Tò He ôi đẹp quá!

10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Làng Tò He phô diễn, ngóng ngày hồi sinh

(Dân trí) - Biết có hội thảo nhằm bàn cách đưa đồ chơi văn hoá dân gian hồi sinh, người làng Xuân La, Phượng Dực, Hà Nội mừng lắm. Hơn ai hết, họ mong nghề cổ truyền có cơ hội phát triển trước khi bị cơn bão đồ chơi hiện đại xoá sổ.
Ngày 27/5, Hội thảo Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị nghề sản xuất đồ chơi truyền thống của Hà Nội được tổ chức tại làng nghề truyền thống Xuân La (Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội). Mục tiêu của các nhà khoa học là bàn cách đưa nghề nặn tò he độc nhất vô nhị tại Việt Nam vào danh mục di sản văn hoá quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt là phải tìm cách đi giúp dân làng bảo tồn nghề truyền thống, đang mai một dần do không thể cạnh tranh với đồ chơi hiện đại.​
Biết thông tin này, bà con trong làng mừng lắm. Dù đang ngày mùa thu hoạch gấp gáp, nhiều người vẫn gác công việc đến dự hội thảo. Không những thế, một cuộc trình diễn tại chỗ được bà con nô nức chuẩn bị. Số người ít ỏi theo nghề bằng cách ngày ngày rong ruổi khắp đường phố Hà Nội, bán tò he cho lũ trẻ cũng báo nhau để có mặt đầy đủ ngoài đình làng, cùng nặn quà tặng khách. Hơn ai hết, họ nhìn thấy rõ nguy cơ của nghề nặn tò he bị cơn bão đồ chơi hiện đại đè bẹp.

Dân làng Tò he mở hội trình diễn nghề độc nhất vô nhị

Những con giống vê trên rồi gắn vào que người làm nghề gọi là chiến sĩ
Đây gọi là bánh bẹt, nặn theo kiểu cổ truyền
Cụ bà tuy mắt kém nhưng vẫn nặn nhanh rất nhanh, chỉ 5-10 phút là hoàn thành một tác phẩm
Lũ trẻ con trong làng cũng chưa bao giờ được xem nhiều con giống đến thế

Bố mong còn giữ được nghề cổ để truyền lại cho con

Thanh Trầm
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Tò He ôi đẹp quá!

Đọc bài này em nhớ lại cái ngày còn bé, lần nào đi hội Đền Hùng cũng được mẹ em mua cho con Tò he. Thấy nao nao khi nhớ đến tuổi thơ của mình ...
 
Top