Trái ớt dể thương - Mừng bé Bối đã có em

165
0
0

Threebluestars

New Member
Ðề: Trái ớt dể thương - Mừng bé Bối đã có em

Hôm qua em đi siêu âm, nhưng BS nói sớm quá, vì chu kỳ của em lộn xộn, cho nên em chả nhớ là ngày kết thúc khi nào nữa .Với lại cứ để đấy em cũng chằng có ý định là có khi nào, miễn khi nào trúng thì đẻ hiiii. Hqua BS bảo là thai chưa vào TC , do còn sớm quá, với lại que thử bữa nay nhạy lắm , 3 ngày sau là 2 vạch liền . Vì thế BS bảo đợi 2 tuần nữa đến kiểm tra lại . Hiiiii Em cảm ơn cả nhà .
Cố gắng ăn uống nghỉ ngơi em nhé :-*@};-

P/S: Khi nào nhận được em nhắn để chị yên lòng em nhé :x
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trái ớt dể thương - Mừng bé Bối đã có em

Nàng Ớt dễ thương sau khi siêu âm xong bấm máy gọi ngay, giọng còn run run (chị thèm quá Ớt ơi)
Đã siêu âm thai đc 8 tuần , có tim thai. Hỏi ngày dự sinh nàng bảo vui quá em quên mất tiêu ko xem :x
Giữ gìn sức khoẻ nhé Ớt ơi.
Trộm của OMM tặng Ớt này
 
18
0
0

meo_uot

New Member
Ðề: Trái ớt dể thương - Mừng bé Bối đã có em

Chúc mừng Ớt, chúc 2 mẹ con khoẻ. Chúc Ớt lần này có Ớt xịn nhé :D
 
318
0
0

hoa Dím

New Member
Ðề: Trái ớt dể thương - Mừng bé Bối đã có em

Chúc mừng nhà Ớt sắp được đón thành viên mới!
....thật nhiều sức khỏe, chờ đợi trong niềm vui và....hoàng tử lần này nhé :x :x :x
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Trái ớt dể thương - Mừng bé Bối đã có em

Cứ đi ra đi vào mà ko biết viết gì, run cứ như chính mình có tin vui ấy, cảm giác này chắc LG cũng giống em ... - tình thân chúng mình có với nhau bao năm rồi nhỉ, luôn yêu quý em và cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất cho em!


 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Trái ớt dể thương - Mừng bé Bối đã có em

Chúc mừng niềm vui và hạnh phúc của gia đình Ớt:-*:x
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: Trái ớt dể thương - Mừng bé Bối đã có em

Chúc mừng gia đình Ớt nhé! Tin thật vui Ớt ơi! @ mẹ con chịu khó ăn uống nghỉ ngơi nhé!
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Trái ớt dể thương - Mừng bé Bối đã có em

oh! Đọc tin này khiến mình xuyến xao, chắc lại phải thêm đứa thứ ba mất thôi...
Chúc mừng Ớt và gia đình nhé! @};-
 
Top