Thơ thành viên sáng tác

354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Oánh dấu bài thứ 50, lên đời Trái tim hồng, :smiling:...



CHA VÀ CON

- Trong giấc mơ làm sao con khóc ?
- Tại con mơ thấy trăng và sao
Cùng rủ nhau bỏ con đi hết...
- Ồ, con yêu! Đừng lo âu sợ sệt
Đêm khuya rồi, trăng đi ngủ thôi con...

***
Giấc ngủ con lại đến, thật dịu êm
Và bình yên,... như vầng trăng cổ tích.
Ngủ đi con, ngủ cho tròn giấc

Trăng sẽ về dịu mát ở quanh nôi...
Ba vẫn ngồi canh giấc ngủ con đó thôi
Để hạnh phúc trào dâng khóe mắt
Để con ba không giật mình thảng thốt
Để môi con cười những nét thơ ngây
Cho ba nhìn, ba ngắm, ba say...

***

Ngủ ngoan, ngủ ngoan nhé, con yêu
Và đêm nay ba ngồi canh con ngủ...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

..........Vào chùa

........Chẳng thể lẳng lơ được như Thị Mầu
........Em vẫn vào chùa
....................cầu duyên với Phật.
........Khát khao ngàn đời phải đâu dễ mất
........Thuở hồng hoang
....................con sóng đã xô bờ...

........Em yêu anh
....................thảng thốt những giấc mơ
........Hờn giận buồn vui trong cơn mộng mị,
........Và dẫu mất anh
....................dù chỉ trong suy nghĩ
........Cũng làm em đau đớn lắm,
....................biết không anh?

........Trời trong chùa cũng rất trong xanh
........Em khát khao anh
....................như trời xanh bất diệt
........Không thể diệt cõi si lời răn Đức Phật
........Nên lòng em con sóng dậy khôn cùng...

..................................***

........Trên tòa sen, Đức Phật hiểu em không?
 
341
0
0

Bryanthien

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Hôm nay em lặn lội vào đây tự nhiên nhớ lại thời con gái cũng làm thơ con cóc ....hihiih.. post 1 bài các bác đọc chơi đừng cười em nhé.

Anh chẳng có phép màu đâu em ạ
Chỉ một bờ vai và đôi mắt khóc cùng
Canh bạc cuộc đời không ai được cả
Đánh trượt một lần hai đứa mong lung.
:smiling::smiling::smiling::smiling:
 
331
0
0

Hua Bin

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Cuối tuần thảnh thơi làm bánh đi
Mặc bột dính áo, bơ vướng tóc
Công thức Rùa cho, quá tải hề.:D
 
71
0
0

fuongchic

New Member
Ðề: Thơ thành viên sáng tác

Nói với anh (Gửi chồng tương lai của em)
________________________________________
Rồi mai đây khi làm vợ của anh
Em sẽ là nàng dâu hiền ngoan thảo
Em sẽ lắng nghe những lời anh dạy bảo
Để gia đình mình luôn ấm tiếng cười vui.

Rồi mai này khi làm vợ của anh
Em sẽ lại có thêm những người thân yêu nữa
Thêm mẹ, thêm cha, thêm cô và thêm chú
Thêm một mái nhà nuôi em lớn từ đây

Rồi mai này khi làm vợ của anh
Mảnh chăn chung sẽ chia đều hai đứa
Em sẽ cùng anh thắp nên ngọn lửa
Để gia đình mình không lạnh lẽo quạnh căm.

Sớm tối tắt đèn hay những lúc khó khăn
Xin hãy bên em suốt đời anh nhé
Đừng để em một mình lặng lẽ
Sống bên chồng mà hạnh phúc cứ đâu đâu.

Em nguyện sẽ làm đúng nghĩa một nàng dâu
Hiếu thảo, bao dung, thủy chung và nhân ái
Lẽ phải sai. Anh ơi, trái tim rồi sẽ hiểu
Khi anh xem bố mẹ vợ mình
……là bố mẹ của anh.
 
Top