Tìm thêm thông tin về câu bé nhà nghèo thi đậu Đại học có nguy cơ không được học

235
0
16

1974

Member
Một chị ở cơ quan mình xem và cho biết: Báo dân trí ngày 29/8/2009 có đăng bài này
http://dantri.com.vn/c25/s25-346838...i-thi-dh-dat-25-diem-bi-truc-trac-ly-lich.htm

Em muốn hỏi nhà mình có cách nào liên hệ để biết được thông itn cụ thể hiện tại về cậu bé này không, nhất là CSTT miền Trung (vì quê cậu bé ở Quảng Nam) vì chị cơ quan em muốn hỗ trợ kinh phí để cậu bé có thể theo học đại học tại TP HCM, tuy nhiên chị ấy muốn biết thêm thông tin chi tiết về cậu bé này. Nhà mình có ai biết thêm thông tin gì thì nhắn em với nhé, có thể nhắn tin trên diễn đàn hoặc qua Đt (0913541418) hoặc Anhhv@rfd.gov.vn
Cảm ơn cả nhà mình nhiều nhiều lắm, mong rằng có thể giúp thêm được một con người bứoc ra đời một cách tốt hơn
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tìm thêm thông tin về câu bé nhà nghèo thi đậu Đại học có nguy cơ không được học

Em Vũ Hương Giang, học sinh lớp 5E, Trường Tiểu học Đại Yên là một trong những trẻ em nghèo được Hội Chữ thập đỏ quận Ba Đình trao học bổng. 5 năm liền Giang giành danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc của trường. Nhưng con đường cắp sách đến trường của Giang quá gập ghềnh khi gia đình em đang phải đối mặt với biết bao khó khăn.
Nhà Giang nằm trong ngõ 114, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, rộng chưa đầy 20m2. Thật không may cho Giang, vừa mới sinh Giang được mấy tháng thì mẹ em bị tai nạn lao động mất tay phải và không còn khả năng lao động. Trụ cột gia đình không còn, bố thất nghiệp, ông bà đã cao tuổi mà không có lương hưu nên có lúc nhà Giang tưởng như đứt bữa. Chị gái Giang khi đó đang học cấp 2 tưởng rằng cũng phải nghỉ học.

Bố Giang làm bảo vệ, lương quá thấp, không đủ chi tiêu cho 6 người. Càng khó khăn bao nhiêu, Giang và chị gái càng chăm làm, chăm học bấy nhiêu. Thấy con ngoan ngoãn học giỏi, chị Lan, mẹ Giang chỉ biết lặng lẽ gạt nước mắt gắng sức để con đi học.

Kỳ thi đại học 2009, chị gái Giang đã thi đỗ vào trường đại học. Chi phí cho việc học tăng cao, bà ngoại lại đang ốm đau nên cần tiền thuốc men. Bố em khó lòng cáng đáng được cuộc sống của gia đình. Con đường đến trường của Vũ Hương Giang sẽ nhiều gập ghềnh hơn. Không biết, mong ước lớn tiếp tục được đi học để sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo của em có thực hiện được không?

Gửi thêm phát cho em
 
Top