Thư xin thông tin

10,403
30
48

ALnML

Super Moderator
Kính gửi Ban Giám hiệu và các thầy cô nhà trường,
Tôi xin được tự giới thiệu,
Tôi là Ngô Thị Phương Loan, Trưởng nhóm Thiện nguyện Chia Sẻ Tình Thương (CSTT).
Nhóm CSTT của chúng tôi đến nay đã hoạt động được 22 năm, với mong muốn được đồng hành, sẻ chia và chăm sóc cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều vùng miền. Tháng 12 vừa rồi, nhóm chúng tôi đã thực hiện chương trình thiện nguyện số 256 tại Lưu Kiền – Tương Dương – Nghệ An.
Dự kiến tháng 3 năm 2026, nhóm chúng tôi mong muốn có cơ hội được về với Kon Plông – Kon Tum để tổ chức một chương trình thiện nguyện cho các em học sinh của trường. Thời gian dự kiến:
• Chiều tối thứ Sáu: tổ chức bữa ăn tối cho các em học sinh bán trú
• Thứ Bảy: Diễn ra chương trình chính
Nội dung chương trình dự kiến gồm:
• Bữa ăn tối cho các em học sinh bán trú tại trường: xúc xích, gà rán, khoai tây chiên và bánh bao hấp.
• Chương trình chính:
o Khám sức khỏe tổng quát cho các em, do các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện, dưới sự dẫn dắt của BS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện – ĐBQH Bình Định
o Giao lưu cùng các em: Hát, chơi trò chơi, biểu diễn ảo thuật
o Chụp ảnh cá nhân cho từng em, in ảnh và tặng các em mang về làm kỷ niệm
o Tạo hình bóng vui tặng các em
 Tặng quà cho mỗi em, gồm: Balo túi rút đeo vai; Áo khoác ấm + Bộ nỉ (quần áo sẽ điều chỉnh theo tình hình thực tế của trường); Hộp đồ dùng học tập; Bánh kẹo ; vv
o Và một số hoạt động khác, tùy điều kiện thực tế của từng nơi
Để tiện cho việc trao đổi ban đầu, rất mong nhà trường hỗ trợ cho chúng tôi một vài thông tin đơn giản:
• Tổng số học sinh của trường
(Nếu học sinh học tại nhiều điểm, mong thầy cô cho biết cụ thể để chúng tôi có thể tách đoàn cho phù hợp)
• Số học sinh bán trú, ăn ở tại trường cả tuần
• Xin nhà trường hỗ trợ một vài hình ảnh về trường và các em đang học trong lớp - Xin làm ơn gửi ngay qua nhóm ạ
• Xin vài dòng chia sẻ ngắn về những khó khăn của bà con địa phương, cũng như của học sinh và nhà trường
Sau khi hai bên thống nhất được kế hoạch, chúng tôi sẽ liên hệ lại để xin số lượng học sinh cụ thể, nhằm chuẩn bị may quần áo đúng size và suất ăn cho các em được chu đáo nhất.
Xin kính chúc các thầy cô nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong công việc.
Rất mong nhóm chúng tôi có duyên được gặp gỡ và đồng hành cùng nhà trường trong tháng 3 sắp tới.
Thân mến,
Ngô Thị Phương Loan https://www.facebook.com/LoannpCSTT
Trưởng nhóm Thiện nguyện Chia Sẻ Tình Thương (CSTT) https://chiasetinhthuong.org/diendan/
 
10,403
30
48

ALnML

Super Moderator
Kính gửi Ban Giám hiệu và các thầy cô nhà trường,
Tôi xin được tự giới thiệu,
Tôi là Ngô Thị Phương Loan, Trưởng nhóm Thiện nguyện Chia Sẻ Tình Thương (CSTT).
Nhóm CSTT của chúng tôi đến nay đã hoạt động được 22 năm, với mong muốn được đồng hành, sẻ chia và chăm sóc cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều vùng miền. Tháng 12 vừa rồi, nhóm chúng tôi đã thực hiện chương trình thiện nguyện số 256 tại Lưu Kiền – Tương Dương – Nghệ An.
Dự kiến tháng 3 năm 2026, nhóm chúng tôi mong muốn có cơ hội được về với Kon Plông – Kon Tum để tổ chức một chương trình thiện nguyện dành cho các em học sinh của trường.
Thời gian dự kiến:

• Chiều tối thứ Sáu 13/3: Chuẩn bị bữa ăn tối cho các em học sinh bán trú
• Sáng thứ Bảy 14/3: Chuẩn bị bữa ăn sáng cho các em
• Thứ Bảy: Diễn ra chương trình chính 7h30-11h30
Nội dung chương trình dự kiến gồm:
• Các bữa ăn dành cho học sinh bán trú:
Nhóm dự kiến chuẩn bị bữa ăn tối vào chiều thứ Sáu và bữa ăn sáng vào sáng thứ Bảy, với những món ăn quen thuộc, dễ ăn, phù hợp với các em. Chỉ mong các con có một bữa ăn đủ ấm bụng, đủ năng lượng, để bước vào chương trình trong tâm thế vui vẻ và thoải mái nhất.
• Chương trình chính:
• Khám sức khỏe tổng quát cho các em, do các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện, dưới sự đồng hành của BS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định
• Giao lưu cùng các em: hát, chơi trò chơi, biểu diễn ảo thuật
• Chụp ảnh cá nhân cho từng em, in ảnh và tặng các em mang về làm kỷ niệm
• Tạo hình bóng vui tặng các em
• Tặng quà cho mỗi em, gồm: balo túi rút đeo vai; áo khoác ấm + bộ nỉ (quần áo sẽ điều chỉnh theo tình hình thực tế của trường); hộp đồ dùng học tập; bánh kẹo; v.v.
• Và một số hoạt động khác, tùy điều kiện thực tế của từng nơi
Để tiện cho việc trao đổi ban đầu, rất mong nhà trường hỗ trợ cho chúng tôi một vài thông tin đơn giản:
• Tổng số học sinh của trường
(Nếu học sinh học tại nhiều điểm, mong thầy cô cho biết cụ thể để chúng tôi có thể tách đoàn cho phù hợp)
• Số học sinh bán trú, ăn ở tại trường cả tuần
• Xin nhà trường hỗ trợ một vài hình ảnh về trường và các em đang học trong lớp (xin gửi giúp qua nhóm để chúng tôi thuận tiện trao đổi)
• Xin vài dòng chia sẻ ngắn về những khó khăn của bà con địa phương, cũng như của học sinh và nhà trường
Sau khi hai bên thống nhất được kế hoạch, chúng tôi sẽ liên hệ lại để xin số lượng học sinh cụ thể, nhằm chuẩn bị may quần áo đúng size và các suất ăn cho các em được chu đáo nhất.
Xin kính chúc các thầy cô nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong công việc.
Rất mong nhóm chúng tôi có duyên được gặp gỡ và đồng hành cùng nhà trường trong tháng 3 sắp tới
Thân mến,
Ngô Thị Phương Loan
 
10,403
30
48

ALnML

Super Moderator
Về hành trình tháng 3 – sinh nhật Chia sẻ Tình Thương Tháng 3 này, Chia sẻ Tình Thương sẽ đến với các em nhỏ tại Ngọk Tem, Kon Plông – vùng núi gần Măng Đen (Kon Tum). Thứ Sáu, ngày 13/3, từ Hà Nội, mọi người sẽ bay đến sân bay Pleiku, sau đó di chuyển vào trường, quãng đường khoảng 4 tiếng. Sau khi hoàn thành chương trình, mọi người nghỉ lại Măng Đen, và Chủ nhật, ngày 15/3, di chuyển từ Măng Đen ra sân bay. Ai sắp xếp đi thế nào theo điều kiện của mình cũng được, không nhất thiết phải đi cùng nhau. Chúng mình chia sẻ để mọi người nắm và thông cảm. Với những chuyến đi xa như thế này, việc chuẩn bị sớm luôn là điều ai cũng mong, nhất là chuyện di chuyển. Vé máy bay nếu mua sớm sẽ đỡ áp lực và nhẹ chi phí hơn. Tuy nhiên, thực tế là nhiều thông tin chỉ chốt được khi sát ngày. Khi nhóm liên hệ với nhà trường, phía địa phương vẫn còn khá bất ngờ, thậm chí có người nói vui: “Còn lâu mà, sao phải lấy thông tin sớm thế.” Chuyến đi khá xa, ai đi được theo điều kiện nào thì sắp xếp theo cách đó. LG rất mong mọi người đồng hành và thông cảm. Đi đến Ngọk Tem đã là món quà mừng sinh nhật đáng yêu rồi , nên hôm đó tụ tụ thổi nến nhỏ thôi. Còn ở Măng Đen, mọi người cứ vui chơi và thư giãn thoải mái nhé! Chỉ cần mình có nhau Gập ghềnh chẳng sao đâu
 
10,403
30
48

ALnML

Super Moderator
Về hành trình tháng 3 Sinh nhật Chia sẻ Tình Thương tuổi 22

Tháng 3 này, Chia sẻ Tình Thương sẽ đến với các em nhỏ tại Ngọk Tem, Kon Plông - vùng núi gần Măng Đen (Kon Tum).

Thứ Sáu, ngày 13/3, từ Hà Nội, mọi người sẽ bay đến sân bay Pleiku, sau đó di chuyển vào trường, quãng đường khoảng 4 tiếng. Sau khi hoàn thành chương trình, mọi người nghỉ lại Măng Đen, và Chủ nhật, ngày 15/3, di chuyển từ Măng Đen ra sân bay. Ai sắp xếp đi thế nào theo điều kiện của mình cũng được, không nhất thiết phải đi cùng nhau.

Chúng mình chia sẻ để mọi người nắm và thông cảm. Với những chuyến đi xa như thế này, việc chuẩn bị sớm luôn là điều ai cũng mong, nhất là chuyện di chuyển. Vé máy bay nếu mua sớm sẽ đỡ áp lực và nhẹ chi phí hơn. Tuy nhiên, thực tế là nhiều thông tin chỉ chốt được khi sát ngày. Khi nhóm liên hệ với nhà trường, phía địa phương vẫn còn khá bất ngờ, thậm chí có người nói vui: “Còn lâu mà, sao phải lấy thông tin sớm thế.”

Chuyến đi khá xa, ai đi được theo điều kiện nào thì sắp xếp theo cách đó. LG rất mong mọi người đồng hành và thông cảm.
Đi đến Ngọk Tem đã là món quà mừng sinh nhật đáng yêu rồi , nên hôm đó tụ tụ thổi nến nhỏ thôi. Còn ở Măng Đen, mọi người cứ vui chơi và thư giãn thoải mái nhé!

Chỉ cần mình có nhau
Gập ghềnh chẳng sao đâu

LG
Alo : Nhóm cũng đang cố xin vé đoàn, nên mọi người đăng ký với Oanh trước ngày 10/1 nhé.
 
10,403
30
48

ALnML

Super Moderator
Về hành trình tháng 3 Sinh nhật Chia sẻ Tình Thương tuổi 22

Tháng 3 này, Chia sẻ Tình Thương sẽ đến với các em nhỏ tại Ngọk Tem, Kon Plông - vùng núi gần Măng Đen (Kon Tum).

Thứ Sáu, ngày 13/3, từ Hà Nội, mọi người sẽ bay đến sân bay Pleiku, sau đó di chuyển vào trường, quãng đường khoảng 4 tiếng. Sau khi hoàn thành chương trình, mọi người nghỉ lại Măng Đen, và Chủ nhật, ngày 15/3, di chuyển từ Măng Đen ra sân bay. Ai sắp xếp đi thế nào theo điều kiện của mình cũng được, không nhất thiết phải đi cùng nhau.

Chúng mình chia sẻ để mọi người nắm và thông cảm. Với những chuyến đi xa như thế này, việc chuẩn bị sớm luôn là điều ai cũng mong, nhất là chuyện di chuyển. Vé máy bay nếu mua sớm sẽ đỡ áp lực và nhẹ chi phí hơn. Tuy nhiên, thực tế là nhiều thông tin chỉ chốt được khi sát ngày. Khi nhóm liên hệ với nhà trường, phía địa phương vẫn còn khá bất ngờ, thậm chí có người nói vui: “Còn lâu mà, sao phải lấy thông tin sớm thế.”

Chuyến đi khá xa, ai đi được theo điều kiện nào thì sắp xếp theo cách đó. LG rất mong mọi người đồng hành và thông cảm.
Đi đến Ngọk Tem đã là món quà mừng sinh nhật đáng yêu rồi , nên hôm đó tụ tụ thổi nến nhỏ thôi. Còn ở Măng Đen, mọi người cứ vui chơi và thư giãn thoải mái nhé!

Chỉ cần mình có nhau
Gập ghềnh chẳng sao đâu

LG
Alo : Nhóm cũng đang cố xin vé đoàn, nên mọi người đăng ký với Oanh trước ngày 11/1 nhé.
 
Top