi cũng thật ác nó cứ dày vò người ta đến chết mệt cũng không tha. CŨng buồn mà cũng vui vì có một thời để nhớ. Mình nhớ người không hiểu họ có nhớ mình không...
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Lập Topic xong thì nguồn thơ... cụt hứng :sad:. Giờ Ech em mới trở lại với một bài thơ em sáng tác năm học lớp ... 12, tức cách đây 10 năm rồi :silly:.

........................Lầm lỗi

.............Một cộng một bằng hai
.............Hai thêm một bằng ta
.............Ngày xưa khi tính không ra
.............Lỗi lầm ghi trên trang vở

.............Bây giờ đã không còn nữa
.............Một với một chẳng thành đôi
.............Nghẹn ngào trong nỗi đơn côi
.............Lỗi lầm rửa bằng nước mắt

.............Ta ngẩn ngơ cả thời son sắt
.............Héo trái tim cho những kiếm tìm...

 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Dỗ anh vào giấc ngủ

Ngủ đi anh màn đêm phủ xuống rồi
Đừng thao thức vì một hình bóng ảo
Mảnh tình cũ đã tan như xác pháo
Anh hãy về giữa đời thực đi anh.

Đời thực của anh có em bước song hành
Dẫu đôi lúc vẫn còn nhiều trăn trở
Dẫu đôi lúc vẫn có nhiều khăn khó
Nhưng đó là cuộc sống thực của anh.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Chỉ là mộng ảo

Đã bao giờ anh là của em đâu
Đã biết rồi sao em còn thắc mắc
Đã biết ngay lần đầu nhìn vào mắt
Đâu thấy đâu hình bóng của em.

Đường ta đi giữa bóng tối không đèn
Tay chẳng nắm tay thì lạc là tất yếu
Đơn giản vậy mà em không chịu hiểu
Để bây giờ hỏi nữa để làm chi.

Đã hội ngộ đâu mà dùng chữ biệt ly
Chưa phải của nhau sao gọi là mất được
Em nhắc lại chuyện hai muơi năm trước
Đó chỉ là mộng ảo mà thôi.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Không thể

Em không thể quên anh
Dù lòng luôn muốn thế
Chỉ vài giây phút thôi, mà không thể
Bởi dáng hình anh đã in đậm trong tim.

Lý trí muốn đánh rơi, nhưng tim cứ đi tìm
Tim nhặt lại giấu vào từng mạch máu
Tim gom nỗi đau để lòng luôn đau đáu
Nỗi nhớ mênh mông, nỗi nhớ đến khôn cùng.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Tiếc nuối

Muốn nói với em hơn cả vạn lời
Nhưng chẳng hiểu sao anh thấy mình run rẩy
Em đài các, em cao sang, lộng lẫy
Nên anh thấy mình ngờ nghệch trước em.

Tiễn em về anh chết lặng con tim
Cứ hối tiếc sao mình ngơ ngẩn quá
Sao chẳng nói ra những gì mình đã
Nghĩ trong lòng và kìm nén bấy lâu.

Để giờ này thì chẳng kịp nữa đâu
Em đã đi xa về bên người ấy
Em đi rồi lòng anh như lửa cháy
Nỗi luyến lưu, tiếc nuối một mối tình.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Những đoạn thơ ngắn, đối đáp bên WTT (gom về đây để làm tài sản của mình)

Anh là một chàng trai lữ khách
Bước qua em giữa tấp nập dòng đời
Nhặt mảnh tình em vừa trót đánh rơi
Đem giấu kỹ trong tim mình nhỏ bé

Biêt đâu đấy trên cuộc đời dâu bể
Ta vô tình lại đi lướt qua em
Chút lửa tình năm tháng được nhóm nhen
Bỗng bừng cháy khi gặp cơn gió lớn.

****

Em về nhặt lại nửa yêu thương
Lẻ loi ai vứt bỏ bên đường
Em mang gói chặt trong tim nhỏ
Đêm đến mi buồn để lệ vương.


*******

Nếu buồn quá thì em ơi cứ khóc
Giọt lệ rơi là đau khổ cũng vơi
Giữa mênh mông dâu bể cuộc đời
Buồn, vui lắm làm sao ta giữ hết.

Nếu không khóc phải chăng tim đã chết
Chỉ xác thân là vất vưởng giữa đời
Lọng quặn đau môi sao nở nụ cười
Tim rỉ máu sao mắt vui cho nổi?

******

Khi ta lớn ta ước mình bé lại
Ta trở về với nôi mẹ ầu ơ
Ta ngây thơ, ta trong sáng dại khờ
Ta không biết buồn đau và sầu khổ
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Không đề

Chẳng còn gì để nói nữa cùng nhau
Em hờ hững, em quay đầu ngoảnh mặt
Anh đứng lặng mà tim đau như cắt
Nhìn dáng em đi lướt qua mình.

Anh đâu tham giàu có, quyền, vinh
Anh chỉ biết tình yêu là duy nhất
Anh chỉ biết tình yêu là chân thật
Có ngờ đâu đen trắng đổi dời.

Nói làm chi giờ cũng đã muộn rồi
Có nuối tiếc cũng không đành níu kéo
Biết đâu đấy, con đường tình muôn nẻo
Đưa em về bến đỗ chẳng bình yên.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Có phải Hạ về

Hạ đến rồi có phải thế không anh
Sao em thấy lòng mình như thắp nắng?
Những buổi trưa đã không còn yên lặng
Tiếng ve về làm cho nắng xôn xao.

Phượng trên cây thắp lửa tự khi nào
Đốt cháy cả một khung trời mùa hạ
Mà lòng em mênh mông như biển cả
Một nỗi buồn dịu vợi xa xôi.

Rồi mai đây sẽ mỗi đứa một nơi
Em ở lại với khung trời nhung nhớ
Anh lại về bên làng quan họ
Hát nốt câu ca bỏ dở năm nào.

Vẫn biết rằng ta sẽ phải xa nhau
Sao em thấy như chưa hề nghĩ đến
Chia tay nhau mà lòng đầy lưu luyến
Anh hát đi anh, người ở đừng về.

(tặng các đôi bạn sắp ra trường)
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Này mẹ mày ới! quá khứ nhiều khi cũng thật ác nó cứ dày vò người ta đến chết mệt cũng không tha. CŨng buồn mà cũng vui vì có một thời để nhớ. Mình nhớ người không hiểu họ có nhớ mình không...
Mẹ này ơi, đấy chỉ là thơ thôi chứ tôi không có quá khứ nào sâu sắc như vậy đâu. Hehe, tự tưởng tượng ra đấy mà.

Từ khi tôi lấy chồng tôi chẳng còn nhớ gì đến quá khứ cả. Tôi cứ nói với chồng tôi là chẳng hiểu sao em lại bị "nghiện" anh đến thế, khổ thế cơ chứ, ước gì mình đừng "nghiện" lão quá :laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:.
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Em post hộ, không phải thơ của iem!

Dẫu muộn màng anh vẫn viết cho em
Bài thơ tình đầu tiên
Khi con tròn bảy tuổi.
Bài thơ thay bao điều chưa nói
Của kẻ ít lời quen nén vào tim.
Em cũng đừng ngạc nhiên
Khi anh không bắt đầu bằng nỗi nhớ
Không có cái nôn nao của những lần gặp gỡ
Bởi chúng mình đâu có thuở hẹn hò nhau!
Anh muốn bắt đầu
Từ chỗ trái tim đau
Trong những lần em khóc.
lặng im…
 
Top