Trẻ em ở Pakistan: Những con mắt không mang hình viên đạn

2,501
0
0

Haidang02

New Member
Có đến ít nhất 3 triệu người lâm vào tình trạng không nhà cửa do hậu quả của những cuộc giao tranh và những hoạt động quân sự thường xuyên chống lại Taliban ở những quận Swat, Buner, and Lower Dir ở Pakistan. Những gia đình đi lánh nạn thường chỉ có phụ nữ và trẻ em còn những người đàn ông phải ở lại để trông nom nhà cửa và việc đồng áng. Nhà nhân đạo John Holmes đề xuất việc đưa ra một khoản tiền hàng trăm triệu USD để trợ giúp những người phải lánh nạn vì chiến tranh. Ông cảnh báo số tiền Liên hợp quốc giành để trợ giúp cho họ chỉ có thể duy trì trong vòng một tháng.
Hãy xem những bức ảnh về trẻ em ở Pakistan, những thân phận đang hàng ngày gánh chịu nhiều ảnh hưởng từ chiến tranh.
Thùy Linh



Hamida, một em bé 6 tuổi phải đi lánh nạn ở khu vực thung lũng Swatt, đang ngồi ngoài lều phân phối thức ăn tại UNHCR (Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn) ở trại Yar Hussain, quận Swabi, cách thủ đô Islamabad 120km về phía Tây Bắc ngày 9 tháng 6 năm 2009.



Những trẻ em Pakistan phải xếp hàng đợi hàng giờ cho bữa tối tại trại Yar Hussain, Swabi, Pakistan ngày 1 tháng 6 năm 2009.



Những bé gái Pakistan đứng gần lều của mình vào đêm 31 tháng 5 tại trại Jalozai, cách Peshawar 15km.



Một bé trai Pakistan đang đứng trước dòng người xếp hàng để đăng kí thẻ căn cước tại trại tị nạn Chota Lahore ở Swabi, phía Tây Bắc Pakistan ngày 20 tháng 5 năm 2009.



Những bé trai phải đi lánh nạn vì cuộc chiến của quân đội Pakistan chống lại Taliban đang chơi đu tại trại tị nạn ở Swabi ngày 18 tháng 5 năm 2009.



Một người phụ nữ trẻ đang nhìn qua tấm vải bị xé gần khu lều của mình trong khi gió và bụi đang thổi mạnh làm điều kiện sống ở những khu trại tị nạn thêm khó khăn. Đây là hình ảnh từ trại Jalozai, cách Peshawar 15km.



Những trẻ em đang tranh giành thực phẩm từ tay những nhân viên cứu trợ tại trại Chota Lahore, Swabi ngày 20 tháng 5 năm 2009.



Một bé gái đang nhìn qua chiếc lều tạm bợ ở trại tị nạn Chota Lahore, Swabi ngày 20 tháng 5 năm 2009.



Những trẻ em đang chơi trên đống đổ nát của khu nhà dành cho người tị nạn Afghanistan ở trại Jalozai gần Peshawar, Pakistan ngày 8 tháng 6 năm 2009.



Bóng của những bé trai đang ngồi được phản chiếu trong ánh hoàng hôn trong khi những người phụ nữ phải đi đến trại Yar Hussain của UNHCR ở Swabi, Pakistan ngày 2 tháng 6 năm 2009.



Một bé gái đang nhìn ra từ lều của mình ở khu trại Shah Mansour, phía Tây Bắc Pakistan ngày 9 tháng 6.



Những bé trai phải chơi trong bụi bẩn gần khu lều ở trại tị nạn Jalozai, gần Peshawar, Pakistan.

(Theo tintuconline.com.vn)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Trẻ em ở Pakistan: Những con mắt không mang hình viên đạn

CHiến tranh, đói nghèo, bệnh tật bao giờ trẻ em cũng phải là người hứng chịu đầu tiên và nhiều nhất. CHúng phải trả giá có khi bằng cả máu và tính mạng của mình, xin cầu chúc cho hòa bình và những nụ cười luôn ngự trị trên hành tinh này.
 
Top