- 0
- 0
- 0
B
Bừa
Guest
Chào các bạn!!!
Ngày 20/11/2009. Sau khi chị HD02 mở topic chúc mừng Bừa được đăng báo, đồng thời Khai Tâm giật 1 tile đưa thông tin về "Thạc sỹ" tâm lý Ng. Xuân Quý
Bừa đã xin ý kiến của chủ thư và xin được trích nguyên văn:
"Anh Bừa ơi!! Đọc trên diễn đàn CSTT thấy mọi người nói anh là chuyên gia tâm lý, chẳng biết có đúng không, nhưng em thấy anh rất khéo ăn khéo nói và có cái nhìn rất hay trong cuộc sống. Em nghĩ chắc hẳn anh là người cũng rất từng trải và có nhiều kinh nghiệm.
Em muốn hỏi anh thế này:
Em lấy chồng đã được 5 năm, con em giờ đã 3 tuổi rồi, anh xã thì làm công chức nhà nước, em thì làm ngoài công việc cũng chỉ tàm tạm đủ nuôi con.
Trong những năm đầu (khoảng hơn 1năm) chúng em chung sống tương đối hòa hợp. Nhưng kể từ khi em sinh cháu, chuyện tình cảm của bọn em cứ nhạt dần và đến giờ thì em thấy mình gần như bị lãnh cảm trong chuyện chăn gối mặc dù em và anh xã sức khỏe vẫn bình thường, nhiều lúc em cũng cố tạo cho mình 1 niềm hứng thú với chồng ... nhưng đều thất bại anh ạ.
Vậy theo anh biểu hiện đó có phải là bệnh không và nguyên do là tại sao??? Có cách nào khắc phục được không????
Cảm ơn anh nhiều.. chờ tin anh!!!"
Mình thấy đây là 1 câu hỏi tuy rất khó nói nhưng rất hay. Cá nhân Bừa không dám nhận mình là chuyện gia tâm lý, nhưng cũng có thể đóng góp được 1 vài ý kiến về phía "đàn ông".
Chắc chắn mỗi 1 sự việc đều có nhiều nguyên nhân xuất phát từ nhiều góc cạnh, nên Bừa Post lên đây để chúng ta cùng thảo luận.
Thay mặt chủ sự thể ... cảm ơn các bạn trước!!!
Ngày 20/11/2009. Sau khi chị HD02 mở topic chúc mừng Bừa được đăng báo, đồng thời Khai Tâm giật 1 tile đưa thông tin về "Thạc sỹ" tâm lý Ng. Xuân Quý
Ngày hôm sau Bừa nhận được 1 Email của 1 mem CSTT (Xin được giấu tên) gửi cho với nội dung như sau:Chúc mừng bác Bừa. @};-
@OG: Bừa hình như không phải thầy giáo đâu, chính xác là Thạc sỹ tâm lý, đặc biệt thể loại hôn nhân gia đình (?)
Bằng chứng đây, cả nhà khi được ăn khao thì nhớ "liên hệ" đến 2 "vụ" này nữa để nhân lên nhé B-)
![]()
![]()
(Đấy, thế mà giấu anh chị em mãi :-O :>)
Bừa đã xin ý kiến của chủ thư và xin được trích nguyên văn:
"Anh Bừa ơi!! Đọc trên diễn đàn CSTT thấy mọi người nói anh là chuyên gia tâm lý, chẳng biết có đúng không, nhưng em thấy anh rất khéo ăn khéo nói và có cái nhìn rất hay trong cuộc sống. Em nghĩ chắc hẳn anh là người cũng rất từng trải và có nhiều kinh nghiệm.
Em muốn hỏi anh thế này:
Em lấy chồng đã được 5 năm, con em giờ đã 3 tuổi rồi, anh xã thì làm công chức nhà nước, em thì làm ngoài công việc cũng chỉ tàm tạm đủ nuôi con.
Trong những năm đầu (khoảng hơn 1năm) chúng em chung sống tương đối hòa hợp. Nhưng kể từ khi em sinh cháu, chuyện tình cảm của bọn em cứ nhạt dần và đến giờ thì em thấy mình gần như bị lãnh cảm trong chuyện chăn gối mặc dù em và anh xã sức khỏe vẫn bình thường, nhiều lúc em cũng cố tạo cho mình 1 niềm hứng thú với chồng ... nhưng đều thất bại anh ạ.
Vậy theo anh biểu hiện đó có phải là bệnh không và nguyên do là tại sao??? Có cách nào khắc phục được không????
Cảm ơn anh nhiều.. chờ tin anh!!!"
Mình thấy đây là 1 câu hỏi tuy rất khó nói nhưng rất hay. Cá nhân Bừa không dám nhận mình là chuyện gia tâm lý, nhưng cũng có thể đóng góp được 1 vài ý kiến về phía "đàn ông".
Chắc chắn mỗi 1 sự việc đều có nhiều nguyên nhân xuất phát từ nhiều góc cạnh, nên Bừa Post lên đây để chúng ta cùng thảo luận.
Thay mặt chủ sự thể ... cảm ơn các bạn trước!!!