Trầm cảm trong chuyện vợ chồng

  • Thread starter Bừa
  • Ngày gửi
0
0
0
B

Bừa

Guest
Chào các bạn!!!
Ngày 20/11/2009. Sau khi chị HD02 mở topic chúc mừng Bừa được đăng báo, đồng thời Khai Tâm giật 1 tile đưa thông tin về "Thạc sỹ" tâm lý Ng. Xuân Quý

Chúc mừng bác Bừa. @};-

@OG: Bừa hình như không phải thầy giáo đâu, chính xác là Thạc sỹ tâm lý, đặc biệt thể loại hôn nhân gia đình (?)

Bằng chứng đây, cả nhà khi được ăn khao thì nhớ "liên hệ" đến 2 "vụ" này nữa để nhân lên nhé B-)



(Đấy, thế mà giấu anh chị em mãi :-O :> :p )
Ngày hôm sau Bừa nhận được 1 Email của 1 mem CSTT (Xin được giấu tên) gửi cho với nội dung như sau:
Bừa đã xin ý kiến của chủ thư và xin được trích nguyên văn:

"Anh Bừa ơi!! Đọc trên diễn đàn CSTT thấy mọi người nói anh là chuyên gia tâm lý, chẳng biết có đúng không, nhưng em thấy anh rất khéo ăn khéo nói và có cái nhìn rất hay trong cuộc sống. Em nghĩ chắc hẳn anh là người cũng rất từng trải và có nhiều kinh nghiệm.
Em muốn hỏi anh thế này:
Em lấy chồng đã được 5 năm, con em giờ đã 3 tuổi rồi, anh xã thì làm công chức nhà nước, em thì làm ngoài công việc cũng chỉ tàm tạm đủ nuôi con.
Trong những năm đầu (khoảng hơn 1năm) chúng em chung sống tương đối hòa hợp. Nhưng kể từ khi em sinh cháu, chuyện tình cảm của bọn em cứ nhạt dần và đến giờ thì em thấy mình gần như bị lãnh cảm trong chuyện chăn gối mặc dù em và anh xã sức khỏe vẫn bình thường, nhiều lúc em cũng cố tạo cho mình 1 niềm hứng thú với chồng ... nhưng đều thất bại anh ạ.

Vậy theo anh biểu hiện đó có phải là bệnh không và nguyên do là tại sao??? Có cách nào khắc phục được không????

Cảm ơn anh nhiều.. chờ tin anh!!!"


Mình thấy đây là 1 câu hỏi tuy rất khó nói nhưng rất hay. Cá nhân Bừa không dám nhận mình là chuyện gia tâm lý, nhưng cũng có thể đóng góp được 1 vài ý kiến về phía "đàn ông".

Chắc chắn mỗi 1 sự việc đều có nhiều nguyên nhân xuất phát từ nhiều góc cạnh, nên Bừa Post lên đây để chúng ta cùng thảo luận.
Thay mặt chủ sự thể ... cảm ơn các bạn trước!!!
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Trầm cảm trong chuyện vợ chồng

Vì nội dung bức thư này mà cả ngày hôm nay mình cứ mơ mơ màng màng về những câu hỏi, rồi lại lục lại trí nhớ xem mình có như thế không.???
Và quả đúng là có thật... thậm chí còn thấy lãnh lãnh từ lúc vợ mang bầu. Cơ sự này mình cũng đã đọc đâu đó trên WTT hoặc trên các diễn đàn nào đó... và cũng không ít lần được mang ra mổ xẻ cùng mấy thằng bạn và cũng có 1 vài đúc kết thế này.

Xét về nguyên nhân sâu xa thì bệnh Trầm cảm trong chuyện chăn gối vợ chồng xuất phát phần lớn lại từ phía đàn ông mà điểm đầu của nó thường bắt đầu từ lúc người vợ man thai. Khi đó chuyện tình cảm gần gũi sẽ ít dần đi kiểu như "Bụng càng to thì tỷ lệ sờ sẫm càng ít", kể cả nhiều ông chồng tốt tính vẫn bị mắc sai lầm, cứ nghĩ là quan tâm đến vợ, chăm sóc đến vợ con bằng việc cơm bưng nước rót mà quên khuấy mất rằng có những việc khác (QHVC) còn quan trọng gấp 5 gấp 10 :D (Nghe đâu việc này chị em mong mỏi còn hơn cả cơm ăn nước uống cơ đấy???)

Từ suy nghĩ chủ quan rồi dần thành thói quen trong cuốc sống.. cứ thế các ông chồng đã vô tình làm nguội cái "bếp than tổ ong" của mình lúc nào không biết.:D (Vụ này B suy từ mình ra ạ)

Tuy nhiên nói đi rồi cũng phải nói lại để giãi bày cho cánh đàn ông chúng tôi. Thực tình khi vợ có bầu thì phía đàn ông cũng có nhiều trở ngại như (Nghĩ đến đứa con trong bụng, rồi khó khăn về tư thế...rồi lò bễ không được luột ...rồi tâm lý, sự hứng thú bị lệch pha ..vvv và vvv hình như cái giai đoạn này sự hứng thú của chị em cũng bất thường... lúc thích lúc không, nên chẳng biết đường nào mà lần.)... sinh ra ngại.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, trong giai đoạn ng vợ mang bầu, khi đó ng PN đang thực hiện cái thiên chức làm Mẹ, mọi yếu tố về tinh thần vật chất đều hướng về phía con, tuy nhiên nhu cầu về chuyện gần gũi tình cảm thì vẫn thế, chỉ khác 1 chút về cách bày đặt và thời điểm kích hoạt. (VD như vợ đang cho con bú mà ông chồng vừa đi đâu uống rượu say về .. rồi mè nheo thì phần lớn là thất bại, nếu có cố được thì nó cũng dở răng dở đèn, lom nhom chẳng ra đầu ra đũa..Bất thành sinh chán nản.

Dần dà rồi bỏ bê .. ng vợ ở nhà bồng ẵm con mãi rồi cũng chán, cứ ở nhà "nhàn vi ngồi suy diễn"....
- Hình như ông ấy chán mình
- Hình như ông ấy có bồ.
Từ suy nghĩ đó vô hình chung đã làm ng vợ chán theo... giọt nước tình cảm cứ nhỏ thưa dần tí tách tí tách rồi ... khô dần lúc nào không biết :D:D:D

Trên đây là mấy nguyên nhân dẫn tới bệnh trầm cảm theo quan điểm của Bừa.
Còn cách khắc phục nó thì có lẽ mình xin nhường các bạn khác, vì bản thân nhà Bừa giờ cũng đang ra sức khắc phục mà chưa xong. ;););) Khổ thế chứ lỵ
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Trầm cảm trong chuyện vợ chồng

Chị xin lỗi, chị biết đây là chuyện nghiêm túc nhưng cứ nghĩ đến Bừa là chị lại không nhịn được cười :D
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Trầm cảm trong chuyện vợ chồng

Chị xin lỗi, chị biết đây là chuyện nghiêm túc nhưng cứ nghĩ đến Bừa là chị lại không nhịn được cười :D
:D em cũng thế!

Cơ mà vỗ tay hoan hô vì anh Bừa thật dũng cảm giãi bày tâm hự.
Em ngồi lót dép hóng ạ để còn rút kinh nghiệm :))
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Trầm cảm trong chuyện vợ chồng

Chị Cam ơi cho em với chị Toàn số hóng với ;)

Ðang đọc: 3 (3 thành viên và 0 khách)
susu1811, 291179
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Trầm cảm trong chuyện vợ chồng

Ôi, ôi cái vụ này, em mê lắm. :D
Anh bừa cho em mượn đôi guốc mộc ạ, ngồi cao cao tý hóng hớt cho dễ :p
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Trầm cảm trong chuyện vợ chồng

@ Anh Bừa: Có 1 câu chuyện thế này (chắc cũng nhiều bác nghe rồi):
Hai vợ chồng nhà nọ đi kiểm tra tình hình trang trại.Gặp quản lý,người vợ hỏi:

-1 con gà trống đạp mái đc bao nhiêu lần 1 ngày?

Người quản lý:

-Thưa,100 lần/1 ngày ạh.

Vợ quay sang hích hích vào người chồng "Đấy ông xem, gà mà nó còn được như thế, chứ ông thì... 1 cái không xong, suốt ngày khất với nợ...Ông chồng bực quá,hỏi lại người quản lý:

-100 lần cùng với 1 con gà mái àh?

Người quản lý lắc đầu:

-Tất nhiên là 100 lần với 100 con gà mái khác nhau ạ!

Ông chồng quay sang cười chiến thắng với bà vợ "Đấy, bà nghe chưa, 100 lần với 100 con gà mái khác nhau. Còn tôi thì...":D:D:D
Anh Bừa có thể tư vấn cho em í thế này:
Giấy tốt, bút cũng tốt nhưng khi viết không ra mực hoặc ra mực nhưng văn bản không đẹp, không được như ý muốn. Có thể có 2 trường hợp:
+ Trường hợp 1: Lỗi là ở 1 trong 2 (Bút hoặc giấy). Cách kiểm tra lỗi: Bút đi viết thử trên giấy khác và/hoặc giấy đi tìm bút khác "nhờ viết". Kết quả ra sao cả 2 đều tự mình biết xem lỗi ở đâu.
+ Trường hợp 2: Cả bút và giấy đều có vấn đề: Giải tán, k viết lách gì chung nữa hoặc nếu vẫn chug thì xin vào chùa.
Chấm hết ạh!
:D:D:D
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Trầm cảm trong chuyện vợ chồng

Chị xin lỗi, chị biết đây là chuyện nghiêm túc nhưng cứ nghĩ đến Bừa là chị lại không nhịn được cười :D
Em cũng giống chị, nhìn tên topic nghĩ là nghiêm túc, vào đọc nhìn thấy nick chủ top thì ko dừng được :D
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Trầm cảm trong chuyện vợ chồng

@ Anh Bừa: Có 1 câu chuyện thế này (chắc cũng nhiều bác nghe rồi):
Hai vợ chồng nhà nọ đi kiểm tra tình hình trang trại.Gặp quản lý,người vợ hỏi:

-1 con gà trống đạp mái đc bao nhiêu lần 1 ngày?

Người quản lý:

-Thưa,100 lần/1 ngày ạh.

Vợ quay sang hích hích vào người chồng "Đấy ông xem, gà mà nó còn được như thế, chứ ông thì... 1 cái không xong, suốt ngày khất với nợ...Ông chồng bực quá,hỏi lại người quản lý:

-100 lần cùng với 1 con gà mái àh?

Người quản lý lắc đầu:

-Tất nhiên là 100 lần với 100 con gà mái khác nhau ạ!

Ông chồng quay sang cười chiến thắng với bà vợ "Đấy, bà nghe chưa, 100 lần với 100 con gà mái khác nhau. Còn tôi thì...":D:D:D

:D:D:D
Bác M. Tè này hơi khoác 1 tý. Có 10 lần thôi, chứ 100 lần thì :-O
 
741
0
16
Ðề: Trầm cảm trong chuyện vợ chồng

Bê vợ đi chơi anh Bừa ơi! Đến một chỗ nào thật lãng mạn vắng vẻ, Phú Quốc chẳng hạn! thể nào cũng chữa được trầm cảm cho mà xem!
 
Top